Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 4 09, 2012 6:31 pm

Để mình kể chi tiết để các PH khác thông cảm cho CCM. Nhóm chuyên gia tụi mình không được nhận quà của phụ huynh, cho nên các bạn thông cảm và đừng buồn khi bị từ chối. Mình cũng cảm ơn các bạn M, P, có nhã ý mời nhóm CG ra ngoài ăn tối (thay vì ở nhà gặm bánh mì :D ). Cảm ơn chị NTP có nhã ý muốn nấu các món ngon mang tới trường.

Hồi bên San Jose, đi ăn chiều, anh Phi "trác" mình bằng cách nói với anh chàng điển trai giống Brad Pitt trong quán tới "ôm" mình chụp hình, giờ tính mời anh Phi và chị Tường Anh đi ăn ở VN tìm coi cô nào đẹp đẹp "ôm" anh Phi chụp hình "trả đũa", không ngờ anh Phi "khôn" quá tìm cách trốn ! :x :x :x
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 4 09, 2012 7:02 pm

Nguyen,Anh đã viết:Riêng "ông xã" của Mỹ, đúng là anh có thể buồn vì tụi mình không chịu cầm giỏ trái cây. Hy vọng anh ấy buồn ít ít thôi. Hôm ấy bạn tặng giỏ trái cây cho Trường Ban Mai thì tụi mìnn nhận được, vì nhận cho giáo viên và đám trẻ con, nhưng bạn đưa riêng cho mình và anh Phi thì "không xong rồi".


Không phải là "phân biệt" hay có ý này nọ. Nhưng, gv và hs ở BM là những người đang sống và làm việc tại VN, còn nhiều cơ hội để gặp và chia sẻ cùng nhau. Chút trái cây đó là ox em "ra mắt" các anh chị thôi, giống như kiểu hoan hỉ đón khách vào nhà chơi, mình mời chén trà ít trái cây, biết các anh chị bận nên chẳng có tg đi thăm nhau nên mới "rinh" chén trà, trái cây" tới mời...tại trận". ;) Đã phải lựa chọn thật kỹ để tình cảm tránh bị hiểu lầm rồi đấy, ấy vậy mà vẫn... ;)

Nhưng thôi không sao, em đã "ăn giùm" các anh chị rồi :roll:

Còn việc thêm các đức ông chồng "xung trận", đúng là mình như được tiếp thêm sức mạnh. Ít nhất thì cũng hạn chế bớt cảnh "ông nói gà bà nói vịt", thêm người chăm lo cho con. Mẹ dù đảm đang, hoàn hảo tới mấy cũng không thể nào làm thay được công việc và vị trí của người cha. Em cũng mong là có thể lâu dài, chứ tính khí ox em thì cũng...thất thường lắm. :roll:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 4 09, 2012 10:06 pm

Nói thật thì về đây vài tuần, khi trở lại Mỹ bao giờ cũng xuống cân. Trước khi đi, thôi thì ăn đủ thứ: bún, cơm, xôi... Cứ thế nấu ở nhà ăn cho đã, vì biết về đến đây là bánh mì thịt muôn năm!!! Không phải không ai lo cho mình, nhưng tụi mình không dám phiền. Đi chợ không biết trả giá, không dám đi. Đi mua trái cây, không biết chọn, miễn đi luôn. Ngày làm việc chỉ 1 tiếng ăn trưa hay ăn tối là tối đa (mấy năm đầu còn son trẻ, chỉ 30 phút thôi, và đi ngủ lúc 2 giờ đêm để dậy vào 6g30 sáng). Một tiếng thì leo lên xe đi về đã muốn hết giờ, còn ăn uống gì nữa. Thế là những hàng bánh mì gần ngõ đắt hàng với nhóm tụi mình lắm.

Ngoài ra, đã gọi là ăn nhậu thì phải nhiều thời gian, phải thoải mái, phải vui. Tụi mình để vợ/chồng, con cái ở bên kia nên mỗi lần vui vẻ thì sốt ruột lắm, ăn chả ngon gì hết.

