NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Bảy Tháng 3 31, 2012 8:50 pm

Nếu như vậy, em sẽ KHÔNG LẤY CHỒNG, và thế là sẽ không có trên đời này ít nhất 2 đứa trẻ gặp khó khăn ;)


Rồi, lọt trúng bẫy của mình rồi!!! Lẽ ra, Mỹ đã xưng là dám tranh đấu, mạnh mẽ, Mỹ sẽ bảo "thời gian có quay ngược 100 lần, em vẫn cứ xin có hai đứa con đáng yêu này" chứ! Thôi chết, nhờ admin xóa đi, không hai nhóc lớn lên đọc được sẽ buồn đấy!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 4 01, 2012 9:20 am

Mấy bữa nay tụi nhỏ được nghỉ ở nhà nên em chẳng vào web được, giờ mở ra thấy nhà mình có nhiều khách tới thăm mà mình lại không "đón tiếp" chu đáo được. Thất lễ, thất lễ. :)

Nguyen,Anh đã viết:
Nếu như vậy, em sẽ KHÔNG LẤY CHỒNG, và thế là sẽ không có trên đời này ít nhất 2 đứa trẻ gặp khó khăn ;)


Rồi, lọt trúng bẫy của mình rồi!!! Lẽ ra, Mỹ đã xưng là dám tranh đấu, mạnh mẽ, Mỹ sẽ bảo "thời gian có quay ngược 100 lần, em vẫn cứ xin có hai đứa con đáng yêu này" chứ! Thôi chết, nhờ admin xóa đi, không hai nhóc lớn lên đọc được sẽ buồn đấy!


Hai nhóc nhà em không sao đâu chị, tụi nó tuy nhỏ nhưng "bản lĩnh" lắm, nhất là lại "ngưỡng mộ" mẹ hết sức nên dù gì chúng vẫn ..."vô tư" :D

Còn em thì không bao giờ "hối hận" chuyện mình đã nói, đã làm. KHi con lớn lên, hiểu đúng ý của mệnh đề "If" mà mẹ chia sẻ với các bác, con sẽ càng yêu mẹ hơn (BÁc T.A nhận định còn "thiếu" 1 vế nữa của câu mẹ cháu nói nha, hì hì) 8-

Em được ăn học và trưởng thành như ngày hôm nay là nhờ có sự hy sinh hết mình từ cha mẹ. Ngày xưa cha mẹ em đi tiên phong trong việc vẫn cho con gái ăn học bằng người. Tiếp bước cha mẹ, tụi em vẫn sẽ hết mình hy sinh cho các con , tất nhiên trong những khả năng mình có thôi chứ không dám "bon chen" với Đời.

phi đã viết:Một số em TK sẽ không tự bay được ngoài trời, vậy các em chỉ có thể bay trong khu vườn riêng của mình, hoặc cần phụ lái bay chung ngoài đời. Khu vười riêng là mô hình khu nhà ở riêng của các em. Bay với phụ lái là ở chung với anh/chị (anh/chị cũng cần được tư vấn để bay cùng với em). Khu vườn riêng thì rất khó xây dựng chủ yếu do vấn đề niềm tin, tài chính, và niềm tin liên quan tới tài chính.


Tất nhiên, có con TK là điều mà bậc làm cha làm mẹ luôn mang nỗi niềm lo âu khó tả, sẽ là phải có sự tính toán trước sau, kể cả khi mình đã về già và lo cả về người cùng sẻ chia sau đó.

KHi mới sinh con đầu, chồng em muốn dừng sinh tiếp để chỉ lo 1 con cho "khoẻ". Nhưng khi đó em đã xác định "dù gái hay trai, phải 2 mới tạm đủ" ;) . E quan niệm, có chị có em thì sau này mình về già rồi con sẽ không phải bơ vơ đối mặt với mọi thử thách trong cuộc sống, lúc vui thì niềm vui nhân đôi, khi buồn thì nỗi buồn "vợi" đi 1 nửa. VÀ, nếu sinh thêm, lẽ đương nhiên người mẹ là người thiệt thòi và hy sinh nhiều nhất. Nhưng, hy sinh cho chồng con là thứ hy sinh "đắt giá" và hạnh phúc nhất trên đời mà không phải ai cũng có được.

[quote][quote="thomasmother"]Vì hiểu theo nghĩa thông thường hay chuyên môn thì chưa chắc chăm QUÁ thì đứa trẻ đã tốt đâu phải không chị Mỹ?[quote]

Mỹ không hiểu câu này của anh NAm.
M vẫn thường xuyên theo dõi topic của anh, nhưng thú thật cũng chưa biết tiếp tục ra sao vì đề tài của anh cần nhưng có những thứ đi xa hơn những mục tiêu gần mà M và nhiều ph đang hướng đến. Vẫn biết đó là cần nhưng chưa "bức thiết" nên đành "wait & see", hi hi.
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Ba Tháng 8 12, 2014 8:35 pm với 3 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi thomasmother » CN Tháng 4 01, 2012 6:32 pm

Chào chị Mỹ,

Mỹ không hiểu câu này của anh NAm.


