Khi trẻ trưởng thành (10 - 18 tuổi)

Re: Khi trẻ trưởng thành (10 - 18 tuổi)

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 4 01, 2010 11:59 am

Trường hợp bé nhà tôi hiện đang học lóp 6


Chào chị Hiền,

CCM sẽ liên lạc với các cố vấn và ông Mike để tư vấn cho chị. Ở trên diễn đàn cũng có anh LMB là thày giáo, chắc chắn có kinh nghiệm với các em học sinh, xin anh B cho ý kiến. Và tôi chắc rằng còn nhiều ph khác cũng có con cùng tuổi. Vậy xin mọi người cùng chia sẻ, tư vấn cho chị Hiền.

Vậy coi như chúng ta chính thức đem đề tài số (2) ra thảo luận trong số 6 đề tài tôi nêu ra.

Để có thể cố vấn sâu hơn cho chị, việc đầu tiên tôi muốn biết là: "Ai là đường dây thông tin giữa gia đình và bé"? Cụ thể ý tôi là trong gia đình hay họ hàng, ai là người lớn tuổi mà vẫn con chị vẫn liên lạc và tâm sự? Mình rất cần người này trước khi lên kế hoạch chấn chỉnh cho cháu.

Tuổi lớp 6 là tuổi nhức đầu cho ph mọi nơi, ví dụ như ngay tại California này, các em bắt đầu thách thức quyền của cha/mẹ, và bắt đầu thấy là cha/mẹ không "cool" (chịu chơi) như mình nghĩ, nên thấy "quê" khi cha/mẹ đưa mình đi học. Các ph tại HK thường than vãn là "lúc đầu nó bắt tôi đổi xe đưa đi học, vì đưa đi bằng xe 'van' thấy không 'cool', đòi xe SUV. Còn bây giờ thì xe nào cũng không 'cool', nó bắt thả nó đằng xa cho nó đi bộ tới". Vì vậy chị đừng quá lo lắng, và đừng nghĩ rằng sao con người ta ngoan mà con mình hư. Trẻ phát triển ở các mức độ khác nhau, có em "hư sớm" và có em "hư sau", khó nói lắm. Tôi biết 1 cháu học lớp 5 tại California mà như lớp 3 cả về thể chất lẫn tinh thần. Đi chụp xương thì họ nói "đúng tuổi" (bone age) thì chỉ mới lớp 3, thế thì đúng quá rồi còn gì. Tuy các bạn cháu bắt đầu bướng, nhưng cháu này thì "vẫn ngoan", và tôi đoán cháu sẽ bướng trong 2 năm nữa.

Về việc cháu nhà chị chửi thề, tôi có ý thế này. Có trẻ chửi thề để "chứng minh bản thân", có trẻ chửi vì bực tức. Chị nói cháu chơi thân với các cháu sa sút, thì có thể cháu thuộc loại chửi để "chứng minh bản thân" chăng? Xin chị cho tôi biết điều này.

Phi
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Khi trẻ trưởng thành (10 - 18 tuổi)

