NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Bảy Tháng 11 05, 2011 7:07 am

Nhà em không có ai bị cận cả, mắt ai cũng "sáng rỡ" như đèn pha ô tô :lol: Vợ chồng em thì không hề bị cận dù làm việc dưới áp lực cao, kể cả làm việc cường độ cao trên máy vi tính.

Cả bên nội ngoại đều không cận, trừ thế hệ con cháu sau này, chắc do vấn đề đèn điện học hay do tư thế hay phòng học, hay đọc truyện ở nơi không có ánh sáng phù hợp, hay do gì gì nữa thì e chịu.

Có thể anh hoàn toàn có lí khi nói rằng nếu là anh, anh không lăn tăn lâu như em. Nhưng em khác anh, ngoài việc em suy nghĩ và hành động như 1 người PN thực thụ (dù em Nam tính hơn giới tính của mình nhiều :x ) thì em còn phải suy nghĩ và thực hiện mọi vấn đề theo linh cảm của 1 người mẹ. Những gì thuộc về mình thì em không cần phải chờ lâu để ra 1 qđ (xưa nay em được tiếng là người luôn đưa ra những qd dứt điểm, chuẩn xác, không hề bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào). Nhưng bất cứ quyết định nào liên quan tới con thì em đều rất hay suy tư, rồi tham vấn này nọ, phần cuối là tổng kết cộng thêm linh cảm của người mẹ, do đó em thường ít gặp trăn trở khi đã ra quyết định sau cùng.

Lối suy nghĩ và làm việc theo "decision tree" mà anh vừa nêu là phương pháp mà em luôn hiểu và áp dụng trong cuộc sống của mình, trước khi em học DHL nữa kia 8-) . Cũng chính vì đó là phương pháp luôn "song hành" cùng em trong cs nên những gì mà người thân và bạn bè hiểu về em cũng phần nhiều dựa trên những kq mà em đã áp dụng từ pp đó. .Kể cả A.B.C hay S.M.A.R.T em đều thực hành tốt cả.

Phần khác, mọi người thường gọi em là "Đảng viên Đảng Bảo Thủ ở Anh", cộng thêm chút "họ hàng xa" với Tào Tháo nên phần nào tạo nên thương hiệu "thương không dễ" - đó là Em.

E lấy vd sống động nhé: khi em có thai chừng 1 tháng thì e đi khám (ở 1 bv có tên tuổi nha), tới đó em được chỉ định siêu âm thai===> KQ là :thai ngoài tử cung, kèm theo lời đề nghị phá thai từ bsi. Em chần chừ xin hoãn lại chờ TK sau 2 tuần. Bs đồng ý với lời dặn là phải thật thận trong trong việc đi lại vì chỉ cần làm việc gì đó mạnh hay có tđ mạnh từ bên ngoài đều có thể gây nguy hiểm cho sinh mạng của chính em. 2 tuần sau em tk, s. âm lại ra kq "thai trong tử cung nhưng không có tim thai". Lại có KL là phải hủy bỏ thai nhi. Em vẫn chờ tiếp 1 tháng nữa. Lần này em trình bày lí do trên và yêu cầu chuẩn đoán sau cùng. Bsi lần này khác lần trước với y.cầu siêu âm màu 3D, e qua phòng s.â thì bị đuổi ra phòng s.â đen trắng. E không chịu với lí do bs y.cầu s.â màu, vẫn bị đuổi ra với lí do thai chưa đủ tuổi s.â màu (dù bs đã ghi lời dặn bên trên). Lần này bs trực tiếp đi cùng em qua phòng s.â màu với y.cầu "đanh thép"" tôi y.cầu phải s.â màu trường hợp này vì đây là trường hợp đặc biệt", kq là thai trong tử cung, có tim thai bình thường. Nhưng đáng tiếc sau đó phòng s.â "phi tang" kq s.â trước và 'giả lả": giờ chị có thai ổn rồi, lấy lại kq đó làm chi nữa....
Vậy trường hợp trên sai do đâu? Do KTV s.â hay do máy móc? Hay do bsi? Nếu em nghe lời bsi ngay từ đầu thì Đ hiện sẽ là ai và ở đâu?
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Ba Tháng 8 12, 2014 8:01 pm với 1 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 11 05, 2011 1:12 pm

Nhưng bất cứ quyết định nào liên quan tới con thì em đều rất hay suy tư, rồi tham vấn này nọ, phần cuối là tổng kết cộng thêm linh cảm của người mẹ


Mỹ nói đúng . Để quyết định thì phải có thông tin và sác xuất . Ở những môi trướng biê'n động, những thông tin đó nằm ở vùng tiềm thức, cho nên cái linh tính rất quan trọng . Môi trường biến động là như em vừa tả đó, đi khám thì ông này nói A bà kia nói B. Vậy anh đồng ý là em cần dựa vào linh tính, và nên hiểu linh tính cũng chỉ là decision tree . Giống như làm bài thi giải không ra, nhưng đêm về mơ thì giải được bài toán trong giấc mơ.

