Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Ba Tháng 11 08, 2011 12:05 pm

Hiện nay Đ phát triển tốt về thể lực, người cao trông thấy, sự hiểu và nhận thức thấy tốt lên. Nhưng hình như v.đ ngôn ngữ của con thì ...em cũng không biết phải nói sao nữa.


Khi Đ nhận thức tốt lên và tới gần tuổi dậy thì hơn, Đ cần từ vựng, kỹ năng ngôn ngữ nhiều hơn để nói ra cái mình muốn, hiểu người ta muốn gì... Nếu ngôn ngữ không theo kịp, Mỹ sẽ đụng phải vấn đề hành vi và tâm lý. Nó giống như 1 người không biết tiếng Anh và qua Mỹ sinh sống . Thời gian đầu quanh quẩn trong nhà thì OK, khi ăn hết thùng mì gói rồi, có nhu cầu ra ngoài giao tiếp, đi siêu thị, kết bạn bè ... thì bắt đầu thấy vấn đề . Vậy thì chỉ có 3 lựa chọn: hoặc đi học tiếng Arab (can thiệp), hoặc khua tay chân cho thiên hạ biết mình cần gì (hành vi), hoặc rút về nằm nhà khỏi bạn bè cho nó đỡ nhức đầu (tâm lý), hoặc chỉ đi chợ VN/chỉ chơi với người Việt (tâm lý /sống trong khu biệt lập dành cho trẻ TK). Có lẽ Mỹ chỉ chọn giải pháp đầu là đi học tiếng Anh?

Thỉnh thoảng có các trường hợp đặc biệt như dùng cử chỉ, giọng nói của người đối diện để giao tiếp . Mình đã gặp các bé như vậy . Các em này tốt về nhận thức, dùng nó để phụ cho điểm yếu ngôn ngữ của mình . Dĩ nhiên đó chỉ là vấn đề thời gian cho tới lúc em không thể theo kịp nữa (khi ngôn ngữ bắt đầu đi vào trừu tượng, liên hệ, liên tưởng).
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Bảy Tháng 11 12, 2011 1:09 am

Vâng, em chọn phương pháp "học T.A"

Tuần sau e sẽ cho Đ học tiết cá nhân tại đầu giờ mỗi ngày (1 tiếng can thiệp tại nhà, em đã mời được 1 thầy giáo mới đ.ý tới nhà kèm thêm Đ), cuối tuần vẫn tới trung tâm học thầy giáo cũ như bth.

Bữa rồi ngồi nghe 2 thầy trò học ở trong phòng kín, thấy Đ nói "thả ra" (khi thầy ôm Đ) và sau "hoa", em thấy rất vui.

Ở nhà hay gọi ra từ "Mẹ" or "Mí" nhưng "lơ lớ" như người n.ng :lol:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 11 12, 2011 11:16 pm

Bữa rồi ngồi nghe 2 thầy trò học ở trong phòng kín


Là sao mình không hiểU nhỉ. Mỹ eave-dropping à? Hay Mỹ không đồng ý cho thày đóng cửa? Nếu Đ học ở nhà lâu dài, Mỹ coi xem có làm được 1 phòng có tấm gương 1 chiều (kiểu trong phim họ đứng ngoài nhìn vào thấy, nhìn ra không thấy). Hay xin phép thày giáo đặt cái camera để làm tài liệu phân tích.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 11 13, 2011 9:28 am

Thầy này là thầy giáo cũ Đ vẫn đang học ạ, thầy mới tuần sau mới dạy cơ.

Ở pk thầy đang dạy có phòng học riêng, cửa đóng kín nhưng có kính mờ có thể nhìn vào trong được. Đảm bảo chắc chắn rằng hs được đối xử hoàn toàn công tâm, không phải lo lắng gì cả.