Mình tiếp cái ý ở trên bài viết... là như cô gái đẹp như Chị Mỹ chẳng hạn hoặc một đứa trẻ được cưng chiều quá thì dễ sinh hư hỏng thôi, trong chuyên môn chăm sóc và huấn luyện trẻ tự kỷ có những cách cưng chiều khi nghĩ con còn nhỏ, có vấn đề thì mình chăm quá mức thì chắc sẽ không tốt, anh Phi nhỉ? Tôi không có chuyên môn và đón nhận ý kiến anh Phi để nuôi dậy con cái.

Nhân hỏi thăm, chúc cháu Đ. loại bỏ những hành vi làm mẹ Mỹ phiền lòng.


D.N
thomasmother
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 1 05, 2012 10:56 pm

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 4 01, 2012 7:28 pm

thomasmother đã viết:Mình tiếp cái ý ở trên bài viết... là như cô gái đẹp như Chị Mỹ chẳng hạn hoặc một đứa trẻ được cưng chiều quá thì dễ sinh hư hỏng thôi, trong chuyên môn chăm sóc và huấn luyện trẻ tự kỷ có những cách cưng chiều khi nghĩ con còn nhỏ, có vấn đề thì mình chăm quá mức thì chắc sẽ không tốt, anh Phi nhỉ? Tôi không có chuyên môn và đón nhận ý kiến anh Phi để nuôi dậy con cái.

Nhân hỏi thăm, chúc cháu Đ. loại bỏ những hành vi làm mẹ Mỹ phiền lòng.


Cảm ơn anh Nam.

Xét cho cùng, tuy M khác anh vì hoàn cảnh, nhưng cũng có những khó khăn...chẳng thua anh tí nào, hic :?

Anh Nam có nghe câu thành ngữ này chưa?: "Mỹ mà không Đẹp"!
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Ba Tháng 8 12, 2014 8:39 pm với 1 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi thomasmother » CN Tháng 4 01, 2012 10:16 pm

Anh Nam có nghe câu thành ngữ này chưa?: "Mỹ mà không Đẹp"!


Anh Phi này, ở Mỹ anh khen cô nào đó xinh đẹp cô ấy sẽ nói "Thank you" anh nhỉ. Ở Việt Nam anh khen, anh thử khi sắp tới về Việt Nam nhé thì anh hoặc sẽ nhận được sự "yên lặng đáng sợ" hoặc là cô ấy nói "ứ ừ anh trêu em" hoặc "em xấu lắm" và mặt đỏ lựng ... may mà ngôn ngữ của chuyên gia trong dạy trẻ cần giúp đặc biệt lại không có rào cản văn hoá Đông-Tây anh nhỉ?!?
thomasmother
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 1 05, 2012 10:56 pm

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 4 01, 2012 11:06 pm

thomasmother đã viết:Anh Phi này, ở Mỹ anh khen cô nào đó xinh đẹp cô ấy sẽ nói "Thank you" anh nhỉ. Ở Việt Nam anh khen, anh thử khi sắp tới về Việt Nam nhé thì anh hoặc sẽ nhận được sự "yên lặng đáng sợ" hoặc là cô ấy nói "ứ ừ anh trêu em" hoặc "em xấu lắm" và mặt đỏ lựng ... may mà ngôn ngữ của chuyên gia trong dạy trẻ cần giúp đặc biệt lại không có rào cản văn hoá Đông-Tây anh nhỉ?!?


Đó chính là nét khác biệt ở văn hóa Đông và Tây đấy anh Nam ạ. ;)

Anh Phi đã biết mặt M từ lần hội thảo lần trước rồi. Kết quả là: anh Phi không dám buông bất cứ 1 lời khen nào :lol:

VÀ nữa, "chuyên gia trong dạy trẻ cần giúp đặc biệt" thường hay "bó tay" khi phải "đối mặt" với phụ huynh trẻ TK :lol:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 4 02, 2012 9:26 am

anh Phi không dám buông bất cứ 1 lời khen nào


Phải xét xem anh Phi đang ở tình trạng độc thân hay hoa đã có chủ. Khen vớ vẩn chỗ này chỗ kia, về lại đây mang họa thì sao? Mà nói cho đúng thì mình biết anh ấy cũng lâu lắm rồi, có bao giờ thấy anh ấy khen mình đẹp đâu. (Hay tại mình không đẹp cũng nên!!!).

Riêng văn hóa ở đây, mình thấy phụ nữ với nhau mới hay khen người đối diện đẹp. Phía nam giới họ sợ sexual harassment nên ít khi dám khen ai đẹp, trừ những liên hệ "an toàn" như anh chị em, họ hàng, bạn thân...

Mình hay đùa ông chồng, hỏi anh ấy xem mình đẹp không. Anh ấy trả lời: "Soi gương đi!" :lol:
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 4 02, 2012 11:39 am

Anh Phi này, ở Mỹ anh khen cô nào đó xinh đẹp cô ấy sẽ nói "Thank you" anh nhỉ.