Gửi bàigửi bởi trinhhien » T.Bảy Tháng 4 10, 2010 2:55 am

Tôi rất cám ơn anh Phi, anh Tường Anh cùng các anh chị đã quan tâm đến trường hợp của con tôi và chia sẻ cùng tôi.
Tôi vẫn biết đây là một cuộc hành trỉnh dài của hai mẹ con tôi nhưng có lúc tôi cũng nóng giận và cáu gắt với cháu. Tôi xin trả lời câu hỏi của anh Phi:
-Tôi là người gần gũi cháu nhất, tức tôi là mối liên lạc giữa gia đình và cháu.
-Cháu nhà tôi chưa thấy nói tục chửi thế, vấn đề nói tục chửi thế mà tôi đề cập trong bài là tôi muốn nói đến học sinh trong trường nói với nhau mà tôi chứng kiến chứ không phải con tôi. Nhưng con tôi học trong môi trường này chắc chắn sớm muộn gì cũng sẽ như thế.
Điều tôi lo lắng và mệt mỏi nhất là ý thức học hành của con tôi ngày càng tồi tệ hơn, nghĩa là chẳng cố gắng để hoàn thành bài vở gì cả, và đôi khi làm như không nghe lời tôi nói, nó không cãi lại nhưng không nghe và làm theo... nó trở nên lỳ ra. Tác phong thì chậm chạp, ểu oải ...
-Hiện tôi đang cho cháu theo học khóa HỌC LÀM NGƯỜI CÓ ÍCH do trung tâm thanh thiếu niên miền nam tổ chức vào thứ bảy và chủ nhật cuối mỗi tháng. Trong quá trình tham gia khóa học bé rất thích và đặc biết lạ rất ngưỡng mộ Thầy Nguyễn Thành Nhân- người sáng lập ra chương trình.
Thấy vậy nên tôi đã tâm sự với Thầy Nhân về tình trạng của cháu, thầy đang động viện, cổ vũ cháu thường xuyên... Hy vọng là cháu sẽ lấy lại cân bằng như trước.
Tôi rất mong những chia sẻ và chỉ bảo của các anh chi để giúp tôi có thêm nghị lực giúp cháu ngày càng tiên bộ hơn.
Xin cám ơn Anh Phi, Anh Tường Anh cùng tất cả các anh chi,

trinhhien,
trinhhien
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 12 05, 2009 4:38 am

Re: Khi trẻ trưởng thành (10 - 18 tuổi)

Gửi bàigửi bởi lemongbao » T.Bảy Tháng 4 10, 2010 6:35 am

Xin chào bạn TrinhHien

Theo tôi trước khi chọn trường cho con bạn phải xem thực lực của con mình, tức là bạn phải đánh giá một cách thật khách quan xem sức học của con mình tới đâu, sau đó tham khảo ý kiến của cháu xem cháu thích học trường nào nếu như gia đình có đủ điều kiện cho cháu lựa chọn chứ đừng áp đặt cháu. Bỡi vì trường tốt thường là tập trung nhiều học sinh giỏi nếu sức học của cháu không khá sẽ không theo kịp các bạn đâm ra chán học và sẽ bỏ bê bài vở...

Nói chung trường nào cũng có những mặt mạnh và hạn chế. Đương nhiên nếu các cháu được vào các trường có nền nếp tốt, ít học sinh cá biệt thì quá tốt. Theo tôi điều quan trọng là đừng tạo áp lực cho con là phải học giỏi hơn bạn hay so sánh con mình với các bạn học giỏi hơn cùng lớp mà cần cho con nhận thức rõ thành tích học tập của con hôm nay phải hơn ngày hôm qua hoặc không được thụt lùi. Hay ép con học các môn năng khiếu không phù hợp với khả năng con. Hay phải học thêm quá nhiều môn kể cả các môn là thế mạnh của cháu.

Những tưởng như vậy là ổn nào ngở bé nhà tôi lại không thích nghi được với môi trường mới, học hành sa sút hẳn. Trong khi các bạn cũ của cháu thì vào trường tốt, ở trường mới này cháu không có một bạn cũ nào cùng học với cháu. Các bạn mới mà cháu chơi thân mà tôi biết là những bạn học tệ nhất lớp, và hoàn cảnh gia đình thì...


Ông bà ta xưa có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, theo tôi câu này rất đúng với các cháu còn đang tuổi thiếu nhi(đương nhiên đôi khi cũng có ngoại lệ), đa số các cháu nhiễm cái xấu mau hơn là học điều tốt, các cháu chưa đủ sức đề kháng với cái xấu và thường cái xấu thì mới lạ và hấp dẫn hơn điều mà các cháu thường gặp ở trường, nơi mà mọi điều đều khuôn mẫu. Theo tôi cần định hướng để các cháu biết phải kết bạn với những bạn nào và tránh xa bạn nào.

