Phần trả lời của chuyên viên Cùng Nhau Vượt KhóHiện giờ Huy đã được 56 tháng có nghĩa là 4,5 tuổi rồi. Hiện giờ ban ngày thì Huy đi học ở trường mẫu giáo bình thường, chiều về mẹ chở đi can thiệp 1 tiếng ở phòng tập cô. Ở trường cháu cũng ngoan nhưng phải để ý 24/24 không thì Huy sẽ chạy về nhà, cô dạy Huy tiếp thu rất nhanh nhưng thỉnh thoảng lại lấy đồ chơi tung lên và hét một tiếng thật to, khi la thì Huy im lặng và che miệng, mới biết chơi với bạn (rất ít)nhưng với em là điều rất mừng. Đi can thiệp ở phòng học của cô thì mỗi mình cô với Huy trong phòng, em đứng ở ngoài nhìn vào thôi (nhưng em thấy chủ yếu là vừa chơi những đồ chơi để nhận biết tranh, màu sắc, số đếm, chữ...chứ em không thấy can thiệp gì về hành vi chạy nhảy của Huy cả), về nhà thì em cũng chơi với cháu bình thường(dạy ghi chữ, tô màu, sâu hạt, hát, tối đến em dắt tay Huy đi bộ....) nhưng khi chở đi ra đường, hay đi những nhà khác là Huy khó chịu khóc và cứ muốn chạy ra đường. Hiện bây giờ là Huy có hành vi là tung đồ lên và hét 1 tiếng thật to, em không biết làm thế nào cả, chỉ biết mỗi lần Huy hét là em nói "không được hét" mẹ phạt đó, mỗi lần em nói là Huy im nhưng Huy thấy em không nhìn lại hét. Những hành vi như vậy có thể khắc phục được không ạ, mong các chuyên gia hướng dẫn giúp, để em có thể giúp Huy nhiều hơn.
Chào bạn, với hành vi không thích hợp, bạn nên đáp ứng ngay, thay vì chờ đợi, bạn nhé.
1. Hét to: tôi không nghĩ mình nên cấm Huy la đâu, nhưng mình có thể khuyến khích và dậy cho Huy tự biết lúc nào Huy sắp sửa la lên, và xin được la. Bạn làm cho Huy cái thẻ có hình mặt người với miệng thật to, hay hình Huy cũng được. Bạn dậy cho Huy: khi nào muốn la con phải xin, và dậy Huy nói, hoặc dùng thẻ đó mà xin. Khi Huy xin, bạn cho phép Huy ra ngoài sân, hay vào phòng đóng cửa lại mà la.
2. Chạy ra đường: tôi nghĩ là Huy không thích ra đường hay đến nhà khác. Khi cầN đi, bạn nên báo trước cho Huy biết nhiều lần để Huy chuẩn bị. Các bé TK không thích khung cảnh rộng lớn, lạ lẫm, lộn xộn, ồn ào... Những khung cảnh này sẽ làm bé có một hàNh vi gì đó, hoặc cáu giận. Đó là cách duy nhất bé có để đối phó với nỗi lo âu và sợ hãi. Vậy, khi cần đi, bạn báo trước cho Huy nhé. Bạn cũng có thể mua cho Huy trái banh mềm nho nhỏ, hay vật gì cho Huy cầm nắm để đỡ lo âu, hiếu động.
Bạn thử rồi cho tôi biết nhé.
Nguyễn Tường Anh/Nhóm Chuyên Gia TK