Bé Quang 4,5 tuổi

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » T.Hai Tháng 3 30, 2009 2:29 am

Chị Tường Anh à, tôi đang gõ những dòng này trong lúc con trai cứ "làm phiền" liên tục đấy: "mẹ ơi nhìn này, mẹ ơi lấy hộ con cái bút đi, mẹ ơi TV có bạn chảy nước mắt kìa, mẹ sửa cái này đi mẹ...". Hạnh phúc quá. Cách đây một năm, cháu là đứa bé ồn ào nhưng chỉ ồn ào một mình thôi, không chia sẻ với ai, mẹ đi làm về cúng không ngước mắt nhìn. Bây giờ đuợc con quấy rối thế này mừng quá. Thêm nữa, Đức vừa đi học về khoe 3 điểm 10 thi giữa học kỳ II.
Tôi nói nhiều quá chị nhỉ. Ở diễn đàn này tôi sắp thành người nói nhiều nhất rồi. Nhưng những ngày đầu con bị bệnh, tôi đua con đi can thiệp ở Viện Nhi, ngồi chờ ở ngoài, tôi nhập hội với các phụ huynh, và sau nhiều ngày chúng tôi bảo nhau rằng phải tự biến mình thành cái máy nói, để còn giao lưu,học hỏi và dạy con, cứ phải lau khô nước mắt mà cười, và phải trân trọng từng thành công nhỏ nhất. Tôi thành nói nhiều từ ngày ấy đến giờ đấy chị ạ. Đi đâu tôi cúng khoe con, mặc dù nhiều người biết con tôi tự kỷ. Họ chẳng có lúc nào mà tỏ ra ái ngại cho tôi nữa. Thực sự, tôi đang trút dần đi được cái gánh lo buồn này trong từng ngày đấy.
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 3 30, 2009 8:30 am

Phần trả lời từ Chuyên Viên Cùng Nhau Vượt Khó

Tôi nói nhiều quá chị nhỉ. Ở diễn đàn này tôi sắp thành người nói nhiều nhất rồi.


Ủa, chị nói sao làm sao ấy, chứ tôi luôn chiếm giải quán quân về nói nhiều đấy. Chị đếm lại số chữ trên diễn đàn mà xem. Tôi mới ra nói nhiều nhất. Tôi đi mấy ngày conference với hội chuyên gia ngôn ngữ trị liệu toàn quốc Hoa Kỳ, mua cái viền cho bảng số xe của tôi: "Speech Therapists are never speechless." Dân ngôn ngữ trị liệu nói không biết đường mà nín ấy cơ.

Đi đâu tôi cúng khoe con, mặc dù nhiều người biết con tôi tự kỷ. Họ chẳng có lúc nào mà tỏ ra ái ngại cho tôi nữa. Thực sự, tôi đang trút dần đi được cái gánh lo buồn này trong từng ngày đấy.


Chị cho tôi nhắn với các phụ huynh khác: mình phải nói về các con, phải để cho cộng đồng biết về tự kỷ. Từ đó, nhiều bé tự kỷ khác sẽ được cha mẹ nhận ra các biểu hiện mà cho đi khám, đi can thiệp sớm. Cũng từ đó, cộng đồng hiểu rằng cá nhân các em tự kỷ là những thế giới riêng rất hấp dẫn nếu chúng ta bước vào tìm hiểu.

Tôi chúc mừng cho những tiến bộ của Quang. Chị cứ nói nhiều với cháu để cháu học thêm nhiều nữa nhiều nữa, chị nhé. Nói nhiều trong trường hợp của chúng mình mang lại ích lợi cho con cái và gia đình, ngại gì mà không nói cho đã, chị nhỉ? :lol:
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » T.Hai Tháng 4 06, 2009 9:56 pm

Dạy con nhiều lúc vui thật đấy.
Khi matxa cho con, con nói là "mẹ đang tô màu con à?". Đúng thật, mẹ cứ xoa không sót chỗ nào trên người con mà.
Khi dạy con cười mỉm, không cười to, con khái quát là "cười không kêu" :lol:
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 4 07, 2009 10:56 am

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Mẹ đang tô màu con à?
Cười không kêu...

Ai bảo khả năng ngôn ngữ của Quang gặp trúc trắc? Tôi phải kể cho đồng nghiệp nghe mới được.

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Viên TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » T.Năm Tháng 4 09, 2009 7:16 pm

Mẹ bảo: "mẹ tô màu con nhé"
Quang: "tô màu gì?" "màu hồng nhé", "khâm, màu hầm con gái", "thế mẹ tô màu xanh nhé?", "Đúm rồi, màu xanh lá cây, à khâm, màu xanh da trời ấy, màu xanh da trời, hi hi..."
Cá tính ra phết chị nhỉ!
Hồi này anh chàng bắt đầu hay kể lại sự việc vừa xảy ra, nhưng trúc trắc cực kỳ. Hôm qua từ sân chơi chạy bổ vào bếp xổ ra một tràng dài với mẹ, thấy "Thanh, cống rãnh, rơi, nước,bóng bàn..." rối tung cả lên, chắp nối một lúc mẹ cũng hiểu được là "bạn Thanh đánh rơi quả bóng bàn xuống rãnh nước bị ướt rồi"
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » T.Hai Tháng 5 04, 2009 10:06 pm

