NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 11 23, 2011 8:38 pm

phi đã viết:Các em này gặp Mỹ, Mỹ chịu "nhún nhường" để cho Đ có môi trường êm đẹp mà đi học . Một ngày nào đó các em sẽ đụng phải luật lệ của xã hội đặt ra, lúc đó luật pháp nghiêm minh, các em có thể học 1 bài học muộn màng. Cái cây cong vì mỗi ngày nó cong một tí Mỹ nhỉ.


Không phải Đ mà là chị của Đ anh ạ.

E không nhún nhường đâu, "trong Cương có Nhu, trong Nhược có Cường", "lạt mềm buộc chặt" mà anh.

phi đã viết:Yeah, tất cả các hành động bạo lực luôn được bắt đầu bằng câu "tại ..." (sigh)


Em quên chưa kể là đã lí giải cho bạn chuyện "tại" đó. Em nói với bạn của con là mỗi người đều có điểm hay và dở (phân tích cái hay, dở của con và của bạn). H.dẫn bạn cách "sống chung với lũ" bằng cách cùng nhau giải quyết vấn đề qua đối thoại, không qua đối đầu. Chính bạn sau đó cũng nhận ra được v.đ, em tin đó tuy chưa phải là giải pháp "giải quyết tận gốc" nhưng cũng không hẳn là "cái ngọn" của v.đ

Dạo này ở lớp, thái độ học tập và ứng xử với bạn bè của con khá ổn.
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Ba Tháng 8 12, 2014 8:05 pm với 2 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 11 28, 2011 12:06 am

Có tin này không biết đã là "tin vui" chưa nhưng em kể luôn các anh chị nghe và "hồi hộp" chờ đợi cùng em nha.

Cái vụ khám mắt của con gái luôn khiến em q.tâm và hồi hộp chờ đợi. Bữa rồi về con khoe "mẹ ơi, bữa nay b.sĩ tới trường khám mắt. Hiện nay 1 bên mắt là 7/10 còn 1 bên là 10/10" (bữa trước là 7/10 và 8/10).

Còn hơn tháng nữa là tới hẹn tái khám ở BV và b.sĩ người quen, em thi gan chưa cho con đeo kính cận chờ kq khám lại sau khi có 1 vài động thái điều chỉnh chút chút lịch học, sinh hoạt và ăn uống của con.

Giờ kq khám lại ở trường là như vậy, dù chưa biết khám chuẩn hay không nhưng có sự chuyển biến, có thể là tốt, em hy vọng thêm là q.đ của mình không sai
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 11 28, 2011 1:38 am

Sao chênh lệch giữa các lần khám nhiều vậy Mỹ ?

Mình đi về VN làm kính ở hiệu kính ... gần trường Ban Mai. KHông biết mình có vào chỗ dzỏm không mà họ cho mình đeo thử 1 bộ khung dể thử tròng, nó to như cái mặt nạ, tức là kỹ thuật thế kỷ 19 chắc :o CHắc hiệu kính xịn ở trung tâm Sài gòn sẽ tốt hơn .

Và khi mình phàn nàn là sao không thấy đo áp xuất mắt và độ tập trung (họ dùng tia hơi bắn vào mắt để đo), bà bác sĩ mắt nguýt một cái giống bác tài taxi nguýt mình hôm mình thuê xe đi xa và hỏi "xe có giây cài và túi hơi không anh"?

Rồi mắt mình bị đỏ, mình nhờ coi xem là nhiễm trùng hay bị vỡ các tiểu mạch máu (do thức khuya hay có thể do gì đó trầm trọng hơn), bà ta nguýt thêm cái nữa. :lol:

Tuy nhiên kính họ làm đeo tốt, không chóng mặt hay bị sai độ gì cả.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 11 28, 2011 7:20 am

phi đã viết:Sao chênh lệch giữa các lần khám nhiều vậy Mỹ ?


Cái này thì em chịu không trả lời anh được đâu.

Đó cũng chính là 1 trong các lí do chính khiến em chần chừ chưa cho con đeo kính cận và loạn đó.

