Thật buồn vì không có thẩm đinh cuối năm 2010

Thật buồn vì không có thẩm đinh cuối năm 2010

Gửi bàigửi bởi hueanh » CN Tháng 10 24, 2010 7:54 pm

Quả thật sáng nay khi nhận đươc mail là cuối năm nay các chuyên gia sẽ không về Việt Nam thẩm định, em cảm thấy rất buồn và hụt hẫng. Em đã bỏ lỡ đợt thẩm định tháng 7 vừa qua, nên em đang rất chờ đợi vào đợt thẩm định cuối năm nay. Lần đầu tiền em tham gia vào diến đàn khi đó con em mới có 17 tháng tuổi, giờ cháu đã được 25 tháng tuổi. Tuy có nhiều tiến bộ nhung cũng chỉ như các em 12 tháng tuổi, thậm chí còn có nhiều điều kém cả các em 1 tuổi cơ. Tuy nhiên giờ em không buồn và đau khổ nữa, cái em muốn là có thêm thật nhiều kiến thức để dạy con. Trước đây khi cháu 17 tháng em có cho cháu đi điều trị tích cực là 1h/1 ngày, nhưng em cảm thấy cháu không tiếp thu được việc học ở trường cho lắm, em thấy rằng mẹ dạy thì cháu tiếp thu hơn rất nhiều, nên em quyết định dạy con ở nhà vào buổi tối, còn ban ngày cháu học ở trường mẫu giáo. Nhưng nhiều lúc em chẳng biết dạy con thể nào cho đúng cả, cháu chỉ thích chữ số và hình ảnh thôi. Cháu có thể đếm được từ 1-10 một cách rõ ràng, có thể nhìn hình ảnh và nói được một số từ như bò, bơ, tủ lạnh, ô tô, bếp ga, hoa hồng, na, mít, hổ....(nhưng nói rất ngọng). Đây có thể được coi là một niềm vui và cũng là niềm hy vọng nhỏ nhoi của một người mẹ có con trai bị tự kỷ. Ngoài ra mọi thứ đều rất ngô nghê, chậm chạp và khó hiểu. Vì vậy em đã rất hy vọng vào đợt thẩm định này. Vì có lẽ em không tin lắm vào các chương trình của trong nước ( em đã cho con đi khám ở hai nơi nhưng vẫn cả hai nơi đều nói rằng con chỉ bị chậm nói và rối loan cảm xúc. Nhưng em không nghĩ vậy, vì vây em rất hy vọng là các chuyên gia sẽ thay đổi kế hoạch và sẽ có đợt thẩm định vào cuối năm nay.
hueanh
 
Bài viết: 19
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 5 24, 2010 5:59 am

Re: Thật buồn vì không có thẩm đinh cuối năm 2010

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 10 24, 2010 8:25 pm

Ủa, chuyên gia đi thi hoa hậu biển sao không về VN cuối năm nay vậy chị Tường Anh? :o
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Thật buồn vì không có thẩm đinh cuối năm 2010

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 10 24, 2010 8:29 pm

Chị cũng tiếc là không về Noel này. Thôi thì em tiếp tục lên kế hoạch dậy cho con, và chị tư vấn online. Hy vọng hè thì mình gặp được nhau. Chị thấy nhận thức của con có vẻ tăng, cái khó nhất là còn ngọng. Vậy em đọc kỹ chuẩn phát triển âm thanh rồi chuẩn bị mà dậy nhé. Em tìm hình ảnh xinh xinh, cho con thích nhìn mà học phát âm cho chuẩn.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Thật buồn vì không có thẩm đinh cuối năm 2010

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 10 24, 2010 8:34 pm

Ủa, chuyên gia đi thi hoa hậu biển sao không về VN cuối năm nay vậy chị Tường Anh? :o


Không đi thi hoa hậu biển. Sẽ có hoa hậu thung lũng, gồm những thí sinh da như dây thung, mặt lũng lõm lung tung. Mình sẽ thắng.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Thật buồn vì không có thẩm đinh cuối năm 2010

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 10 24, 2010 10:59 pm

Ôi....hoa hậu thung lũng ....chắc là phải đẹp lắm đây :lol:
Phương
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Thật buồn vì không có thẩm đinh cuối năm 2010

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 11 27, 2010 7:10 pm

Quả thật sáng nay khi nhận đươc mail là cuối năm nay các chuyên gia sẽ không về Việt Nam thẩm định, em cảm thấy rất buồn và hụt hẫng. Em đã bỏ lỡ đợt thẩm định tháng 7 vừa qua, nên em đang rất chờ đợi vào đợt thẩm định cuối năm nay. Lần đầu tiền em tham gia vào diến đàn khi đó con em mới có 17 tháng tuổi, giờ cháu đã được 25 tháng tuổi. Tuy có nhiều tiến bộ nhung cũng chỉ như các em 12 tháng tuổi, thậm chí còn có nhiều điều kém cả các em 1 tuổi cơ. Tuy nhiên giờ em không buồn và đau khổ nữa, cái em muốn là có thêm thật nhiều kiến thức để dạy con.


Tuy chưa thẩm định được nhưng CCM vẫn có thể tư vấn cho bạn được trong khi chờ đợi. Bạn cho biết dạo này bé tình hình ra sao nhé . Bạn có thể so sánh với các chuẩn 2 tuổi rồi cho mình biết bé làm được những gì không ? Bé có nói được 2 chữ chưa , biết lựa đồ vật theo hình thù, màu sắc ? Mong bạn tiếp tục vào để chúng ta tìm các bài cho bé vào lúc này
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Thật buồn vì không có thẩm đinh cuối năm 2010

Gửi bàigửi bởi memaiminh » T.Ba Tháng 1 04, 2011 7:36 pm

Chúc mừng năm mới cả gia đình CCM.

Em cũng đang băn khoăn không biết xây dựng mục tiêu cho con như thế nào. Con hiện có nhiều thay đổi lắm và chỉ còn hơn năm nữa (9/2012) là vào lớp 1 nên mục tiêu tổng quát chắc sẽ phải là "vào lớp 1 thành công" rồi. Nhưng mục tiêu cụ thể như thế nào thì em chưa nghĩ ra.
Hiện tại con đang chỉ học đọc (con tự nhiên biết đọc, nhưng không đúng dấu và cũng chỉ đọc được khoảng 30%từ), học tô màu, vẽ, tô chữ, viết các nét cơ bản(nét thẳng, nét xiên ...), làm toán đơn giản (nhận biết số lượng, so sánh lớn hơn, bé hơn, điền dấu thích hợp) ...
Em sợ những việc mình đang làm chưa phải là "tấn công tổng thể" mà chỉ là những việc "nhỏ lẻ" không đủ để chuẩn bị hành trang cho con vào lớp 1.
Liệu em có nên tự đánh giá cho con mình rồi vào báo cáo trong diễn đàn giáo dục để được tư vấn những mục tiêu cụ thể không? Và nếu như vậy thì em phải đánh giá trên những mục nào?

Cần lắm 1 lần thẩm định mà chả biết tin tưởng ai ngoài CCM!
Em đã đăng ký nhận chỗ can thiệp qua mail Canthiep@concuame.com nhưng chả biết bao giờ các anh / chị mới về VN được.

Ôi mong quá đi mất!
memaiminh
 
Bài viết: 40
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 10 14, 2009 7:22 pm


Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.19 khách.

cron