Chứng kiến người tự kỷ trưởng thành

Re: Chứng kiến người tự kỷ trưởng thành

Gửi bàigửi bởi LETHIHA » T.Sáu Tháng 7 23, 2010 3:40 pm

Chào chị Tường Anh!
Cả tuần nay chúng tôi cho cháu đi Sài Gòn (nhà tôi ở Đồng Nai), rất tiếc tôi không lên mạng nên không biết những thông tin bổ ích của chị. Cháu 23 tháng tuổi chưa biết nói dù chỉ một từ, chơi rất máy móc ví dụ: cháu xếp các đĩa nhạc theo một thứ tự, làm xong cháu làm lại và không cho ai động vào. Cháu cũng không chơi với các bạn khác, mặc dù không trốn chạy nhưng giữa các bạn cháu chỉ chơi một mình. Hay ăn vạ khi không vừa ý, cháu cần gì thì cầm tay bố mẹ kéo tới đó chư không chỉ bằng ngón trỏ. Thỉnh thoảng cháu khóc đêm mà không có cách gì dỗ cháu được. Tôi cho cháu đi đo điện não đồ bác sỹ kết luận "Có sóng động kinh dạng toàn thể". Nghe nói điều trị bằng oxy cao áp cũng hỗ trợ tốt phải không chị? Chúng tôi rất cần những lời khuyên từ các anh chị. Tôi xin cảm ơn rất nhiều!
LETHIHA
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: CN Tháng 7 18, 2010 8:26 am

Re: Chứng kiến người tự kỷ trưởng thành

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 7 23, 2010 5:56 pm

Khi trẻ có sóng động kinh, bạn cần theo dõi sát sao để bảo vệ an toàn cho bé, và cũng để biết sóng ấy có trở thành nặng hơn (co giật) không.

Oxy cao áp là kỹ thuật một số người cho rằng có thể giúp não đủ oxy. Phương pháp này chưa được chứngminh là hiệu quả. Lúc đầu thì người ta nghĩ hít nhiều oxy sẽ làm cho người ta trẻ ra (Michael Jackson bị đồn là đã dùng phương pháp này). Bây giờ họ nghĩ oxy cao áp giúp cho những ai bại não khỏi bệnh. Thực ra, oxy cao áp là thủ thuật giúp cho những bệnh nhân bị phỏng (bỏng) có thể thở oxy khi da họ có nguy cơ nhiễm trùng cao. họ nằm trong lồng kính và có luồng oxy cho khỏi ngộp. Đơn giản là thế.

Các chuyên gia về rối loạn tại Hoa Kỳ chưa thấy mức hiệu quả của oxy cao áp. Trong những em học sinh tôi có dịp hỗ trợ tại Hoa Kỳ cũng không có em nào dùng phương pháp này.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Chứng kiến người tự kỷ trưởng thành

Gửi bàigửi bởi phi » T.Ba Tháng 7 27, 2010 1:05 am

Nghe nói điều trị bằng oxy cao áp cũng hỗ trợ tốt phải không chị?


Không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày chỉ có 21 phần trăm ôxy thôi. T]Hít 100 phần trăm ôxy dưới áp xuất bình thường sẽ nguy hiểm cho cơ thể. Những người cổ vũ việc thở oxy nói nó giúp tẩy độc các tế bào não, vân vân và vân vân. Phương pháp này chưa được chứng thực khoa học, và tất nhiên cũng có người nói trẻ TK đã tiến triển tốt sau khi thở oxy, người khác lại không có chuyện đó.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Chứng kiến người tự kỷ trưởng thành

Gửi bàigửi bởi long thao » T.Năm Tháng 12 23, 2010 4:26 am

Đọc những bài viết trong trang này muốn khóc quá. con trai tôi 29 tháng rồi, giờ mới bắt đầu nói được từ đơn. Nhưng cháu nói nhảm rất nhiều. Không biết sau này con tôi sẽ ra sao? buồn vô hạn...
long thao
 
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 12 18, 2010 6:48 am

Re: Chứng kiến người tự kỷ trưởng thành

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 12 23, 2010 6:37 pm

long thao đã viết:Đọc những bài viết trong trang này muốn khóc quá. con trai tôi 29 tháng rồi, giờ mới bắt đầu nói được từ đơn. Nhưng cháu nói nhảm rất nhiều. Không biết sau này con tôi sẽ ra sao? buồn vô hạn...


