Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 11 24, 2011 7:56 am

Sáng nay trong khi chờ thầy tới dạy, mẹ tranh thủ chuyện trò với con chút chút. Kéo ghế ngồi đối diện con, mẹ cầm chân con nhấc lên cho con nhìn theo, mẹ chỉ vào chân và hỏi "cái gì đây?". Ngay lập tức con lặp lại nhưng bị ngọng "ái ì ây?" (dạo này kỳ quá, nhiều lúc nói sõi nhưng nhiều lúc lại nói ngọng hay nói thiếu âm, không như trước đây nói cực chuẩn âm). Mẹ cười và nói "à, con nói cái gì đây hả?" rồi tiếp tục dạy con nói "cái chân". :roll:

Lát con nhìn mẹ cười và nói "iu, iu, iu" (yêu). Mẹ tiếp "con yêu mẹ hả, con nói đi,YÊU", vậy là con nhìn mẹ đắm đuối và nói 1 câu cực chuẩn "YÊU". Mẹ sướng điên lên, ôm con vào lòng và nói "mẹ yêu con nhiều lắm". Con thì cười vui hạnh phúc. :lol: :lol: :lol:

Dạo này con hay nói từ "Yêu" hay "IU", chắc con muốn thể hiện cho mẹ thấy là con yêu mẹ. Đúng là thật bõ công mình luôn nựng con và nói Yêu con nhiều. :D :D :D

Thầy tới, kể thầy nghe chuyện Đ vừa nói mấy từ, thầy ngạc nhiên và nói "mọi bữa Đ nói từ "cái gì" sõi lắm mà".

Nhưng thôi, tiến chậm nhưng nói được chút chút thì cũng mừng lắm rồi.

Bữa nay Thầy khen Đ học tập trung, tuy bữa nay con không nói nhưng hợp tác tốt và tích cực.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 11 26, 2011 9:42 pm

vậy là con nhìn mẹ đắm đuối và nói 1 câu cực chuẩn "YÊU". Mẹ sướng điên lên, ôm con vào lòng và nói "mẹ yêu con nhiều lắm".


Thế cách đây mười mấy năm, khi bố của con nói câu đó thì Mỹ phản ứng ra sao? :oops:
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 11 27, 2011 11:42 pm

Mỗi "cái sướng" đó có rất nhiều sự khác nhau anh Phi à. :lol: :lol: :lol:

Chỉ biết tại hiện tại, sự mong chờ con nói được thể hiện ở mọi lúc mọi nơi, kể cả trong giấc mơ.

À, nói đến chuyện "Yêu" em kể câu chuyện vui mà có thật mới xảy ra tối qua anh nghe nha. Nhà có cậu tới chơi, làm cơm mời cậu (em). Trong khi chuyện trò vui vẻ, vợ chồng em kể lại chuyện "ngày xưa khi tôi yêu" cho em trai nghe (cậu đang kén nên đã ngoài 35 mà chưa chịu lấy vợ). Chuyện TY của vc em là chuyện "tình yêu sét đánh" nên có khá nhiều điều đến giờ vẫn "giật gân". Con trai nghe chuyện cứ liếc mắt về phía ba mẹ cười tủm tỉm hoài, thi thoảng lại xen vào câu chuyện bằng câu nói và ánh mắt đầy vẻ trêu chọc "Yêu, iu iu yêu" :roll:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 11 28, 2011 10:52 pm

Đúng là Đ có khả năng tốt về hình ảnh và tư duy theo hình ảnh anh Phi ạ. Bữa qua cô ở lớp mẫu giáo khoe với em là Đ có tư duy về đồ chơi hay lắm. Trong hộp đồ chơi bằng mút có những hình khối để xếp chữ hay hình, con lấy ra 1 khối hình dài và lớn, đặt nằm nghiêng tạo thành khung xe ô tô (dù món đồ đó không phải là lắp ô tô), rồi con lấy 2 miếng mút chữ O lắp vào phần nghiêng khối hình tạo thành ô tô và đẩy tới lui như xe đang chạy.