Sau khi tìm hiểu gia đình của các bạn tôi thật sự lo lắng... Vả lại cháu bảo trường này các bạn nói tục, chửi thề là chuyện bình thương... điều mà hồi học cấp 1 cháu chưa từng chứng kiến... Giờ con tôi trở nên lười học và chẳng còn cố gắng để học tôt hơn...


Phần này trách nhiệm thuộc về nhà trường và giáo viên chủ nhiệm lớp, theo tôi bạn cần trao đổi với giáo viên chủ nhiệm và ban giam hiệu để chấn chỉnh lại nền nếp kỹ cương của nhà trường. Nếu nhà trường không mang bệnh thành tích, giáo viên chủ nhiệm có tâm với nghề thì họ sẽ lắng nghe ý kiến của bạn. Không ít giáo viên vì phải dạy thêm quá nhiều nên đôi khi chỉ làm công việc trường lớp theo đúng giờ ở lớp là xem như xong trách nhiệm, những việc còn lại là của gia đình và xã hội. Nếu gia đình có quan tâm đến con cái thì mai ra các cháu còn thấy học là có ý nghĩa. Nhiều cha mẹ con cái có điểm tốt không khen hay khích lệ, điểm xấu cũng không an ủi con nên nhiều khi trẻ thấy chuyện học cũng chẵn có gì phải bận tâm, mà học không cần quan tâm nửa thì cái xấu sẽ đến với các cháu. Vì bạn xấu đôi khi có sự quan tâm gần gũi hơn cha mẹ.

Theo tôi
1. Bạn cần tìm hiểu để hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của con. Để có hướng giải quyết thích hợp.
2. Định hướng con nên chơi với bạn tốt, tránh xa các bạn xấu.
3. Nếu cần thiết đề nghị với cháu chuyển lớp hoặc chuyển trường, nơi mà các bạn của cháu đang học.
4. Thường xuyên tìm hiểu và giúp con vượt qua những trở ngại mà cháu đang gặp phải, vì đôi khi có những khó khăn mà cháu không biết tâm sự cùng ai.
5. Nếu chuyển đến các trường điểm thì xin đừng tạo áp lực cho cháu, giúp cháu giải quyết các bài tập về nhà để cháu thấy tự tin khi đến lớp. Tuyệt vời hơn nửa nếu nơi môi trường mới có bạn thân của cháu thời còn tiểu học
Hãy là một người bạn đáng tin cậy của con
Vài suy nghỉ trao đổi cùng bạn
lemongbao
Ba yêu con
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Re: Khi trẻ trưởng thành (10 - 18 tuổi)

Gửi bàigửi bởi trinhhien » T.Bảy Tháng 4 10, 2010 5:19 pm

Chào chị Tường Anḥ,
Xin lỗi tôi đã gọi nhầm là anh Tường Anh trong bài viết trước, vì không để ý và đên khi đọc lại mới thấy... Thành thật xin lỗi chị nhé!

Chào Anh Bảo và các anh chị,
Cám ơn những điều chia sẻ cua anh Bảo rất nhiều, tôi sẽ nghiên cứu kỹ những điều anh nói và sẽ cố gắng trong khả năng có thể. Bây giờ tối có thể nói một số điều mà mình còn băn khoăn:

"1. Bạn cần tìm hiểu để hiểu rõ tâm tư nguyện vọng của con. Để có hướng giải quyết thích hợp."
Thực sự là tôi chưa hiểu con tôi đang có nguyện vọng gì, vì cháu chẳng có một định hướng, đam mê gì cả. Cháu từng bảo là thích học vẽ, và thực sự cháu vẽ rất đẹp, tôi rất mừng và sẵn sàng cho cháu đi học vẽ ngay. Nhưng học được một tuần cháu chán và không chịu đi học nữa... Và cũng rất nhiều lần như thế nhưng tất cả đều bỏ giữa chừng.

