Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 12 04, 2011 8:38 am

Làm gì có bà ở đây hả anh? Nhà em sống riêng, cách chừng 8km. Ông bà nội sống cùng nhà bác trưởng nam. Bữa rồi chị gái cả ở Bắc vô thăm ông ốm, trước khi về tới nhà em chơi (em dâu-vợ bác trưởng nam, chở chị chồng tới nhà em trai út)
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày CN Tháng 8 17, 2014 8:31 pm với 2 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Sáu Tháng 12 09, 2011 7:35 pm

E có vài dòng xin được các anh chị tư vấn:

2 bữa nay, Đ có hiện tượng đi tiểu nhiều, giống như dân gian gọi là "đái giắt". Con vẫn vui chơi, ăn uống bth ngoại trừ thi thoảng con có vẻ bồn chồn, bứt dứt gì đó. Đêm ngủ có ấm ứ trong mơ 1,2 lần.

Không biết ở lớp có sự thay đổi gì không, hay con có bị cô phạt trách gì không mà mẹ tới đột xuất mấy lần thấy con ngồi góc nhà, tay đưa lên miệng cắn cắn. Đưa vô lớp lúc đầu giờ thì hay có thái độ hờn dỗi nhẹ, rồi lại chạy tót ra góc mọi khi ngồi. E có hỏi cô nhưng cô nói không có chuyện gì, việc con hay tè dầm, thậm chí thường xuyên đái ướt rồi để nguyên quần ngồi im cũng được cô giải thích là "tại bữa nay trời lạnh" (bth con chịu lạnh cực tốt).

Chiều qua con về em theo dõi thêm, cũng hay đi lắm. Đi tiểu xong rồi, vừa mặc quần lại són ra ngay, lại thay quần.

Sáng nay đưa con đi học thấy có vẻ cũng không khá hơn về tlí mấy. Vừa ra cửa đã thấy con són ra quần...Về nhà định bụng mang thêm mấy quần nữa cho con. Tới lớp lại lần nữa thì thấy con ngồi góc, cô chống chế "vừa chơi đây, mới chạy qua", nhìn quần thấy ướt sũng và con ngồi im như vậy, mẹ xót ruột và buồn nên đưa con về, nói cô là cho đi chơi nhưng thực ra chẳng phải, hơn nữa em mang con về để con chơi cùng chị và mẹ theo dõi thêm.

Việc con đi tiểu thường xuyên vậy (không hết) có là 1 hiện tượng tâm lí không? HAy do thay đổi thời tiết? Hay do con bị bệnh lí (em đang theo dõi bệnh viêm đường tiết niệu, hay nhiễm trùng đường tiểu, nhưng chưa cho đi bv)
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 12 10, 2011 1:18 am

Việc con đi tiểu thường xuyên vậy (không hết) có là 1 hiện tượng tâm lí không? HAy do thay đổi thời tiết? Hay do con bị bệnh lí


Qua mô tả thì không thể đoán được, nhưng giả sử đây là vấn đề tâm lý, thì nguyên nhân có thể do bé stress. Hiện tượng này bên tâm lý gọi là "thoái triển".

Thoái triển là các con người đối phó với stress, nhất là các em nhỏ, bằng cách cư xử một cách nhỏ tuổi hơn. Đái dầm khi không ở tuổi đái dầm nữa, hoặc mút ngón tay, hoặc đã học lớp 9 nhưng lại mút tay. Nói nôm na ngắn gọn thì bé của Mỹ đang "thoái triển" lại các hành vi lúc nhỏ để có được cảm giác an toàn (vì lúc nhỏ được mẹ ôm ấp, bế, ru ngủ ...).

Bé bị stress chưa chắc là điều xấu. Một môi trường tốt sẽ điều chỉnh độ stress vừa phải thì bé mới học được cái mới, nhưng cao quá thì bé sẽ bị thoái triển mặt hành vi. Mỹ tìm hiểu xem trong trường có thay đổi gì không. Và ngay lập tức đưa bé đi khám bác sĩ xem về mặt bệnh lý có vấn đề gì không.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 12 10, 2011 1:19 am

Việc con đi tiểu thường xuyên vậy (không hết) có là 1 hiện tượng tâm lí không? HAy do thay đổi thời tiết? Hay do con bị bệnh lí


Qua mô tả thì không thể đoán được, nhưng giả sử đây là vấn đề tâm lý, thì nguyên nhân có thể do bé stress. Hiện tượng này bên tâm lý gọi là "thoái triển".

