Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 8 25, 2011 8:40 pm

phi đã viết:Tôi muốn bạn chú ý tới ngôn ngữ biểu cảm, tạo điều kiện cho bé bày tỏ cái bé muốn .

Cụ thể là sao hả anh? Em chưa hiểu rõ ý anh lắm.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 8 25, 2011 11:27 pm

Nguyễn Mỹ đã viết:
phi đã viết:Tôi muốn bạn chú ý tới ngôn ngữ biểu cảm, tạo điều kiện cho bé bày tỏ cái bé muốn .

Cụ thể là sao hả anh? Em chưa hiểu rõ ý anh lắm.


Bây giờ bạn lạnh, bạn làm vẻ mặt và bé lấy chăn cho bạn, thế là tốt .
Khi nào bạn lạnh, bé nói "con cũng lạnh" thì là rất tốt, tức là bé biết nói ra cái mình muốn trong 1 ngữ cảnh của người khác tạo ra.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 8 31, 2011 6:41 pm

phi đã viết:Bây giờ bạn lạnh, bạn làm vẻ mặt và bé lấy chăn cho bạn, thế là tốt .
Khi nào bạn lạnh, bé nói "con cũng lạnh" thì là rất tốt, tức là bé biết nói ra cái mình muốn trong 1 ngữ cảnh của người khác tạo ra.


Trời ơi anh Phi ơi, con em mà nói được như vậy thì em đã "nằm mơ giữa ban ngày" rồi đó anh. Vì con hiểu mà con không nói ra được nên em mới khổ tâm vậy đó.

Anh đang "dắt" em đi vào đúng phần mở bài của em mất rồi, hu hu hu :( :( :(

Em đang không biết phải làm cách nào để con thực hành được đúng những gì như anh yêu cầu, anh chỉ em đi.

Dạo này con em có chính kiến lắm đó, không thích hay không muốn thì đừng hòng mà ép. Đơn giản như vụ "dụ đi vs" lúc nửa đêm cho khỏi tè dầm ra nệm, dạo trước khi mẹ nói đi vs nào thì dù muốn hay không con cũng ngồi dậy để mẹ si con tè vào bô rồi mẹ đem đổ sau, dạo này dù con thức giấc nửa đêm mà mẹ có dụ thì lúc nào con thích con đứng dậy ngay, lúc không thích thì dù nằm mẹ cũng khó mà bế dậy vì con gồng mình chống lại sức mạnh từ mẹ, nếu nhẹ nhàng hỏi ý con nhưng con không muốn thì con cũng chẳng chịu nói mà chỉ lắc đầu quầy quậy thôi, mẹ đành phải thua đấy. ;)

Mấy bữa rồi mạng bị sao ấy nên em không vào được. Con em chuyển tới trường mới vừa xây xong cách đây 2 ngày (vẫn học trường cũ). Trường mới xây 3 tầng thật thoáng mát và đẹp, em đưa con vào lớp và đi tham quan 1 vòng quanh khu vực trong lớp, thăm nhà vs...Ánh mắt con dõi theo từng bước chân "khám phá" của mẹ, khi xong mẹ ào tới ngồi cạnh con và háo hức " Ôi, lớp của con đẹp thật đấy, sạch sẽ và thoáng mát vô cùng, có ban công đầy ánh nắng sớm mai tha hồ cho con sưởi nắng. Mẹ thích lắm, mẹ chúc mừng con. Con ráng học và vui chơi cùng các bạn nhé, con nói thật nhiều nha" Con nhìn mẹ với nụ cười và ánh mắt tràn trề hạnh phúc vì mẹ đã cùng chia sẻ niềm vui trường lớp mới với con. :)

