Vài lời nhân ngày TK

Vài lời nhân ngày TK

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 3 24, 2010 4:59 pm

Bài viết nhân ngày TK toàn thế giới
(bài viết có tính cách cá nhân, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của ConCủaMẹ)

tk-awareness.jpg
tk-awareness.jpg (13.32 KiB) Đã xem 6976 lần.


Gần đây có bài báo trên TVN viết về Tự kỷ đã bị một số phụ huynh phản đối, và nghe nói bài báo đã bị gỡ xuống. Mục đích bài này không phải là chỉ trích tác giả TVN hoặc phê bình nội dung đúng sai, mà là đưa ra vài nhận định có tính cách chiến thuật. Sắp tới đầu tháng 4 là ngày Nâng cao nhận thức về TK toàn thế giới, hy vọng các phụ huynh coi bài viết này là lời khuyên chân thành (dù có thể mích lòng) của tôi xin kính gửi.

What is the battle? (đâu là trận chiến?)

Do bài báo trên TVN đưa tin chưa chính xác về TK, có phụ huynh đã gửi thư góp ý mạnh mẽ, phản biện tác giả. Đây là một phản ứng cá nhân rất tốt, nhưng như một tập thể, vô hình chung các phụ huynh đó đã đẩy tác giả vào thế đối đầu. Các phụ huynh đã định nghĩa trận chiến này là “giữa phụ huynh và tác giả bài báo”. Với một định nghĩa như vậy, cuộc chiến của các phụ huynh chỉ có 2 khả năng: một là các ph thua (bài báo vẫn được đăng), hai là tác giả thua (bài báo bị gỡ xuống).

Khi “thua trận”, tác giả bài báo có thể bị đẩy vào 3 tình thế: một là anh/chị ta sẽ né đề tài TK trong tương lai, hai là sẽ sinh ra ác cảm với ph vì đã làm mình mất mặt với tòa soạn, ba là tác giả chủ động tới gặp ph để xin lỗi, viết lại bài mới. Khả năng thứ 3 khó xảy ra, vì ai là người đại diện ph để tác giả gặp và giải thích?

Tại sao các ph không định nghĩa trận chiến là: một bên là “những người biết về TK và những người không biết” và bên kia là Tự kỷ? Với định nghĩa như vậy, chẳng có ai là người thua cuộc cả (có thể có người không tham gia, nhưng không ai là người thất bại).

Nếu lúc đó có mặt tại VN, đầu tiên tôi sẽ cảm ơn nhà báo đã viết về đề tài TK, và cảm ơn tính “nóng bỏng” của nội dung đã lôi cuốn sự chú ý. Sau đó tôi ngỏ ý giúp tác giả trở thành một “chuyên gia” về đề tài TK bằng cách cập nhật tin tức, dẫn đi thăm trường, thăm con mình, cung cấp tài liệu để tác giả có thể viết các bài kế tiếp với thông tin chính xác hơn. Như vậy thì ai là người thắng cuộc? Phụ huynh là người thắng cuộc vì TK được báo chí nhắc tới! Tác giả bài báo là người thắng cuộc vì có được kiến thức chuyên ngành, sẽ làm “trùm” lĩnh vực này trong nội bộ toà soạn! Bản thân tờ báo cũng là người thắng cuộc vì được cộng đồng các phụ huynh yêu mến! Và những người chưa biết về TK cũng là người thắng cuộc vì họ hiểu được TK là gì! Người thua cuộc duy nhất là chính hội chứng TK, vì bây giờ nó phải đối phó với nhiều người hơn.

Những việc phụ huynh đang cố làm cho con mình tuy rất khó khăn nhưng không phải là “duy nhất”. Các phụ huynh tại Hoa Kỳ đã làm cách đây nhiều năm. Các phụ huynh tại Ấn độ làm như vậy cách đây hơn 5 năm, và khi bạn đang đọc bài này thì các phụ huynh tại Trung Quốc cũng đang làm y như thế. Nếu rảnh rỗi, tôi mời phụ huynh tìm đọc cuốn “On competition” của Michael Porter. Tuy ông Michael viết về vấn đề kinh tế vĩ mô cho một quốc gia, nhưng các phụ huynh sẽ rút tiả được các chiến thuật cụ thể cho vấn đề TK của chúng ta.

