Chào các anh chị!
Con trai tôi năm nay 8 tuổi. Tôi đã đưa con đi khám tại Viện Nhi và bác sỹ chẩn đoán là con bị AS. Thực tình tôi chưa bao giờ nghe đến AS cả và tôi nghĩ là con bị tăng động giảm trí nhớ. Tôi nói vậy để anh chị hiểu là tôi đã choáng váng thế nào khi nghe bác sỹ nói.
Chào bạn, chúng tôi làm việc với nhóm trẻ có rối loạn nhiều mặt, nên có rất nhiều dịp ngồi bên phụ huynh lắng nghe nỗi lòng của họ. Bạn cố gắng lên nhé. Tôi cũng xin lỗi là hôm nay mới trả lời. Tuần vừa rồi tôi vô cùng bận rộn vì một số việc gia đình.
Con có trí nhớ rất tốt ngay từ khi chưa nói sõi. Con có thể nhớ tên và biểu tượng của các kênh truyền hình vệ tinh. Con làm các bài toán công thức khá tốt nhưng gặp khó khăn với các bài toán có lời giải. Môn tiếng Việt thì còn tệ hơn vì con không hiểu được hết ý nghĩa của câu văn hay đoạn hội thoại.
Con của bạn có biệt tài về những kiến thức cố định, không thay đổi, không biến báo: địa lý, lịch sử, cộng trừ nhân chia... Bé yếu về những gì cần phải suy diễn: toán đố, tập làm văn... Những gì đòi hỏi sự chú ý như đọc bài tiếng Việt, văn chương... sẽ là khó cho bé, mặc dù bé lại có thể đọc sách lịch sử địa lý hàng giờ. Nhưng tôi không cần phân tích bạn cũng đã thấy khó khăn này của bé. Vậy bạn nên chú ý dậy thêm cho bé về các môn yếu ấy, và luyện cho con những cách rút tỉa ý chính của bài đọc.
Con không thích chơi với các bạn. Dễ cáu, và phản ứng gay gắt với bạo lực. Con hét lên ầm ĩ hoặc đánh lại bạn. Ở lớp, cô giáo giảng bài tiếng Việt nhưng con không hiểu, có lẽ do mất kiên nhẫn nên cô đã dùng thước đánh con, hay là dúi đầu con xuống bàn làm răng con bập vào môi gây chảy máu. Khi tôi viết những dòng này, tôi chưa nói chuyện được với cô giáo nên không hiểu sao cô lại làm như vậy, mặc dù tôi đã chủ động trao đổi với cô về chẩn đoán của bác sỹ.
Giao tế là điểm yếu lớn của nhóm trẻ AS/tk. Các cá nhân AS/tk không hiểu những qui luật giao tế, và phần lớn không hiểu rằng người khác có suy nghĩ khác với mình. Đó là lý do vì sao bé phản ứng gay gắt với bạn: bé muốn ý của bé được áp dụng, và không hiểu rằng bạn có ý của bạn, và mình phải tìm cách dung hòa khi chơi với nhau.
Vậy, việc bạn phải làm là dậy con những cách dung hòa, đoán ý người khác, tự kiềm chế những bất bình...
Về bài vở trong lớp, nhóm trẻ AS/tk thường lúng túng khi phải ngồi nghe bài giảng. Lời nói như nước đổ lá khoai. Bên này thì chúng tôi có những phụ giáo đi cùng trẻ, để hỗ trợ trẻ ghi chép ý chính của bài giảng. Ở VN, không có phụ giáo, bạn nên dậy con cách ghi lại bài giảng (cũng là những cách rút tỉa ý chính). Vì bé còn nhỏ tuổi, việc ghi chép nên chỉ là ghi vài chữ thay vì lấy nốt như sinh viên đại học. Bạn cũng nên tìm một số bạn của bé, chọn em nào đĩnh đạc, trầm tính... để bé hỏi bài, mượn bài... Quan trọng nhất, bạn nên tìm những phương pháp để bé giữ chú ý trong lớp. Ngoài ra, bàn thảo với giáo viên là điều bạn phải thực hiện để bé có thể sử dụng tốt những giờ học trong lớp.
Hỗ trợ một cá nhân AS là quá trình cần thời gian và nỗ lực. Khó có thể mô tả cho bạn từng bước ở diễn đàn này. Bạn chịu khó đọc bên nguồn liệu và cả những posts của các anh chị có con AS để hiểu thêm, rút tỉa cho mình. Hiện tại, tôi nghĩ bạn nên ngồi xuống, thảo ra những khó khăn của con, soạn một kế hoạch để hỗ trợ con. CCM sẽ tư vấn cho bạn.
Anh chị hãy cho tôi lời khuyên nhé.
VÂng, nhưng rồi cũng chỉ là lời khuyên. Lẽ ra thì chúng tôi phải có mặt tại VN, gặp gỡ thường xuyên với phụ huynh. Rất tiếc chúng tôi chưa thể làm điều đó. Vì thế, phụ huynh nên tích cực vào diễn đàn, và tham gia hội thảo/huấn luyện nếu chúng tôi tổ chức tại VN. Cái khó bó cái khôn, bạn cố gắng nhé. Tôi cũng phải chia xẻ rằng nhiều phụ huynh vì công việc làm ăn hoặc vì tình trạng kinh tế đã không thường xuyên giữ tư vấn, cũng không áp dụng những gì chúng tôi đề nghị. Rất tiếc.
Xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian đọc.
Tôi chỉ nhận lời cảm ơn khi nào bạn thông báo về những tiến bộ của bé thôi!
Tôi biết chặng đường mà tôi đi sẽ rất dài và xa
Dài, và xa, nhưng vẫn không nhiêu khê khó khăn bằng con đường của nhiều phụ huynh khác. Nhìn lên chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình. Bạn cố gắng nhé.