"2. Định hướng con nên chơi với bạn tốt, tránh xa các bạn xấu."
Điều này tôi cũng đã và đang làm thường xuyên, có điều cháu cũng có cái lý của cháu: Cô giáo chủ nhiệm rất thương cháu và không muốn cháu chơi thân với một bạn trong lớp vì theo Cô thì bạn này vừa học kém, mà bố mẹ bạn không quan tâm đến việc học của con mà còn chiều con quá đáng nữa...
Sau khi nghi Cô giáo nói vậy tôi về phân tích cho con thì cháu bào rằng: "Không thể được bỡi vì bạn ấy rất tội nghiệp, nếu ai cũng nghĩ bạn ấy học kém không chơi thì bạn ấy chơi với ai, hơn nữa bạn ấy xem con như anh trai và gọi con là anh nên con không thể nghỉ chơi với bạn ấy..."
Và tôi không thể nói thêm mà chỉ động viên con ừ thì con cứ chơi và hãy động viên bạn ấy cố gắng học tốt lên nhé.

"3. Nếu cần thiết đề nghị với cháu chuyển lớp hoặc chuyển trường, nơi mà các bạn của cháu đang học."
Điều này tôi đã nghĩ và chờ xem kết quả học cuối năm như thế nào, và còn phải hỏi ý kiến của cháu nữa... Tôi sẽ cố gắng, mặc dù ở TPHCM việc chuyển trường, chuyển lớp cũng không dễ dàng gì.

"4. Thường xuyên tìm hiểu và giúp con vượt qua những trở ngại mà cháu đang gặp phải, vì đôi khi có những khó khăn mà cháu không biết tâm sự cùng ai."
Tôi đã và đang làm việc này thường xuyên, tức là tôi thường xuyên liên lạc với cô giáo chủ nhiệm, cô ấy cũng đang cùng tôi giúp cháu vượt qua khó khăn này.

"5. Nếu chuyển đến các trường điểm thì xin đừng tạo áp lực cho cháu, giúp cháu giải quyết các bài tập về nhà để cháu thấy tự tin khi đến lớp. Tuyệt vời hơn nửa nếu nơi môi trường mới có bạn thân của cháu thời còn tiểu học"
Bây giờ mong ước của tôi là cháu nhanh nhẹn, hoạt bát và có ý thức học hành, chịu trách nhiệm những việc mình làm, và nhất là tôi không còn phải đến gặp thầy cô giáo vì cháu không thuộc bài... và chỉ cần cháu lên lớp mỗi năm là được.

"Hãy là một người bạn đáng tin cậy của con"

Tôi đang rất cố gắng để làm điều này.

Xin cám ơn anh Bảo và cách anh chị.

trinhhien,
trinhhien
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 12 05, 2009 4:38 am

Re: Khi trẻ trưởng thành (10 - 18 tuổi)

Gửi bàigửi bởi lemongbao » T.Bảy Tháng 4 10, 2010 10:08 pm

Chào bạn

Điều này tôi cũng đã và đang làm thường xuyên, có điều cháu cũng có cái lý của cháu: Cô giáo chủ nhiệm rất thương cháu và không muốn cháu chơi thân với một bạn trong lớp vì theo Cô thì bạn này vừa học kém, mà bố mẹ bạn không quan tâm đến việc học của con mà còn chiều con quá đáng nữa...
Sau khi nghi Cô giáo nói vậy tôi về phân tích cho con thì cháu bào rằng: "Không thể được bỡi vì bạn ấy rất tội nghiệp, nếu ai cũng nghĩ bạn ấy học kém không chơi thì bạn ấy chơi với ai, hơn nữa bạn ấy xem con như anh trai và gọi con là anh nên con không thể nghỉ chơi với bạn ấy..."

