Nguyễn Mỹ đã viết:Em cũng đang làm theo cách này đó chị. Em cũng đang thực hiện phương thức giảm bớt "quyền năng" của con trong mọi trường hợp, cố gắng dung hoà con trong sinh hoạt chung cùng các bạn
Có lẽ 1 phần nào đó em cũng bị Tk thì phải, ngày xưa chưa biết khái niệm này nên không biết mình ra sao
Tóm lại, nếu nói về 1 góc cạnh nào đó thì các con em có phần "thừa hưởng" cũng khá từ mẹ. Nhưng tệ hơn là chúng không biết tự kiểm soát cá nhân còn mẹ chúng thì handle được, chỉ có điều nếu ai không quen và không hiểu thì rất khó chịu.
Từ khi học cấp 2 đã không thích làm bài tập các môn Toán, Lý , Hoá. Đơn giản chỉ vì "Không thích".
Nhà em có 1 chị gái học rất giỏi và chăm học vô cùng, không bao giờ đi ngủ khi chưa làm xong bt dù có nửa đêm. Khi mẹ so sánh và có ý muốn e học như chị thì chỉ thủng thẳng trả lời mẹ "con không cần phải học lâu thế mà chỉ cần 15p, chị ấy là cần cù bù thông minh, con thông minh sẵn nên không cần cù" (chảnh chưa?). Mẹ ấm ức và không tin nhưng thực tế chị em là HS giỏi của tỉnh, sau là cấp QG, còn em thì cũng là hs lớp chọn và trong đội tuyển của tỉnh., đâu kém mấy nhỉ.
Hu hu anh Phi ơi, trò chơi này em đã thực hiện và dạy con gái em từ hồi con biết nói tới giờ mà vẫn không thể "hạ hồi phân giải" được.
phi đã viết:Ráng sống 100 nữa xem ông này nói đúng không.
phi đã viết:Cũng giống như vậy, nhiều khi chúng ta bỏ thì giờ bàn luận định nghĩa, truy tìm những cái xa vời mà quên rằng can thiệp cho con mình là cái trước mắt, nó rất cụ thể, nó cần 1 pp khoa học.
phi đã viết:Nếu bé nhà Mỹ có tiến bộ, Mỹ đừng chủ quan. Khi đụng vào giáo dục giới tính, sống độc lập hay đào tạo nghề thì lúc đó Mỹ sẽ nhận ra lúc còn nhỏ bé đã học quá ít. Với trẻ không TK, khi đụng trần phần này thì cha mẹ đã điên đầu rồi nói gì trẻ TK.
Con càng lớn thì càng phát sinh nhiều vđ cần tháo gỡ mà anh
E cũng không thể nhớ hết và cụ thể những trò chơi tương tác đã chơi cùng con trong trò chơi luân phiên.
Có điều, con hay rơi vào trạng thái "lờ mờ" không tập trung. Bữa qua đang giờ ôn tập chbi thi giữa hk thì mang sách ra Vẽ ... Dạo này không hiểu sao con vẽ như một sự ám ảnh. Vẽ mọi nơi mọi lúc kể cả trong giờ học môn khác.
Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến. và 8 khách.