E lí giải đơn giản thế này, không biết có đúng không: khi đo thị lực thông thường, tức là con tự cầm thẻ bài chắn 1 mắt lại để mắt kia nhìn lên dãy chữ số mà b.sĩ y.cầu đọc, mắt không bị che lần đầu sẽ có tầm nhìn tốt hơn (có thể thị lực mắt này đúng, có thể thôi nha), sau đó đổi thẻ bài qua mắt kia thì mắt vừa bị che có thể sẽ nhìn không rõ và không chính xác vì b.sĩ không hướng dẫn cụ thể, v.đề là mắt này bị miếng thẻ bài chắn sát mắt hồi nãy nên giờ bị ảnh hưởng và sẽ cho kq không chính xác.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Sáu Tháng 12 02, 2011 7:50 am

Sự nghiệp "làm leader" của con lại bắt đầu. Dạo trước chỉ vì con làm lớp trưởng quá xuất sắc khiến luôn bị viêm họng, mẹ đã phải nhờ cô cho con xuống làm "dân thường". Nhưng, như 1 định mệnh, con lại về khoe "bữa nay cô và lớp bầu con làm Tổ trưởng mẹ ạ" (hành trình sẽ luôn là Tổ trưởng - Lớp Phó - Lớp Trưởng và đi ngược lại).

Sẽ lại sắp phải lo lắng đến v.đ viêm họng vì mấy bữa nay con lại sụt sịt và khò khè. Khổ vậy đấy, ai bảo "làm Sếp" là sướng? Có chăng là chỉ "Sếp" thấy thế, còn mẹ Sếp sẽ bị stress là chắc cú.

Nhưng, trong việc này sẽ thấy việc kia, khi con là Leader, các bạn luôn "ngại" và sợ uy con, và vì thế mẹ đỡ phải lo con bị ăn hiếp, chỉ "y.tâm" lo chăm sóc sức khỏe cho con thôi :roll:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 12 11, 2011 9:46 pm

Cũng như Đ, con gái lớn em (MT) cũng đang có nhiều bh "không tốt" để nhằm "chiếm dụng" nhiều hơn nữa sự qtâm của người lớn, đb là mẹ.

Mai và mốt con thi HKI, toàn những môn có nhiều bài để ôn như TV, Toán, T.Anh. Ở lớp con học và làm bài tốt nhưng cứ về nhà mà mẹ bắt ơn luyện thì con toàn làm sai (môn Toán) khiến mẹ hay điên đầu, đôi lúc nổi xung lên quát la om sòm. Có lúc bực mình nhắn tin "mắng vốn" con qua cô chủ nhiệm khiến cô ngạc nhiên phải đt lại mẹ hỏi sự tình. Cô kđịnh là con làm bài ở lớp tốt, sao lại kỳ vậy khi ở nhà (mẹ cháu nt là "ở lớp cháu có được học Toán không? Cô có dạy cháu môn Toán không? Cháu có học và làm toán không? Sao tôi thấy cháu chẳng hiểu bài gì cả, sai tùm lum, nếu cháu không được dạy và không được học thì cô vui lòng cho tôi biết..." Cũng may đây là trường dân lập nên ít nhiều PH cũng là Thượng Đế chứ trường công lập chắc tèo ngay) :?

Có khi nào việc mẹ và chị căng thẳng trong việc học và "hành" này khiến Đ cũng bị stress lây không?

Có khi nào Đ cũng giống chị ảnh hưởng bởi gien "làm quá" của bà nội để gây sự chú ý của mẹ không? Chiều qua em qđ cho Đ "cởi truồng" coi sao, kq là không tè dầm hay tè ra mà ngồi im, con tự động đi tè như mọi khi hoặc mẹ dẫn đi là đi, nhưng chiều tối con đòi xin mặc quần vào khiến mẹ tưởng con đã "ngộ ra vđ" (sau gần 4 tiếng cởi truồng thử nghiệm), nhưng vừa mặc quần vào con lại són ra ngay rồi nhìn sâu vào mắt mẹ thăm dò thái độ với cái nhìn trêu ghẹo, chọc tức, nhơn nhơn thấy...ghét :evil:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 1 18, 2012 9:14 am

Sau 1 thời gian dài "vắng bóng", bữa nay em lại tiếp tục "hâm nóng" topic của con gái lớn. Mong tiếp tục nhận được sự hướng dẫn của các anh chị.