Mong rằng chúng ta sẽ có những cơ hội TVN tương tự trong tương lai.
Và xin cảm ơn các phụ huynh đang cùng ConConMẹ vượt khó.

Phi
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Vài lời nhân ngày TK

Gửi bàigửi bởi Duong Thi Quynh Tram » T.Năm Tháng 3 25, 2010 12:43 am

Chào anh Phi,

Anh nói bài báo đã bị gở xuống, vậy Trâm muốn đọc bài báo đó thì phải tìm ở đâu, hoặc anh vui lòng gởi cho Trâm bài báo đó qua email cá nhân duongthiquynhtram@gmail.com được không. Rất cảm ơn anh nếu Trâm đọc được bài báo đó.

Dương Thị Quỳnh Trâm (mẹ của bé Trần Bình Nguyên)
Duong Thi Quynh Tram
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 8 20, 2009 7:54 pm

Re: Vài lời nhân ngày TK

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 3 25, 2010 12:37 pm

Duong Thi Quynh Tram đã viết:Chào anh Phi,

Anh nói bài báo đã bị gở xuống, vậy Trâm muốn đọc bài báo đó thì phải tìm ở đâu, hoặc anh vui lòng gởi cho Trâm bài báo đó qua email cá nhân duongthiquynhtram@gmail.com được không. Rất cảm ơn anh nếu Trâm đọc được bài báo đó.

Dương Thị Quỳnh Trâm (mẹ của bé Trần Bình Nguyên)


Chào chị Trâm,
Tôi không có bản lưu, và nếu có thì cũng chưa xin phép tác giả. Chị có thể kiếm từ khóa "Con bị tự kỷ tại cha mẹ" trên google xem có trang/blog nào còn lưu trữ không.
cảm ơn chị đã đọc bài
Phi
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Vài lời nhân ngày TK

Gửi bàigửi bởi Duong Thi Quynh Tram » T.Năm Tháng 3 25, 2010 11:19 pm

Chào anh Phi,

Trâm đã đọc được bài viết đó theo hướng dẫn của anh.

Nhân tiện Trâm cũng kể về những nhận xét của người xung quanh mà Trâm đã gặp về gia đình mình khi có bé Bình Nguyên bị rối loạn ngôn ngữ và chứng ADHD.

Trâm có con gái đầu lòng là bé Su, sau đó Trâm sinh con trai là Bình Nguyên. Bình Nguyên khi còn nhỏ rất kháu khỉnh (bé mới 4 tháng mà được 7 kg). Mọi người xung quanh đều khen Trâm được trời thương cho có đủ nếp, đủ tẻ. Nhiều người còn nói đùa, gia đình này được 10 điểm cộng rồi đó nhe. Đi đâu Trâm cũng được khen mình có 10 điểm cộng. Thế rồi, dần dần Bình Nguyên khi lớn lên có những biểu hiện khác thường, mọi người xung quanh bắt đầu nói thằng bé quậy quá, và sau cùng khi phát hiện được Bình Nguyên là đứa trẻ đặc biệt (gọi là đặt biệt cho đỡ đau lòng) thì Trâm bắt đầu nhận được những câu nói như: "thấy nhà đó ăn ở cũng đàng hoàng mà sao con cái kỳ vậy"... và ngày mà Trâm chờ đợi câu nói mà mọi người vẫn thường nói đã đến. Đó là câu "chắc kiếp trước ở ác lắm nên kiếp này mới có con như vậy". Thậy ra tâm lý Trâm cũng đã chuẩn bị để đón nhận câu nói đó từ lâu, nhưng khi nghe câu nói đó Trâm vẫn cảm thấy như mình bị rơi xuống địa ngục. Nhưng may mắn Trâm không phải là người hay than khóc khi bị té ngã. Trâm vẫn đứng vững để tiếp tục dẫn con mình đi qua những hố sâu, núi cao để một ngày nào đó nó sẽ có khả năng để cảm nhận được vẻ đẹp rạng rỡ khi mặt trời mọc.

