NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Sáu Tháng 2 24, 2012 9:38 am

thomasmother đã viết:Vì vậy, tôi ở thế hơi ngược với các chị là một người cha khuyết tật thì có thể bảo vệ và dạy dỗ con của mình (những đứa trẻ bình thường) vượt qua những barriers nêu trên hay không(như một Lion King)?!? Và cũng có Midlife Crisis, cám ơn anh Phi đã đưa ra chủ đề này, nhưng gần đây tôi lại nghĩ biến chuyển cuộc đời mình theo hướng lạc quan là vài ba năm nữa sẽ có một Policy Maker là một người khuyết tật để có thể giúp cho thật nhiều những người Cần Trợ Giúp Đặc Biệt ở Việt Nam. Tôi may mắn là một người khuyết tật nặng hiếm hoi du học ở Mỹ(tôi học nghiên cứu chính sách xã hội ở Boston anh Phi ạ) những đứa con của tôi đều sinh ra tại đó và có quốc tịch Mỹ nhưng tôi mang các cháu về Việt Nam vì cha chúng đã cam kết với quĩ học bổng để trở về đóng góp cho VN.
PXT


Chào anh Thomasmother,

Hi, quả thật em cũng nhầm giống anh Phi tưởng là Mẹ, ai dè là Ba. ;)
E thấy khi những gì anh vừa tâm sự thì đó thực sự khẳng định anh có nghị lực "dư" để trở thành "the Lion King"

Có lần cách đây không xa, em tình cờ xem 1 bộ phim Mỹ chiếu trên kênh HBO. Phim nói về hành trình đi đòi quyền làm cha và quyền được nuôi con gái (7t) bình thường. Người cha này mắc hội chứng tự kỷ và đang sống cùng với nhiều người cùng cảnh ngộ (Down, Tự Kỷ, CPTTT..). E không xem từ đầu nên không rõ người mẹ là ai và vì sao người đàn ông này lại có được kết quả ngọt ngào là có 1 cô con gái cực kỳ ngoan và thông minh. Phim kể về việc Tòa án tước bỏ quyền nuôi con của người đàn ông này vì "cô con gái cần nơi che chở và người bảo hộ cho các quyền lợi hợp pháp, ", còn trí tuệ của người cha thì bị so sánh là chỉ bằng tầm tuổi của con gái. KL của tòa là đưa cô con gái vào trung tâm dành cho trẻ có hòan cảnh khó khăn cần được hỗ trợ, và sau đó là tìm gd. có thể nuôi và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho bé.

HÀnh trình dài gian khổ và chông gai để đấu tranh đòi "quyền yêu con" của người làm cha thực sự rất cảm động.Cùng sát cánh với người cha là những người bạn của him. Rồi bằng sự thông cảm và sẻ chia từ cha mẹ nuôi cô bé (lúc đầu họ rất khó chịu vì cứ ở đâu là người cha tìm cách sống gần để được nhìn, gặp con).
Khó khăn của người cha là nói rất khó khi thốt ra bằng lời những tình cảm chân thành của mình, cứ mỗi lần nghẹn ngào thì he lại đỏ mặt ngúc ngoắc nơi cổ họng, rồi vung tay vẫy vẫy, rồi bí từ... Nhưng kết thúc thật ngọt ngào là tòa đã cho phép He được nuôi và sống cùng con, nhưng có sự trợ giúp của cha mẹ nuôi và cộng đồng.

Phim khiến em phải khóc, khóc vì cảm nhận được phần nào nỗi đau, nỗi khó khăn của những người kém may mắn, khóc vì liên tưởng tới hành trình đời dài đầy chông gai phía trước của con mình...

Hoan nghênh anh đã tìm đường về chia sẻ cùng cộng đồng tại VN. Hy vọng anh và gia đình cũng như những dự án tốt đẹp của anh luôn may mắn và thành công.

Chúc anh và gd. luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi thomasmother » T.Sáu Tháng 2 24, 2012 5:36 pm

Cám ơn chị Mỹ và anh Phi!

Anh chị ạ tôi đã "mạnh dạn" :D mở topic mới "Học hỏi kinh nghiệm nuôi con với cha mẹ khiếm khuyết" để học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm như anh Phi đề nghị, mời anh chị qua đó "ngó nghiêng" và góp ý nhé!

Nhân chia sẻ của chị Mỹ về bộ Phim, mỗi chúng ta, cuộc đời của những người gắn bó với những người cần trợ giúp đặc biệt đều có một bộ phim tuyệt vời. Tôi đã nghĩ đến bộ phim về cuộc đời mình từ lâu ...và để bán lấy 1 tỷ đô la không bán được ở Viêt Nam, nếu ở VN không có tỷ phú đúng nghĩa, tôi sẽ bán cho Bill Gate hoặc Nhiều tỷ phú quyết định cống hiến 1/2 tài sản để làm từ thiện (chương trình Giving Pledge anh Phi nhỉ), để mua lại những điều tốt đẹp cho người Việt như kiểu người ta lăn ra đường bị tai nạn giao thông thì lao vào cứu người chứ không phải nhặt mấy đồng bạc lẻ của người bị nạn rơi ra...làm đường xá và trường học tiếp cận cho người khuyết tật...Còn nhiều khó khăn lắm nhưng mình cứ mơ đi phải không anh chị?