Mấy bữa rồi con cũng bị ốm, ho cảm thông thường, mẹ đưa con đi khám bsi thì bác sĩ KL là con bị viêm hô hấp trên, bsi không kê toa ks mà chỉ cho con 1 bình xịt mũi của Pháp sx, dặn mẹ mua đồ hút mũi cho con (vì con không biết xì mũi dù mẹ đã dạy nhiều lần). Nghe lời bs, mẹ mua 1 ống hút mũi có 2 ống, 1 đầu cắm vào mũi con, đầu kia mẹ dùng hơi hút cho đờm chảy xuống phần lọ. Đúng là con khỏi nhanh lắm, con nhẹ hơn, bớt ho, nhưng mẹ "lây" thì phải, mẹ ốm luôn, mẹ đi khám bsi đó thì bsi cũng cho mẹ toa thuốc gần giống, nhưng chẳng ai "đủ bản lĩnh" hút mũi cho mẹ :roll: nên tới giờ này mẹ vẫn đau đầu, ho khùng khục, đau họng vô cùng.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 9 02, 2011 1:23 am

Trời ơi anh Phi ơi, con em mà nói được như vậy thì em đã "nằm mơ giữa ban ngày" rồi đó anh. Vì con hiểu mà con không nói ra được nên em mới khổ tâm vậy đó.


Đó là mục tiêu lâu dài cho bạn, đâu phải sớm chiều mà làm xong. Chứ ngày nào cũng phải có tiến bộ gì cho mẹ thấy rõ thì không ai làm nổi đâu . Kiên nhẫn nhé .
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » CN Tháng 9 04, 2011 7:32 pm

KHông kiên nhẫn thì biết làm gì đây hả anh? Trong 36 "chước" thì chước "chờ đợi" chắc có lẽ là được áp dụng nhiều nhất thì phải. :(

Dạo này con em bắt đầu tập la liếm rồi, khi mà gia đình dọn cơm ăn thì dù có vừa ăn no xong con cũng đòi phải được ngồi ăn cùng (trước đây con không quan tâm), con đòi phải được cùng ngồi ăn, nếu trong mâm cơm có bao nhiêu món thì bát con phải có đầy đủ (dù nhiều thứ con chẳng thể ăn được), thiếu thì "nhòm nhòm" có vẻ "không phục" rồi lừa lúc mọi người sơ ý thì chồm lên dùng muỗng "xúc trộm" cho ngay vào tô, nhiều lúc nhìn mắc cười lắm, có bữa con chồm lên múc trộm muỗng mắm cho vào miệng và...lè lưỡi rụt cổ vì mắm mặn :roll: Cơm thì lúc đầu con xúc và vẩy ra bốn phía, sau mẹ la không cho làm vậy mà bắt xúc đưa vô miệng thì con cũng tập từ từ, cũng được khoảng 2-3 hột cơm và nhai nhai :twisted:

Nói thì dạo này chẳng thấy mấy, thỉnh thoảng được câu lướt nhanh như gió thoảng "chị", "chị ơi", còn lại thì hay lập lại câu "Ào ào, ào ào" nghe thì thào chẳng biết nghĩa gì.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 9 05, 2011 1:07 am

KHông kiên nhẫn thì biết làm gì đây hả anh? Trong 36 "chước" thì chước "chờ đợi" chắc có lẽ là được áp dụng nhiều nhất thì phải


Kiên nhẫn chờ đợi với điều kiện là chúng ta có mục tiêu để kiểm tra, cũng giống như Hoàng Tử nói với Công Chúa là "yên tâm, 1 năm sau anh mang đầy đủ lễ vật tới", vậy thì Công Chúa phải biết được là 3 tháng sau thì Hoàng Tử có gì, 6 tháng sau thì có gì, 9 tháng sau thì còn thiếu gì . Công Chúa phải kiểm tra chứ, đâu thể kiên nhẫn chờ đợi mà không kiểm tra . Đó là mục tiêu giáo dục cá nhân IEP đó . Một trường tốt sẽ có IEP tốt và họ biết tại sao họ đạt được hay không đạt được mục tiêu.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 9 05, 2011 7:14 pm

Lẽ đương nhiên em cũng đâu có chờ đợi kiểu "bó tay" đâu anh? Nhưng một ngôi trường lí tưởng cho con thì em cũng hiểu là sẽ tốt hơn cho con, phiền nỗi có đôi khi vượt quá khả năng của em. Thương con nhiều, muốn hy sinh nhiều cho con, nhưng hy sinh còn phải cân nhắc để "sống" nữa nên đôi khi vì thế con cũng phải chịu thiệt thòi chút chút. :(
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Năm Tháng 8 14, 2014 7:20 pm với 1 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 9 05, 2011 8:09 pm

