Bé Quang 4,5 tuổi

Mỗi chủ đề trong mục này như là một căn nhà phụ huynh dựng lên cho con mình. Mong mọi người cùng thăm hỏi hàng xóm, hỏi thăm tiến bộ của các bé và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi xuyen » CN Tháng 3 22, 2009 12:25 am

Khoaiyeu đã viết: Buổi học hôm nay biến thành buổi trao đổi kinh nghiệm giữa phụ huynh cũ và phụ huynh mới.
Tôi cảm thấy vui vì đã trả lời được nhiều thắc mắc cho phụ huynh mới, và động viên được họ vài phần.


Thế chị HIền có thể đăng lên diễn đàn những câu hỏi của PH & những trao đổi của chị để cùng chia sẻ với mọi người được không? Xuyến rất vui với sự đóng góp nhiệt tình của chị & hy vọng sẽ được mọi người cùng hưởng ứng để học hỏi cách dạy dỗ (dù chỉ là một việc nhỏ) & vui cùng nhau qua sự tiến bộ từng ngày của các bé.

Cảm ơn chị Hiền nhé,
Xuyến
Hình đại diện của thành viên
xuyen
 
Bài viết: 399
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 09, 2009 11:57 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » CN Tháng 3 22, 2009 8:19 pm

Chi Xuyến à, tôi rất vui mừng được chị động viên.
Tôi sẽ post sang phần kinh nghiêm, để dễ theo dõi nhé.
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 3 22, 2009 9:30 pm

Phần trả lời từ chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Chị Hiền ơi, tôi vừa có một tài liệu khá hay nói đến lãnh vực huấn luyện trẻ Asperger về hiểu và bày tỏ cảm xúc. Cho tôi một vài ngày tôi sẽ có bài để chị và các phụ huynh khác cùng tham khảo xem có gì hay để áp dụng cho các bé không nhé.

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » CN Tháng 3 22, 2009 9:37 pm

Cám ơn chị nhiều, chị Tường Anh.
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 3 22, 2009 9:49 pm

Chị Hiền ơi, thế là khó ai yêu hay khoái yêu hay khoai yêu hả chị? :) Tôi với chị Xuyến đang đánh cá với nhau về khoaiyeu đấy.

Nguyễn Tường Anh
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » T.Hai Tháng 3 23, 2009 1:53 am

:lol: :lol: :lol:
Quang nhà tôi có tên gọi ở nhà là Khoai các chị ạ.
Anh ta vẫn tự giới thiệu về mình: "Khoăm tên là Trần Đăng Quam".
Thế kết quả đánh cá thế nào ạ?
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » T.Hai Tháng 3 23, 2009 4:39 am

Hôm qua, tôi hướng dẫn cháu kể về chuyện đã xảy ra: bố dẫn con đi siêu thị, mua xe tăng, mua thạch dừa, thích quá. Tôi bảo cháu ra kể cho bà nội nghe, cháu kể ấp úng, tôi phải nhắc từng câu.
Nhưng một lát sau, cháu ngồi cạnh tôi, nhưng không nhìn tôi ôn lại đầy đủ cau chuyện, với lời lẽ tôi dạy, nhưng thêm vào cả những tình tiết mà tôi không biết, không dạy cháu: mua kem đánh răng nữa này, rồi đi về cắt tóc ! Giá cháu kể với tôi thì tốt quá nhỉ. Tôi ngồi cạnh ra sức tán thưởng, không biết lần sau thế nào.
Rồi mẹ con tôi nói chuyện với nhau mặt đối mặt:
- Con tên gì?
- Trần...
- Con bố gì?
- Trần...
- Mẹ gì?
- Trần...
- Nhà con ở đâu?
- Ở không biết tí nào! (Đây là nội dung tôi chưa dạy con)
- Số điện thoại nhà con là số mấy?
- (nghĩ) 123456789 (tôi cũng chưa dạy cháu cái này, nhưng nó biết trả lời đối phó như vậy, rồi cười!)
Về bài học cảm xúc, tôi viết bên hỏi đáp nhé, cho tiện theo dõi một chủ đề.
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 3 23, 2009 8:03 am

Phần trả lời của chuyên viên Cùng Nhau Vượt Khó

Quang nhà tôi có tên gọi ở nhà là Khoai các chị ạ.
Anh ta vẫn tự giới thiệu về mình: "Khoăm tên là Trần Đăng Quam".
Thế kết quả đánh cá thế nào ạ?


Chị Xuyến thắng rồi chị ạ. Anh Phi thua đậm nhất, vì anh ấy băn khoăn: "Hay đấy là khó ai yêu?" :roll:

Hôm qua, tôi hướng dẫn cháu kể về chuyện đã xảy ra: bố dẫn con đi siêu thị, mua xe tăng, mua thạch dừa, thích quá. Tôi bảo cháu ra kể cho bà nội nghe, cháu kể ấp úng, tôi phải nhắc từng câu. Nhưng một lát sau, cháu ngồi cạnh tôi, nhưng không nhìn tôi ôn lại đầy đủ cau chuyện, với lời lẽ tôi dạy, nhưng thêm vào cả những tình tiết mà tôi không biết, không dạy cháu: mua kem đánh răng nữa này, rồi đi về cắt tóc


Thế là "người ta" bối rối một tí trước bà nội. Chị cứ tiếp tục cho cháu kể về những sinh hoạt của cháu, đây là kỹ năng ngôn ngữ quan trọng cho khả năng giao tế và viết văn.

Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Viên TK
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » T.Ba Tháng 3 24, 2009 9:48 pm

Cháu là Khoăm chào các bác ạ!
Chúc mừng bác Xuyến nghe nhạc hiệu đoán đúng chương trình. Bác Phi ơi, lúc đầu cháu thấy cũng khó nhưng bây giờ cháu biết yêu mẹ rồi ạ. Bác chịu phạt đi nhé :lol:
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Re: Bé Quang 4,5 tuổi

Gửi bàigửi bởi Khoaiyeu » T.Ba Tháng 3 24, 2009 9:54 pm

Ở lớp Quang có bạn Cẩm Ly xinh xắn nhanh nhẹn, mẹ Quang nhờ vả bạn ý chơi với Quang. Hôm qua mẹ hỏi:
-Ở lớp bạn Cẩm Ly có chơi với con không?
- Không
- Thế có bạn nào chơi với con?
- Có bạn Tớ thôi!
Ôi ông Tây nhà tôi ơi, bạn nào chẳng xưng là "tớ". Đại từ nhân xưng tiếng Việt phức tạp quá bà con ạ :lol:
Vì tương lai trẻ tự kỷ
www.tretuky.com
Khoaiyeu
 
Bài viết: 112
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 3 13, 2009 8:11 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Giới thiệu Thành viên: bé được chữa trị thế nào...

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách.

cron