Chào bác Tường Anh và các bác tư vấn.
Cháu nhà em hiện nay đã được 18.5 tháng, nặng 10.5 kg, biết đi lúc 16.5 tháng. Khoảng 12 tháng đầu cháu phát triển bình thường. Đến tháng thứ 12, cháu biết vỗ tay khi yêu cầu hoan hô, biết chơi trò chi chi chành chành, biết nói tên mình (tuy nhiên nói đúng 1 lần duy nhất), biết xúc (giả vờ) cho người khác ăn, biết giả vờ nghe điện thoại. Do bà nội bị ung thư và ốm khoảng 1 năm nên mọi việc chăm sóc cháu chủ yếu do bác giúp việc.
Trong khoảng thứ 13 – 16, nhà có xảy ra nhiều việc như bà nội mất, bác giúp việc về quê, thay đổi thêm vài người giúp việc mới, cháu lại bị cúm 1 đợt rất nặng. Sau khi bị ốm khoảng 1 tháng, em để ý thấy cháu sa sút hẳn, buồn bã, ánh nhìn xa xăm, không giao tiếp mắt, không bibô, gọi không quay lại, không phản ứng khi người khác nói, khó ngủ, chỉ thích xem TV ... triệu chứng như tự kỷ vậy.
Đến 17.5 tháng, em đưa cháu đến ABCD để khám và được chẩn đoán là tự kỷ mức độ nặng. Em lo quá nên 3 tuần nay đưa cháu đi trị liệu ngôn ngữ, hạn chế cho cháu xem TV, buổi tối mẹ phải nhảy múa tưng bừng, dạy cháu thẻ tranh hoặc lôi cháu đi siêu thị chơi...Cháu có vẻ khá hơn như đã nhìn vào mắt người khác khi nghe hát (tuy nhiên chỉ nhìn khoảng thới gian ngắn khoảng 2-3 phút mỗi lần, nếu bài hát lạ thì nhìn lâu hơn), chỉ quay đầu lại khi người khác gọi từ vị trí xa (gọi cháu khi đang ngồi cạnh thì cháu không ngẩng lên), biết khóc mẹ khi mẹ đi làm, đòi mẹ đòi bế khi mẹ đi làm về , biết đi tìm mẹ khi mẹ sang phòng khác, biết đi lấy hộp bim bim để vào tay mẹ khi muốn ăn, mẹ dạy nói thì cháu có nói những từ như mẹ mẹ, bẹ bẹ, mạ mà, bạ bạ, bà bà ...theo ngẫu hứng. Cháu không thích chơi các trò chơi lắm. Trò thích nhất là giở các sách có tranh ảnh. Các trò như xếp tháp, thả khối ...cháu biết chơi nhưng chưa phân biệt được to nhỏ mà phải có sự giúp đỡ của người lớn, và rất chóng chán, cháu chỉ ngồi được 1-2 phút là chạy đi lăng xăng trong phòng hoặc lên giường nằm.
Theo đánh giá của cô giáo trị liệu ngôn ngữ (cháu đã trị liệu được 10 buổi) thì cháu tiến bộ chậm. So với chuẩn phát triển chung là rất chậm như chưa theo được mệnh lệnh, chưa biết lấy đồ vật khi được yêu cầu, chưa hiểu ngôn ngữ, chưa chỉ tay, thờ ơ ...
Em lo quá, không biết con em chỉ chậm phát triển hay bị tự kỷ. Em nên tiếp tục giúp đỡ cháu như thế nào ạ?
Xin lỗi các bác đã kể lể dài dòng và Chân thành cảm ơn các bác