Các nhà tâm lý học bàn về chuyện này rất nhiều. Trẻ TK có hạnh phúc không? Chắc chắn là có vì có lúc các bé tủm tỉm cười, có lúc tay vẫy vẫy mặt phấn khích.

Là cha mẹ, chúng ta buồn vì thấy con mình không được "hưởng thụ" những cái chúng ta cho là "lạc thú" như nghe nhạc, coi phim, kết bạn. Điều này không có nghĩa là trẻ TK không hạnh phúc. Nếu trẻ TK gặp khó khăn, bị đối xử tệ bạc khi trưởng thành, chúng không thể nào "hạnh phúc" trong cái phạm trù/định nghĩa của riêng trẻ được nữa. Vì vậy chú tâm của chúng ta là ngoài việc dạy kỹ năng sống, nhận thức cho con mình, chúng ta "dạy" người ngoài đừng phân biệt, đối xử tệ với trẻ. Nếu làm được điều đó, tôi tin rằng trẻ TK sẽ vẫn có những giây phút hạnh phúc trong thế giới riêng của trẻ.

Nếu trẻ TK không biết tới "thiên đường" của chúng ta thì chúng ta hãy tạo ra "thiên đường" riêng cho trẻ TK.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Chứng kiến người tự kỷ trưởng thành

Gửi bàigửi bởi bongbenh » T.Sáu Tháng 5 27, 2011 1:22 am

phi đã viết:
long thao đã viết:Đọc những bài viết trong trang này muốn khóc quá. con trai tôi 29 tháng rồi, giờ mới bắt đầu nói được từ đơn. Nhưng cháu nói nhảm rất nhiều. Không biết sau này con tôi sẽ ra sao? buồn vô hạn...


"Buồn vô hạn" Sao từ này cũng hợp với lòng mình vậy. Mình xin lỗi mặc dù biết là không nên.
bongbenh
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: CN Tháng 8 08, 2010 9:27 pm

Re: Chứng kiến người tự kỷ trưởng thành

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 6 03, 2011 11:19 pm

"Buồn vô hạn" Sao từ này cũng hợp với lòng mình vậy. Mình xin lỗi mặc dù biết là không nên.


Đừng xin lỗi. Làm sao có thể không buồn lo, không sốt ruột, không đau lòng, không rối trí? Cùng Nhau Vượt Khó ra đời cũng vì những nỗi buồn lo ấy. Có nhau, hy vọng chúng ta cầm tay nhau chia xẻ, vỗ vai hỗ trợ nhau cố gắng nữa, nữa, nữa...
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Chứng kiến người tự kỷ trưởng thành

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 6 06, 2011 8:32 am

Ngày này năm trước CCM đón 1 phụ huynh và bé từ VN qua California tham quan trường lớp. Hôm qua trao đổi với phụ huynh đó, thấy vẫn còn nhiều khó khăn quá. Sáng nay chị Xuyến hối hả chạy vào trường, cũng đúng lại là ngôi trường ở California năm vừa rồi. Đứng ở cửa nhìn ra thấy một năm trôi qua nhanh quá. Ước gì làm được nhiều việc hơn. Khứ niên kim nhật thử môn trung. Đúng ngày này năm ngoái, ngay tại cái cửa này. :(

Chúc P, N và HN những điều tốt lành nhất.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Chứng kiến người tự kỷ trưởng thành

