Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 10 05, 2011 3:08 pm

Vâng, em sẽ chăm chỉ trao đổi cùng con về những sự chuẩn bị thay đổi, con có khả năng thấu hiểu, chắc con sẽ phối hợp tốt hơn.


Em cứ chuẩn bị trước những tình huông mà em thấy con có thể khó chịu, bất ngờ. Rồi em sẽ thấy hắn đáp ứng tốt hơn. Mà cái này phải làm dài dài nhé, đừng thấy con ok là bỏ. Đến năm hắn vào tuổi vị thnàh niên thì hắn không thèm nghe mình nhiều, lúc ấy mình đành... thôi.

Nhưng có 1 điều e nghĩ thuộc về bản chất con, điều này sau sẽ qđịnh nên tính cách con: đó là sự bất khuất khó lay chuyển, cái gì mà con không thích thì không cách nào lay chuyển được. Sau lớn có suy nghĩ chín chắn được thì không sao, còn giai đoạn "chuyển mùa" hay như không thể chín chắn được thì sẽ là điều ám ảnh tệ hại vô cùng. Con có nhiều cái "ương ngạnh " đến phát lo lên như: trời có lạnh mấy cũng không chịu đi tất đội mũ, trời nắng mấy cũng không chịu đội nón, đồ không hợp nhãn thì cương quyết không mặc, giờ không thể tập được cho con đội nón BH, ngồi xe máy thì không đeo khẩu trang và không chịu ngồi giữa người lớn...


Dĩ nhiên đó là bản chất. Và vì là bản chất nên mình không muốn, và cũng không thể, thay đổi hắn. Mình chỉ giúp hắn thích ứng khi cần thiết thôi. Còn giờ riêng của hắn, phòng riêng của hắn, mai này là vợ con hắn, thì mình không đụng vào làm gì.

bạn càng kể mình càng thấy hắn có khó khăn với không gian chung quanh, ngại va chạm, sờ đụng. Thằng con nhỏ của mình cũng thế, nhiều khi rất bực, nhưng giúp hắn thích ứng thì có dễ hơn một tí, vì độ "cuơng quyết" của hắn kém hơn bố mẹ. :lol: Vậy nên ra đường thì phải đi giầy, phải đi vớ, lên xe phải cài dây an toàn (chỉ khi đi xe ở Mỹ). Về VN, đố bảo được hắn cài dây này. Còn ở nhà, tại Mỹ đây, đang lạnh 15 độ, hắn cũng chỉ mặc... quần lót chạy lòng vòng trong nhà. Bảo "khách họ thấy kỳ quá" thì hắn nói "người con có gì mà phải thấy kỳ đâu!"

Trong những cái "dở hơi" đấy vẫn có tia hy vọng, 2 bữa nay thấy cô cũng khen nhiều lắm, con có vẻ bđầu thích ứng với sinh hoạt của lớp trên. Bữa qua cô khoe là chịu ngồi vào bàn vẽ và tô màu, nhưng không chịu để cô cầm tay trợ giúp. Bữa nay thì ngồi vào lòng cô để cô đọc truyện cho nghe, nhưng chàng thích tự tay lật truyện là chính. Tlai có vẻ hợp duyên cô mới.


Quen quen với môi trường, hắn sẽ dễ dàng thích nghi hơn. Việc đọc truyện thì cứ cho hắn lật trang, miễn biết chờ cô đọc xong trang ấy.

Chiều nay về thấy có vẻ "đằm đằm" tính, bữa ăn mẹ cho ngồi quậy đồ ăn như mọi khi, tận dụng cơ hội dạo này con hay "ăn dỗ" mẹ nên em nhẩn nha dùng đũa nhón từng chút cơm khô (cơm không) cho vào miệng con, mỗi lần tí ti chừng đầu ngón tay út. Con chịu khó nhâm nhi và nhằn nhằn trong miệng rồi nuốt ngon lành. Bữa nay tính ra cũng ăn được chừng 3 muỗng đầy. Với con vậy là có thành công đáng kể rồi, và em bắt đầu hy vọng...