Suy nghỉ này của con bạn thật tuyệt vời, có cái tâm muốn giúp bạn trong học tập. Cũng xin nói thêm bạn xấu chứ không phải là bạn học kém. Nếu các cháu ấy bản thân hiền hậu, ngoan và nghe lời thấy cô nhưng do năng lực học tập hạn chế nên học kém thì cũng không có điều gì lo ngại. Có thể yêu cầu con mời bạn về nhà chơi, tiện thể giúp bạn học tập(và đương nhiên có thể quản lý các cháu tốt hơn mà không cần phải suy đoán hay hỏi con tơi lui).
Theo tôi bạn cũng cần dạy các cháu tuân thủ một số nguyên tắc gia đình như các điều cần có: giờ giấc, thời khoá biểu ở nhà ở trường và lớp học thêm, thời gian giải trí, chơi games...và gọi điện về nhà nếu có đến chơi nhà bạn.
Một số điều không: không vào các tiệm internet, không cúp cua để đi chơi với bạn,....
Thường xuyên kiểm tra tập vở của cháu, gặp gở giáo viên chủ nhiệm để nằm bắt tình hình học tập của cháu.
Và tôi không thể nói thêm mà chỉ động viên con ừ thì con cứ chơi và hãy động viên bạn ấy cố gắng học tốt lên nhé.

Tôi thích câu này của bạn, tuy nhiên cũng phải kiểm tra đột xuất việc học của con ở tại nhà ở các lớp học thêm(cần phải biết con học ở đâu từ giờ nào đến giờ nào), nên xin số điện thoại của các thầy cô dạy thêm cũng như chình khoá đặc biệt là của thấy chủ nhiệm để có thể cần vào những việc khẩn cấp.
Động viên khen ngợi khi con làm được điều tốt. Đừng để các cháu bước qua tuổi 15, 16 rôi mới quan tâm thì rất khó sửa bản tính của các cháu. Vì ở độ tuổi này các cháu thường muốn khẳng định cái tôi của mình và có mong muốn được tôn trọng như người lớn. Nhưng các cháu chưa đủ bản lĩnh để nhận biết giữa đúng và sai trong cuộc sống và xã hội. Vì thế hay cải lại cha mẹ hoặc thầy cô.
Nếu chúng ta thường xuyên qua tâm đến các cháu và kịp thời uốn nắn, tôi nghỉ các cháu sẽ trở thành con ngoan trò tốt.
Lòng nhân ái và vị tha cũng cần dạy cho các cháu.

Một vài suy nghỉ trao đổi cùng bạn
lemongbao
Ba yêu con
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Re: Khi trẻ trưởng thành (10 - 18 tuổi)

Gửi bàigửi bởi trinhhien » T.Hai Tháng 4 12, 2010 7:38 am

Chào anh Bảo và các anh chi,

Cám ơn rất nhiều về những chia sẻ của anh. Tôi đang rất cố gắng để lấy lại cân bằng cho cháu về học tập cũng như về tinh thân cho cháu.

Cũng còn may là con tôi tự đạp xe đi học nhưng đi và về rất đúng giờ, chưa có lần nào về trễ quá 10 phút. Cháu cũng không nghiện game online, và tôi cũng thường xuyên liên lạc với cô chủ nhiệm và cô dạy toán mà cháu học thêm, cháu chưa tự bỏ học, cúp tiết... Lúc thì cháu học rất tốt, nhưng có khi cháu ngồi thừ ra không chịu chép bài, làm bài gì cả... Về nhà cũng vậy, nên nhiều khi sáng mai lên lớp không thuộc bài, mặc dù biết là cháu chưa học bài và làm bải hết nhưng tôi cũng đành chịu vì cháu rơi vào trạng thái lơ mơ học không vô được...

Đó là những điều mà tôi rất lo và không biết làm sao để cháu làm chủ được trong việc học vì đôi khi chính cháu cũng rất tức tối vì chưa thuộc bài mà học không được nữa...