Cám ơn anh nhiều.

Dương Thị Quỳnh Trâm
Duong Thi Quynh Tram
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 8 20, 2009 7:54 pm

Re: Vài lời nhân ngày TK

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 3 25, 2010 11:36 pm

Trâm ơi, đó là những câu nói vơ đũa cả nắm có tính ác độc, dù người nói có thể không có ý miệt thị. Trâm bỏ ngoài tai những lời nói ấy nhé. Họ thì là cái gì trong đời mình đâu. Con mình mình nuôi, mình dậy.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Vài lời nhân ngày TK

Gửi bàigửi bởi Cong » T.Năm Tháng 3 25, 2010 11:41 pm

Cảm ơn anh Phi về lời khuyên cho cha mẹ trong cuộc thương thuyết với báo chí.

Kinh nghiệm của người đi trước bao giờ cũng quý báu.
Cong
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: CN Tháng 5 10, 2009 6:17 pm

Re: Vài lời nhân ngày TK

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 3 26, 2010 12:05 am

Trâm, Cong và các phụ huynh quý mến,

Autistic kid is different -- not less. Trẻ TK khác với trẻ không TK, chứ không phải là kém hơn. Câu này mình và chị Xuyến nghe được trong phim tài liệu về bà Temple, môt cá nhân TK đã thành công vượt khó. Bà ta nói: "Mẹ tôi dạy tôi rằng tôi khác người chứ không phải thua kém họ" (I am diferent -- not less).

Các thế hệ phụ huynh có con TK sau này sẽ biết ơn những cơ hội mà các bạn -- phụ huynh thế hệ đầu -- đã mở ra cho họ.
Cảm ơn Trâm đã chia xẻ, mình tin rằng có rất nhiều độc giả thầm lặng sẽ nhẹ lòng hơn khi đọc tâm sự của Trâm.

Phi
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Vài lời nhân ngày TK

Gửi bàigửi bởi me Nem » T.Sáu Tháng 3 26, 2010 3:22 pm

phi đã viết:Bài viết nhân ngày TK toàn thế giới
(bài viết có tính cách cá nhân, không nhất thiết phản ảnh quan điểm của ConCủaMẹ)

tk-awareness.jpg


Gần đây có bài báo trên TVN viết về Tự kỷ đã bị một số phụ huynh phản đối, và nghe nói bài báo đã bị gỡ xuống. Mục đích bài này không phải là chỉ trích tác giả TVN hoặc phê bình nội dung đúng sai, mà là đưa ra vài nhận định có tính cách chiến thuật. Sắp tới đầu tháng 4 là ngày Nâng cao nhận thức về TK toàn thế giới, hy vọng các phụ huynh coi bài viết này là lời khuyên chân thành (dù có thể mích lòng) của tôi xin kính gửi.

What is the battle? (đâu là trận chiến?)

Do bài báo trên TVN đưa tin chưa chính xác về TK, có phụ huynh đã gửi thư góp ý mạnh mẽ, phản biện tác giả. Đây là một phản ứng cá nhân rất tốt, nhưng như một tập thể, vô hình chung các phụ huynh đó đã đẩy tác giả vào thế đối đầu. Các phụ huynh đã định nghĩa trận chiến này là “giữa phụ huynh và tác giả bài báo”. Với một định nghĩa như vậy, cuộc chiến của các phụ huynh chỉ có 2 khả năng: một là các ph thua (bài báo vẫn được đăng), hai là tác giả thua (bài báo bị gỡ xuống).

Khi “thua trận”, tác giả bài báo có thể bị đẩy vào 3 tình thế: một là anh/chị ta sẽ né đề tài TK trong tương lai, hai là sẽ sinh ra ác cảm với ph vì đã làm mình mất mặt với tòa soạn, ba là tác giả chủ động tới gặp ph để xin lỗi, viết lại bài mới. Khả năng thứ 3 khó xảy ra, vì ai là người đại diện ph để tác giả gặp và giải thích?

