Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Ba Tháng 9 27, 2011 6:43 pm

Bữa nay đưa con đi học hơi sớm nên em ở lại chờ và chơi cùng con và các bạn của con ít phút. Con ngồi lên ghếvà quay vào bàn ăn, đồ ăn chưa dọn lên, có 1 bình hoa nhựa xinh xắn trên bàn. Ngồi cùng con có mấy bạn gái nữa. Mẹ chơi trò thử đố các bạn hoa, lá màu gì, các bạn trả lời được hết, chỉ có con - con chỉ nhìn và cười theo hưởng ứng, không mấy qtâm lắm.

Tới giờ tập thể dục, mẹ vui vẻ bảo "mình tập thể dục cùng các bạn nha", con cười thích thú và vỗ tay. VẬy là mẹ và con bắt đầu chạy vào xếp hàng. Con vẫn vụng về lóng ngóng, khi giúp con mẹ như thấy mình đang làm trò rối, chân tay con yếu lắm, mỗi lần xong 1 động tác con lại cúi đầu xuống nhìn ngược lên mẹ cười...ngây ngô. Hết buổi tập con có vẻ vui nhưng sao mẹ lại thấy...lạnh lưng khi nhìn con cười điệu cười...chẳng giống con tí nào. :!: :!:

Ngồi nán lại hỏi dò cô về tình trạng ăn uống của con mấy bữa nay, vì thấy con bị RLTH, thấy con sụt ký, sắc diện xám xịt. Cô cũng nói tình trạng là bữa chính Trưa con hay ói do bữa đó là ăn mặn và món ăn cứng. Mẹ lo lắm, trao đổi và nhờ cô xem có thể điều chỉnh chế độ ăn từ từ, cho riêng con ăn lại đồ ăn buổi trưa như lớp dưới, điều qtrọng là cho con quen từ từ.

Xuống cầu thang, bước đi tư lự, chợt thấy cô hiệu trưởng đang đi lên, cô đang mang bầu nên có vẻ mệt mỏi nhưng hàng ngày vẫn đi lên xuống để theo sát từng lớp. Mẹ mừng quá tiến lại gặp cô và đề xuất về bữa ăn cho Đ. Cô nói sẽ báo nhà ăn cho Đ ăn suất giống như mẹ yêu cầu, cũng là để con có thời gian thích nghi với từng thay đổi. Em vui và có phần yên tâm vì các cô có vẻ đang như cùng chia sẻ nỗi khó khăn của Đ.

Về nhà, mẹ ngồi thừ ra chừng mươi phút, sao cứ thấy ám ảnh mãi điệu cười của con khi tập thể dục.

KHi không tập thể dục, con có thể hơi tách biệt các bạn, nhưng con trầm tĩnh, con cười vui lanh lợi hơn, khuôn mặt con không ngây ngô. Ở nhà cùng mẹ, con có đôi mắt biết nói, biết ánh lên tinh nghịch khi vui đùa, biết ánh lên tia ma mãnh khi con thể hiện trò tinh quái nào đó, biết cười giả lả khi phạm lỗi và muốn ba mẹ tha thứ.... Đôi mắt con tập trung chăm chú đầy suy tư cho 1 trò chơi lắp ghép hay phán đoán qua việc nghịch táy máy đt của mẹ...

Nhưng sao khi vận động, con lại có khuôn mặt và nụ cười như...không phải là con, mà TỆ hơn con rất nhiều?

Em băn khoăn, đâu là bản chất thật của con? KHi con tập vận động cơ thể hay khi con chơi và khám phá? Hay trong sinh hoạt hàng ngày?

Em có nên cho con tiếp tục tập thể dục nữa hay thôi?
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Sáu Tháng 9 30, 2011 8:31 pm

Ơ, anh Phi mấy bữa nay đi đâu roài?

Em đang mong tin anh lắ m đây nè :lol:

Bữa nào cũng vào để mong nhận được câu trả lời của các anh chị về điều em đang băn khoăn, nhưng sao hổng thấy đâu à :x
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 10 01, 2011 10:11 am

Ơ, anh Phi mấy bữa nay đi đâu roài?

