bichchau đã viết:Hasu đã viết:ậy là cứ mẹ ôm đồ đi trước, con vác đồ lụi cụi chạy theo sau
Sau mẹ không đi cạnh bên con ?????
Chị thì không chịu nổi khi để bé ra khỏi tầm nhìn đâu , sợ lắm...Con còn bé quá mẹ nên đi phía ngoài con để yên tâm em ơi!
Con gái chị đang học cách cầm, mang , xách cho mẹ khi mẹ đi chợ về đó, 1 tuần mẹ đi chợ 1 ngày về kêu mãi và ba phải kè công chúa ra cho mẹ cầm 2 bọc ni lon đựng khoản 500gr để vào 2 tay cho con xách vào bếp , chịu xách là mừng cảm ơn con gái và khen rối rít cho con vui

.
Con trai em đảm đang rồi nhé, ai nói con trai không nhờ được ???? Mình nhớ đâu đó trong diễn đàn nầy nè .....

Trước đây em cũng luôn để con trong tầm mắt của mình, giờ cũng vậy, nhưng chỉ khác chút xíu là trước đây con luôn biết mẹ đang quan sát, nhắc chừng, còn giờ em muốn con thấy là con phải tự quan sát đường đi, quan sát xung quanh, mẹ không để ý giùm cho nữa. Thỉnh thoảng em cùng phải quay ra nhắc con đi sát vô lề, đi nhanh lên...

Lúc trước em cũng phải đặt túi đồ vô tay con, bắt con cầm và mang vào nhà, mãi con mới ý thức được phải mang đồ giúp mẹ đấy. Có hôm em cho bê 1 thùng đồ, nhưng cái thùng đó hơi nặng mà con không biết, thế là ảnh loạng choạng và phản xa rất nhanh là co 1 chân lên đỡ thùng đồ để không bị té chút nhủi
Mấy bạn này rất khoái được khen.hihi..... Em bảo con làm việc gf đó mà con không thích, và quy định làm đến 3 thôi, mẹ đếm 1,2 rồi 3, vừa đếm vừa chờ con làm, sao cho đến 3 là con vừa xong, rồi hoan hô, con thấy như được khen thưởng chứ không phải mình vừa bị lao động.
Em vừa cho con đi công viên về, ở đó họ cho thuê xe điện chạy, ảnh cũng thuê 1 chiếc, chạy vèo vèo, em cũng mừng vì đã biết quan sát xung quanh tốt, công viên rất đông mà ảnh né cũng được, chưa...tung phải ai.
Chị có cho con gái đi chợ với mẹ không?