Ha ha, vậy đóng kỹ cửa, coi chừng gió nam nó thổi làm cu cậu ngựa quay đường cũ. Mà mẹ nó đừng thừa thắng xông lên mà bắt ăn ngay cả chén nhé. Từ từ thôi.

Nhưng, con lại có hành vi mới rất nguy hiểm, việc này mới có 2 ngày nay thôi. Con luôn đòi phải rót đầy ly nước, rồi lừa lúc mẹ không để ý thì cúi mặt xuống và uống nước bằng ...mũi, rồi thích thú khi hắt hơi ra ngoài cho nước bay tung toé, hắt hơi mấy lần khiến mặt mũi đỏ ửng lên. La mắng, nhắc nhở nhưng con cứ nhe răng ra cười nhăn nhở. Chả hiểu nữa.


Nguy hiểm đấy em ạ. Em cất nhũng cái ly to đi, để ly càng bé càng tốt. Có điều, chỉ có ly xay chừng, loại ly uống rượu mạnh, thì miệng ly mới nhỏ xí thôi. Hay là... cả nhà đổi gout uống bằng chai??? :lol:

Em đùa tí thôi, chồng em được cái luôn biết vợ mình là "hàng độc" :roll: :roll: :roll:


Độc đây là độc hại hay độc địa đấy?
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 10 05, 2011 5:57 pm

Nguyen,Anh đã viết:Mà mẹ nó đừng thừa thắng xông lên mà bắt ăn ngay cả chén nhé. Từ từ thôi.


"Từ từ thôi, từ từ": Câu này chắc Đ nhà em khoái lắm đây, giờ nếu biết chuyên gia đang khuyên mẹ như vậy chắc cu cậu sẽ mừng lắm cho mà coi :roll:

Nguyen,Anh đã viết:Nguy hiểm đấy em ạ. Em cất nhũng cái ly to đi, để ly càng bé càng tốt. Có điều, chỉ có ly xay chừng, loại ly uống rượu mạnh, thì miệng ly mới nhỏ xí thôi. Hay là... cả nhà đổi gout uống bằng chai???


Em cũng đang cố gắng ngăn chặn vụ này đó chị, thường con chỉ làm hành động mới trong khoảng thời gian ngắn thôi. E đã báo cho cô hay và nhờ cô theo dõi thêm trên lớp, ở nhà em cũng sẽ "theo dõi sát" vụ này. Hy vọng vài bữa nữa em sẽ được báo chị tin vui là con không làm điều nguy hiểm nó nữa.

Nguyen,Anh đã viết:Độc đây là độc hại hay độc địa đấy?


Là Độc nhất, độc đáo, "độc dược", "độc đạo"...còn mấy vụ độc kia thì em không rõ :lol: :lol: :lol:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 10 06, 2011 8:42 am

Mấy bữa nay không thấy "tăm hơi" anh Phi đâu nhỉ? :o

Anh Phi quá bận hay "ngọc thể bất an" đến nỗi không vô diễn đàn? :?

Tình hình "lở mồm long móng" "ra răng" anh Phi ơi ời? :lol: :lol: :lol:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 10 06, 2011 3:33 pm

Mấy bữa nay không thấy "tăm hơi" anh Phi đâu nhỉ? :o Anh Phi quá bận hay "ngọc thể bất an" đến nỗi không vô diễn đàn? :?


Anh ấy vẫn vớ vẩn ở Saigon đấy thôi. Hôm qua nghe nói xông pha ở Sở Thú trong chuyến đi khảo sát thiên nhiên với học sinh Ban Mai. Không phải chỉ là dã ngoại đâu nhé. Có bài học hẳn hoi để học trước và sau chuyến đi. Chuyên viên đòi hỏi nội dung cho chuyến đi ghê quá nên anh Phi nhà ta chạy theo hụt hơi. Chính vì hụt "hơi" nên anh ấy chỉ còn giờ ăn và không còn giờ xỉa "tăm". Ngọc thể anh ấy buộc phải "an" để làm cho hết mọi việc mà nhóm chuyên gia giao cho BanMai!!!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 10 06, 2011 5:49 pm