E không ngó nhìn mấy, chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng phải nhanh nếu không Đ nhìn thấy sẽ "phá bĩnh" đòi ra. E nghe bên ngoài phòng, nghe để về nhà phối hợp cùng thầy dạy Đ, hoặc thấy gì cần trao đổi với thầy thì sẽ cùng bàn. Phương pháp mở mà. E thấy Đ hợp duyên và rất thích thầy, pp của thầy cũng hay.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 11 13, 2011 12:13 pm

Đảm bảo chắc chắn rằng hs được đối xử hoàn toàn công tâm, không phải lo lắng gì cả.


Ý anh là nếu có video, mình có thể phân tích cách dạy để làm tốt hơn.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 11 14, 2011 8:23 am

E chỉ cần nghe bên ngoài, lắng nghe giọng và thái độ của Đ là hiểu thôi, không cần cụ thể lắm.

Hơn nữa, hình như các thầy cô ở VN chưa quen với khái niệm buổi dạy của mình được quay video lại, như thế thầy sẽ mất tự nhiên.

E quan niệm: "không giẫm chân lên chuyên môn của nhau" và "còn Duyên thì còn phận"...
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 11 14, 2011 12:29 pm

Nguyễn Mỹ đã viết:E chỉ cần nghe bên ngoài, lắng nghe giọng và thái độ của Đ là hiểu thôi, không cần cụ thể lắm.


+ Fading là 1 kỹ thuật dạy, tại gọi là nhắc trẻ. Lúc đầu cầm tay, sau đó đụng cùi trỏ, sau đó ra hiệu bằng ánh mắt, cử chỉ ...
+ Khi thày giáo cầm bút chì màu đó hỏi "màu này là màu gì", thày để trên bàn ? thày cầm giơ ngang tầm mắt ? hay gõ gõ bút xuống bàn?
+ Khi Đ không cộng tác, thày quay mặt đi chỗ khác tỏ ý không bằng lòng? hay thày nhìn thẳng mặt Đ với ánh mắt không hài lòng?
+ Và còn nhiều thứ khác nữa.

Mỹ đứng ngoài nghe biết hết mấy cái đó không?

E quan niệm: "không giẫm chân lên chuyên môn của nhau"


Hì hì, đây lại là câu chuyện "dao để thái thức ăn hay dao để đâm chém". Video là để hỗ trợ thày cô, giúp họ tốt hơn hay là công cụ để giẫm chân nhau ? Nhiều khi video lại vô tình thúc đẩy cả phụ huynh và thày xem lại vấn đề một cách triết lý hơn (it forces you two to debate the isue philosophically, to each other or onto yourself).

Hơn nữa, hình như các thầy cô ở VN chưa quen với khái niệm buổi dạy của mình được quay video lại, như thế thầy sẽ mất tự nhiên.


Mỹ hỏi chị Tường Anh xem lúc chị làm việc với trẻ TK, có bao nhiêu cái camera chĩa vào chị? bao nhiêu người đứng ngoài quan sát?
Quay video, cùng ngồi xuống với thày để phân tích, sau đó delete / hủy video đi ngay tại chỗ để tôn trọng riêng tư. Có lẽ thày sẽ không phản đối điều này.

Thày và phụ huynh có thể có ý kiến khác biệt, nhưng 2 người đều có chung mục đích là làm cho Đ tiến bộ hơn. Vậy hãy lấy mẫu số chung đó mà lên kế hoạch.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Ba Tháng 11 15, 2011 7:50 am

Chuyện các anh chị đã quen làm việc có máy quay và cảm thấy ok khi có camera quan sát là chuyện không có gì phải bàn luận cả.

Bản thân em cũng không thấy có gì khó khăn khi những việc mình làm được quay video lại để làm đề tài "mổ xẻ" vđ. Hầu như những ai đã quen với tác phong làm việc của phong cách n.ngoài hay những tập đoàn đa QG thì đều tự tin thể hiện mình. Nhưng, không ít người lại cảm thấy mình sẽ 'thiếu tự tin" hay cảm thấy bị áp lực, điều này không khó hiểu vì xét về thực tế đó là họ sợ "phơi mình", sợ những việc làm khuất tất không minh bạch của mình bị phơi bày, do đó không ít trường hợp nảy sinh tiêu cực là tìm cách đối phó...