Vậy trường hợp trên sai do đâu? Do KTV s.â hay do máy móc? Hay do bsi?


Do mỗi chỗ sai 1 tí, không do ai cụ thể cả . Đó là môi trường biến động, không phải control environment (môi trường có kiểm soát). Mỹ nói đúng, dân chuyên ngành rất ngán các môi trường đó, ví dụ cụ thể như khi làm test thẩm định tại Hà nội, CCM phải trả tiền khách sạn để sử dụng 1 phòng trống mặc dù rất nhiều phụ huynh cho mượn phòng trống ở nhà họ .

Nếu em nghe lời bsi ngay từ đầu thì Đ hiện sẽ là ai và ở đâu?


Có người sẽ giải thích rằng Đ và Mỹ có "duyên" với nhau nên chắc chắn Đ sẽ phải là con của Mỹ, và tất cả những gì Mỹ trải qua đều là thử thách: đó là tin vui. Tin buồn là những gì Mỹ trải qua (stress vì môi trường biến động), phụ huynh khác sẽ phải trải qua. Không có feedback loop để chỉnh môi trường biến động thành môi trường có kiểm soát. Nói cụ thể là Mỹ đã không thể nói các bác sĩ đó ngồi lại với nhau để họ tìm ra cách đối phó trong các trường hợp tương tự trong tương lai.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 11 06, 2011 7:51 pm

V.đ các con cũng vậy, vì con là chủ thể riêng trong t.lai nên em luôn phải cân nhắc thật kỹ (mình quản giúp đời con đến 18t mà) kẻo sau này con "trách" mình sao không kỹ cho con khi con còn nhỏ. :geek:
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Ba Tháng 8 12, 2014 8:03 pm với 1 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 11 06, 2011 8:23 pm

Ở g.đ em, đặc biệt là em, rất rất nhiều v.đ được thông qua lời giải từ những giấc mơ, và những giấc mơ đó chưa sai bao giờ. Nếu nhìn theo quan điểm Thần Học thì đây là khả năng Ngoại cảm hay nôm na là khả năng sinh học đặc biệt của tùy mỗi cá nhân


Cuối tuần rồi anh có mấy cái phỏng vấn giáo viên cho Ban Mai, và tình cờ có mấy câu xoay quanh vấn đề mơ (vì các giáo viên mình phỏng vấn họ học khoa Tâm lý ĐHSP mà). Các lý thuyết xưa nay nói về mơ như hiện tượng tiềm thức trỗi lên trong lúc ngủ. Ngày nay người ta biết được mơ còn là cách để con người (hay con vật) đối mặt với các hiểm họa, các stress trong tương lai. Vậy thì việc Mỹ mơ và thấy đúng chỉ là hiện tượng khoa học, không khác mấy với một sinh viên đi ngủ thấy mình giải được bài toán trong giấc mơ trong khi ban ngày thì không giải được. Nghĩ vậy đi cho nó nhẹ người, chứ nghĩ rằng nó là ngoại cảm thì phức tạp mông lung lắm. Nếu mình chấp nhận nó là vđ tiềm thức, thì mình cố quan sát tốt hơn, đưa nó vào vùng nhận thức . Như vậy thì mình có thể thấy được vấn đề khi phân tích, không cần tới giấc mơ + tiềm thức để tìm ra giải đáp nữa .
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 11 06, 2011 8:57 pm

Nói như anh thì có nghĩa là có những v.đ con người ta không thể giải quyết bằng thực tại mà phải "mượn để sống" qua giấc mơ hả? :lol:

E không cho đó là gì gì hết, chỉ là có nhu cầu tâm sự thôi, anh cứ coi như "cô này có nhu cầu xả xì-choét" thôi. :lol:

Còn như BM pv tìm gv thì lẽ đương nhiên phải là : trình độ (dựa trên bằng cấp)+ kinh nghiệm + cộng kiến thức và tố chất cần có. Việc mơ mộng đâu có xi-nhê gì đâu. :roll:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 11 06, 2011 9:05 pm

E không cho đó là gì gì hết, chỉ là có nhu cầu tâm sự thôi, anh cứ coi như "cô này có nhu cầu xả xì-choét" thôi.


Mấy đề tài Mỹ kể ra lý thú chứ, xả stress gì đâu. Trở lại việc khám mắt và cho con đeo kính, Mỹ đã quyết định ra sao rồi?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 11 07, 2011 7:25 pm

E quyết định tạm thời không đeo kính, chờ em thay đổi 1 số thứ mà em nghĩ là có thể làm thay đổi kq sau khi tới lịch tk 3 tháng nữa (à, chỉ còn 2,5 tháng nữa thôi).