Tuy nhiên, đừng coi thường nhé. Về sức làm việc, bảo đảm các bạn sống tại đây không thể làm nhiều thời gian như tụi mình. Về ăn uống, hì hì,, các bạn ăn ít quá. Tô nào cũng bé xí, đĩa gì cũng vơi vơi. Tụi mình ăn phần ăn nhiều hơn đa số các bạn đấy! Chỉ tại chưa có thời điểm thích hợp để ăn hết mình thôi! Cứ chờ đấy, rồi sẽ biết! Tụi mình đã từng ngồi chiếu sơi thịt cầy, ăn xong nằm lăn ra vì no; đã từng ăn ốc lề đường, đã ăn bún riêu rồi bị công an đuổi (bỗng dưng còn có mình mình với cái tô bún và chiếc ghế con con); đã ăn chè (sau khi xơi một bụng hải sản) đến nỗi phải... hì hì... nới bớt những nơi chật chội trên cơ thể (số ly chè là 3, địa điểm: Hà Nội, tình hình mặt mũi: chảy mồ hôi đầm đìa vì hăng hái quá, no quá); đã từng ăn bánh tôm và bị chủ nhân Cổ Ngư mắng "anh chị ăn thế làm sao còn ngon?"; cũng từng bị mắng tương tự tại Nem Nướng ở Nha Trang... Đấy là những năm còn về vào mùa hè, ờ dầm dề 5, 6 tuần, có cả con cái và "cái nửa bên kia" đi theo. Dạo này không chọn mùa hè vì... vé máy bay đắt hơn, và cũng không giàu có gì đề tự cung cấp vé cho 3, 4 mạng trong gia đình. Vì thế, chuyện ăn uống có phần kham khổ tí!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 4 09, 2012 11:34 pm

Em có thấy "người đẹp Thung Lũng Hoa vàng" có hơi ốm hơn hồi "đi thi hoa hậu biển" :)
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 4 10, 2012 2:38 am

Dạo này đang đăng ký thi hoa hậu Da đỏ của tiểu bang Arizona. Kẹt là phải biết cưỡi ngựa, mà mình vất vả khi leo lên cao vì mình mắc hội chứng gần đất xa trời.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Ba Tháng 4 10, 2012 10:00 am

Nguyen,Anh đã viết:Dạo này đang đăng ký thi hoa hậu Da đỏ của tiểu bang Arizona. Kẹt là phải biết cưỡi ngựa, mà mình vất vả khi leo lên cao vì mình mắc hội chứng gần đất xa trời.Dạo này đang đăng ký thi hoa hậu Da đỏ của tiểu bang Arizona. Kẹt là phải biết cưỡi ngựa, mà mình vất vả khi leo lên cao vì mình mắc hội chứng gần đất xa trời.


Vậy thì đăng kí thi cái "giải" nào có từ "ấn tượng" là được chị ạ. 8-)
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Ba Tháng 4 10, 2012 10:20 am

Từ bữa đi HT tới giờ, xã nhà em tích cực chơi cùng con nói lắm. Như "thưởng công" cho ba để "khích lệ tinh thần quân sĩ", chàng con cũng có nhiều sự hợp tác tích cực.

Mẹ giữ vị trí là người "hướng dẫn viên", mỗi khi có cơ hội là "mồi" cho ba và con "bắt mồi" :)

Mấy bữa nay mẹ dạy con cách bặm môi lại để phát ra âm "b", "m" và con cũng rất tích cực hợp tác. Con thường làm theo ngay, đã phát ra thường xuyên từ "ba", "măm" dù âm còn hơi giống "Việt kiều" nhưng với mẹ đó đã ok lắm rồi, chỉ cần thêm tg cho "nhuyễn". Tối nay khi cả nhà ăn cơm, dù đã ăn cháo no nhưng con vẫn muốn sà xuống ngồi cùng bàn ăn với cả nhà để "ăn dỗ" cá. Mẹ chiên cá Điêu hồng nên thịt thơm ngon lắm, con ăn dỗ từng miếng và móm mém nhai ngon lành. TẬn dụng cơ hội, mẹ hdẫn ba dạy con cách nhai và xin "măm" mỗi khi con đẩy tay ba về phía đĩa thức ăn có ý đòi thêm. Lúc đầu ba cự "tầm tuổi này phải là "ăn" chứ sao "măm"?, mẹ gthích là đang luyện âm "m" và đôi khi phải "đánh tụt hạng" để dễ kèm con tập. Kq là như ý, con cũng đã đẩy tay ba kèm theo "măm". Ba thì khoái chí, Đ thì đã thể hiện sự cố gắng. :)