[quote][quote="Nguyen,Anh"]Hôm qua nghe nói xông pha ở Sở Thú trong chuyến đi khảo sát thiên nhiên với học sinh Ban Mai. Không phải chỉ là dã ngoại đâu nhé. Có bài học hẳn hoi để học trước và sau chuyến đi. Chuyên viên đòi hỏi nội dung cho chuyến đi ghê quá nên anh Phi nhà ta chạy theo hụt hơi. Chính vì hụt "hơi" nên anh ấy chỉ còn giờ ăn và không còn giờ xỉa "tăm". Ngọc thể anh ấy buộc phải "an" để làm cho hết mọi việc mà nhóm chuyên gia giao cho BanMai!!![quote]

À vậy ạ. Bữa trước trong hội thảo em có nghe anh Phi nói sắp có buổi học này. Bữa đó anh Phi có nói qua về lịch học cụ thể cũng như những sự chuẩn bị trước, trong và sau buổi dã ngoại. Với chương trình đó em có thể hình dung ra mức độ vất vả rồi. Nhưng chu đáo thế thì các phụ huynh có con gửi tại trường BM có thể yên tâm về sự đổi thay của con trong tlai rồi. Và PH bên ngoài như em cũng vì thế mà "ròm" qua từ xa để mà có nhiều sự cân đối này nọ...
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 10 07, 2011 11:39 pm

Mình hy vọng những gì BM thực hiện có thể là thì dụ, rồi phụ huynh (và các trường khác???) sẽ phát triển tốt hơn. Đi dã ngoại đối với tụi mình không bao giờ là đi để thư giãn mà thiếu mục đích học tập, đào luyện.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Bảy Tháng 10 08, 2011 7:29 am

Những gì BM đang làm chắc chắn sẽ là "đầu tàu" để các trường khác tại VN noi theo, tuy nhiên "theo" được tới đâu còn phụ thuộc vào đội ngũ chuyên gia và gv của từng trường. Chỉ biết 1 điều chắc chắn, có trường đi tiên phong và bài bản trong phương pháp gd như BM thì tương lai các con bị TK ở VN cũng được cải thiện rồi, và vì vậy phụ huynh tụi em cũng được quyền hy vọng vào tlai các con.

Giờ cũng là tg khuya rồi, em đã "lùa" 3 cha con nhà nó lên lầu đi ngủ (thực ra vẫn chưa ngủ vì các con em phải nô đùa ít nhất hơn tiếng rồi sau đó mới chịu nằm xuống ngủ) để còn ở dưới nhà tranh thủ khoe chị chút chuyện (kẻo mai em quên mất):

1. Như em đã nói, con thay đổi thói quen cũng nhanh, 2 bữa nay không còn hiện tượng uống nước bằng mũi nữa rồi, cũng đòi rót đầy ly nhưng mẹ không đồng ý thì cũng chịu chứ không nỉ non ầm ĩ như trước đó.

2. Nay đi đón con thì thấy cô khoe là bữa nay tự xúc đồ ăn chứ không để cô xúc như mọi bữa nữa, đã thế lại còn chỉ sang tô của bạn và hướng dẫn bạn dằm nhỏ đồ ăn (!!!) (vụ này thì cũng như "gió lùa cửa Nam" thôi chị nhỉ? Vì cũng như thế, con không ăn dỗ cơm mẹ nữa rồi, lại phải ít bữa nữa mới làm lại cơ)

3. Cô cũng thông báo luôn cho mẹ là cô cũng tìm ra phương pháp để chàng tập trung rồi (tự cô "tìm hiểu" con đấy), cô nói là "chàng này phải tiếp cận thật gần mới chịu để tâm, làm gì phải cầm tay hd ban đầu, muốn đọc truyện cho nghe mà ok thì phải bế ngồi sát vào lòng", ...