Cũng đã đến hẹn tk mắt sau 3 tháng. Mẹ chở con tới khám. Mới hơn 10g nhưng phòng đo khúc xạ (2 phòng khám) từ chối tiếp nhận vì quá đông người tới đăng ký đo khúc xạ (chủ yếu là hs và các bé rất nhỏ, mấy ngày này đông vì nghỉ lễ nên các gđ đưa con đi khám gây ra hiện tượng quá tải cho bv. Vì nhà xa nên mẹ tranh thủ chở con đi ăn Phở ở Q1 (trong khi chờ đầu giờ chiều ghé lại). Quay lại bv thì đã có rất đông người cũng chờ tới đầu giờ chiều để khám (hầu như là đo khúc xạ). Thời gian trôi đi chậm chạp và mẹ cùng con "vật vờ" chung với mọi người. Mẹ thì hồi hộp và lo sợ cái giây phút b.sĩ "phán".

Rồi cũng tới lượt con được vào đo mắt. KQ làm mẹ hụt hẫng: Con bị cận 0,75 độ. Mẹ chìa kính cũ ra hỏi b.sĩ là đã đo và cắt kính nhưng không đeo, b.sĩ đo lại kính và đề nghị dẹp bỏ kính cũ, yêu cầu phải đeo kính mới không được chần chừ.

Tgian chờ thì lâu nhưng đo thì "siêu nhanh" nên mẹ hụt hẫng và mơ hồ "không tin". Tuy nhiên mẹ vẫn đặt kính theo đề nghị của b.sĩ.

Chần chừ, mẹ q.định mua sổ mới và đo mắt mẹ coi sao vì thấy mắt dạo này cũng hay mỏi nhức. LẠi chờ lâu...rồi cũng tới lượt. LẦn này mẹ được đưa tới khu khác để đo. Phòng đo này gồm 2 b.sĩ nam. Các b.sĩ này rất dịu dàng, chu đáo, hiền hậu và đặc biệt là đo rất kỹ, hướng dẫn rất chu đáo. Tới khi mẹ được gọi tên, mẹ rụt rè đề nghị thay mẹ bằng con và nhờ b.sĩ đo lại cho con cho mẹ yên tâm vì mẹ vẫn băn khoăn là lúc nãy b.sĩ kia đo quá nhanh và không hdẫn nhiều, sợ oan cho mắt con, sao mà 3 tháng lại tăng độ nhanh thế! Vị b.sĩ này hơi ngạc nhiên lẫn chút phật ý nhỏ "sao chị lại không tin b.sĩ ấy?". Mẹ dè dặt trình bày lại quan điểm. MAy là b.sĩ dễ thương nên kêu con qua bác coi lại. Sau khi đo cho con bằng 3 loại máy khác nhau, b.sĩ nói kq kia là còn hơi nhẹ so với hiện tại của con, nhưng b.sĩ vẫn tôn trọng q.đ của đồng nghiệp và đề nghị dùng độ đó để cắt kính, hẹn 6 tháng tk.

Tới mẹ, b.sĩ vẫn gọi tên và đo. Mắt mẹ vẫn là 10/10 dù ở mọi tầm nhìn, mọi loại chữ kể cả li ti như con kiến. Trong lòng cảm ơn b.sĩ nhiều lắm, không phải vì 30.000d miễn phí, mà vì tgian chờ đợi quá lâu, và vì tấm lòng của b.sĩ. :D

Sau những dặn dò chu đáo và tận tình của b.sĩ. Mẹ hiểu ra rằng mẹ đã sai khi không cho con đeo kính lúc trước, rằng mọi nỗ lực nhằm cải thiện tình hình mắt con thực sự không có hiệu quả. Vì 1 thực tế là mẹ chỉ kiểm soát được con khi ở nhà, còn ở lớp con vẫn phải coi phim hàng ngày ở phòng chiếu để làm bài tập, con vẫn lên thư viện đọc sách hàng ngày, con vẫn cùng bạn đọc truyện mỗi buổi chiều chờ đón. :evil:

