Be nha minh co phai tk khong?

Re: Be nha minh co phai tk khong?

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 8 20, 2010 10:25 pm

Đi giật lùi hả? À, trong bộ thẩm định Brigance của mình, khả năng đi không chỉ là đi tới phía trước đâu. Ai không biết đi giật lùi coi chừng chậm phát triển! :D Nói thật đấy.

Với bố của bé, em có thể hiểu rằng việc nhìn ra là con hơi khác với những bạn cùng tuổi thì ai cũng nhìn thấy, nhất là anh ấy là bác sĩ. Tuy vậy, để tổng hợp những điều là lạ ấy với đưa quyết định nên hỗ trợ thì... hì hì, phải để tụi mình là những kẻ đã lê la với nhóm trẻ ấy. Ngoài ra, em thử nói với anh ấy thế này:

Bé của em sẽ rơi vào 1 trong 2 trường hợp. Hoặc là bé có rối loạn, vậy phải hỗ trợ. Hoặc bé chả sao cả, thì có hỗ trợ bây giờ cũng chả sao, mà chỉ là dậy thêm cho con thôi. Miễn mình đừng o ép, làm áp lực để con khốn đốn thôi.

trẻ con trội lĩnh vực này thì yếu hơn lĩnh vực khác


Nếu anh ấy đã công nhận điều này thì dễ quá rồi, thế CCM đang giúp để hỗ trợ "lĩnh vực khác" đấy đấy.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Be nha minh co phai tk khong?

Gửi bàigửi bởi nguyenton » T.Bảy Tháng 8 21, 2010 3:03 pm

Thế hả bác Tường Anh? em lo mất mấy ngày :D . còn chuỵện này nữa a, cháu được chiều chuộng từ bé bởi nhà rất nhiều người lớn, một mình cháu là trẻ con nên thỉnh thoảng thích cái gì là được đáp ứng ngay, không thì khóc rất lâu, đặc biệt cháu rất thích đi chơi bằng ô tô nên tức giận cái gì là cháu lại đòi "ta đi ô tô" và câu nói này lặp đi lặp lại thành câu nói mang tính động hình, cháu nói bất cứ ở đâu khi tức giận, rỗi rãi... mật độ của câu nói này là thường xuyên. Với lại, bé nhà em nói được nhiều, nói huyên thuyên cả ngày nhưng em nhận thấy vốn từ của cháu không giàu có, cấu trúc câu theo mô tuýp, rập khuôn và đặc biệt ngữ điệu hơi không bình thường, em có cảm giác là như người nước ngoài nói tiếng Việt (và nhiều người gap cháu cũng thế). Hôm nay, cháu có biểu hiện rất dứt khoát, bé không chịu đi ngủ, bố đánh cháu vào mông, thế là giận bố cả buổi tối, không cho bố ôm vào lòng, cũng không nói chuyện mà mếu máo ấm ức mãi mặc dầu thường ngày bố là nhân vật quan trọng số một với bé.Hôm qua, bé chạy xuống bếp cấm tay mẹ nói"mẹ mở tủ lấy hộ con", em hỏi "lất gì hả con" bé bảo "lấy cờ" , mẹ hỏi "để làm gì" cháu bảo "đánh cờ với bố". Em mừng quá vì bé đã bắt đầu có biều hiện duy trì hội thoại khá lâu, mọi hôm bé ăn cơm mất tiếng rưỡi mỗi bữa ăn và chạy lung tung trong khi ăn nhưng hôm nay đã ngồi một chỗ và chỉ mất 30 phút thôi
nguyenton
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 8 09, 2010 10:43 pm

Re: Be nha minh co phai tk khong?

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Bảy Tháng 8 21, 2010 6:25 pm

còn chuỵện này nữa a, cháu được chiều chuộng từ bé bởi nhà rất nhiều người lớn, một mình cháu là trẻ con nên thỉnh thoảng thích cái gì là được đáp ứng ngay, không thì khóc rất lâu,


Có 2 điểm: 1) nếu em thấy con được chiều có thể sinh hư, em nên thôi. 2) Có những em bé không phải vì được chiều mà ăn vạ. Thường ra thì các em có rối loạn tự kỷ hoặc rối loạn ngôn ngữ sẽ ăn vạ mà không cần phải được chiều.

đặc biệt cháu rất thích đi chơi bằng ô tô nên tức giận cái gì là cháu lại đòi "ta đi ô tô" và câu nói này lặp đi lặp lại thành câu nói mang tính động hình, cháu nói bất cứ ở đâu khi tức giận, rỗi rãi... mật độ của câu nói này là thường xuyên.