Tại sao các ph không định nghĩa trận chiến là: một bên là “những người biết về TK và những người không biết” và bên kia là Tự kỷ? Với định nghĩa như vậy, chẳng có ai là người thua cuộc cả (có thể có người không tham gia, nhưng không ai là người thất bại).

Nếu lúc đó có mặt tại VN, đầu tiên tôi sẽ cảm ơn nhà báo đã viết về đề tài TK, và cảm ơn tính “nóng bỏng” của nội dung đã lôi cuốn sự chú ý. Sau đó tôi ngỏ ý giúp tác giả trở thành một “chuyên gia” về đề tài TK bằng cách cập nhật tin tức, dẫn đi thăm trường, thăm con mình, cung cấp tài liệu để tác giả có thể viết các bài kế tiếp với thông tin chính xác hơn. Như vậy thì ai là người thắng cuộc? Phụ huynh là người thắng cuộc vì TK được báo chí nhắc tới! Tác giả bài báo là người thắng cuộc vì có được kiến thức chuyên ngành, sẽ làm “trùm” lĩnh vực này trong nội bộ toà soạn! Bản thân tờ báo cũng là người thắng cuộc vì được cộng đồng các phụ huynh yêu mến! Và những người chưa biết về TK cũng là người thắng cuộc vì họ hiểu được TK là gì! Người thua cuộc duy nhất là chính hội chứng TK, vì bây giờ nó phải đối phó với nhiều người hơn.

Những việc phụ huynh đang cố làm cho con mình tuy rất khó khăn nhưng không phải là “duy nhất”. Các phụ huynh tại Hoa Kỳ đã làm cách đây nhiều năm. Các phụ huynh tại Ấn độ làm như vậy cách đây hơn 5 năm, và khi bạn đang đọc bài này thì các phụ huynh tại Trung Quốc cũng đang làm y như thế. Nếu rảnh rỗi, tôi mời phụ huynh tìm đọc cuốn “On competition” của Michael Porter. Tuy ông Michael viết về vấn đề kinh tế vĩ mô cho một quốc gia, nhưng các phụ huynh sẽ rút tiả được các chiến thuật cụ thể cho vấn đề TK của chúng ta.

Mong rằng chúng ta sẽ có những cơ hội TVN tương tự trong tương lai.
Và xin cảm ơn các phụ huynh đang cùng ConConMẹ vượt khó.

Phi


Anh Phi nói rất hay ! 8-)
me Nem
 
Bài viết: 24
Ngày tham gia: CN Tháng 8 16, 2009 10:35 am
Đến từ: hanoi

Re: Vài lời nhân ngày TK

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 3 26, 2010 10:05 pm

Rất hay hả MeNem? Biến mất tiêu mấy tháng à, chả cập nhật bài vở của Nem gì hết! Để lâu quá, Nem thành nem chua đấy!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Từ trái tim đến với trái tim

Gửi bàigửi bởi người thông cảm » T.Hai Tháng 5 17, 2010 5:46 am

Gửi anh Phi và các anh chị trong diễn đàn
Mình là một người mẹ nên mình vô cùng thông cảm với các bậc phụ huynh trên diễn đàn. Mặc dù đã đọc về tự kỷ mấy ngày hôm nay nhưng thú thực mình chưa có được hiểu biết về chứng bệnh này. Mình nghĩ rằng số những người chưa biết về tự kỷ như mình là rất cao và muốn biết về nó cũng vậy. Đó chính là lý do mình muốn tìm hiểu và chia sẻ những hiểu biết cuả mình cho những ai muốn tìm hiểu về nó. Mình hiện đang làm báo và mình có tham gia biên soạn sách kỹ năng sống. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bậc phụ huynh trên diễn đàn.
Số điện thoại cuả mình là 0987945292
email: giangngoc007@gmail.com
người thông cảm
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 5 17, 2010 5:37 am

Trang kế tiếp

Quay về Những bài viết về Tự Kỷ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.24 khách.

cron