4. Con vui vẻ đi bộ cùng mẹ về nhà, vừa đi vừa nhìn mẹ cười âu yếm, vẻ mặt tỏ ra "mãn nguyện" kiểu gì ấy.

5. Sáng nay đưa con vào lớp cũng như chiều nay về nhà, con đều rất vui vì mẹ cùng con tập lại động tác thể dục. Sáng khi mẹ vẫy tay tạm biệt thì con nhìn mẹ rồi giơ tay khuơ khuơ 1 động tác td buổi sáng, mẹ làm theo con và như vậy "hành động không lời" đó được thể hiện làm mấy lần mẹ mới "dứt áo" ra về được. Tối con lại đứng trước mặt mẹ và thể hiện lại gần hết các bài tập td buổi sáng. Con làm tự tin và chuẩn, gần đúng được 80% rồi đó. Em vui quá, cùng chị Hai và Đ tập luôn. Cả 3 mẹ con vui vẻ, riêng Đ thì hạnh phúc cười rạng rỡ.

Có vẻ như con có lối tư duy kiểu "nhai lại đồ ăn" như trâu, bò, ngựa...thì phải.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Bảy Tháng 10 08, 2011 10:14 pm

Những gì BM đang làm chắc chắn sẽ là "đầu tàu" để các trường khác tại VN noi theo, tuy nhiên "theo" được tới đâu còn phụ thuộc vào đội ngũ chuyên gia và gv của từng trường. Chỉ biết 1 điều chắc chắn, có trường đi tiên phong và bài bản trong phương pháp gd như BM thì tương lai các con bị TK ở VN cũng được cải thiện rồi, và vì vậy phụ huynh tụi em cũng được quyền hy vọng vào tlai các con.


Đầu tầu thì không dám đâu, cũng không dám lầ mẫu cho các trường khác "noi theo". Tụi mình chỉ áp dụng những gì tụi mình đã thấy hiệu quả nơi học sinh tại nơi tụi mình làm việc.

1. Như em đã nói, con thay đổi thói quen cũng nhanh, 2 bữa nay không còn hiện tượng uống nước bằng mũi nữa rồi, cũng đòi rót đầy ly nhưng mẹ không đồng ý thì cũng chịu chứ không nỉ non ầm ĩ như trước đó.


Tốt rồi.

2. Nay đi đón con thì thấy cô khoe là bữa nay tự xúc đồ ăn chứ không để cô xúc như mọi bữa nữa, đã thế lại còn chỉ sang tô của bạn và hướng dẫn bạn dằm nhỏ đồ ăn (!!!) (vụ này thì cũng như "gió lùa cửa Nam" thôi chị nhỉ? Vì cũng như thế, con không ăn dỗ cơm mẹ nữa rồi, lại phải ít bữa nữa mới làm lại cơ)


Tốt luôn!

3. Cô cũng thông báo luôn cho mẹ là cô cũng tìm ra phương pháp để chàng tập trung rồi (tự cô "tìm hiểu" con đấy), cô nói là "chàng này phải tiếp cận thật gần mới chịu để tâm, làm gì phải cầm tay hd ban đầu, muốn đọc truyện cho nghe mà ok thì phải bế ngồi sát vào lòng", ...


à. đấy là dùng tactile, nghĩa là có những bé khi có sờ chạm vào da thịt, các em để ý hơn. Nhiều khi không cần phải bế sát trong lòng, mà chỉ cầm tay rồi miết nhẹ nhẹ trong lòng bàn tay hắn. Có em sẽ chú ý bội phần nếu người nói xoa vào da đầu các em một hai cái trước khi nói. Mỗi "chú" một kiểu, cứ thử nhiều kiểu sẽ tìm ra kiểu nào hiệu quả.

4. Con vui vẻ đi bộ cùng mẹ về nhà, vừa đi vừa nhìn mẹ cười âu yếm, vẻ mặt tỏ ra "mãn nguyện" kiểu gì ấy.


Thế lúc ấy mẹ làm gì? Có nhìn lại con không?