Còn về vụ Rubik, mẹ đã "nhuyễn" lắm rồi, đã rất thành công với nhiều lần hoàn thành đủ 6 mặt. Bữa nay đã hd Cậu cách sd thành công. Con gái lớn "ma lanh" ăn ké thành quả của cậu, lừa lúc cậu mới phá tung 2 mặt, cô nàng lém lỉnh xoay xoay lại như vị trí cũ 6 mặt và háo hức khoe với mẹ là con cũng làm được. ;) Đ ta thì bữa nay cũng có vẻ chú tâm hơn khi mẹ thử thử nhứ cho xem "thành quả" của mẹ. Mẹ để 2 mặt nguyên đã hoàn thành, xoay tí ti những mặt còn lại có ý chờ con rơi "vào bẫy", Đ ta cũng vui vẻ xoay xoay lại và cũng đã "hoàn thành" 6 mặt 8-) . Sau đó, chàng ta cũng nhìn nhìn có vẻ chú tâm rồi..tỉnh queo đưa cho mẹ. :shock:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 4 10, 2012 3:28 pm

BA không chịu "măm" là đúng vì tuổi con nên chững chạc hơn. Tuy vậy, mẹ "măm" cũng đúng vì mẹ đang phải luyện âm /m/. Mình giải hòa hai vợ chồng này:

Cứ cho "măm" cho đến khi nói rõ "măm". Đồng thời mình làm luôn những từ khác có /m/. Khi đã nói được "Măm" (nếu đây là từ duy nhất chịu nói) hoặc đã nói thêm từ khác có /m/ đằng đầu, ta bỏ "măm" lập tức.

Đây chính là lúc phân tích, y như chiến thuật phân tích hành vi hôm rồi mình trình bày ở hội thảo. Chọn cái nào, tại sao... đôi khi trở thành phưc tạp là thế. Vẫn có khi cứ phải chọn cái ít xấu nhất.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi nguyenminhthu » T.Ba Tháng 4 10, 2012 8:55 pm

E xin tham gia chia vui với gd mẹ Mỹ, e tham gia HT ccm lần đầu và đã nghe tiếng chị Tường Anh và Anh Phi đã lâu nhưng nay mới được nhìn tận mắt người bằng xường bằng thịt, nhưng e thấy chị Tường Anh trông như "người mẫu" so với mấy tấm hình e xem trên trang hoạt động của trường BM,chị đúng là chuyên gia ngôn ngữ chị nói mà e ngồi nghe đến ngẫn cả người, còn anh Phi thì e hình dung chắc anh Phi tuổi khoản U50 ( vì e cũng được nói chuyện với anh Phi 2 lần vào tháng 03/2011) nhưng thật bất ngờ là anh Phi rất trẻ có lẽ hơn e khoản vài tuổi thôi.Những ph có con tk như e rất mừng vì những gì anh chị đã mang lại cho con e mình và cầu chúc cho các anh chị luôn vui khỏe để đồng hành cùng trẻ e VN được lâu dài hơn.
nguyenminhthu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 05, 2010 9:24 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Ba Tháng 4 10, 2012 10:43 pm

"Bữa nay chỉ cho Đ cách bặm 2 môi lại rồi phát ra âm "b, ba", ấy vậy là con cũng bặm môi lại, nhưng thay vì đọc "ba" như mấy bữa nay thì con lại tỉnh queo phát ra từ "bảo à" (để mai tới lớp hỏi cô lớp có ai tên Bảo không)"

Đó là những thông tin em kể bữa trước.

Hôm nay đưa con đi học, hỏi cô là ở lớp có bạn nào tên Bảo không? Cô trả lời là có (nhưng bạn ấy lúc đó chưa tới nên em không biết mặt), và rằng Đ và Bảo chơi thân với nhau. Hoá ra con nhớ và kể tên bạn cho mẹ.

Còn vđ luyện âm, mấy bữa nay em vẫn tiếp tục cho con luyện âm môi, để phát ra âm "b" và "m", con vẫn tích cực tương tác cùng mẹ.
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày CN Tháng 8 17, 2014 9:07 pm với 1 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.9 khách.

cron