Chúc anh chị một cuối tuần hạnh phúc!

PXT
thomasmother
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 1 05, 2012 10:56 pm

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 3 29, 2012 8:31 am

aaa
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Ba Tháng 8 12, 2014 8:27 pm với 1 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 3 29, 2012 3:51 pm

Có lần cách đây không xa, em tình cờ xem 1 bộ phim Mỹ chiếu trên kênh HBO. Phim nói về hành trình đi đòi quyền làm cha và quyền được nuôi con gái (7t) bình thường. Người cha này mắc hội chứng tự kỷ và đang sống cùng với nhiều người cùng cảnh ngộ (Down, Tự Kỷ, CPTTT..). E không xem từ đầu nên không rõ người mẹ là ai và vì sao người đàn ông này lại có được kết quả ngọt ngào là có 1 cô con gái cực kỳ ngoan và thông minh. Phim kể về việc Tòa án tước bỏ quyền nuôi con của người đàn ông này vì "cô con gái cần nơi che chở và người bảo hộ cho các quyền lợi hợp pháp, ", còn trí tuệ của người cha thì bị so sánh là chỉ bằng tầm tuổi của con gái. KL của tòa là đưa cô con gái vào trung tâm dành cho trẻ có hòan cảnh khó khăn cần được hỗ trợ, và sau đó là tìm gd. có thể nuôi và đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho bé.


Phim này mang tên I am Sam. Cảnh ông bố cùng các bạn down, tk... dẫn em bé đi mua giầy thật là cảm động. Họ móc từng đồng xu góp lại mua giầy, và khi người bán giầy tặng cho em bé quả bong bóng thì ông bố và mỗi bạn của ông đều muốn bong bóng. Cảnh kế tiếp là em bé hân hoan đi giầy mới, đằng sau là hàng 1 với 7, 8 người (bố và bạn của bố) với 7, 8 quả bong bóng!!!

Bạn nên tìm xem phim My Name Is Khan. Phim nói về một anh chàng gốc Ấn Độ sang Hoa Kỳ, mang hội chứng Asperger!

Nếu có 1 điều ước, em sẽ ước kim đồng hồ quay ngược lại mười mấy năm về trước. :x


Nếu điều ước này được thoả mãn, chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ làm gì hay không làm gì?
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 3 29, 2012 6:51 pm

Nguyen,Anh đã viết:Nếu điều ước này được thoả mãn, chuyện gì sẽ xảy ra? Bạn sẽ làm gì hay không làm gì?


Nếu như vậy, em sẽ KHÔNG LẤY CHỒNG, và thế là sẽ không có trên đời này ít nhất 2 đứa trẻ gặp khó khăn ;)

Nhưng, tiếc là cuộc sống chẳng có từ "nếu như", "giá mà" nên đó cũng chỉ là "điều ước" trong mơ thôi. Hiện thực vẫn là hiện thực và mình vẫn phải đối mặt, chấp nhận đối mặt để thay đổi 1 phần nào đó của hiện thực sang hướng tích cực hơn. Cuộc sống vốn dĩ vậy mà, khắc nghiệt. :cry:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi thomasmother » T.Sáu Tháng 3 30, 2012 10:52 pm

Chào chị Mỹ,

Nếu như vậy, em sẽ KHÔNG LẤY CHỒNG, và thế là sẽ không có trên đời này ít nhất 2 đứa trẻ gặp khó khăn ;)


Nếu thế giới này không có chiến tranh thứ nhất rồi thứ hai hoặc loài người không chịu những loạt sóng thần cướp đi hàng loạt sinh mệnh và để lại nỗi đau cho cả nhân loại nhỉ... cuộc đời sẽ có chỉ có yêu thương và chỉ có tiếng cười thôi?!? Tôi lại không nghĩ thế đâu con người cần "chạm" vào khó khăn thậm chí không muốn nhưng nếu "chạm" được vào nỗi đau thì sẽ trân trọng hạnh phúc dù nhỏ nhoi của mình. Đâu đó, tôi đọc, có đôi vợ chồng là bác sĩ họ biết con của họ sinh ra có khiếm khuyết rất nặng nhưng họ quyết không bỏ đi đứa trẻ và thậm chí họ coi đó là lẽ sống của đời mình.