Từ lâu rồi ở Mỹ này tôi không còn khen ai đẹp nữa . Không hẳn vì bị kiện sexual harassment mà vì cái nhìn về phụ nữ bị thay đổi rất nhiều . Tôi đã từng nhiều lần có sếp là phụ nữ cho nên mình nhìn họ như những người có trí tuệ để lãnh đạo mình . Lâu ngày nó nhiễm vào người, cho nên khi gặp đàn ông hay đàn bà gì đó, cái quan sát đầu tiên của tôi luôn là mình học được gì từ người này. Tuy thói quen này tốt cho tôi, nhưng theo tôi nó cũng hơi tiêu cực, hơi máy móc ...

Ở Việt Nam anh khen, anh thử khi sắp tới về Việt Nam nhé thì anh hoặc sẽ nhận được sự "yên lặng đáng sợ" hoặc là cô ấy nói "ứ ừ anh trêu em" hoặc "em xấu lắm" và mặt đỏ lựng ...


Người ta có làm 1 thống kê cho thấy khi phụ nữ bị ... rơi quần áo xuống, hoặc khi đang tắm thì có người lạ vô tình bước vào, phản ứng của họ sẽ là:

+ Nếu là phụ nữ Á châu, họ sẽ che ngực
+ Nếu là phụ nữ Trung đông, họ sẽ che mặt

Còn nhiều chi tiết nữa tế nhị không nên nói . Ý tôi là qua các phản ứng trên đều bị ảnh hưởng bởi văn hóa địa phương.

may mà ngôn ngữ của chuyên gia trong dạy trẻ cần giúp đặc biệt lại không có rào cản văn hoá Đông-Tây anh nhỉ?!?


Có 2 loại người lý luận rằng 1 phương pháp giáo dục đặc biệt nào đó cần phải được chỉnh sửa vì nó có vấn đề rào cản văn hóa. Một là họ hiểu rất rõ vấn đề, hai là nói vậy để biện minh cho sự tồn tại của chính họ.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi thomasmother » T.Hai Tháng 4 02, 2012 1:29 pm

Vâng cám ơn anh Phi, chị Tường Anh và chị Mỹ

Một môi trường đa văn hoá làm cho chúng ta học được nhiều điều để làm giàu cuộc sống, tuy nhiên một môi trường như thế cũng đầy thách thức. Anh Phi, chị Tường Anh và ngay cả chị Mỹ cũng cảm nhận rõ điều này. Chúng ta đều biết một môi trường nào muốn tồn tại và phát triển đều cần đến sự chân thành và hướng đến mục đích tốt đẹp, tôi thấy anh chị đã làm được điều này, các anh chị dù ở Mỹ không còn thở không khí Việt Nam nhưng biết bao phụ huynh tin cậy gửi gắm sự phát triển con của họ...anh chị đã làm được rồi đó. Đây cũng đang là môi trường đa văn hoá!

Chị Tường Anh ạ có lúc nào buồn một chút, mệt mói một chút chị lại cố gắng lên nhé vì tôi thấy rõ chị và anh Phi đang thực sự là những thành viên trong gia đình mọi người của diễn đàn này.

Anh Phi nói đúng người phụ nữ đẹp có thể là cách quan niệm của mỗi người và tôi thấy chị Mỹ thật đẹp và sắc sảo... anh thấy không có cái gì liên quan đến sự phát triển của những đứa trẻ là chị ấy thấu đáo vô cùng. Một người như thế ai cũng muốn có bên Cạnh, tôi cũng thấy mình học được nhiều điều!

Chúc anh chị một tuần mới hạnh phúc!

D.N
thomasmother
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 1 05, 2012 10:56 pm

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 4 02, 2012 5:33 pm

Chị Tường Anh ạ có lúc nào buồn một chút, mệt mói một chút chị lại cố gắng lên nhé vì tôi thấy rõ chị và anh Phi đang thực sự là những thành viên trong gia đình mọi người của diễn đàn này.


Dạ cám ơn anh Nam. Vẫn cố gắng đấy anh ạ. Cái khó là: ngay khi cố gắng, vẫn biết mình còn phải tiếp tục cố gắng trong nhiều nhiều năm. Cứ như đang bơi, mệt rồi, hụt hơi rồi, mà bờ bên kia xa quá. Quay lại bến cũ cũng không xong. Cuộc đời này đôi khi nghiệt ngã và đời sống thành mệt mỏi.

Người ta có làm 1 thống kê cho thấy khi phụ nữ bị ... rơi quần áo xuống, hoặc khi đang tắm thì có người lạ vô tình bước vào, phản ứng của họ sẽ là:

+ Nếu là phụ nữ Á châu, họ sẽ che ngực
+ Nếu là phụ nữ Trung đông, họ sẽ che mặt


Mình thấy ở tình thế này, ngồi thụp xuống, úp mặt vào đầu gối là che gần như mọi thứ cần che! :P
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.14 khách.

cron