Giờ chơi và vận động ở sân thấy cô khoe là con chơi có sáng kiến hay và thú vị lắm, có 1 cô đã lấy máy dđ quay lại.E sẽ gặp cô xin coi xem thế nào.

Đi Taxi, lên xe bác gái gợi ý con chào chú lái xe (tài mối đấy):" con chào chú Cg đi, lên xe chú thì chào chú 1 tiếng chứ, con nói "Chào Chú" đi", vậy là con làm theo đề nghị nhưng chỉ gọn lỏn "Chào" :roll: . Chú tài thì vui vì "trúng số" vì chở con đi học lâu nay mà chưa nghe con nói. :lol:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Ba Tháng 11 29, 2011 7:44 am

Bữa nay em bắt đầu "ra bài tập" cho con coi sao.

Ở sân trường có vẽ bằng sơn trắng các trò chơi như "ô ăn quan", "vòng tròn bi",...là những trò chơi dân gian mang tính tập thể cao. Thấy mấy vòng tròn vẽ liền nhau xinh xinh, lại muốn cho con thử tập nhảy chụm chân vào vòng tròn nên sáng và chiều khi dắt con qua em đều hỗ trợ bằng cách tay xốc nách con và cùng nhảy. Con có vẻ thích lắm. Tối về đặt 2 vòng tròn xuống đất thì thấy con hồ hởi tự nhảy qua lại mấy lần, tuy chưa "nhuyễn" nhưng em thấy con có thái độ hợp tác tốt.

Buổi sáng muốn đánh thức chàng dậy, em hay hát bài "dậy đi thôi" để con nghe và cùng dậy. Vậy là bữa CN rồi chàng dậy sớm hơn cả nhà, ghé giường chị và "chẩu mỏ" vô bắt đầu "phóng tác" ra thành mấy từ nghe như hát:"Chị dậy đi, chị dậy đi" nhưng âm không tròn (chì dệ đi, chì dệ đi).

Còn về vụ luyện âm thì dạo này con tích cực luyện lưỡi cho xoay quanh các kiểu, tích cực luyện âm "lia lơ, lia lơ, lu lô lu lô". Chuyện này làm em nhớ tới câu nói dạo trước của chị TA:" phần cơ miệng của con đã sẵn sàng, chỉ còn cái đầu nhỏ xíu là chưa chịu hợp tác".

Hy vọng "cái đầu nhỏ xíu" của con bắt đầu hợp tác tốt để mẹ cháu còn có dịp "lên cân" nữa. :lol: Trộm vía chứ dạo này tuy nói từ đơn nhưng đã bắt đầu nói theo yêu cầu dù chưa nhiều.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 11 29, 2011 1:54 pm

cái đầu nhỏ xíu


Đính chính cho rõ: đầu nhỏ xíu là đầu của trẻ còn nhỏ xíu, so với bác đây đã về chiều. Đầu nhỏ xíu không có nghĩa là kích cỡ đầu nhỏ, óc nhỏ...
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi nammen06 » T.Ba Tháng 11 29, 2011 8:23 pm

Tối về đặt 2 vòng tròn xuống đất thì thấy con hồ hởi tự nhảy qua lại mấy lần, tuy chưa "nhuyễn" nhưng em thấy con có thái độ hợp tác tốt.

Chị Mỹ ơi hồi trước mình cũng cho bé nhà mình nhảy như thế lúc đầu mình cũng mua vòng về để dưới sàn cho con nhảy nhưng sau đó thì thấy nhảy như thế không an toàn cho con vì con có thể té nên mình đến mấy chỗ chuyên bán giấy dán tường hay xe ấy rồi nhờ họ cắt thành hình tròn to nhỏ theo yêu cầu của mình đủ các màu sắc rồi về nhà mình dán xuống sàn nhà luôn vậy là cu cậu thích lắm cứ nhảy từ hình này sang hình khác. Mình thấy con thích quá nên làm thêm vài chục bàn chân nhỏ xíu cũng đủ màu sắc rồi cũng dán xuống sàn tuy nhiên bạn lưu ý nhé mình cắt hình cả trân trái và chân phải nhé rồi về khi dán mình dán chỗ thì có 2 bàn chân chỗ thì chân phải chỗ chân trái để cu cậu nhảy.
Khi đến chỗ chân phải thì bé phải thu chân trái lên và ngược lại rồi đến chỗ 2 bàn chân thì bé được phép đứng 2 chân cứ như vậy cu nhà mình nhảy giỏi lắm nhìn là biết khi nào co chân phải khi nào co chân trái khi nào được nghỉ 2 chân. Nhưng bây giờ cu cậu chán rồi vì đã biết nhảy rồi mà nên mình đang nghĩ không biết là nên thay vào đó cái gì đây
À khi dán mình dán thành đường hơi vòng vo chút như hình số 8 chẳng hạn để bé ngoài chuyện nhảy phải xác định hướng đi nữa nhé
nammen06
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 9 19, 2009 7:53 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 11 30, 2011 8:23 am