" À suýt nữa thì quên mất..." là một câu khá phức tạp đấy nhỉ, có "à" này, "suýt nữa" này, và "quên" này, toàn những khái niệm trừu tượng.
Vậy mà Quang đã nói được 2 lần trong đúng ngữ cảnh đấy. Quan trọng hơn là không biết Q học từ đâu chứ câu phức tạp thế này mẹ... quên mất không dạy! :P
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 5 05, 2009 12:25 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Chào chị, tôi nghĩ là chị không trực tiếp dậy nhưng Quang nghe được từ bố mẹ, ông bà, cô chú... Biểu đồ tiến bộ đang có hướng dốc lên, chúc mừng chị nhé. Nào ta thừa thắng xông lên!!!

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » T.Sáu Tháng 5 08, 2009 12:35 am

Hôm qua Khoai chơi cái đèn pin. Con bật sáng, đặt nó xuống đẩy đi như cái ô tô và kêu lên "ô tô ánh sáng đây!"
Ôi, con trai, ơn trời!
Chị Tường Anh, diễn đàn mình thiếu cái icon cười trong khi nước mắt rơi.
À, chưa gặp được ông người Mỹ kia vì buổi gặp bị hoãn chị ạ.
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi lemongbao » T.Sáu Tháng 5 08, 2009 6:32 am

Chúc mứng chị Mai Hiển về những tiến bộ của bé Quang. :P
Chị HIền này không biết bé Quang đang học trường chuyên biệt hay trường bình thường mà cháu tiến bộ nhanh thế? Con tôi hiện nay cũng có một số tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều hạn chế về giao tiếp, hay lặp lại câu nói của người khác, hay lặp lại câu hỏi của người khác. Chị có kinh nghiệm nào trong lĩnh vực này xin chỉ cho tôi với.
Nghe chị nói ở HN có một ông người Mỹ gốc Việt có thể chửa được bệnh này. Nếu chị có liên hệ được và trị liệu thành công thì chị đưa lên diễn đàn cho các phụ huynh khác biết với nha!
Thân chào chị
Mộng Bảo
Ba yêu con
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » CN Tháng 5 10, 2009 10:53 pm

Anh Bảo mến,
Quang cũng tiến bộ nhiều, nhưng vẫn còn phải đi nhiều chặng đường lắm anh ạ.
Cháu đã từng được xem là khó có hy vọng, đánh giá tự kỷ nặng, phát hiện muộn (hơn 3 tuổi), và không thuộc hàng con nhà giàu :)
Từ đó đến nay cháu chỉ can thiệp tại nhà, không đến chỗ chuyên biệt nào anh ạ. Hàng ngày cháu đi học trường mầm non thường, tối về có cô giáo dạy cá nhân 1h, thứ 7, CN nghỉ. Còn lại là chơi tự do trong gia đình và bạn bè hàng xóm.
Ở trường, tôi có qua lại nhờ vả các cô giáo (có quà cáp khéo léo một chút). Còn Cô giáo đến nhà là cô mầm non thường do tôi tự đào tạo lấy, chứ không phải cô giáo có chuyên môn giáo dục đặc biệt.
Tuy ở thành phố lớn, có nhiều trung tâm chuyên bịêt, nhưng tôi thật sự không tín nhiệm trung tâm nào anh ạ.
Có lẽ tôi may mắn vì Khoai có khả năng tiến bộ thôi. Nhưng tôi cũng vẫn muốn nói với nhiều vị phụ huynh là hãy tự tin vào khả năng dạy con của mình xem sao.
Tôi đọc nhiều bài của thầy Nguyễn Văn Thành, và thấm quan điểm của thầy: dạy con với một tấm lòng yêu thương, một thái độ khoan dung ân cần, một sự tôn trọng sâu sắc đối với con người cá nhân của con, dù cho có thể con không có biểu hiện ra là con nhận biết điều đó. Nhưng khi dấu hiệu đầu tiên hé mở ra rằng con đã nhận ra và muốn gắn bó với ta, thì con đường của sự phục hồi đã mở ra rồi anh ạ.
Phúc rất giống Quang, Phúc đã tiến bộ nhanh từ khi Phúc được ba và cả nhà quan tâm dạy dỗ. Anh cứ tự tin là Phúc sẽ còn tiến bộ nhiều nữa.
Về việc nói nhại lời, thì ngay cả các cháu bình thường khi mới học nói cũng nhại lời ít nhiều. Tôi hy vọng là giai đoạn đó của Phúc sẽ qua nhanh, giống như Quang.
Anh thử chơi với cháu các trò chơi phân vai, dùng các con gấu bông hay thú nhựa để chào hỏi nhau các câu thông thường xem sao, để cháu dần hiểu là phải hồi đáp chứ không nhại nữa. Lôi kéo những người khác như mẹ, chị vào chơi cùng, làm mẫu để Phúc nhanh hiểu. Các đoạn hội thoại lúc đầu nên thật đơn giản thôi.
Mong tin tiến bộ của cháu.
Blog dưới đây của một mẹ dạy con chậm nói hay lắm, anh xem thêm nhé
my.opera.com/trang213dk/blog
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.31 khách.

cron