May bua nay dang ngoi tren may bay.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 10 02, 2011 5:29 pm

Ha ha, ngồi trên máy bay còn bị phụ huynh réo!

thôi để mình trả lời hộ:

"Đâu là bản chất thật của con?" Bạn hỏi làm gì câu hỏi mà bao nhiêu nhà phân tâm học, tâm lý học... điên đầu vẫn không dám chắc. Bản chất của một con người phức tạp nên mỗi người là một thế giới đấy thôi.

Nếu bạn thấy khi con tập thể dục, con cười có vẻ ngây ngô, dài dại... mình đoán bé đang là "phê" hoặc chia trí. Chả sao, cứ phải tập. Chịu ra tập với bạn đã là tiến bộ. Biết dơ chân dơ thay theo dù chưa chuẩn xác cũng là tiến bộ. Vậy sao lại ngừng? Thiếu gì người tỏ sắc mặt đờ đẫn, lơ mơ, ngơ ngẩn ở nhiều thời điểm trong ngày? Sợ gì?
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 10 02, 2011 6:55 pm

Ah, welcome back!

Chị Tường Anh có biết là em mừng thế nào khi nhận được sự trả lời từ chị không? E hơi tham lam nên trong phần chia sẻ những vđề của con em rất thích được cả chị và anh Phi cùng hướng dẫn để em biết cách xử lí. Anh, chị cố gắng dành thời gian cho em nha. Dù em biết chị không thích nghe mấy lời cảm ơn nhưng em vẫn muốn nói "em cảm ơn các anh chị nhiều lắm" :)

Nguyen,Anh đã viết:Nếu bạn thấy khi con tập thể dục, con cười có vẻ ngây ngô, dài dại... mình đoán bé đang là "phê" hoặc chia trí. Chả sao, cứ phải tập. Chịu ra tập với bạn đã là tiến bộ. Biết dơ chân dơ thay theo dù chưa chuẩn xác cũng là tiến bộ. Vậy sao lại ngừng? Thiếu gì người tỏ sắc mặt đờ đẫn, lơ mơ, ngơ ngẩn ở nhiều thời điểm trong ngày? Sợ gì?


Chị biết không, dù băn khoăn lắm nhưng vì mãi chưa nhận được câu trả lời mà vđ tập thể dục lại là chuyện khởi động mỗi sáng nên bữa sau em vẫn cho con tập. KHông phải "dơ chân dơ tay" đâu bác TA nhé (hi hi, vụ này bị lỗi chính tả rùi), con không tự giơ chân giơ tay để tự tập mà là mẹ dùng tay dìu con và nâng con (hic, mẹ như đang diễn trò rối mà) để con tập theo các bạn. Có điều bữa sau con không thích tập nên người có vẻ mềm nhũn ra và "bất hợp tác", nhiều lúc con trườn xuống nằm rồi nhìn mẹ, mẹ không nói chỉ dùng tay chỉ vào chỗ trong hàng, con lại đứng vào hàng và mẹ lại cùng con tập, và con lại phá bĩnh...vậy đó.

Đã thế, tối về nhà lại tự động dùng tay chân thử tự tập lại mấy động tác ở lớp, nhìn mới tức chứ.

Nhưng, con chỉ kém khi tham gia hoạt động tập thể dục thôi, còn trong hoạt động vui chơi tự do thì con lại nổi bật, cô khen là trong trò chơi đá bóng thì con rất nhanh nhẹn, con luồn dắt bóng rất khéo.

Bữa qua em có đi dự hội thảo, tiện thể được chiêm ngưỡng "dung nhan" bác Phi nhà ta rồi ( :roll: :roll: :roll: ),em cũng thấy chị trả lời 1 câu hỏi của 1 phụ huynh có con gặp vđề về nhai nuốt. Em thấy cũng giống như con em. Bữa rồi do con mới lên lớp trên, nhà trường cho con ăn theo chế độ mới. MÀ xưa nay con chỉ ăn được cháo or cơm nát chứ chưa ăn cơm được, con không nhai mà chỉ nuốt chửng), do con phải liền lúc thay đổi nhiều thứ quá, lại do ăn không được nên bữa cơm trưa con thường ói, hậu quả là con bị RLTH và người gầy rộc hẳn đi. Em có đề nghị nhà trường cho cháu ăn bữa trưa giống tiêu chuẩn lớp dưới để con có thời gian thích ứng từ từ. Vậy điều em làm đó có đúng không hả chị? Em có vì thế mà làm cản trở đến hoạt động nhai của con không?
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày CN Tháng 10 02, 2011 9:45 pm với 1 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 10 02, 2011 7:35 pm