Em cũng rất muốn cho con học ở trường chuyên biệt, nhưng có nơi học phí vừa tầm hay hơi hơi nhích quá chút thì em lại không yên tâm về chất lượng, còn em rất muốn con được học ở 1 trường nơi có sự bảo trợ về chuyên môn của CCM, nhưng theo những gì em tự biết thì hình như ở đó vượt quá tầm với của em mất rồi


Ước mơ của mình là 1 ngày nào đó tụi mình sẽ có dịp làm việc với tất cả mọi trường chuyên biệt, và học phí đều nằm trong tầm tay mọi người. Điều này có lẽ sẽ khó làm được trong tương lai gần vì ngay như tại chỗ tụi mình làm việc ở California, ngân sách bỏ ra cho trường chuyên biệt cao gấp 7 lần trường không chuyên biệt.

Nếu đã đi trường chuyên biệt, bạn nên để ý tới cả thời gian và học phí. Nếu học trường A học phí 10 đồng, học ở đó 6 tháng thì tương đương với học trường B 1 năm, dù rằng trường B học phí chỉ 5 đồng, tôi sẽ chọn trường A. Người ta nói thời gian = tiền bạc có lẽ không đúng cho trẻ TK. Tiền bạc mất đi vẫn kiếm lại được, thời gian can thiệp cho trẻ TK thì không lấy lại được nữa. Tôi vừa đi gặp 1 gia đình có con TK từ VN mới sang California, họ đã quyết định như vậy đó.

Với hoàn cảnh của bạn, tôi nghĩ rằng bạn đang có 1 phương án rất tốt trong điều kiện cho phép. Bạn nên kiên trì và tìm tòi, sắp tới khi bé càng lớn, chúng ta sẽ cần phải bình tĩnh đương đầu với các vấn đề khó khăn hơn như giới tính, học nghề, sống tự lập... Việc bạn liên lạc thường xuyên với nhà trường là một điều tốt cho tiến triển của bé.

sẽ có lúc con thay đổi.


Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 9 05, 2011 11:43 pm

phi đã viết:Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.


Cảm ơn anh đã động viên, cũng giống như mọi phụ huynh khác, một lời chia sẻ từ chuyên gia sẽ giúp các gd yên tâm hơn để hành trình cùng con.

Kể chuyện "bói toán" chút, ngày xưa có thầy bói nói đường học của em dài lắm. KHi đó em không tin vì em không được gđ ủng hộ việc học lên Cao học Luật vì "ĐH L đã khó lấy chồng rồi, chẳng "ông" nào muốn vợ mình thông minh và "hay cãi" cả, học lên CH nữa thì chỉ có mà ...ê sắc...". Bây giờ em mới thấm câu nói thâm thúy ngày nào, việc học nữa, học mãi của em không nằm ở ý chí học lên CH, mà có lẽ CON chính là lí do để em phải HỌC mãi đây.

Thôi, đành vậy, đành phải liệu mọi bề cho phù hợp thực tế.
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Năm Tháng 8 14, 2014 7:24 pm với 1 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Ba Tháng 9 06, 2011 12:09 am

Kể chuyện "bói toán" chút, ngày xưa có thầy bói nói đường học của em dài lắm. KHi đó em không tin vì em không được gđ ủng hộ việc học


Về mặt khoa học thì đó là hiện tượng "self-fulfilling prophecy".

chẳng "ông" nào muốn vợ mình thông minh và "hay cãi" cả


Nói thế thì hơi oan cho cánh đàn ông :-) Nhưng "cãi hay" thì tốt hơn "hay cãi" bạn ạ, còn thông minh thì tốt chứ sao: vợ, con gái ... cứ thông minh tuốt là tốt . Vợ bác nào dữ quá bắt nạt chồng thì cầu sao cho con gái giống vợ, âu cũng là cách tự an ủi..
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.4 khách.

cron