Vậy thì em phải dậy cho con nói "giận" khi con muốn nói "đi ô tô".

Với lại, bé nhà em nói được nhiều, nói huyên thuyên cả ngày nhưng em nhận thấy vốn từ của cháu không giàu có, cấu trúc câu theo mô tuýp, rập khuôn và đặc biệt ngữ điệu hơi không bình thường, em có cảm giác là như người nước ngoài nói tiếng Việt (và nhiều người gap cháu cũng thế).


Đây là hai vấn đề khác nhau: câu văn và phát âm.

Hôm nay, cháu có biểu hiện rất dứt khoát, bé không chịu đi ngủ, bố đánh cháu vào mông, thế là giận bố cả buổi tối, không cho bố ôm vào lòng, cũng không nói chuyện mà mếu máo ấm ức mãi mặc dầu thường ngày bố là nhân vật quan trọng số một với bé.Hôm qua, bé chạy xuống bếp cấm tay mẹ nói"mẹ mở tủ lấy hộ con", em hỏi "lất gì hả con" bé bảo "lấy cờ" , mẹ hỏi "để làm gì" cháu bảo "đánh cờ với bố". Em mừng quá vì bé đã bắt đầu có biều hiện duy trì hội thoại khá lâu, mọi hôm bé ăn cơm mất tiếng rưỡi mỗi bữa ăn và chạy lung tung trong khi ăn nhưng hôm nay đã ngồi một chỗ và chỉ mất 30 phút thôi


Bảo bố đừng năn nỉ con, cứ chờ con hết giận rồi con lại với bố. Lúc đó bố ôm ngay con và bảo đừng hư nhé, rồi lập tức đổi giọng vui chơi ngay với con.

Khi con làm được điều gì giỏi, em nhớ khen nhé.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Be nha minh co phai tk khong?

Gửi bàigửi bởi nguyenton » T.Sáu Tháng 9 10, 2010 7:11 am

Mấy tuần vừa rồi về quê nên em không thể liên lạc với diễn đàn CCM. Em cho bé về quê để thay đổi môi trường xem sao. Có mấy chuyện em muốn xin ý kiến tư vấn của các bác và các mẹ. Khi về quê, bé rất thích, ăn ngủ tốt, thậm chí bố mẹ bị ốm vì thay đổi môi trường nhưng trộm vía bé vẫn ổn. Bé chơi với các em rất thích thú và vui vẻ nhưng có điều là về quê lại sinh ra tật đi vệ sinh không gọi nữa. trước đây đi nặng cháu gọi, đi nhẹ thì thỉnh thoảng gọi, có khi đi xong rồi mới gọi nhưng bây giờ không gọi nữa. Em rất bối rối vì chuyện này (em xin lỗi vì đáng lý ra chuyện như thế này kể ra không lịch sự lắm). Thậm chí bé mải chơi tè hẳn ra quần nhưng không gọi cũng chẳng cởi quần ra mà để thế chơi mải miết. Em phải làm như thế nào? Các mẹ ai trải qua nạn này có kinh nghiệm chỉ giáo cho em với ! Cứ kéo dài tình trạng này thì không ổn tí nào cả a!
Chia sẻ với các bác chuyện này !Mấy hôm nay em đã cố gắng kể chuyện để tập trung sự chú ý của bé nhưng bé chỉ thích những câu chuyện có vần kiểu con cáo và tổ ong hay chuyện Tấm cám... thôi, những chuyện này khi kể bé nghe và có thể kể lại lõm bõm nhưng nhớ cốt chuyện, nhớ nhân vật và đặc biệt những đoạn thơ trong đó bé thuộc và nhớ rất lâu. CÒn những câu chuyện khác như Công chúa và hạt đậu hay chuyện cổ Andecxen thì bé lại không hào hứng tí nào cả. Làm thế nào để có thể tăng khả năng tập trung của bé, em có cảm giác bé nhà em thiếu tính tập trung lắm, các bác và các mẹ chia sẻ và giúp đỡ em với ạ!
nguyenton
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 8 09, 2010 10:43 pm

Re: Be nha minh co phai tk khong?

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 9 15, 2010 9:05 pm

Mải chơi mà tè ra quần rồi không thiết tha gì thay quần, cũng không có gì tệ hại cho tuổi của bé.

Về độ tập trung, có lẽ bạn bắt đầu bằng kể những câu chuyện quá sức bé có thể theo dõi. Bạn có thể dừng ở loại truyện văn vần mà bé thích, rồi hỏi lan man xem độ hiểu của con ra sao. Chuyện cổ Andersen mình nghĩ đòi hỏi tầm tập trung lớn hơn.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Be nha minh co phai tk khong?

