phi đã viết:DN càng lớn, các hành vi này sẽ càng khó được chấp nhận . Có vẻ như bạn vẫn chưa biết nguyên nhân và không có cách can thiệp rõ .
Anh Phi ơi, đúng là me đang bối rối vì không biết nguyên nhân và cách can thiệp cho con. Nhất là với Đn, khi em hỏi con có muốn đi Hn không, con bảo rằng có, chứ không phản đối, bây giờ con đã xác định rõ ràng và chính xác các sở thích của mình nên nói có là có, không là không. Khi con bảo thích, em cũng hơi yên tâm, nhưng sau đó lại phản ứng nên không biết thế nào. Mặt khác con cũng hay chấp nhận mọi thay đổi để làm vui lòng ba mẹ, nên em cũng khong biết khi nào thì con thực sự thích và khi nào con đang làm vừa lòng bame.
Từ trước tới giờ vấn đề tâm lý của con vẫn luôn dược các cô để ý. Cô hiệu trưởng trương cũ của con bảo con có vấn đề về tâm lý.
Mấy hôm nay con khó ngủ, ngủ trễ, dậy sớm, tối hôm qua lại còn mớ ngủ, thấy đang xin cho được chơi điện thoại nữa.
Việc cho con học song ngữ vì em thấy con thích học và thích nói tiếng Anh, khi mở tv thì thích xem các Kênh tiếng Anh, khi chơi với đồ chơi vẫn hay nói linh tinh bằng tiếng Anh, và hay áp dụng tiếng Anh khi có thể, ví dụ con tới nhà hàng A, con bảo : welcome to A, khi chơi IPad, con noi : are you ready star iPad, đương nhiên là con tự nghĩ và tự ráp câu tiengs Anh cho mình, em không biết là con thực sự thích tiếng Anh hay chỉ vì con thiếu ngôn ngữ nên phải "mượn" đỡ tiếng Anh để gio tiếp. Từ ngày cho con qua trường này học em va mọi người thấy con tiến bộ và thoải mái hơn.
Xin giup cho em 1 lời khi khuyên là em phải làm gì cho Đn ạ. Em đã gọi điện cho trường Ban Mai để xin 1 cái hẹn gặp Đn trong tuần này mà chưa nhận được reply. Em tính cho con học part time lớp dành cho trẻ ADHD.