cần các cô chú chia sẻ kinh nghiệm

Re: cần các cô chú chia sẻ kinh nghiệm

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 3 03, 2011 12:09 am

Có điều học hơi chua. Để được hành nghề (ví dụ như tại California), em phải học tới cao học, đi thực hành vài trăm tiếng, và phải thi đậu vào hiệp hội thì mới được hành nghề. Có người học ra trường nhưng không được hành nghề, có người hành nghề vài năm thì bị đưa ra vì ... rớt.


Cho tôi góp ý với, vì tôi đã gian khổ trong ngành này ra. Hiện thì muốn thi bằng hành nghề, buộc phải có cao học. Nói tóm, sau khi xong cao học, đã phải có 1 năm thực tập (vừa thẩm định vừa chữa trị). Cuối chương trình cao học thì phải thi và làm thesis. Sau đó, phải có 1 nơi nhận mình làm việc toàn thời gian. Năm đầu tiên này có lương, và buộc phải có một người đã hoàn toàn đậu bằng hành nghề làm người giám sát. Họ phải chỉ dẫn và phải có ít nhất 5 tiếng đồng hồ mỗi tuần ngồi phê bình và góp ý cho mình. Họ là người báo cáo với bộ giáo dục và y khoa và khả năng của mình. Đậu năm này hay không là nhờ ở họ chỉ dẫn cho. Sau năm này, mình mới lại thi và có bằng hành nghề chinh thức. Sau đó, cứ 5 năm thì bộ sẽ duyệt các lớp học mình học và duyệt cho 5 năm kế. Không đủ số học phần, hoặc bị kỷ luật, hoặc bị phụ huynh than phiền (họ có quyền vào website của Bộ, cho biết tên và số an sinh xã hội/số bằng hành nghề của mình và than phiền, dĩ nhiên phải có tí bằng chứng), mình có khả năng bị treo bằng, rút bằng...

Thực sự, bảo khó thì mình học dở nên cũng thấy khó, nhưng mình biết có những bằng hành nghề khác (bác sĩ chẳng hạn, hay kiến trúc sư...) còn gay go hơn nữa. Ngành nghề nào chạm trực tiếp đến con người như cho thuốc, xây nhà cho họ ở... sẽ vô cùng gian nan.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Trang vừa xem

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.12 khách.

cron