Gửi bàigửi bởi nguyenton » T.Ba Tháng 10 05, 2010 8:31 am

Chào các anh chị trên diễn đàn CCM!
Thời gian này bận quá nên em không thể vào diễn đàn. Hôm nay, tranh thủ vì có mấy tin vui muốn chia sẻ với bác T Anh và các bác. Bé nhà em thời gian vừa qua đã học được cách sử dụng đại từ nhân xưng tương đối chuẩn, xưng đúng ngôi thứ đàng hoàng nhé! Hôm nay còn biết rủ bạn hàng xóm chơi trò rồng rắn lên mây nữa. Cu cậu không biết phải rủ bạn như thế nào nhưng rất thích chơi trò này nên cứ thế mà nắm áo bạn mà hát rồi kéo cậu bạn đi,cậu bạn chơi chán giãy ra không chơi nữa nhưng cu cậu cứ nắm lấy áo, miệng hô chơi tiếp chơi tiếp làm cho cậu bạn cũng hứng khởi nhào vô chơi với bé... Sáng nay, khi đưa bé đi học, mẹ tranh thủ nói chuyện với cô giáo, cô khen bé ngoan hơn so với khi mới đi học, không khóc nhè, đã chơi với bạn, tiếp thu nhanh bài học ở lớp và có trí nhớ tương đối bền. Mẹ vui quá các bác ơi!
Tuy nhiên, bé vẫn có một số biểu hiện chưa tiến bộ như đi vệ sinh chưa biết gọi,thỉnh thoảng vẫn còn ăn vạ, lười ăn lười nhại vì vậy nên vẫn còi.Bé cũng lăng xăng nên em rất băn khoăn liệu có nên cho bé ăn kiêng không ạ? Các bác cho em một lời khuyên với nhé! Chúc các bác khỏe, vui vẻ để luôn đồng hành với các mẹ và các bé! Cám ơn các anh chị rất nhiều!
nguyenton
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 8 09, 2010 10:43 pm

Re: Be nha minh co phai tk khong?

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 10 05, 2010 6:08 pm

Thời gian này bận quá nên em không thể vào diễn đàn. Hôm nay, tranh thủ vì có mấy tin vui muốn chia sẻ với bác T Anh và các bác.


Vắng thì vắng, trở lại có tin vui thì cả nhà đỡ lo. Nhiều khi bố mẹ vắng bóng, rồi báo là con đau bệnh hay có việc nhà... mà tụi mình thì không biết để hỏi thăm, hỗ trợ.

Bé nhà em thời gian vừa qua đã học được cách sử dụng đại từ nhân xưng tương đối chuẩn, xưng đúng ngôi thứ đàng hoàng nhé! Hôm nay còn biết rủ bạn hàng xóm chơi trò rồng rắn lên mây nữa. Cu cậu không biết phải rủ bạn như thế nào nhưng rất thích chơi trò này nên cứ thế mà nắm áo bạn mà hát rồi kéo cậu bạn đi,cậu bạn chơi chán giãy ra không chơi nữa nhưng cu cậu cứ nắm lấy áo, miệng hô chơi tiếp chơi tiếp làm cho cậu bạn cũng hứng khởi nhào vô chơi với bé... Sáng nay, khi đưa bé đi học, mẹ tranh thủ nói chuyện với cô giáo, cô khen bé ngoan hơn so với khi mới đi học, không khóc nhè, đã chơi với bạn, tiếp thu nhanh bài học ở lớp và có trí nhớ tương đối bền. Mẹ vui quá các bác ơi!


Cứ vui, và thừa thắng xông lên nhé. Nhưng cũng chuẩn bị tinh thần để những khi con tiến bộ chậm thì đừng thất vọng.

Tuy nhiên, bé vẫn có một số biểu hiện chưa tiến bộ như đi vệ sinh chưa biết gọi,thỉnh thoảng vẫn còn ăn vạ, lười ăn lười nhại vì vậy nên vẫn còi.Bé cũng lăng xăng nên em rất băn khoăn liệu có nên cho bé ăn kiêng không ạ? Các bác cho em một lời khuyên với nhé! Chúc các bác khỏe, vui vẻ để luôn đồng hành với các mẹ và các bé! Cám ơn các anh chị rất nhiều!


Muốn bỏ bỉm, bỏ tã thì em phải tập cho con, chứ chờ tự nhiên nó biết thì đòi hỏi khó quá. Về lười ăn, còi... chị không lo lắm đâu. Trẻ con nào chả ham chơi lười ăn. Miễn là con đi đứng chạy nhảy tốt, là con khỏe.