Còn câu chuyện tôi được "chạm" tới thì nó sẽ làm chị thay đổi suy nghĩ "Không lấy chồng" của mình, ở Boston có một cộng đồng nhỏ người Mỹ nhận con nuôi ở Việt Nam, tình cờ chuyển chút quà từ người bạn cho đôi vợ chồng anh chi người Mỹ nhận một cậu bé tên Bình, bị ảnh hưởng chất độc da cam, cha mẹ ruột bỏ rơi ở làng Trẻ. Tôi đã lặng đi chị ạ, anh chị đó không giầu có, chị là y tá, anh là người thu mua computer cũ, cậu bé thì đầu rất to, đi không vững nhưng ông bố da trắng cứ lâu lâu lại hôn cái lưỡi cứ thè ra của cậu. Tôi, một người cùng giống nòi với Bình đã khóc trong lòng nhưng muôn phần hạnh phúc vì tôi đã đến và đã được gặp điều kỳ diệu của cuộc sống. Vậy ở Việt Nam chúng ta sẽ rời bỏ những đứa trẻ khó khăn thì ít nhất có một nơi trên thế giới là thiên đường chăng?

Còn câu chuyện của bản thân tôi, tôi không nghĩ thì đó cũng là một món quà cuộc sống...một người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang sẵn sàng hi sinh cho tôi để bây giờ nhiều lúc tôi lại thỉnh thoảng đùa: "em, vợ tôi người có nick thomasmother này, phải chăm đến tận 3 đứa trẻ (là tôi và 2 con trai)"...Câu chuyện này xảy ra ở Việt Nam hẳn hoi chứ không phải ở thiên đường nào chị ạ. Vậy người phụ nữ của tôi nếu cô ấy tính toán thiệt hơn (cô ấy thừa sức lấy đại gia) khi gắn bó cuộc đời với người tàn phế như tôi thì chính cô ấy lại nói nhé: làm sao em có 2 thiên thần thế này nếu lấy đại gia nào đó...Ồ vậy tôi tài giỏi hơn nhiều đại gia đấy chị chỉ bởi tôi khiếm khuyết nặng lắm nhưng tôi dám vượt qua tất cả mà thôi.

Tôi viết vài dòng chỉ để chúng ta cùng trân trọng những gì đang có, cuộc sống có mất mát thì sẽ tiếp cho ta nghị lực giúp ta mỉm cười khi khó khăn đến...

Thân

D.N
thomasmother
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 1 05, 2012 10:56 pm

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Bảy Tháng 3 31, 2012 12:01 am

thomasmother đã viết:Vậy ở Việt Nam chúng ta sẽ rời bỏ những đứa trẻ khó khăn thì ít nhất có một nơi trên thế giới là thiên đường chăng?


Anh NAm ơi, Mỹ đâu có nói là bỏ những đứa trẻ có khó khăn của mình đâu. Mà chỉ nói "nếu", nhưng vì cs không có từ "nếu" và mình phải "chấp nhận sự thực" mà, chấp nhận để đối mặt, để thay đổi. Cái cách nói đó là thể hiện một điều phiền muộn và trải lòng mà thôi!

Tuýp người của M là tranh đấu, là ...không đầu hàng số phận. Sẽ cố gắng hết sức mình trong khả năng có thể. Còn, sau đó, là định mệnh. ;)

Với M, mọi thứ trên đời này đều có lí do của nó, cái gì tồn tại cũng đều có giá trị và ý nghĩa riêng của nó. NẾu M không trân trọng những gì mình đang có thì các con của M đã không được như giờ này đâu anh NAm ạ.

Cũng như anh, dù vai trò của chúng ta trên đời khác nhau, nhưng xét cho cùng đều có chung 1 điểm.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi thomasmother » T.Bảy Tháng 3 31, 2012 12:49 am

Anh NAm ơi, Mỹ đâu có nói là bỏ những đứa trẻ có khó khăn của mình đâu. Mà chỉ nói "nếu", nhưng vì cs không có từ "nếu" và mình phải "chấp nhận sự thực" mà, chấp nhận để đối mặt, để thay đổi. Cái cách nói đó là thể hiện một điều phiền muộn và trải lòng mà thôi!


Tuyệt đối không bao giờ tôi nghĩ bạn bỏ những đứa con của mình đâu nhé, đừng nghĩ theo hướng tiêu cực về tôi. Với tôi bạn là một người mẹ dũng cảm, một người mẹ vĩ đại (gấu mẹ vĩ đại chứ nhỉ...). Tôi, nhiều khi, còn ước ngày xưa khi mình gặp nạn Mẹ của tôi cũng đáo để và mạnh mẽ như Mỹ bây giờ. Mẹ của tôi thì hiền lành quá, nhưng tôi biết bà đã từng có suy nghĩ là nếu gánh được nỗi đau và mất mát bà sẽ gánh cho tôi...