Bữa qua em có đi dự hội thảo, tiện thể được chiêm ngưỡng "dung nhan" bác Phi nhà ta rồi


I assume that is a complement :D
Cảm ơn Mỹ đã nán lại để có dịp gặp mặt . Vậy là giờ biết mặt nhau rồi, không có chuyện ra đường đánh nhau mà không biết .
Sáng nay mới biết có PH từ HN vào, có người từ Bến Tre lên, xong thì 1g đêm ra xe về lại, mình rất cảm động sự tin tưởng của họ vào CCM. Mong rằng mình đã đưa đươc chút ít thông tin đến mọi người nói chung, họ và Mỹ nói riêng.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 10 02, 2011 8:09 pm

Bữa qua em về tới nhà cũng "tròm trèm" 11g khuya rồi đấy, vừa đi vừa sợ "mình trẻ đẹp thế này, không cẩn thận bị bắt cóc mang qua TQ thì có mà tiêu đời" :lol: :lol: . May quá, vẫn ổn nên giờ vẫn "hầu chuyện" các bác được. Hoá ra, mình tệ tới mức không ai dám đụng đến mình, "chê" :mrgreen:

LẦn đầu tiên em tham gia hội thảo đấy. Em cũng học được nhiều từ những gì anh Phi chia sẻ. Có tham gia hội thảo mới thấy các phụ huynh "Đói" phương pháp can thiệp con tới cỡ nào. Em cũng mong, trong khi chưa cho con được những gì tốt nhất là theo học ở 1 trường đạt chuẩn về GDĐB, thì cũng luôn nhận được những sự hỗ trợ cần thiết và kịp thời từ các chuyên gia để các con có thể phát triển tốt hơn hiện tại.

Bữa qua thời gian quá ít, lại quá trễ, lại còn mấy chị ở HN đang cần trao đổi cùng anh Phi nên em đành chào từ biệt, mong rằng vẫn còn có thời gian để làm phiền anh Phi hơn nữa đấy. Em ở xa BM chừng 20km nên dù biết lịch làm việc của anh Phi rất kín, em vẫn mong có bữa trưa nào đó anh rảnh chừng hơn tiếng vc em sẽ có hân hạnh được ăn trưa cùng anh. Anh cố gắng sắp xếp và confirm trước cho em nửa ngày nha. 8-) 8-)
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 10 03, 2011 8:05 am

Chị Tường Anh có biết là em mừng thế nào khi nhận được sự trả lời từ chị không?


Ôi, làm mình mắc cỡ quá. Gần đây gia đình có việc nên ít vào. Bây giờ trở lại nè.

Chị biết không, dù băn khoăn lắm nhưng vì mãi chưa nhận được câu trả lời mà vđ tập thể dục lại là chuyện khởi động mỗi sáng nên bữa sau em vẫn cho con tập. KHông phải "dơ chân dơ tay" đâu bác TA nhé (hi hi, vụ này bị lỗi chính tả rùi), con không tự giơ chân giơ tay để tự tập mà là mẹ dùng tay dìu con và nâng con (hic, mẹ như đang diễn trò rối mà) để con tập theo các bạn. Có điều bữa sau con không thích tập nên người có vẻ mềm nhũn ra và "bất hợp tác", nhiều lúc con trườn xuống nằm rồi nhìn mẹ, mẹ không nói chỉ dùng tay chỉ vào chỗ trong hàng, con lại đứng vào hàng và mẹ lại cùng con tập, và con lại phá bĩnh...vậy đóĐã thế, tối về nhà lại tự động dùng tay chân thử tự tập lại mấy động tác ở lớp, nhìn mới tức chứ.


Tức làm gì nhỉ, mau già thì sao? Em cứ cho thể dục, cứ chỉ tay cho hắn nhảy trở lại vào hàng... Nè, em may mắn rồi đó: nhà trường còn cho em vào mà chỉ tay bảo con vào hàng, lại còn có thể phụ con dơ chân dơ tay. Cứ tiếp tục nhé.

Nhưng, con chỉ kém khi tham gia hoạt động tập thể dục thôi, còn trong hoạt động vui chơi tự do thì con lại nổi bật, cô khen là trong trò chơi đá bóng thì con rất nhanh nhẹn, con luồn dắt bóng rất khéo.


