Gặp một người TK không may mắn

Gặp một người TK không may mắn

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 1 12, 2014 2:19 am

Hôm cuối năm nhóm bạn mình gộp lai đi ăn, ngồi trong xe lái vào chỗ đậu thì thấy một anh chàng đứng xin tiền.

Bạn mình chỉ còn có 2 USD nên cho. Anh ta lắc đầu ra vẻ không đủ rồi đứng sát vào xe, làm xe không dám chạy tới sợ bị đụng . Bạn mình nói gì anh ta cũng lắc . Mình hơi bực nên mở cửa bước ra . Khi tới gần, mình thấy anh ta cầm 1 tấm hình "bánh mì" . Mình hỏi "muốn bánh mì hả" thi anh ta gật, nói "yes".

Lúc đó mình nhận ra ngay đó là hình giao tiếp, ai đó làm và ép plastic cho anh ta. Anh ta mặc 1 cái áo lanh loai ko uot, có thể kéo ra làm túi ngủ luôn . Lúc này mình nhận ra anh ta chac là nguoi TK truong thành khong may mắn.

Bạn mình, cung là PH 1 bé TK... thay vay hoi mình : Có chuyen gi ko ? Toi keu canh sát nhe .
Mình nói: Đừng, và chỉ vào tấm hình giao tiep cho bạn mình coi. Bạn mình nhìn và hiểu ngay. Thế là 4 nguoi chở anh ta vào tiem bánh mì ăn nhanh mua cho anh ta 1 o bánh mì . Ban mình mua them 1 it thuc an, xin cái hop cất để anh ta để dành mai ăn.

Lúc này thì anh ta chỉ vào quầy tính tiền . Mình nghi nên hỏi "Bạn muốn biên lai hả"? Sở dĩ mình biết vì cách anh ta mở cửa vào nhà hàng, cách đứng đợi bánh mì ... y như các bài tập cho mục tiêu sống tự lập "Tránh những cử chỉ gây hiểu lầm khi mua sắm". Vì vậy mình nghi là anh ta muốn có biên lai mua hàng . Khi mình hỏi, "cần biên lai vì sợ bị bảo vệ nói trộm đô` ăn", anh ta gật gật.

Bạn mình có vẻ buồn . Mình an ủi nhưng anh ta nói, "nếu can thiệp cho con tôi thất bại, đó là hình ảnh con tôi 30 năm tới". Mình an ủi: "Bạn không thấy anh ta nói tiếng Anh không rõ à . Con bạn được can thiệp từ bé, hy vong se tot hon ban ạ" Nhung nói gì thì nói, hom đó cung là ngày không may vì con bạn mình vừa bị động kinh lần đầu tiên . Đi khám thì BS nói sẽ bị lại trong tương lai, cho nen an ui gi thi an ui, ko thể bớt buồn được. :-(
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Gặp 1 nguoi TK không may mắn

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 1 12, 2014 5:38 am

Anh Phi,
Thật buồn khi đọc bài post này. Lòng P chùn xuống, không biết phải dùng từ nào để diễn tả trạng thái tâm trạng của P, dường như có cái gì đó thật đau đớn. Anh Ng ngồi gần kể cho ảnh nghe không hết câu chuyện thì nước mắt đã trào...
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Gặp 1 nguoi TK không may mắn

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 1 12, 2014 4:25 pm

Uhm... :-( Người giúp việc thương con mình tới đâu, cô giáo dạy con mình giỏi tới đâu, cha mẹ hy sinh cho con tới đâu ... rồi cũng sẽ già và mất đi trước trẻ TK. Đau lòng khi nghĩ tới, nhưng là một điều đau lòng cần thiết . Nó ép chúng ta phải nghĩ tới việc con mình sẽ sô'ng ra sao, sống với ai...

Ước gì có ông đại gia nào bỏ tiền ra xây một khu community house cho trẻ TK trưởng thành ở VN nhỉ. Làm cho đàng hoàng, đúng mô hình thì các em hoàn toàn có thể self-sustain, tự sống với nhau với sự giám sát tối thiểu. Thật ra việc này không khó như người ta nghĩ, mà cùng chẳng cần phải đại gia ghê gớm gì . Chỉ cần nhóm PH tin nhau, và một nhóm chuyên môn có uy tín đứng ra giám sát ...

Ở bên này thì đang rắc rối vụ có một cặp trong cùng nhà community house thích nhau, và người ta đang tranh cãi là cứ để vậy hay cần xen vào . "Để vậy" tức là có khả năng 2 bạn này sẽ ở chung và có con với nhau. Một vấn đề khó giải quyết, nhưng là một vấn đề mà chúng ta (cộng đồng người TK ở VN) cần có / It is a good problem to have.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Gặp 1 nguoi TK không may mắn

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 1 12, 2014 7:59 pm

P cũng rất mong điều anh nói đó được hình thành mô hình community house ở VN - Nếu được vậy thì PH mới yên lòng về tương lai của con. Chỉ sợ con gặp phải điều không may như khi có hành vi khác biệt rồi người khác uy hiếp, đánh mắng, đối xử phân biệt, kỳ thị... nghĩ tới đó, thật là bế tắc, khổ tâm ! :cry: :cry: :cry:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Gặp 1 nguoi TK không may mắn