5. Sáng nay đưa con vào lớp cũng như chiều nay về nhà, con đều rất vui vì mẹ cùng con tập lại động tác thể dục. Sáng khi mẹ vẫy tay tạm biệt thì con nhìn mẹ rồi giơ tay khuơ khuơ 1 động tác td buổi sáng, mẹ làm theo con và như vậy "hành động không lời" đó được thể hiện làm mấy lần mẹ mới "dứt áo" ra về được. Tối con lại đứng trước mặt mẹ và thể hiện lại gần hết các bài tập td buổi sáng. Con làm tự tin và chuẩn, gần đúng được 80% rồi đó. Em vui quá, cùng chị Hai và Đ tập luôn. Cả 3 mẹ con vui vẻ, riêng Đ thì hạnh phúc cười rạng rỡ.


Có vẻ đang thừa thắng xông lên đấy nhỉ.

Có vẻ như con có lối tư duy kiểu "nhai lại đồ ăn" như trâu, bò, ngựa...thì phải.


Chả phải nhai lại như bò, nhưng người ta có thời điểm tiếp thu kiến thức nhất định, mà cô và mẹ cứ dồn kiến thức mọi thời khắc. Vì thế, người ta để dồn cục kiến thức vào ngách tai, rồi đúng giờ tốt là "tiếp thu"!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 10 09, 2011 7:51 am

Nguyen,Anh đã viết:Đầu tầu thì không dám đâu, cũng không dám lầ mẫu cho các trường khác "noi theo". Tụi mình chỉ áp dụng những gì tụi mình đã thấy hiệu quả nơi học sinh tại nơi tụi mình làm việc.


Không biết em có "võ đoán" quá không nhưng theo thiển nghĩ của em thì lối làm việc và sinh hoạt "kiểu Mỹ" luôn rất "thực dụng". Nhiều người hiểu nghĩa "thực dụng" theo ý không tốt lắm, riêng em nghĩ nó mang nghĩa "hữu dụng" nhiều hơn.



Nguyen,Anh đã viết:Thế lúc ấy mẹ làm gì? Có nhìn lại con không?
:?


Có chứ chị. Không nhìn sao em biết con đang nhìn mình 8-) Đùa vậy thôi chứ khoản "ngôn ngữ không lời" qua ánh mắt của 2 mẹ con thì thuộc dạng "siêu" rồi đấy ạ. Không cần chỉ trỏ để con nhìn theo ánh mắt mẹ, cũng không cần nói để thbáo hướng cho con nhìn, đôi khi chỉ cần thấy mẹ hướng về đâu là con đã theo được rồi, con "theo dõi" mẹ vụ này kỹ lắm. Có thể nói kỹ năng chuyển thông điệp qua ánh mắt của con hoàn hảo, kỹ năng nắm bắt và định hướng tầm nhìn cũng chuẩn luôn, khâu thể hiện sự thấu hiểu qua ánh mắt thì nếu em kể ra thực sự là "con hát mẹ khen hay" ngay. :lol: Tóm lại 2 mẹ con có thể "đồng điệu" trong ánh nhìn.

Nguyen,Anh đã viết:Chả phải nhai lại như bò, nhưng người ta có thời điểm tiếp thu kiến thức nhất định, mà cô và mẹ cứ dồn kiến thức mọi thời khắc. Vì thế, người ta để dồn cục kiến thức vào ngách tai, rồi đúng giờ tốt là "tiếp thu"!


Câu nói này của chị khiến em thấy mình được khích lệ tinh thần rất nhiều. Dù em biết sự đổi thay của con, em biết đường phtriển hình sin của con: nhiều khi đẩy mẹ xuống "tận đáy" nỗi buồn, nhưng đôi khi "nâng bổng" mẹ lên 9 tầng mây. Con em là vậy đó chị. Nhưng em cũng hy vọng như những gì chị vừa nói, đó là đến thời điểm tiếp nhận thì khả năng tiếp thu kiến thức của con sẽ khá hơn.