Phân tâm học phái Freud tin rằng thoái triển là cách con người đối phó với stress, nhất là các em nhỏ, bằng cách cư xử một cách nhỏ tuổi hơn. Ví dụ như đái dầm khi không ở tuổi đái dầm nữa, hoặc mút ngón tay, hoặc đã học lớp 9 nhưng lại mút tay. Nói nôm na ngắn gọn thì bé của Mỹ đang "thoái triển" lại các hành vi lúc nhỏ để có được cảm giác an toàn (vì lúc nhỏ được mẹ ôm ấp, bế, ru ngủ ...).

Bé bị stress chưa chắc là điều xấu. Một môi trường tốt sẽ điều chỉnh độ stress vừa phải thì bé mới học được cái mới, nhưng cao quá thì bé sẽ bị thoái triển mặt hành vi. Mỹ tìm hiểu xem trong trường có thay đổi gì không. Và ngay lập tức đưa bé đi khám bác sĩ xem về mặt bệnh lý có vấn đề gì không.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Bảy Tháng 12 10, 2011 10:48 pm

Sáng thứ 2 này em sẽ cho con đi khám coi sao. Có thể khám để loại trừ bệnh "nhiễm trùng đường tiểu" trước đã, nếu không phải thì sẽ khám tiếp những thứ cần thiết như: thận, bàng quang, hay tâm lí.

E đang nghi con bị nhiễm trùng đường tiểu. Con tè dầm lắt nhắt, ngay cả khi vừa đi tiểu xong là són ra quần liền, có khi thay ngay rồi lại són ngay.

Có kq là em "báo cáo" các anh chị ngay.

Chúc các anh chị cuối tuần vui vẻ.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 12 11, 2011 9:33 pm

Sáng nay e cho Đ đi khám bsĩ. Trước khi cho đi thử nước tiểu bsĩ có hỏi han chút chút, nhìn con chơi chút chút, coi "hình" đbiệt của con chút. Bsĩ nói rằng con có thể rơi vào vđ tâm lí do stress là chủ yếu.

Em khám ở đó nhiều lần và con đã có hsơ lưu nên bsĩ nào cũng biết con "đặc biệt" hơn các trẻ khác, vì vậy phương thức khám cũng "mềm dẻo" hơn bth.

Sau khi có kq XN nước tiểu, bsĩ cười và nói "biết mà, đoán trúng phóc". Bsĩ dặn em là trước mắt sẽ tùy theo phản ứng của con để nương, dặn em hỏi lại cô ở lớp coi có sự thay đổi nào đột ngột không, con có bị áp lực hay quở phạt không? Điều chỉnh sinh hoạt chút chút để con giảm stress dần, vẫn cho con mặc qtã và "lờ" đi những bhiện chăm sóc thái quá khiến con muốn gây chú ý để được qtâm nhiều, khoảng 2 tuần thì sẽ hết. Bsĩ dặn thêm là vẫn phải theo dõi thêm, nếu thấy "của quý" sưng đỏ, hay la khóc khi đi tiểu, hay nước tiểu bốc mùi nặng hoặc đổi màu thì phải đi tái khám.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 12 14, 2011 8:13 am

3 bữa nay ban ngày con đi học thì em cho con mặc quần tã (loại may thành quần, xỏ ống nên mềm mại lắm), chiều tối về nhà thì cho con cởi ra và được phép "Nuy" phần dưới, vừa là để cho thoáng không bị hăm, vừa tiện theo dõi. Lạ 1 điều là nếu khi con "nuy" thì con tự động ra chỗ mọi khi để tiểu khi có nhu cầu, hoặc khi mẹ dắt đi hay y.cầu con tự đi, mọi thứ bình thường. Nhưng khi mặc quần vào là ngay lập tức con són ra ngay dù vừa tiểu xong, thay đồ mới lại són, và vậy mấy lần, nuy thì thôi.

Vậy là sao hả anh Phi, chị Tường Anh? Nếu đúng đây là vấn đề về tâm lí thì em phải làm gì để giúp con, cũng như hạn chế điều này? Ngoài vđ này ra thì dạo này con hay phát ra những âm thanh nghe ú ớ lắm.

