truong hop con toi co phai la benh tu ky ko

truong hop con toi co phai la benh tu ky ko

Gửi bàigửi bởi myphuong » T.Ba Tháng 2 15, 2011 12:08 am

con toi nam nay 3 tuoi, tu nho be co nhung bieu hien cua chung tu ky :ko biet ten minh,goi ko quay lai,ko nhan biet dc nguoi than trong gia dinh,ko biet chi do vat,ko co ngon ngu,ko biet vo tay,ko giao tiep bang mat.....".den 18 thang chau moi biet noi.den bay gio toi thay chau co nhung bieu hien tien bo ro ret:biet dung ngon tay de chi,biet yeu cau me va nguoi than giup do be.Đac biet doi voi nguoi la:co giao hang xom thi be to ra co ky luat hon,len truong hoc co giao dut cho an com xong biet dem chen bo vao noi quy dinh-tu cam ly sua uong,(o nha thi me phai ep moi uong),tu len giuong nam cho co giao toi ru ngu(o nha thi me phai nam voi be be moi chiu ngu).be co tri nho tot co the nho cac con so tu 1-10.that ca cac tam hinh do vat ,con vat,hoa la,rau qua be deu nho het,be cung thuoc long tho rat nhanh tuy doc co ngong ngiu....Toi mot minh nuoi con ,3 thang nay toi vao nhatrang lam viec,moi tuan chi ve tham be mot lan.nghe ong ba ngoai ke,be o nha ngoan lam,chiu an uong ngu,ko voi vinh.Nhung khi toi ve tham be thi be nhong nheo lam,theo me hoai,ko muon di hoc....Hoi 18 thang toi cho chau vaobenh vien NHI DONG oTPHCM thi ba si cho biet chau bi roi loan phat trien.Vay xin concuame cho biet truong hop cua chau o muc do nao.Toi phai lam gi de can thiep cho chau phat trien tot hon,cung xin concuame bay cho cach lam sao de be co the tu an com ma ko can me dut cho.toi muon day cho chau nhung bai hoc da doc trong concuame nhung chau ko chiu ngoi vao ban lau va ko may chu tam toi bai hoc.chau hien dang hoc tai truong mau giao cong lap
mong som nhan duoc thu hoi am Myphuong
myphuong
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 2 04, 2011 12:39 am

Re: truong hop con toi co phai la benh tu ky ko

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 2 15, 2011 7:45 pm

Chào bạn, trước tiên là xin chia xẻ với bạn vì bạn đang phải rời xa con đi làm. Thôi thì cái khó bó cái khôn. Chúc bạn tìm ra việc làm để ở gần con nhé.

Về bé, có vẻ như lúc đầu bé ngây ngô, nhưng hình như đang phát triển hơn. Mừng cho bé. Hy vọng bé sẽ tiếp tục tăng kiến thức. Tuy thế, bạn phải nhớ rằng những khả năng như nhớ tên hình ảnh, đồ vật, con số... mới chỉ là kiến thức thô. Nếu người ta chỉ biết cái bát là cái bát, cái xe là cái xe, mà không biết những gì liên đới thì không ổn, đúng không? Vậy bạn có thể dậy con cái bát màu xanh, cái bát hình tròn, cái bát để ăn cơm, cái bát có bán ở siêu thị, cái bát có thể vỡ nếu làm rơi... Về số, bạn có thể dậy con số 1 đồng nghĩa với 1 đơn vị... Nghĩa là dậy ứng dụng của kiến thức đấy mà.

Khi bạn đi xa về và bé nhõng nhẽo, không tránh được bạn ạ. Chả nhẽ đi xa về mà mẹ lại mắng con, phạt con. Mà dù bạn không đi xa, thì bản chất trẻ con là thế, chúng "ăn hiếp" bố mẹ nhưng không dám lộn xộn với thầy cô. Bé nhà bạn biết vâng lời ông bà ngoại là còn tốt đấy! (Con tôi nhõng nhẽo cả ông bà ngoại cơ).

Về chuyện học hành, vì trẻ con không nể sợ bố mẹ cho lắm, nên dậy con học là nhiêu khê đấy! Bạn có thể tránh qua bài học bằng cách vẫn dậy con màu sắc, con số... nhưng vừa chơi vừa học. Với cô giáo, cô sẽ là người dậy cho con biết ngồi bàn và tập trung mà học.