Có thể vì trong mọi sinh hoạt ở lớp, tốc độ với các bạn khác thì bt nhưng với con thì quá nhanh khiến con không theo kịp. Mà cô lại không có kỹ năng về gdđb cũng như không có thời giờ can thiệp riêng cho con nên phần nào con gặp khó khăn. Về nhà em vẫn nâng đỡ tinh thần con qua những phần giao tiếp dạng tâm sự... phần nữa cố gắng trao đổi cùng cô những điểm mạnh điểm yếu của con để nhờ cô giúp đỡ thêm con. Cũng may cho em nữa là các cô rất nhiệt tình và yêu Đ lắm nên em cũng hy vọng nhiều...
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Năm Tháng 8 14, 2014 8:31 pm với 1 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 10 10, 2011 8:33 am

Sáng nay con đi học trễ chút nên khi đến trường thì các lớp đã đang tập thể dục rồi. Ngoài sân trường là 2 lớp Lá (trên con 1 lớp) đang tập thể dục buổi sáng, nhìn bài bản và rất đẹp mắt, con nấn ná nhìn thèm thuồng, mẹ nhắc là đi nhanh lên tập cùng cô và các bạn kẻo trễ. Con vừa lên vừa ngoái xuống nhìn.

Lên trên lớp, may quá vẫn còn kịp 2 động tác cuối, mẹ dắt con cùng tập. Nhưng có vẻ con đang bị lớp lớn dưới sân "hút hồn" nên con không mặn mà lắm. Kệ, mẹ vẫn kiên trì.

Như mọi bữa, chờ con ngồi vào bàn ăn, mẹ tạm biệt con, không quên thơm má và ghé tai con dặn nhỏ "con trai ngoan, con ở lớp học với cô ngoan, chơi vui cùng các bạn, chiều mẹ đến đón nhé". Rồi mẹ lùi dần với ánh mắt "lúng liếng" cùng con và đôi tay làm động tác mi gió và tạm biệt.

Chiều tới, con vui vẻ. Dạo này con luôn nhảy chân sáo ào ra đón mỗi khi mẹ tới, con có vẻ vui và chắc đã quen rồi. Cô khoe là bữa nay cũng không cho cô xúc cho ăn mà tự con xúc lấy (chẳng biết được bao nhiêu bữa nữa)

Về nhà, con ăn chiều xong mẹ chơi cùng con 1 lát trước khi đi nấu ăn. Con hay đổ hết đồ chơi (mấy loại) ra đầy nền nhà rồi mới chịu yên, nhưng con không chơi hết các loại mà chỉ thích mấy hình nhựa lắp ghép các toà nhà cao tầng, có điều con không cho dựng thẳng lên mà để nằm ngang xuống nền nhà. Mỗi khi lắp ghép hay tháo ra mà con bí không tự làm được thì con hay ấm ứ, nhiều khi rít lên cầu cứu. Nhưng, mẹ kệ coi sao. Bí quá thì cũng hay "Mm... Mí" hoặc "Mm...mẹ" (không rõ âm lắm), khi đó mẹ ra hỗ trợ và dạy "mở, mở" hay "kéo ra...". Em cứ dạy vậy, chẳng biết khi nào con đáp ứng được.

Ăn tối, đến giờ phá mâm, vẫn như mọi ngày là cho con 2 chén nhỏ và cho ít cơm khô cùng với muỗng để con tập ăn, nhưng mấy bữa nay lại không chịu ăn dỗ cơm của mẹ mà con chỉ dùng muỗng xúc cơm từ chén này qua chén kia thôi. Bữa nay lại ăn dỗ mẹ cá. Mẹ lấy đũa dằm nhỏ miếng cá lóc (canh chua)và cho vào miệng con, con ăn thích thú, và nhai nhai ngon lành lắm. Em dằm miếng cá tương đối to nhưng con vẫn nhai được. Có vẻ dạo này chịu tập nhai rồi.

Tới giờ đi ngủ, mẹ ycầu dọn đồ chơi rồi mới được đi ngủ. Con lắc đầu vùng vằng, ấm ứ phản đối. Nhưng mẹ vẫn ycầu phải cất mới được đi ngủ, vậy là chạy lại cất đồ chơi vào thùng. Dạo này vẫn làm theo ycầu của mẹ, có điều hay kèm theo thái độ phản đối.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách.

cron