Nguyen,Anh đã viết:Đính chính cho rõ: đầu nhỏ xíu là đầu của trẻ còn nhỏ xíu, so với bác đây đã về chiều. Đầu nhỏ xíu không có nghĩa là kích cỡ đầu nhỏ, óc nhỏ...


Em hiểu và nói đúng ý mà chị, không trệch đâu. :) Còn kể cả khi "đo" vòng đầu thì cũng y.tâm vì chẳng nhỏ xíu tẹo nào :lol:

E đang hy vọng là con có đà để tiếp tục "giành thắng lợi" chị ạ. Dạo này hầu như ngày nào con cũng tự nói ra, hay nói theo y.cầu, hay lặp lại từ, ít nhất là 1 lần đó chị. E mừng lắm.

Thanks nammen06 nha, sáng kiến của chị rất hay, em sẽ thử vào tgian tới.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Sáu Tháng 12 02, 2011 7:41 am

E kể 1 câu chuyện này để các anh chị nghe xem "trình" của Đ tới đâu nha.

Dạo này ông nội (84t) bị ốm, sau khi xét nghiệm ở bv, ông bị nhận "1 bản án" khiến cả nhà đều rất hoang mang và lo cho ông. Ông vẫn cố gắng vui để vợ,con,cháu yên tâm. Bà nội cũng "thêm tí phần" bằng việc ...cũng ốm để con cháu q.tâm tới mình cho...cân :!: (số là bà thường "phóng đại" mọi v.đ về sức khỏe lên...tầm cao mới). Bà ho, ho và ho, mỗi lần ho lại "chết mất, ho thế này thì chết mất" khiến mọi người trong nhà đều quay đi tủm tỉm cười vì trong nhà xưa nay ai cũng biết tính của bà, anh chị lớn còn cười nói "bà ho thì chết thế nào được, nhưng người nhà không bị ho thì sẽ chết thật vì chả ai yên mà ngủ nghỉ được, cả ông ốm rất nặng vẫn phải chăm bà, nếu bà cứ tiếp tục làm nũng thế này thì chỉ sợ ông không sống qua được tới Tết ấy chứ." :roll:

Câu chuyện tưởng cứ "bình tĩnh" trôi qua như vậy, nhưng chẳng ai ngờ Chàng Đ nhà ta "đáo để" và lém lỉnh hết sức.

Tối qua, chị gái lớn của chồng em tới nhà chơi thăm các em và cháu trước khi về Bắc (hai bác vào đây cũng lâu rồi). Nhìn thấy bác tới, cậu chàng lém lỉnh chạy ra và bắt đầu...ho, ho như kiểu của bà nội, vừa ho vừa tủm tỉm và "ái xời" "á à"...nghe "đểu" kinh khủng. Con cứ tiếp tục trêu ghẹo 1 lúc cho tới khi ...ho thật và ói cả ra :roll:

Cả nhà cười vì thằng cháu láu cá, tưởng "ít biết" ai dè...
Sau đó e phải mắng át đi để con đỡ tiếp tục. Bác về thì mọi thứ lại OK không như thế nữa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 12 03, 2011 1:07 am

Cả nhà cười vì thằng cháu láu cá, tưởng "ít biết" ai dè..


:lol: Vậy lúc đó bà có nói gì không Mỹ?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách.

cron