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 6 06, 2011 7:39 pm

Anh Phi,

Ngậm ngùi ! Ngậm ngùi.....Đúng ngày 6/6/2010 P đã gọi điện thoại cho chị TA khi vừa đáp xuống phi trường Los . Vừa tới nhà người bạn đã vội điện thoại ngay cho anh Phi hỏi đường từ Los đến San Jose - Trên đường đi phải trải qua nhiều giờ, ngủ ít nên lên xe là ....cứ gà cứ gật ! Anh N cứ chốc chốc gọi dậy : Dậy xem nè em, em thấy Mỹ rồi đó, sao ngủ hoài vậy, sắp đi tới trường em mơ ước được xem cho con rồi kìa .....Em tính cho con theo vào gặp các bạn không ?....Cứ thế cho đến chiều, anh Phi gỏ cửa nhà đón P đến trường, P vẫn còn lâng lâng....sự thật rồi, mình sẽ tận mắt chứng kiến ngôi trường và các trẻ học hành, ước gì con mình ......vào trong đó học cùng luôn các bạn được thì hay biết mấy. Chị TA dẫn vào chào bà hiệu trưởng cho phép P vào xem lớp, trên con đường nhỏ dẫn vào lớp P cứ nhìn vào từng bé coi từng gương mặt các bé phản ánh điều gì...Oh hay, sao P không hề phát hiện ra bé nào có rối loạn TK cả ??? Bé nào cũng ngoan, điềm tĩnh và sao không hề có xuất hiện hành vi ...bùng nổ thường xuyên như các bé ở VN, vì sao...vì sao ...? Đây rồi, vào lớp 1 không khí chơi nhiều hơn học vì các trẻ chỉ còn 1 ngày là nghỉ hè - Chúng tuần tự lấy bài theo TKB và mang tới bàn có cô giáo ngồi chờ học. GV lớp tiếp chuyện với P và nói về cách các cô dạy trẻ. Chị TA cũng giải thích thêm - Nhìn lớp học ngăn nắp và gọn gàng, các trẻ biết tự lập trong học tập, P 'mê' quá trời - Chị TA gọi vài bé tới hỏi chuyện, có bé các chuyên gia đã nghĩ là không nói được, nhà trường mua cho bé cái máy nói, thế mà bây giờ bé cũng đã trả lời được chị TA khi được hỏi. Có bé thích hôn tóc cô, chạy ào tới cô giáo cũ (chị TA) chỉ để ôm cô và hôn thắm thiết vào mái tóc của cô ....Nhiều lắm.....ký ức chợt ùa về qua 1 năm....P vẫn còn "bồng bềnh" với bao kế hoạch ...Cám ơn anh Phi, ước mong lớn nhất của P là con tiến bộ và được học như các trẻ mà P tiếp xúc tại LV.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Chứng kiến người tự kỷ trưởng thành

Gửi bàigửi bởi contraiyeucuame » T.Ba Tháng 8 16, 2011 12:58 am

Xin chào mọi người, mình là thành viên mới cua CCM, con mình được 22 tháng roi, Vợ Chồng mình phát hiện khi bé đã 19 tháng, 3 thang nay vẫn đang dạy bé, VC mình vẫn còn bị sốc, vẫn hy vọng rằng bé bị chẩn đoán nhầm, 3 tháng nay không đêm nào mình ngủ ngon, cứ nghĩ tới tương lai của con mà chảy nước mắt, mình o SG, khi đọc bài viết này mình sợ rằng o VN ít người hiểu về bệnh này, mình cứ sợ con mình bị phân biệt đối xử, sau nay không có cha mẹ bên cạnh thì sợ không ai hiểu và thông cảm cho bé, Chồng mình cứ an ủi, "không sao đâu, con bị nhẹ thôi mà! rồi con sẽ hết", mình nghe mà đau cả lòng, thực sự mình chỉ mong đó là cơn ác mộng, ngày mai ngủ dậy sẽ thoát khỏi nó!!
contraiyeucuame
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 8 15, 2011 1:03 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Những bài viết về Tự Kỷ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.24 khách.

cron