Nhưng, sao 1 bé gái khác cũng khám 6 tháng trước và kq cận 1,3 độ. Gd. bạn ấy cho đeo kính ngay, nay tk lại thì mắt lên độ, nặng tới 2,5 độ. Vậy đâu là điểm dừng? đâu là q.đ đúng đắn nhất? :?: :!:

Em chỉ buồn 1 điều là mọi nỗ lực của mình nhằm giúp con tránh cặp kính cận đã không thành hiện thực. Điều em luôn lo lắng lại xảy ra, và xảy ra hơi sớm. :(

Giá như mắt con được như mắt mẹ. :!:
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Ba Tháng 8 12, 2014 8:11 pm với 1 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 1 18, 2012 11:01 am

Nhưng, sao 1 bé gái khác cũng khám 6 tháng trước và kq cận 1,3 độ. Gd. bạn ấy cho đeo kính ngay, nay tk lại thì mắt lên độ, nặng tới 2,5 độ. Vậy đâu là điểm dừng? đâu là q.đ đúng đắn nhất? :?: :!:

Em chỉ buồn 1 điều là mọi nỗ lực của mình nhằm giúp con tránh cặp kính cận đã không thành hiện thực. Điều em luôn lo lắng lại xảy ra, và xảy ra hơi sớm. :(


Mình nói 1 lần rồi, việc đeo kính không làm cho trẻ cận nặng hơn, mà cũng chẳng làm cho mắt "nhìn dại" đi như người ta thường đồn. Còn việc đeo kính nhìn có đẹp, có tiện lợi không thì có tính cách chủ quan, mỗi người mỗi khác.

Cận có chút di truyền, liên quan tới các sinh hoạt, đọc sách ... Việc bé kia đeo kính và tiếp tục lên độ không thể dùng làm thước đo so sánh cho con của Mỹ được đâu. Mỹ nên cho bé tham gia các hoạt động cần phóng tầm mắt nhìn xa. Đọc sách, coi tivi ... đều là tầm nhìn gần . Đánh bóng bàn, chơi bóng rổ ... là các hoạt động cần phóng tầm mắt xa.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 1 18, 2012 11:04 pm

Em cảm ơn anh.

Chắc có lẽ con thừa hưởng tính thích đọc sách của mẹ. Môn tiếng Việt và Văn của con luôn được 10 đấy, chỉ có Toán là lơ là chút thì sẽ bị "ăn" điểm 8 ngay, nếu kèm kỹ và khắt khe thì sẽ toàn 9,10đ.

Thế hệ ông bà, cha mẹ đều không bị cận, các bác-cô-cậu...đều không cận, điều này loại bỏ yếu tố di truyền. Chỉ có 1 điều chắc chắn, tư thế ngồi học và coi phim của con không đúng, hoặc phòng chiếu phim thiếu độ sáng cần thiết, mà các con lại xem mỗi ngày, có lẽ điều đó gây nên việc con bị cận. Biết sao được, trong phân môn tiếng Anh học vào các buổi chiều luôn được con tiếp nhận nồng nhiệt, luôn được thấy cô khen là "ếch xào lăn" đấy.

Một điều chắc chắn, đeo kính ở tuổi còn nhỏ sẽ khó cho các con khi làm chủ bản thân, lâu dần sẽ nặng độ, sẽ gặp nhiều bất lợi và bất tiện trong sinh hoạt, việc đẹp hay không chỉ là 1 quan niệm khá nhỏ so với những băn khoăn.

Đành vậy thôi, khó tránh.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 1 18, 2012 11:13 pm

Một điều chắc chắn, đeo kính ở tuổi còn nhỏ sẽ khó cho các con khi làm chủ bản thân, lâu dần sẽ nặng độ, sẽ gặp nhiều bất lợi và bất tiện trong sinh hoạt, việc đẹp hay không chỉ là 1 quan niệm khá nhỏ so với những băn khoăn.


Nếu nhìn từ một hướng khác, đeo kính từ nhỏ giúp các em học cách giữ gìn vật dụng cẩn thận (trẻ con đeo kính hay đánh mất, để quên...) và tập bảo quản vật cần dùng (phải lau chùi thường xuyên). Sao Mỹ lại nghĩ đeo lâu dần sẽ nặng đô?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.13 khách.

cron