bảo bối đã viết:Chào bác Tường Anh và mọi người.
Lâu quá em không vào đây, bây giờ thì cậu vàng không dí nữa mà lại gãi lưng gãi tay . . . nhột muốn chết. Nếu không thì lại vỗ lưng, vỗ vai, lúc đầu vỗ nhè nhẹ sau mạnh dần Nó hay tự cắn vào tay, cắn nhiều thành sẹo luôn bác ạ.
Nhắc tới Minh là mình nhớ tới gương mặt bầu bỉnh, đẹp trai, thích chơi xích đu, nghịch nước và chạy lung tung làm cô Xuyến chạy theo bở hơi tai ... Nhân đây Xuyến mượn micro của các chuyên gia một tí để nói chuyện với mẹ Bảo bối và các phụ huynh:
Minh cắn tay chắc có 3 lý do:
1) Có sự chuyển tiếp từ 1 việc đang làm sang một việc khác mà Minh bị ... cụt hứng hoặc không thích. Cái này chị cần cảnh báo trước cho Minh vài phút việc Minh sắp phải làm tiếp theo hoặc đưa hình ảnh cho Minh biết sắp phải làm gì. Ví dụ Minh đang chơi trước sân và mẹ muốn Minh vào nhà ăn cơm, mẹ đưa hình tới giờ ăn cho Minh biết trước và cho phép chơi thêm 5 phút nữa.
2) Bực bội hay thất vọng cũng có thể làm Minh cắn tay. Ví dụ khi học bài gì đó mà Minh làm sai, đừng bao giờ nói "con làm sai rồi", mà hãy dìu, nhắc nhở con tí tí khi đang làm bài để Minh khỏi bị bực bội khi biết mình sai. Thay vì dạy bài theo kiểu đúng sai thì dạy né làm sao để Minh thấy là mình làm chưa tốt mà thôi, chứ không phải làm sai. Ví dụ như dạy 2 + 2 = 4 là dạy kiểu đúng sai nhưng dạy tô màu thì chỉ có tô đẹp hay chưa đẹp thôi, chứ không có chuyện tô đúng hay tô sai, đúng không chị? Ý mình là hãy để ý đổi cách dạy cho phù hợp nếu đúng là Minh cắn tay vì bực bội. Một ví dụ khác là khi Minh nói 2+2 = 5 thì đừng nói "sai rồi" mà hãy nói "gần đúng rồi Minh, bỏ bớt 1 ra là 4, là đúng kết quả rồi".
3) Thích thú việc gì đó quá cũng có thể làm Minh cắn tay. Việc này mẹ Bảo bối cần biết con thích gì quá thì giảm bớt việc tiếp cận đó lại hoặc gia hạn thời gian tiếp cận.
Nói chung, chị cần hiểu việc gì sắp xảy ra cho con trước khi Minh sắp cắn tay và cố làm lu mờ việc đó, tạo môi trường để hiểu con hơn thì hy vọng Minh sẽ cải thiện dần và bớt cắn tay. Biện pháp cuối cùng nếu mẹ chưa khám phá ra lý do và cách làm cho Minh bớt cắn tay, mẹ "lì xì" cho Minh đôi găng tay để hầu giảm bớt vết thương trên tay con. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời thôi!
Hôm rồi em nhận được quà giáng sinh của bác Xuyến. Em cảm ơn bác lắm, em đi bắc 10 ngày mới vào hôm qua nên không báo cáo kết quả được. Bác cho em địa chỉ em gửi biếu bác hộp ô mai sấu bao tử cỏn còn con nhé. Bên Mỹ chắc không có đâu.
Yum.. yum... Lần nào ra phi trường, mình cũng ráng rinh về vài hộp. Bây giờ nhắc đến sấu, mình lại bày ra đĩa cranberries khô chạp cho đỡ ... nhớ!

Chị nhắn Minh ăn giúp cô Xuyến vài quả là cô vui lắm rồi. Cảm ơn chị Bảo bối nhé.