Chị đoán lý do là vì hắn chưa quen làm theo đám đông.

Bữa qua em có đi dự hội thảo, tiện thể được chiêm ngưỡng "dung nhan" bác Phi nhà ta rồi ( ),em cũng thấy chị trả lời 1 câu hỏi của 1 phụ huynh có con gặp vđề về nhai nuốt. Em thấy cũng giống như con em. Bữa rồi do con mới lên lớp trên, nhà trường cho con ăn theo chế độ mới. MÀ xưa nay con chỉ ăn được cháo or cơm nát chứ chưa ăn cơm được, con không nhai mà chỉ nuốt chửng), do con phải liền lúc thay đổi nhiều thứ quá, lại do ăn không được nên bữa cơm trưa con thường ói, hậu quả là con bị RLTH và người gầy rộc hẳn đi. Em có đề nghị nhà trường cho cháu ăn bữa trưa giống tiêu chuẩn lớp dưới để con có thời gian thích ứng từ từ. Vậy điều em làm đó có đúng không hả chị? Em có vì thế mà làm cản trở đến hoạt động nhai của con không?


À, có đi hội thảo à? Thấy anh Phi thế nào? Mắt mũi trợn ngược lên đấy, vì bỏ việc làm bên này, cho vợ con nằm xó mà đi. Chị thấy trước khi ra phi trường mà anh ấy mới có giờ sắp xếp hành lý.

Chị không rõ phần ăn của lớp nhỏ khác lớp trên ra sao. Có thể lúc đầu em sẽ phải tập từ từ chứ không cho con đổi ngay từ cháo sang cơm được. Tuy nhiên, nếu em cứ cho ăn cháo thì các bắp thịt nhỏ ở phần miệng không có cơ hội tập nhai nuốt. Nếu em giữ quyết định này, em sẽ phải tự tập cho con ăn cơm nhão tại nhà. Em có thể tìm những món tương tự cho con tập nhai, thí dụ thay vì ăn sữa chua thì em thêm vào sữa chua những múi cam (bỏ vỏ múi ra), dâu, nho (bỏ vỏ nếu vỏ dầy ). Nếu con ăn cốm thì bỏ cốm vào sữa cho con nhai.

Bữa qua em về tới nhà cũng "tròm trèm" 11g khuya rồi đấy, vừa đi vừa sợ "mình trẻ đẹp thế này, không cẩn thận bị bắt cóc mang qua TQ thì có mà tiêu đời" . May quá, vẫn ổn nên giờ vẫn "hầu chuyện" các bác được. Hoá ra, mình tệ tới mức không ai dám đụng đến mình, "chê"


Em đừng sợ, họ có bắt tụi mình thì sẽ phải trả thêm tiền để chồng con mình nhận mình về. Họ sợ lỗ lã thương vụ, không dám bắt đâu.

LẦn đầu tiên em tham gia hội thảo đấy. Em cũng học được nhiều từ những gì anh Phi chia sẻ. Có tham gia hội thảo mới thấy các phụ huynh "Đói" phương pháp can thiệp con tới cỡ nào. Em cũng mong, trong khi chưa cho con được những gì tốt nhất là theo học ở 1 trường đạt chuẩn về GDĐB, thì cũng luôn nhận được những sự hỗ trợ cần thiết và kịp thời từ các chuyên gia để các con có thể phát triển tốt hơn hiện tại.


Hội thảo là dịp tốt để tụi mình ngồi với nhau, chỉ tiếc là những lần đầu tổ chức thì phụ huynh không đăng ký, hoặc đăng ký mà không đến, nên phần quĩ hỗ trợ tụi chị xin được ở bên này để đưa chuyên viên về bị... cắt mất tiêu. Mà lần này không biết phụ huynh có đến đúng giờ không nhỉ? Sợ cái vụ giờ dây thung của VN lắm!

Bữa qua thời gian quá ít, lại quá trễ, lại còn mấy chị ở HN đang cần trao đổi cùng anh Phi nên em đành chào từ biệt, mong rằng vẫn còn có thời gian để làm phiền anh Phi hơn nữa đấy. Em ở xa BM chừng 20km nên dù biết lịch làm việc của anh Phi rất kín, em vẫn mong có bữa trưa nào đó anh rảnh chừng hơn tiếng vc em sẽ có hân hạnh được ăn trưa cùng anh. Anh cố gắng sắp xếp và confirm trước cho em nửa ngày nha.