Gửi bàigửi bởi memaiyeucon » CN Tháng 1 12, 2014 8:11 pm

Đọc xong bài biết của Thầy Phi mà thấy lòng buồn quá.
Nghĩ đến con lại thương đến thắt lòng.
memaiyeucon
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: CN Tháng 12 08, 2013 11:50 pm

Re: Gặp một người TK không may mắn

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 1 12, 2014 9:06 pm

Câu chuyện này xảy ra vài tuần trước vào dịp lễ, mình biết viết ra sẽ làm các bạn buồn cho nên giữ cho tới hôm nay. Tối qua thì quyết định viết, vì đây là thực tế chúng ta cần đối mặt.

Người TK nói trên mặc cái áo mà có thể trùm ra để ngủ mà không ướt, mình nhìn thì biết ngay là anh ta ở bụi ngoài đường . Anh ta sẽ không thể ở trong Nhà thờ, Nhà tình thương ... dành cho người không nhà vì ở những nơi đó, người ta không biết nhiều về TK, sẽ có những luật lệ, giao tiếp mà anh ta chịu không nổi. Anh ta không có kỹ năng đi xe bus cho nên không biết cách đi tới các khu mua sắm đông đúc để xin, chỉ biết đứng quanh quẩn nơi sống bụi để xin.

Làm việc với các em bao lâu nay, mà nói thật là khi bị chặn xe mình còn nóng, huống chi một người không hiểu gì về TK. Nếu là một nhóm thanh niên nóng tính và không hiểu sự việc, chắc sẽ có ẩu đả đánh đập. Mà không có ngôn ngữ diễn tả thì làm sao minh oan cho mình được? Đó là chưa kể ngay cảnh sát cũng có thể hiểu lầm bị tân công, vã sẽ dùng bạo lực trước.

Mình hy vọng nhiều thầy / cô giáo đọc được bài này chứ không chỉ là phụ huynh. Mình muốn nhắc các thầy cô rằng việc các bạn đang làm không chỉ là dạy nhận ra mầu ra chữ. Khi các bạn nhận dạy các em, thì trọng trách của các bạn là không để câu chuyện trên xảy ra cho học sinh của mình. Các bạn có thể không đưa được học sinh vào Community house, nhưng các bạn phải dạy học sinh mình kỹ năng sống còn ngoài xã hội.

Dù là các bạn dạy trong trường hay dạy thêm, một ngày qua đi, một tiếng qua đi là học sinh của các bạn càng tiến gần tới cái đích "trưởng thành". Mình muốn nhắc vậy đó, bạn nào trách mình dạy đời thì mình xin lỗi.

Dear Phuong and memaiyeucon,

Mong các bạn nghĩ tới vấn đề này cho con mình và xin lỗi làm 2 bạn buồn. Với những em mà mình có cơ hội can thiệp cho, thì mình sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ đưa các em vào một nơi sống an toàn khi cha mẹ các em về già.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Gặp một người TK không may mắn

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 1 12, 2014 9:11 pm

Bài viết của anh hữu ích, buồn vì mình thương con, nghĩ lo cho con, chứ không phải do anh Phi làm buồn.
Làm việc với các em bao lâu nay, mà nói thật là khi bị chặn xe mình còn nóng, huống chi một người không hiểu gì về TK. Nếu là một nhóm thanh niên nóng tính và không hiểu sự việc, chắc sẽ có ẩu đả đánh đập. Mà không có ngôn ngữ diễn tả thì làm sao minh oan cho mình được? Đó là chưa kể ngay cảnh sát cũng có thể hiểu lầm bị tân công, vã sẽ dùng bạo lực trước.

Đây chính là vấn đề lo lắng đến quặn lòng của P - Người ta không thông cảm, không hiểu thì con mình rất dễ hứng chịu bị bạo lực của người khác. Làm sao bây giờ? :cry: :cry: :cry:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Gặp một người TK không may mắn

Gửi bàigửi bởi bichchau » CN Tháng 1 12, 2014 9:29 pm

Hôm qua đọc đi đọc lại mãi...
Sinh ra là người TK đã là không may mắn rồi. :( :(
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Gặp một người TK không may mắn

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 1 12, 2014 9:44 pm

Nhiều khi buồn quá tìm cái gì đó tự nâng đỡ tinh thần mình. TK đã không may mắn, cố tìm xem có gì may không ? Uh, thì là các bé trai TK sau này sẽ không bị gọi đi lính !
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Gặp một người TK không may mắn

Gửi bàigửi bởi hoa mai » T.Hai Tháng 1 13, 2014 12:30 am

Câu chuyên của bạn viết thật buồn.
Tôi cũng nghĩ về tương lai sau này của con tôi.Tôi buồn quá
hoa mai
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 7 31, 2013 11:34 pm

Trang kế tiếp

Quay về Những bài viết về Tự Kỷ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.20 khách.

cron