Em đã nhắn tin trao đổi cùng cô để ý hướng ngồi, vị trí ngồi của con trên lớp cũng như nhờ cô để ý nhắc nhở cháu tư thế ngồi học (em đã th.báo tình hình khám của con và nhờ cô phối hợp giúp con). KQ cô đã đổi vị trí ngồi cho con lên bàn trên 1 bậc và có hướng ngồi thích hợp. Về nhà hỏi lại con nói là con đã nhìn tốt hơn, không phải chạy lên xuống nữa (có thể trước đây vị trí ngồi của con không phù hợp).

Em kiên quyết bắt chồng và con tuân theo 1 chế độ đặc biệt về xem TV. Con bị hạn chế tối đa xem tv, 1 tuần chỉ được xem 1,2 chương trình đang xem dở (chừng 1 tiếng). Dạo trước chồng em luôn đặt sở thích cá nhân lên cao hơn quyền lợi các con, phần nào đó con bị ảnh hưởng do thường xuyên xem ké ba, kq là thời lượng xem nhiều hơn tiêu chuẩn cho phép.

Đề nghị chồng với thái độ hơi hay gắt chút (chồng em mắc bệnh bảo thủ nặng hơn em)về việc phải thay bóng đèn tuýp. Trước đây là 2 bóng đôi tỏa ánh sáng rất thoải mái mắt, sau 1 bóng bị hư phần trụ cắm nên ảnh mua về lắp giữa bàn 1 cặp bóng tk điện, ánh sáng này luôn khiến em và con khó chịu, để thỏai mái hơn e luôn bật nốt bóng thứ 3 cho đỡ khó chịu (đỡ thôi chứ vẫn biết là không phù hợp). Nhiều lần em nói nhưng chồng em luôn khăng khăng không nghe (nói thật cái gì mà trong khả năng của em là em cho "rớt đài" luôn vì tính em không thích lệ thuộc, ngặt nỗi trụ bóng ở cao mà em không biết gì về điện nên đành "bỏ ngỏ sân" này). Bữa rồi e 'đe" chồng: "a muốn làm sao thì làm, em báo trước thằng Đ mà bị cận nữa là anh thừa biết hậu quả rồi đó, con không chịu đeo bất cứ thứ gì lủng lẳng bên người, hậu quả xảy ra anh tự biết. Rồi con lớn bị cận 1 phần do lỗi bảo thủ của anh đó". Kq sau 1 "trận" khá căng thẳng, chồng em thay cặp bóng mới. Nhưng...lại nhưng. Lần này lại là 3 bóng, quá sáng, mắt cả 3 mẹ con lại b.đ căng thẳng, có hiện tượng mắt bị phồng (chắc do tăng nhãn áp do phản ứng với ánh sáng quá chói).
T.lại: chồng em thì cái thì cũng phải có từ 'quá" đi kèm, trước quá thiếu giờ lại quá thừa. Nhưng sẵn đang giận lẫy nên em chưa thèm nói. Nhưng chẳng chờ được em, chiều qua Đ bê gối ra nằm chúi đầu vào tường kín tránh ánh sáng, em phải tắt cụm 3 bóng, bật cụm 2 bóng tk điện và mở cặp đôi hoàn hảo phòng ngoài tạo ánh sáng bth. Chồng em về hỏi "lại gì nữa đây?". E trả lời "nhìn thằng Đ đi, nó phản ứng lại đó". Kq là chồng em phải leo lên tháo 1 bóng ra trả lại ánh sáng tự nhiên 2 bóng thuở nào.
Nhanh như cắt, Đ trở lại sinh hoạt bth, con gái thở hắt ra "há.à, dịu mắt, mát mắt quá", còn em thấy mắt đỡ căng thẳng hẳn.

Cứ vậy đấy, luôn phải tranh đấu. Nếu là em, mọi thứ luôn đặt quyền lợi con lên hàng đầu, em có thể dẹp hết mọi quyền lợi của mình.

Em cho con đi cv mấy tuần rồi, tranh thủ mỗi ngày cho con ăn uống bổ sung thêm dưỡng chất chứa vitamin A, C và có chế độ nghỉ ngơi thích hợp. Luôn đưa ra chọn lựa cho con,( nhưng kiểu như 1 người vợ đưa ra chọn lựa cho chồng như: anh chọn đi, 1 là anh rửa bát, quét nhà...2 là cho con bú. :lol: :lol: :lol: )nhưng theo ý mình và con luôn cảm thấy thoải mái vì đó là lựa chọn của mình.