Hẹn hò anh Phi là khó rồi em ơi, dù rằng vẫn dễ hơn hẹn chị!!! Thông cảm nhé, vì lịch làm việc rất chật, thời gian lại không nhiều vì còn phải chạy về Mỹ lo tiếp công việc thường ngày. Biết là nhiều phụ huynh muốn gặp, mà mình đáp ứng không nổi, nên chuyên viên ai cũng áy náy.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 10 03, 2011 6:47 pm

Nguyen,Anh đã viết:Tức làm gì nhỉ, mau già thì sao? Em cứ cho thể dục, cứ chỉ tay cho hắn nhảy trở lại vào hàng... Nè, em may mắn rồi đó: nhà trường còn cho em vào mà chỉ tay bảo con vào hàng, lại còn có thể phụ con dơ chân dơ tay. Cứ tiếp tục nhé.


Vâng, em vẫn đang tiếp tục chị ạ. Bữa nay cô cho tập bài thể dục khác, đơn giản hơn nên con tập có vẻ thoải mái hơn và mẹ bớt đi hành động dìu, nâng. Có lẽ do bữa trước cô cho tập bài khó như xoay cổ chân, đan tay và xoay cổ tay, lắc xoay mông.

Như có lần em nói, đây là trường tư thục nên tiêu chí phục vụ theo hướng dịch vụ, vì thế cũng dễ thở cho PH hơn. CÁc cô cũng là những người luôn có thái độ cầu thị nên em cũng rất yên tâm. Năm nay nhà trường chủ trương đổi mới toàn diện, lấy học sinh làm trọng tâm, đổi mới phương pháp giảng dạy theo phương châm tôn trọng và phát triển khả năng cá nhân mỗi bé, không ép khuôn "tổ hợp" như những gì đã áp dụng trước đây.

Đ nhà em từ khi mới vào trường (18 tháng) đã luôn được các cô cưng chiều đặc biệt (có lẽ 1 phần đó làm con phát triển kém hơn các bạn), thấy con quá dễ thương, trắng trẻo, lại rất tình cảm nên phần nào cô cũng cưng hơn bạn, mặt khác cô cũng hay bảo vệ con trước những áp lực từ bạn (con là bé luôn bị các bạn "chào hỏi nhập môn" khi mới gia nhập lớp, mỗi khi có bạn mới là thế nào con cũng bị bạn cắn vài miếng, mẹ nhìn mà xót hết cả ruột, ở lớp con không nhanh nhẹn như bạn, lại có vẻ "mềm mềm dễ xơi" nên hay bị tổn thương. Thế nhưng về tới nhà là con "lột xác" trở thành 1 "hoàng tử Còi" nhanh nhẹn và thông minh, quậy phá hết cỡ).

Theo thời gian, mẹ cháu cũng hay tâm sự với các cô, bày tò này nọ, nghiêm túc trao đổi thẳng thắn những vđ nổi cộm mà trường chưa giải quyết hoặc gq mà chưa dứt điểm. Tất nhiên những góp ý của em đều là hỗ trợ những gì ngoài chuyên môn các cô, mục đích cùng nhà trường bảo vệ và chăm các cháu tốt hơn. Có lẽ còn nhiều vụ khác khiến mẹ cháu trở thành: 1. Người đàn bà "nhiều lời, khó dây", 2. Người phụ huynh tận tâm góp ý vì mục tiêu của nhà trường, 3. Người mẹ của 2 đứa trẻ cực kỳ khó chăm nuôi nhưng cực kỳ tình cảm và dễ thương. Hi Hi, có lẽ vậy nên toàn bộ nhà trường đều biết được Đ cần hỗ trợ gì và sẵn sàng trợ giúp Đ hay cho phép mẹ tham gia cùng con những thời gian ngắn cần thiết.

