Chào các bác và các mẹ trên diễn đàn!
Lâu nay em bận rộn qua nên không ghé diễn đàn. Hôm nay tranh thủ lên để báo các kết quả thời gian vừa rồi với các bác. Cụ cậu nhà em mấy tháng nay có một số biểu hiện mà em không biết là nên vui hay lo lắng nữa ạ. Thứ nhất, bé đi học ngoan hơn, đến trường là chủ động vào lớp. Tiếp thu bài cô dạy trên lớp nhanh. Biết kể lại những việc vừa xẩy ra khi mẹ hỏi, ví dụ như con vừa ăn gi? ăn cam, ai cho con bánh đấy? Bác Thủy. Cháu kể đúng tên một số bạn học trong lớp. Có hôm đi học gây lộn với bạn tèo về nhà mẹ hỏi vì sao con đánh bạn? bạn Tèo khóc... Đặc biệt cháu phát âm tiếng Anh rất chuẩn, nhớ từ mới nhanh và nhớ rất lâu, có thể sử dụng ngoại ngữ đúng ở một số trường hợp, xem các thẻ tranh cháu có thể gọi tên các sự vật mà cháu biết bằng tiếng Anh, đếm số bằng tiếng Anh đến 20...thế nhưng rất buồn là cháu vẫn chưa biết đặt câu hỏi và có những lúc nói chuyện với cháu thì cháu thích cháu trả lời còn nếu không thì cháu lơ lơ láo láo hoặc trả lời một nội dung mà cháu sực nhớ chứ không ăn khớp với nội dung định hỏi, Giao tiếp mắt cua chau vẫn chưa tốt, đến nhà ai chơi nhắc cháu chào hỏi thì cháu vẫn chào nhưng không nhìn vào ngừoi đối diện. Mấy hôm nay sinh thêm tật ăn vạ và khóc lè rè đòi hết cái này đến cái kia cả ngày. Cháu yêu cầu lấy cho cháu cái gì mà chưa đáp ứng thì ngay tức khắc cháu lăn đùng ra nhà bất chấp nguy hiểm để ăn vạ. Dẫn cháu đi chơi ngoài đường thì gần như cháu cứ chạy lăng xăng liên hồi. Cho em hỏi các anh chị là liệu em có nên dạy ngoại ngữ cho cháu không?(Hiện tại em chưa dạy mà chỉ chơi với cháu và nói chuỵện 1-2 lần là cháu nhớ chứ chua dạy bài bản).Các anh chị và các mẹ có kinh nghiệm giúp em cách nào để dạy con em biết đặt câu hỏi với!
Chúc các bác, các anh chị mạnh khỏe và các bé nhanh tiến bộ