Chuyện so sánh nào cũng khập khiễng nhưng tôi lại suy nghĩ tích cực thế này: Tôi cám ơn Mẹ tôi cái cách thức hiền lành không can thiệp quá nhiều cho con thì tôi mới dám lao vào cuộc đời để tự đứng vững, sống độc lập và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Đúng, cuộc sống của tôi không đẹp như mơ đâu có đau khổ tận cũng đấy ví dụ khi có người là phụ huynh làm đau Mẹ tôi, tôi đã từng yêu và được yêu từ một cô gái khác nhưng bố mẹ cô ấy khi phỉ báng tôi-một người tật nguyền...

Lâu rồi tôi không viết tiếp topic của mình vì tôi mong chờ anh chị những phụ huynh như tôi vào chia sẻ, điều đặc biệt với tôi một người khiếm khuyết cũng không khác gì anh chị với những đứa con cần trợ giúp đặc biệt, đều có cái lo sợ mơ hồ rằng làm sao để bao bọc con của chúng ta cả cuộc đời?!?

Chúc các anh chị vui cuối tuần!

@anh Phi: Tôi thấy anh ở đây anh cho chia sẻ gì không? Vì hiểu theo nghĩa thông thường hay chuyên môn thì chưa chắc chăm QUÁ thì đứa trẻ đã tốt đâu phải không chị Mỹ?
thomasmother
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 1 05, 2012 10:56 pm

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 3 31, 2012 11:20 am

đều có cái lo sợ mơ hồ rằng làm sao để bao bọc con của chúng ta cả cuộc đời?!?


Đến 1 lúc nào đó, dù có muốn bảo boc tới đâu, chúng ta cũng phải thả ra để các bé bay vào đời. Vậy thì câu hỏi là bao giờ thả ra cho chim con tự bay, và từ giờ đến lúc đó chúng ta nên làm gì, khi nào ... Đó là tiến trình can thiệp cho trẻ TK hay không TK gì cũng thế.

Một số em TK sẽ không tự bay được ngoài trời, vậy các em chỉ có thể bay trong khu vườn riêng của mình, hoặc cần phụ lái bay chung ngoài đời. Khu vười riêng là mô hình khu nhà ở riêng của các em. Bay với phụ lái là ở chung với anh/chị (anh/chị cũng cần được tư vấn để bay cùng với em). Khu vườn riêng thì rất khó xây dựng chủ yếu do vấn đề niềm tin, tài chính, và niềm tin liên quan tới tài chính.

Tôi nghĩ rằng không chỉ các bé TK mới có khiếm khuyết, mà trẻ không TK cũng đang khiếm khuyết nhiều thứ. Đó là suy nghiệm từ bản thân tôi ra, không từ so sánh quả cam với quả táo, mà là nhìn vào chính bản thân mình, đang bị khó khăn gì, tự ngẫm tại sao mình bị vậy, và giải thích tại sao những đồng nghiệp của mình không bị thế.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi thomasmother » T.Bảy Tháng 3 31, 2012 5:22 pm

Anh Phi, chị Mỹ,

Bay với phụ lái là ở chung với anh/chị (anh/chị cũng cần được tư vấn để bay cùng với em)


Chĩ Mỹ đã chuẩn bị tinh thần "Bay với lái phụ chưa?" ;) ...Anh Phi rất đúng, dù là ai đi chăng nữa TK hoặc không thì cũng có điểm gì đó cần hoàn thiện. Về mặt tình cảm tôi cũng muốn ở chung với Cha Mẹ để chúng ta có chọn vẹn một nơi không phải lo toan và tiếp thêm năng lượng anh ạ.

Anh có ví dụ gì về trẻ tự kỷ có gia đình riêng không? tôi vẫn muốn phát triển topic của mình anh ạ. Có lẽ như chị Mỹ nói...cố hết sức đến khi nào đó thì chờ định mệnh... Đúng anh nhỉ?!? Nhưng là cha mẹ cứ chuẩn bị lo cho con được bao nhiêu có thể thì người cha, người mẹ vẫn chưa yên tâm vậy thì ta cứ trao đổi trước hi vọng giúp phụ huynh trẻ cần trợ giúp đặc biệt có thể hình dung ra cuộc sống gia đình nhỏ của con cái mình sau này chăng?

Tôi thấy những bà mẹ như chị Mỹ, chị Phương và các phụ huynh khác thật mạnh mẽ, những điều kỳ diệu là ở đây chứ chẳng phải là một ông bộ trưởng cứ kêu gào để lập lại tình hình giao thông ở VN đâu...Tôi tin chắc cuộc sống này đẹp chính là nhờ các anh các chị phụ huynh ở đây.

Cuối tuần chúc mọi người hạnh phúc!

D.N
thomasmother
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 1 05, 2012 10:56 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.11 khách.

cron