Xin cám ơn anh Bảo và các anh chi rất nhiều,

trinhhien,
trinhhien
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 12 05, 2009 4:38 am

Re: Khi trẻ trưởng thành (10 - 18 tuổi)

Gửi bàigửi bởi lemongbao » T.Hai Tháng 4 12, 2010 5:30 pm

Chào bạn
Lúc thì cháu học rất tốt, nhưng có khi cháu ngồi thừ ra không chịu chép bài, làm bài gì cả... Về nhà cũng vậy, nên nhiều khi sáng mai lên lớp không thuộc bài, mặc dù biết là cháu chưa học bài và làm bải hết nhưng tôi cũng đành chịu vì cháu rơi vào trạng thái lơ mơ học không vô được...


Thông thường ở độ tuổi này các cháu có một sự thay đổi về mặt tâm lý trong một lĩnh vực nào đó, sự chuyển đổi về môi trường, có khả năng cảm nhận những điều xung quanh mình và do đó có nhiều suy tư. Các nguyên nhân đó có thể là
- Lo lắng về gia đình nơi mà cháu gởi trọn niềm tin điều gì đó làm cháu thất vọng.
- Bắt đầu có dấu hiệu của tình yêu, mặc dù khái niệm này các cháu chưa hiểu rõ (con nít bây giờ phát triển lĩnh vực này hơn chúng ta ngày trước do phim ảnh, các tạp chí, băng đĩa).
- Cháu lo lắng vì bài tập khó vượt khả năng của cháu, mà không có người giúp.
- Bị bạn xấu bắt nạt, hâm doạ, thầy cô la mắng, thời gian học quá sức của cháu ---> strees
Đó là những điều mà tôi rất lo và không biết làm sao để cháu làm chủ được trong việc học vì đôi khi chính cháu cũng rất tức tối vì chưa thuộc bài mà học không được nữa...

Đây là lúc bạn giúp con hệ thống lại bài học, giúp con ôn bài, tạo niềm tin nơi con.
Trên đây là một vài suy nghỉ của cá nhân tôi, muốn chia sẽ cùng bạn.
lemongbao
Ba yêu con
lemongbao
 
Bài viết: 305
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 23, 2009 5:46 pm

Re: Khi trẻ trưởng thành (10 - 18 tuổi)

Gửi bàigửi bởi trinhhien » T.Năm Tháng 4 15, 2010 7:00 am

Chào anh Bảo,

Lần nữa xin cám ơn anh về tất cả những lời động viên, chia sẻ... Nhờ vậy tôi thấy tự tin hơn và tôi sẽ cố gắng hết sức để hiểu và giúp con anh ạ.

trinhhien,
trinhhien
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 12 05, 2009 4:38 am

Re: Khi trẻ trưởng thành (10 - 18 tuổi)

Gửi bàigửi bởi trinhhien » T.Năm Tháng 4 29, 2010 5:13 am

Chào các anh chi,

Em muốn chia sẻ niềm vui cùng các anh chị là con em đã có thay đổi rất nhiều. Hiện tại cháu học tiến bộ thấy rõ, nắm bài rất chắc, và đã thi xong học kỳ 2. Mặc dù chưa có kết quả chính xác nhưng cháu chuẩn bị bải rất tốt, và nhất là tinh thần cháu dạo này vui vẻ, nhanh nhẹn hơn chứ không còn ủ rũ như trước đây.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

Trịnhhien
trinhhien
 
Bài viết: 47
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 12 05, 2009 4:38 am

Re: Khi trẻ trưởng thành (10 - 18 tuổi)

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 4 29, 2010 7:44 am

TrinhHien ơi, "người ta" đang ở tuổi kích thích tố sinh dục chạy lộn xộn, lúc ngoan lúc bướng bỉnh, lúc vui lúc buồn, lúc hăng hái lúc chán nản... Bạn để ý, bạn có thể thấy khoảng 2-3 tuần hắn vui và ngoan, rồi khoảng 1 tuần hắn cáu kỉnh hay cãi. Sáng ra ngủ dậy, nhìn mặt là thấy liền mặt trời hay bão giông. Đúng không?
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Những bài viết về Tự Kỷ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.58 khách.

cron