Nơi Đ đang học thì không phải sợ vđ đó vì phòng kín chỉ là tránh cho các bé tìm đường "trốn học" ngang, cửa kính có thể nhìn, khi nào thấy có gì mới chưa hiểu thì em "lượn" qua xem cho biết. Thầy cũng đã từng trao đổi phương pháp hướng dẫn Đ để gđ cùng thầy phối hợp giảng dạy cho hiệu quả. Cách dạy như anh vừa nêu em cũng đã học mót được nhiều trên mạng, thầy giáo cũng h.dẫn lại rồi, đôi khi em còn download phần tài liệu về để cùng chia sẻ với cô trong trường của Đ.

E đã cố gắng những gì có thể, những gì can thiệp từ xa hay gần đều đã áp dụng (tất nhiên chưa phải là tất cả), phần còn lại còn phải chờ xem sự nỗ lực từ con. Khó đâu em sẽ nhờ các anh chị tư vấn tiếp, tới khi nào các anh chị bực mình "la" lên là :"miễn phí thì chỉ được nhiêu đó thôi nha..." :lol: :lol: khi đó em sẽ ...tính tiếp, "cái khó LÓ cái khôn mà" hi hi.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Ba Tháng 11 15, 2011 1:27 pm

tới khi nào các anh chị bực mình "la" lên là :"miễn phí thì chỉ được nhiêu đó thôi nha..."


Đừng lo chuyện đó. Mình mà la lên là vì yêu cầu cho thêm thông tin mà PH không chịu cho thôi. Kiến thức và kinh nghiệm không phải là thùng nước lèo, cho nên không có chuyện giới hạn cho người múc hoặc nhiều người múc sẽ hết. Nó là ngọn nến, 1 người tới mồi vào nến của họ hay 100 người vào mồi thì cũng thế thôi. Nến sẽ vẫn cháy như cũ, và sẽ tắt khi nó hết sáp. Nến chỉ mong là lúc nó tắt thì có nhiều cây nến khác đang cháy cho những người mới tới mồi, và cứ thế căn phòng sáng lên từ từ. :roll:

Cho nên cứ tới mồi thoải mái, miễn là chịu cho người khác mồi lại miễn phí nhé. Tức là ngoài việc hỏi, chịu khó vào đây góp ý cho những phụ huynh khác nữa nhe Mỹ.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Ba Tháng 11 15, 2011 8:44 pm

phi đã viết: Nến sẽ vẫn cháy như cũ, và sẽ tắt khi nó hết sáp. Nến chỉ mong là lúc nó tắt thì có nhiều cây nến khác đang cháy cho những người mới tới mồi, và cứ thế căn phòng sáng lên từ từ. :roll:


Câu này a nói làm em nhớ đến câu mẹ em từng khuyên tụi con gái: "Hãy cháy hết mình như ngọn nến đi con, khi đó con sẽ thấy mình nhận được nhiều lắm. Đừng ngại nến sẽ tắt khi cháy hết, mà hãy nghĩ rằng sức nóng của nó làm ấm lòng rất nhiều". Chính câu nói này khiến tụi em luôn sống thật lòng mình, và cũng luôn nhận được nhiều lắm. Phương châm sống của nhà em cũng luôn là "Hãy biết Cho trước khi Nhận". Hi hi, nhưng trong vụ của các con thì em đang 'Nhận rất nhiều, em chưa có gì để Cho cả.

Anh yên tâm, những gì trong khả năng và có kinh nghiệm nào thì em cũng sẽ cùng chia sẻ mà, em đâu giữ làm gì. Khi chia sẻ, em cũng sẽ học lại được nhiều lắm. :)
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách.

cron