Sắp tới trường cho lắp hệ thống camera quan sát, cô HT hứa khi đó sẽ cho em dự giờ từ xa hay em tự coi qua mạng để có thể cùng các cô hỗ trợ Đ những gì tốt nhất.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 10 03, 2011 7:26 pm

Nguyen,Anh đã viết:Hội thảo là dịp tốt để tụi mình ngồi với nhau, chỉ tiếc là những lần đầu tổ chức thì phụ huynh không đăng ký, hoặc đăng ký mà không đến, nên phần quĩ hỗ trợ tụi chị xin được ở bên này để đưa chuyên viên về bị... cắt mất tiêu. Mà lần này không biết phụ huynh có đến đúng giờ không nhỉ? Sợ cái vụ giờ dây thung của VN lắm!


Riêng phần này em xứng đáng được nhận...giấy khen treo đầu giường :lol: :lol: :lol: Em là người đến đầu tiên và là 1 trong khoảng 4-5 người còn lại sau cùng. Các anh chị còn bận vậy mà vẫn dành thời gian cho Ph, không đến sớm thì chỉ có mà...Lỗ :D Gì chứ không dưng lại có Lời thì không khi nào em bỏ lỡ cơ hội cả. Trước đây em biết về CCM muộn, khi biết thì đã có thông báo về những hội thảo đã qua, lấy làm tiếc lắm, đợt này nhất định đề nghị chồng phải bỏ những việc khác để ở nhà trông con cho em đi học.

Nguyen,Anh đã viết:Chị không rõ phần ăn của lớp nhỏ khác lớp trên ra sao. Có thể lúc đầu em sẽ phải tập từ từ chứ không cho con đổi ngay từ cháo sang cơm được. Tuy nhiên, nếu em cứ cho ăn cháo thì các bắp thịt nhỏ ở phần miệng không có cơ hội tập nhai nuốt. Nếu em giữ quyết định này, em sẽ phải tự tập cho con ăn cơm nhão tại nhà. Em có thể tìm những món tương tự cho con tập nhai, thí dụ thay vì ăn sữa chua thì em thêm vào sữa chua những múi cam (bỏ vỏ múi ra), dâu, nho (bỏ vỏ nếu vỏ dầy ). Nếu con ăn cốm thì bỏ cốm vào sữa cho con nhai


Em chỉ quyết định dừng tạm thời thôi chị ạ, vì con liền lúc phải thay đổi nhiều thứ nên cần cho con thêm thời gian. Em cũng trao đổi với cô là cho con tạm ngưng ăn cơm 1 thời gian ngắn, từ từ khi con quen sẽ ăn đúng như cả lớp. Lớp trên chỉ khác lớp dưới chủ yếu bữa trưa vì ở lớp trên là ăn mặn, có canh nhưng xắt thành lát, cơm thì cứng và lổn nhổn. Con thì chỉ nuốt chửng chứ không nhai. Em đã dậy con nhai nhưng sao vẫn chưa có hiệu quả. Trước đây con không thích và không thể ăn những món gì lổn nhổn, trái cây thì chỉ chấp nhận dạng vắt thành nước thôi, không ăn sinh tố, trái cây thì "đừng hòng dụ". Trước em có ép con ăn cơm (chan với canh cho mềm) nhưng con đều ói ra hết sau khi nể và sợ mẹ để nuốt mấy miếng (thường ăn kh 3 muỗng và khuyến mãi ra ngoài thêm mấy muỗng nữa), vì thế mà em bỏ không dám ép ăn cơm nữa.

Thời gian gần đây con thích phá mâm, em cho cơm ra chén cho con tự xúc, con lần lần nghịch cơm và thi thoảng đưa mấy hạt cơm lên nhai nhai, thỉnh thoảng biết "ăn dỗ" mẹ, biết nhai nhai bánh quy, bánh snack, khoai tây lát giòn, bánh trôi nước...nhưng thích thì nhằn nhằn cắn tí ti thôi chứ không phải là ăn theo đúng nghĩa. Em nghĩ vậy cho từ từ cũng được.


Còn về vđ sợ bị "bắt cóc", nói có anh Phi làm chứng chứ em "đẹp lão" thực sự mà :lol: :lol: :lol: Chẳng qua k ai dám bắt vì sợ mình "khuyến mãi" thêm 2 VIP nữa thì họ có mà "tiêu đời" trước mình ấy chứ.

Em mời anh Phi là thực lòng mà, không có ý gì khác đâu ạ, còn anh Phi không thể thì em đành chịu chứ sao. :x
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách.

cron