TIN BỨC XÚC: TRƯỜNG av BẠO HÀNH TRẺ

Re: TIN BỨC XÚC: TRƯỜNG ANH VUONG BẠO HÀNH TRẺ

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 7 23, 2014 8:38 pm

Oh, vậy mà khi post link và clip chia xẽ với mọi người thì có người lên tiếng rằng mình "đang làm cho PH đau" đó ! Cái mình muốn là chia xẽ thông tin, cú hit này như tiếng chuông cảnh tỉnh giúp PH chúng ta cẩn trọng hơn, sát sao hơn, chịu khó tìm hiểu hơn mọi việc cho con từ trường, lớp, thầy + cô, cho đến người giúp việc....
Hoan hô ý kiến của caoloan7, đó là điều mà ai ai cũng mong muốn. Chị đã từ bỏ cây roi từ lâu rồi, bởi nó chính là cách dạy con mình sống bằng bạo lực khi không đồng ý, không hài lòng về điều gì trong cuộc sống. Cây roi đã thuộc về thế thệ xưa... nó không còn phù hợp thời nay nữa (theo ý riêng mình thôi, không dám cho là ý chung của mọi người)
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: TIN BỨC XÚC: TRƯỜNG ANH VUONG BẠO HÀNH TRẺ

Gửi bàigửi bởi huyencatlai » T.Tư Tháng 7 23, 2014 10:01 pm

Báo Thanh niên hôm nay đặng công an quận đã tiếp nhận clip bao hành này rồi và vào cuộc điều tra. Sáng nay em cũng nhận được 1 cuộc điện thoại hỏi có phải phụ huynh bé QV không ? Cứ nghiĩ là cô giáo nào gọi nhầm cho phu huynh , sau goi lại thì họ nói là họ bên phương , gọi em lên để điều tra về vụ Trường Anh Vương do tưởng em có con học tại trường , và số đt của em do trường AV cung cấp.
Vậy là cũng có hy vọng rồi chị ah.
huyencatlai
 
Bài viết: 97
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 6 12, 2013 4:33 am

Re: TIN BỨC XÚC: TRƯỜNG ANH VUONG BẠO HÀNH TRẺ

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 7 23, 2014 11:58 pm

Sáng nay chị cũng theo dõi báo Thanh Niên, chị quan tâm đến các trẻ ở gia đình ở xa, cha mẹ đi làm ăn xa, trong những ngày lộn xộn này, chắc các cháu lo lắng, sợ hãi lắm. Tuy nhiên, chắc 2 ngày qua, các cháu "được ngưng bị bạo hành" ! Chị thương trẻ nên quá nóng giận, bức xúc ... chứ không có ý kích động các PH, chị cũng là PH mà, vậy mà bị người ta nói tới nói lui... Haiz... thông tin cho nhau cũng bị nói !! Nhưng chị bỏ ngoài tai, họ nói mình không nhận coi như họ nói họ nghe hiiiiiiiii :)
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: TIN BỨC XÚC: TRƯỜNG ANH VUONG BẠO HÀNH TRẺ

Gửi bàigửi bởi caoloan7 » T.Năm Tháng 7 24, 2014 3:14 am

E hiểu được sự bức xúc và lo lắng của chị dành cho các bé bị bạo hành. Chị đã sống thật với cảm xúc của mình mà có lẽ ít người làm được cho dù cái cảm xúc đó đôi lúc làm tổn thương đến người khác. Chị yên tâm, e nghĩ nếu nhìn kỹ họ sẽ thấy được tấm lòng của chị.

Trong lúc này, chắc các bé và gia đình đang phải trãi qua giai đoạn khó khăn nhất, người lớn sẽ tự trách mình và trẻ nhỏ cho dù đã thoát khỏi đau đớn thể xác nhưng nổi ám ảnh này sẽ theo suốt cuộc đời. Hơn ai hết e rất muốn chia sẽ nổi đau này cùng họ, vì e nghỉ rằng khi con mình bị rối loạn TK thì không phải ai cũng có điều kiện để chăm lo, và không phải ai cũng hiểu hết được con mình đang khiếm khuyết chỗ nào. Để đủ tiền đóng học phí 8 triệu/tháng họ phải đánh đổi nhiều thứ và chấp nhận xa con để con có tương lai sau này. Ít ra họ cũng đã cố gắng để lo cho con mình, chỉ trách là niềm tin của họ đặt không đúng chỗ và đã bị ông chủ + nhân viên trường AV lợi dụng.

E đã từng thuyết phục rất nhiều cha mẹ có con bị TK để họ có cái nhìn chính xác và có kế hoạch can thiệp kịp thời, tuy nhiên không ít lần e phải thất vọng vì một số đã chối bỏ sự thật cho dù gia cảnh họ rất khá, những người này theo e mới đáng trách.
caoloan7
 
Bài viết: 29
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 11 02, 2013 4:35 am

Re: TIN BỨC XÚC: TRƯỜNG ANH VUONG BẠO HÀNH TRẺ

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 7 24, 2014 9:05 pm

Cám ơn em đã hiểu được tâm tư của chị. Hiểu con mình rối loạn khó khăn ra sao, cần gì, mình mới thấy thương cho các trẻ bị bạo hành, hẳn các con khổ sở hơn mình tưởng nhiều lắm. Chị cầu nguyện cho các bé đó và tất cả trẻ tự kỷ luôn bình an và có cuộc sống tốt lành nhất.
Chắc chắn gia đình các trẻ đau đớn như chính thể xác họ phải gánh chịu sự bạo hành, nhưng có lẽ nó dai dẵn đau đớn vì ân hận nhiều lắm. Họ đều ở xa, mà mình cũng không biết số đt hay địa chỉ liên lạc, chứ chị rất muốn được liên lạc với họ để có thể an ủi, hổ trợ gì được thì làm. Sức mình nhỏ bé, không đủ làm điều mình mong mõi, cũng rất buồn. Thôi thì cứ cầu nguyện và làm hết khả năng khi có dịp bất kỳ nào đó.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xem

Quay về Những bài viết về Tự Kỷ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.32 khách.

cron