Về kiêng ăn, em bắt đầu bỏ đường đi. Trẻ nào cũng cần thế, chả phải rối loạn hay không. Trái cây như xoài, sầu riêng, na... là đường không đấy.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Be nha minh co phai tk khong?

Gửi bàigửi bởi nguyenton » CN Tháng 12 05, 2010 9:49 pm

Chào các bác và các mẹ!
Bác Tường Anh ơi! gần hai tháng rồi em không lên diễn đàn ccm bởi lý do công việc. Hôm nay trở lại để thống báo kết quả của hai mẹ con trong thời gian qua a. Dạo này bé đã quen với môi trường nhà trẻ và tự giác đi học, thậm chí chủ động đòi đi học. Ở lớp cô dạy điều gì về nhà đã biết kể lại cho mẹ nghe mặc dầu kể không logic lắm nhưng phản ánh được nội dung cơ .bản. Cháu biết chơi giả vờ ví dụ như nắm tay lại giả làm mic rồi đứng trước gương hát véo von, không nói lên giọng như trước nữa mà đã biết nói đúng ngữ điệu. Bé phân biệt màu sắc tương đối chính xác, đã biết dịch từ chữ cái và vần ra tiếng. Đặc biệt, cháu đã biết kể chuyện. những câu chuyện ngắn cháu đã biết kể lại cho mẹ nghe, phát âm được từ một số từ tiếng Anh và biết nghĩa tiếng viêt. Đặc biệt, khi em dạy một số câu hát dân ca cho cháu thì cháu tiếp nhận làn điệu rất nhanh và ngay sau đó cháu biết sử dụng làn điệu để phổ nhạc và hát những bài ca dao mà cháu đã biết trước đó.Hôm trước đến lớp đón cháu, cô giáo còn kể rằng cô dạy màu sắc cháu nhận biết rất nhanh, còn tranh các bạn để nói khi cô hỏi nữa. Cô bảo, về mặt tiếp nhận những bài học trên lớp, bé nhà em có lẽ là nhanh hơn tất thảy các ban. Bác Tường Anh ơi, cu cậu còn có hai bạn gái trong lớp chơi thân nữa cơ. Hôm qua, em thử giả vờ khóc trước mặt bé, cu câu rất bối rối sau đó lại ôm lấy mẹ và bảo "mẹ đừng khóc","mẹ không khóc"... Nhưng bé vẫn còn những khiếm khuyết mà em cố gắng nhưng chưa khắc phục được cho con: Thứ nhất, bé chưa có kỹ năng hỏi và biết đặt câu hỏi phù hợ với ý muốn và đúng ngữ cảnh. Thứ hai, bé vẫn hay lăng xăng. Em tuyệt đối không cho con ăn bánh kẹo và hoa quả ngọt nhưng cháu vẫn uống sữa đều đặn mối ngày. Em muốn hỏi chị có cần kiêng sữa không a? Cháu lười uống sữa lắm, mỗi ngày chỉ khoảng 200 thôi a.
nguyenton
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 8 09, 2010 10:43 pm

Re: Be nha minh co phai tk khong?

Gửi bàigửi bởi nguyenton » T.Bảy Tháng 12 18, 2010 6:58 pm

Chào các bác và các mẹ!
Mấy hôm nay bé nhà em lại có biểu hiện chững lại và không tiến bộ. Lại xuay vòng nhưng không thường xuyên đâu ạ. Thỉnh thoảng bé lại nói nhại lời, thậm chí nhắc lại câu nói bé nghe được từ nửa năm trước đây.Mấy hôm nay bé lại sổ mũi, sốt và ngủ không ngon, nửa đêm tỉnh giấc khóc, ăn vạ, mẹ phải dỗ mãi mới chịu ngủ lại. :cry: :cry: !!! em buồn quá! Mấy hôm nay lớp bé đổi cô giáo mới. Hai cô giáo cũ chuyển và chỉ giữ lại có một cô, hai cô mới đến. Về nhà thì vẫn đòi đi học nhưng có lẽ là bé chưa thích nghi với cô giáo. Em lo lắm!
nguyenton
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 8 09, 2010 10:43 pm

Re: Be nha minh co phai tk khong?

Gửi bàigửi bởi staff » CN Tháng 12 19, 2010 10:06 pm

nửa đêm tỉnh giấc khóc, ăn vạ, mẹ phải dỗ mãi mới chịu ngủ lại.

Để đối phó với tình trạng trẻ thường xuyên hoảng sợ ban dêm, PH coi thêm bài về viewtopic.php?f=8&t=974
staff
 
Bài viết: 256
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 2 04, 2009 9:51 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.14 khách.

cron