Chuyện tự xúc ăn thì... đấy là chuyện muôn thuở của các gia đình Á châu. Người ngoại quốc họ cứ bỏ mì, spaghetti lên đĩa rồi cho trẻ con 6, 7 tháng thò tay vào bốc. Tính tự lập được dậy từ ngày ấy. Bố mẹ, ông bà, cô chú... đều đồng lòng làm thế. Còn mình, mẹ chả đút thì bố chép miệng rồi đút cho con. Bà ngoại thấy bố mẹ kệ con thì mắng nhiếc rằng "đẻ con thì được mà chăm con thì tiếc thời gian!" Ngay cả các trường mẫu giáo, bảo mẫu cũng xoay vòng vòng mà đút kia kìa! Vì vậy, nếu bạn muốn cho con tự xúc, bạn sẽ phải gồng mình nhé. Trước tiên, bạn vừa chơi vừa khuyến khích, theo kiểu "đút rồi mẹ vỗ tay, ơ bà trông kìa, cháu tự xúc đấy!" Sau khi bạn biết con có thể tự xúc được (đổ tháo tí chả sao), bạn để cho con tự xúc. Nếu con không xúc, hết 45 phút thì bạn lấy bát cơm đi. A lê hấp, con bị đói. Sau đó 1 tiếng, con khóc nhài nhại vì đói, bạn lấy thức ăn và bảo con tự xúc. Con không xúc bạn sẽ để kệ con. Bạn bỏ đi nơi khác là tốt nhất. Nhiều khi con ôm bát chạy theo mẹ, bạn sẽ phải từ chối xúc cho con.... Đại khái là thế, bạn có làm được không nào?
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: truong hop con toi co phai la benh tu ky ko

Gửi bàigửi bởi myphuong » T.Hai Tháng 2 21, 2011 5:24 am

Rất cam on chị Tường Anh dã tư vấn va đong viên em.Em sẽ cố gắng thưc hành cách chi hướng dẫn để tập cho con em tự ăn.Chắc là em sẽ phải gồng mình lên như chị nói.Hy vọng là em sẽ làm được.Chi ơi 2 tháng rồi con em được phiếu be ngoan dấy.Niềm vui này nằm ngoài sức tưởng tượng của em.Cô giáo báo là bé hiền,biết chơi với bạn,biết chào khi được nhắc nhở...Thấy bé được như vậy em vui lắm...Đây là lần thứ 2 em tham gia làm thành viên concuame.Em cảm thấy vui va có thêm niềm tin khi o đây con em được quam tâm giúp đỡ.Em mong sẽ kết bạn được với nhiều mẹ có cung hoàn cảnh giống như mình để cùng nhau chia sẽ kinh nghiệm nuôi day các bé tốt hơn...Chị tường Anh ơi em có một vấn đề tâm lý của chính em mà ko biêt phải lam sao.Nếu có thể em mong chi gỡ rối giùm em.
Em và chồng em chia tay nhau khi con em mới 3 tháng.Chồng em có vấn đề về thần kinh,tui em lấy nhau ma chưa làm hôn thú.Khi chia tay cả nhà anh ấy ko tới nhà em để thăm cháu.Gia đình em va anh ấy tuyêt giao từ đó.Em phải làm khai sinh cho con em theo họ me.Và vì tự đặt tên nên em đa lấy nhầm tên ông nội thứ của bé để đặt cho bé.bây giờ bên nhà anh ấy trách em sao dam đặt tên cháu như vạy.Họ ghét em và ghét lây cả cháu nữa.Ko them hỏi thăm một câu dù biết cháu bị bệnh như vậy.Con em giờ đang thiếu thốn tình thương của cha va ông bà nội.Nghĩ tới bé mà em ko thể cầm lòng đươc.Chị ơi em phải lam sao bây giờ.Em có nên đổi lại tên cho con em ko.Bé đã quen với cái tên đó rồi nên em thấy khó qua chị à.
myphuong
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 2 04, 2011 12:39 am

Re: truong hop con toi co phai la benh tu ky ko

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 2 21, 2011 12:57 pm

Chị ơi em phải lam sao bây giờ.Em có nên đổi lại tên cho con em ko.Bé đã quen với cái tên đó rồi nên em thấy khó qua chị à.


con toi co phai la benh tu ky ko


Chào chị

Việc bé có TK hay không hay vì sao tôi nghĩ nên tạm gác qua một bên. Cái quan trọng nhất là qua quan sát và cảm tính của người mẹ, chị biết bé yếu một số mặt, vậy thì sắp tới chúng ta phải làm gì.