Theo dõi mọi thứ từ nước tiểu đến "của quý" thì đều bth, không có gì khác thường cả, kể cả thái độ khi đi vs vẫn bth, trừ lúc són ra quần thì hay nhìn mẹ cười cười hoặc thăm dò ánh mắt mẹ để xem thái độ hay phản ứng của mẹ thế nào.

Dạo trước có gv tới nhà thì con dạy sớm để chbị học giờ đầu tại nhà. Bữa nào gv không tới thì con đi học sớm như bth (7.10 ra khỏi nhà). Từ bữa có hiện tượng tè dầm tới nay con luôn ngủ rất say và dậy trễ, nếu không gọi thì hơn 8g sáng mới dậy, còn gọi thì cũng phải vất vả lăn lộn mãi mới dậy khi hơn 7g.

Duyên nợ thầy trò tại gia không bền nên em q.định tạm thời thôi không cho con học buổi sáng nữa, chỉ duy trì 1 chiều thứ 6 tại trung tâm với thầy giáo cũ (duyên phận) thôi.

Gv dạy kèm tại nhà thường xuyên ăn bớt thời gian dạy con. Thỏa thuận ban đầu là 1 tiếng, nhưng chưa bao giờ dạy qua 50p, thi thoảng lại rút còn 35p hay 45p, thường tới trễ khiến giờ học của con tại trường không chủ động được. Thấy không hiệu quả, em đề nghị tăng thời lượng lên 90p/ngày và chấp nhận trả thù lao ở mức "biết điều", nhưng hình như gv này qtâm nhiều tới "lương" mà quên mất "tâm" nên tiếp tục y.cầu giảm giờ thành 75p mà đòi hưởng nguyên thù lao của 90p. Thấy phong cách sống và lương tâm của gv này không phù hợp nên em qđ cho con ngưng.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi nguyenminhthu » T.Tư Tháng 12 14, 2011 7:49 pm

Chị Mỹ !
Em Vy đây, e cũng đâu đầu cái vụ thuê gv quá vì lúc thỏa thuận thì dạy 1h30"/ngày nhưng đến khi dạy thì dạy có 1h thôi chị à mà dạy gần 2 tháng rồi mà e ko thấy bé có tiến bộ gì cô dạy đằng cô trò chơi đằng trò cô có la cũng ko hề gì, thích thì hợp tác ko thích thì thôi. Mình đi làm nhà nước nên thấy vậy cũng xót quá mà tìm cô khác thay thì ko tìm ra, chán quá chị Mỹ àh. Còn chồng e thì rất rành về công nghệ thông tin nhưng chẳng khi nào lên mạng xem cách giáo dục con mình ra sao nhưng mỗi khi e dạy con lại chen vào bênh vực hoặc khi con ăn vạ thì đánh nó làm e muốn phát điên lên, sao nói có những con người ko biết tiến bộ như vậy hả chị dù e có nói bao nhiêu cũng vậy toàn lên mạng xem truyện kiếm hiệp thôi, có lúc tức quá e nói ko ai chung tay thì cho con nó ra sao thì ra e mệt mõi quá rồi, rồi thì cũng chỉ có mình mẹ lo cho con thoi. :cry:
Theo như chị viết thì e thấy nhóc nhà chị đang trêu chị vì thấy vui với những phản ứng của mẹ khi mình làm vậy.Nhưng chị cũng nên cho cu cậu đi bs ktra cho chắc vì con trai rất dễ bị viêm đường tiểu đó chị.
Chúc mẹ con chị luôn vui khỏe.
nguyenminhthu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 05, 2010 9:24 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 12 15, 2011 1:25 am

Vy bỏ qua bài trước rùi. Đã ktra, đã xn nước tiểu nhưng không có vđ gì. "Đồ nghề" coi bộ vẫn ngon lành mà 8-)

Đang chờ chị TA, anh Phi trợ giúp phần tâm lí đây nè, mà chờ sao chưa thấy? :cry:

Chuyện gv thì là "chuyện dài toàn tập". Có người vẫn trọn vẹn lương tâm mà, không phải ai cũng vậy.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 12 15, 2011 1:50 am

Tuần này có bên Trường Ban Mai từ VN qua, mà cuối năm nên họp hành cũng nhiều. Đến giữa tuần sau thì mới xong Mỹ ạ. Sẽ tranh thủ vào coi bài của Mỹ sau nhé.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách.

cron