Hơn nữa, dạo này con tăng trưởng nhanh, mới có hơn 3 tháng rồi mà con tăng hơn 2kg, người con lớn bổng như kiểu dậy thì (dù em biết là rất ít khả năng này). Nhưng 1 phần do con tăng nhanh trong 1 tgian ngắn nên có thể bị thiếu vi chất dinh dưỡng, phần nào ảnh hưởng tới thị lực, nhiều lúc con ngáp như kiểu bị thiếu oxy hay thiếu máu lên não.

Lẽ tất nhiên, dù q.đ tạm chờ tk 2,5 tháng nữa nhưng hàng ngày em vẫn để ý theo dõi mắt con, có thể sẽ thay đổi q.đ khi cần, nhưng h.tại em phải q.đ như vậy.

@ Thế a Phi không "nghía" qua topic của Đ giúp em à?
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 11 07, 2011 7:55 pm

... phải thay bóng đèn tuýp. Trước đây là 2 bóng đôi tỏa ánh sáng rất thoải mái mắt


Bóng neon thì sáng nhưng nó nhấp nháy theo chu kỳ điện (50 hoặc 60Hz). Nếu được thì Mỹ gắn kết hợp vừa bóng neon vừa bóng đèn vàng cho nói dịu mắt.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 11 23, 2011 8:10 am

Dạo trước con hay gặp trở ngại là bị các bạn (kể cả nữ) trêu ghẹo, chọc phá như dùng kéo cắt tay áo của con, xô đẩy con té vô tường, nhích nhích chân lên chân con. Tóm lại, linh tinh và linh tinh đủ trò quậy phá.

Sau mấy lần đến đón con, em hỏi con về những bạn thường trêu ghẹo con, em đã ở lại ít phút và kéo ghế ngồi trò chuyện cùng bạn. Em hỏi han về con qua bạn (tìm hiểu nguyên nhân), rồi hỏi bạn thấy con thế nào? Phân tích cho bạn thấy trong qk bạn cũng từng có những hành vi thiếu trân trọng con, cho bạn biết con không hề trách bạn mà sẵn lòng tha thứ cho bạn, con nhiệt tình và rất yêu quý các bạn. Sau khi tâm sự, hỏi han này nọ. Em hỏi bạn có đ.ý "huề" để giữ gìn và phát triển tình bạn tốt hơn không? Bạn trả lời đ.ý. E gọi con lại và kêu con bắt tay cùng bạn bỏ qua chuyện cũ và xd lại tình cảm mới tốt hơn.

1 câu các bạn thường nói để biện minh cho những hành vi thiếu tôn trọng con luôn là "tại bạn nói nhiều quá khiến con đau đầu"... :!:

Bữa rồi tới đón con, bạn gái bữa trước chạy ra cười vui hớn hở và khoe "cô ơi, bọn con dạo này thân nhau rồi, tụi con vui và không giận nhau nữa" (chả bù dạo trước ra cổng trường thì luôn có 2 cặp môi trề ra và nguýt nhau 1 cái rõ dài) :x . Vậy là em mừng quá, nắn nắn vai bạn và nói "cô mừng lắm khi thấy các con thân và chơi vui cùng nhau. Cô nhờ con hỗ trợ và giúp đỡ cũng như bảo vệ bạn khi bạn khác trêu ghẹo nha" (bạn to con hơn con rất nhiều, bạn không trêu chọc con cũng là bớt được 1 mối nguy hiểm vì các bạn thường mạnh tay chân lắm), và em nhận được cái gật đầu rất mạnh.

Không riêng con lớn, ở lớp của Đ em cũng "nhờ vả" để các bạn "kéo" Đ vào mọi sinh hoạt chung và kết quả thấy tốt lắm. Đôi lúc các con nhiệt tình và "thật thà" vô tư hơn các cô rất nhiều. Em rất trân trọng những điều này dù tuổi các con còn nhỏ
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 11 23, 2011 7:44 pm

Dạo trước con hay gặp trở ngại là bị các bạn (kể cả nữ) trêu ghẹo, chọc phá như dùng kéo cắt tay áo của con, xô đẩy con té vô tường, nhích nhích chân lên chân con. Tóm lại, linh tinh và linh tinh đủ trò quậy phá.


Trời, cái này mà là trêu ghẹo gì. Cái đó là bully, những em nào "trêu ghẹo" bạn bè kiểu đó thì mình nghĩ là có vấn đề rồi đó.

"tại bạn nói nhiều quá khiến con đau đầu"


Yeah, tất cả các hành động bạo lực luôn được bắt đầu bằng câu "tại ..." (sigh)

Các em này gặp Mỹ, Mỹ chịu "nhún nhường" để cho Đ có môi trường êm đẹp mà đi học . Một ngày nào đó các em sẽ đụng phải luật lệ của xã hội đặt ra, lúc đó luật pháp nghiêm minh, các em có thể học 1 bài học muộn màng. Cái cây cong vì mỗi ngày nó cong một tí Mỹ nhỉ.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.11 khách.

cron