Ở xứ ta người ta kính nể người đã khuất nên tránh tên, ở xứ người thì thích ai, nể phục ai người ta đặt theo tên người đó. Cho nên nó chỉ là phong tục. Mỗi người mỗi ý chẳng ai đúng sai. Nếu luật lệ trong nước cho phép đổi tên, chị có nghĩ nên để cho bé quyết định khi bé lớn và hiểu thêm chuyện?

Em và chồng em chia tay nhau khi con em mới 3 tháng.


Tôi nghe câu này chỉ biết thở dài. Thống kê tại California cũng vậy: số vợ chồng chia tay nhau khi có con TK vẫn cao hơn số vợ chồng khác chị ạ. Chị tìm đến được CCM chúng tôi rất mừng. Đây là nơi mọi người đều có khó khăn và sẽ hỗ trợ nhau về cả tinh thần, chuyên môn và kinh nghiệm.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: truong hop con toi co phai la benh tu ky ko

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 2 21, 2011 8:35 pm

Chào em, nghe em hỏi, chị thấy buồn lắm. Trẻ con chả có tội tình gì, đúng không em? Nhưng chị nói em nghe này, đừng ngồi lại suy tính xem ai nên làm gì cho mình, ai nên thăm hỏi con, ai nên ân cần với con... Chị vẫn nói "có gạo, mình nấu cơm; có bột, mình làm bánh". Em cố gắng bằng lòng với những gì hiện tại nhé. Dĩ nhiên, có nhiều điều chả vừa ý và buồn phiền, nhưng em có tin không, mọi chuyện còn có thể xẩy ra tệ hơn!

Con mang họ mẹ, chả có vấn đề gì. Con thiếu bố, thiếu họ nội, đành thế. Biết làm sao hơn. Mình thương con gấp đôi!

Hiện bên nội giận, đoạn giao, mình cứ cư xử phải phép. Khi nào bên nội tìm thăm cháu, mình mừng cho con. Nếu chuyện ấy chưa xẩy ra, mình vẫn sống và cố gắng vì con vẫn cần mình mỗi giờ phút.

Chị không rõ chuyện đổi tên thì luật lệ VN ra sao. Năm ngoái, có một phụ huynh ở Hà Nội cũng đổi tên cho con. Lý do thì khác với lý do của em, nhưng mục đích thì kh6ong: muốn một cái tên khác để mọi thứ tốt hơn. Nếu không phiền hà gì nhiều về luật lệ, em muốn thì cứ đổi, chả sao. có những bé đã quen với tên mình, và nhận thức yếu quá, tụi chị phải dùng tên mà cha mẹ gọi ở nhà thay vì tên thật để bé không phải làm quen với tên mới. Bé nhà em, chị nghĩ đổi vào lúc này là hơn, nếu em thấy không muốn có thêm chia cắt với bên nội của bé.

Những lời đề nghị này chị chỉ nói trong tư thế của một người mẹ, người vợ, và con dâu. Chị chia xẻ với em trong vị thế này. Chị chỉ là chuyên viên ngôn ngữ nên không có bằng cấp về tâm lý em ạ.

Em vui lên nhé. Cuộc đời thế đấy, cứ gai góc vậy thôi. Kiên trì mà đi em ạ. Quanh em còn những người yêu mến em đấy!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: truong hop con toi co phai la benh tu ky ko

Gửi bàigửi bởi myphuong » CN Tháng 3 27, 2011 4:26 am

Mến gởi chị Tường Anh
Em đã đọc thư hồi âm của chị và anh Phi lâu rồi.Em rất cám ơn nhưng tình cảm chân thành ma anh chi đă dành cho me con em.Em biết chị rất bận rộn nên cũng ko muốn làm mất thì giờ của chị.Vì vậy em tìm tài liệu qua những bài viết của các bố mẹ khác và đã học hỏi thêm dược rất nhiều.Tiếc là em ko dược ơ bên cạnh con em để áp dụng thương xuyên cho cháu.Chị ơi hôm nay nghe bà cháu kể ông ngoại dạy cháu hoc các con số(cháu đã biết mặt các con số từ 0 đén 9).Ông dạy cháu số 40 thì cháu nói "số bốn mươi bảy"và bám vào may tinh số 407.Em nghĩ theo y cháu hiểu 47 tức là số 40 và số 7nên mới bấm như vậy.Tuy là sai nhưng em có cảm giác là cháu biết suy nghĩ.Đó có phải là khả năng suy luận ko chị.Cháu ko thích chơi trò chơi nối hình giống nhau, trò chơi ghép hình cung như những bài tô màu... nói chung là những bài yêu cầu phải tập trung mà em làm cho cháu,đây lại là kỹ năng cháu cần có để sau này đi học.Giờ em ko biết phải làm sao nữa.Cô giáo o nhà trẻ ko thể giúp cháu được vì ko thể tập trung một mình cháu.Mong chị bày cách cho em với.Chị chỉ em tìm những bài dạy phương pháp đièu hòa cảm giác o đâu nha chị.Em thấy trên đài có giới thiệu quả banh thật to để tập cho các cháu,cách tập như thế nào và em có thể mua ở đâu hả chị?
myphuong
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 2 04, 2011 12:39 am

Re: truong hop con toi co phai la benh tu ky ko

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 4 11, 2011 7:23 am

Chào em, trẻ con nhóm này rất thich số, chữ, hình ảnh (ráp hình). Tuy nhiên sau khi biết số, biết cộng trừ (lại còn giỏi xuất sắc), chưa hẳn các em đã cầm tiền đi mua hàng mà biết sẽ thối lại bao nhiêu. Biết mặt chữ, biết đọc giỏi, nhưng các em co thể không hiểu mình đọc gì.

Bài vở thì CCM có saọn cho một số em đã đi theo chương trình của CCM. Em hỏi thêm chị Xuyến ở giaoduc@concuame.com sẽ rõ. Quả banh to em có thể vào trang chủ rồi bấm chỗ Shop Học Liệu.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: truong hop con toi co phai la benh tu ky ko

Gửi bàigửi bởi myphuong » T.Năm Tháng 4 21, 2011 5:56 am

Gởi chị Tường Anh
Chị ơi bé Hưng nhà em dạo này hư lắm .Cứ mỡi lần cháu muốn gì ma ko được đáp ứng là cháu nằm dài ra la khóc hoăc cứ thế chạy ra đường làm em hoảng quá chừng.Ở nhà ông bà quá thương cháu nên mỗi lần như vậy phải chiều cháu.Còn em nữa tháng mới về thăm cháu một lẩn.Mỗi lần chở cháu đi chơi cháu đòi mua bong bong ma ko chièu theo là cháu la het giãy giụa ko chiu lên xe đi nữa.Em có đoc bài viết chị tư vấn cho các chị khác là cứ làm lơ đi,nhưng sao mỗi lần thấy cháu như vậy người em cứ mềm nhũn đi ko thể cứng rắn dc.Với lai ở ngoài đường mà cháu như vậy em ko biết phải xử lý như thế nào.
À chị cho em hỏi từ nay đén cuối năm CCM có đợt thẩm định nào ở Sài Gòn ko chị.Em muốn đưa cháu vào khám
Sắp hè rồi.Em muốn đưa cháu đi chơi biển buổi sáng nhung cháu lai hay bị sổ mũi,vậy đi sớm quá có nên ko chị ví cháu còn phải đi nhà trẻ nữa. Ở đây mùa hè nắng lên sớm lắm khoảng 5h30 la có nắng rồi. Chị bày cho em một vài hoạt đong ở ngoài biển để chơi với cháu nha chị.
myphuong
 
Bài viết: 11
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 2 04, 2011 12:39 am


Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách.

cron