Nói chuyện với bác sĩ Kumar

Nói chuyện với bác sĩ Kumar

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 1 17, 2013 12:25 am

BS Kumar là bác sĩ thần kinh, đang làm việc tại San Jose, California.

Hỏi: Bé (TK) trước khi ngủ hay nằm ngây người ra, không nhúc nhích, mắt mở nhìn chung quanh có vẻ sợ hãi. Tôi phải cố lay bé dạy cho tỉnh rồi cho đi ngủ lại.

Đáp: Tôi nghĩ là cháu có sleep paralysis, người Việt các anh gọi là bóng đè. Bạn có thể để cho bé thiếp đi ngủ, không cần phải đánh thức. Tôi thường không cho thuốc vì phần lớn nó không có gì nguy hiểm cả. Bóng đè chỉ là hiện tượng cơ thể thì vào trạng thái ngủ, nhưng cái đầu thì chưa vào nên mình mắt mở thao láo mà người thì không nhúc nhích được.

Hỏi: Bé (TK) nằm mơ, miệng nói lảm nhảm, nhiều khi còn ngồi dạy đi đi lại lại. Đánh thức bé dạy có sao không?

Đáp: Não chúng ta có khả năng phân biệt việc thật và việc trong mơ. Nhiều khi não có vấn đề, không phân biệt được, thì đây là lúc mà nếu bạn mơ đang nói chuyện với ai đó, bạn sẽ mở miệng nói như thật. Mơ đang đi xe đạp thì có thể sẽ dạy kiếm xe đạp mà đạp. Nếu việc này nguy hiểm, vd như mở cửa đi ra đường, thì dĩ nhiên gọi dạy. Còn như chỉ nói lảm nhảm, cứ để cho bé ngủ lại.

Hỏi: Ông có biết trung tâm ... bên Texas chữa hết TK bằng điều trị thần kinh không?

Đáp: Ông hỏi mà cười cười mắt nheo nheo thì hỏi tôi làm gì nữa (rồi phá ra cười).

Hỏi: Tôi có thấy, họ cho các bé TK cầm 2 ly nước đổ qua đổ lại làm test...

Đáp: Đó là test bên thần kinh hay test bên vđ tinh? Anh cũng biết mà. Nếu không có chuyên môn, người ta hay bắt chước cái ngọn, làm thì thấy giống, nhưng suy diễn sai hết.

Hỏi: Ông có bệnh nhân là trẻ TK nhiều không?

Đáp: Thỉnh thoảng có chứ, nhưng các em tới đây vì việc khác. Anh tính hỏi tôi có chữa hết TK không hả? Nhờ trời, tôi không đủ can đảm làm việc đó.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Nói chuyện với bác sĩ Kumar

Gửi bàigửi bởi Hasu » CN Tháng 1 20, 2013 9:02 am

Cám ơn bài viết này của anh Phi nha, em thích cái câu : ông hỏi mà cười cười, mắt nheo nheo, thì hỏi tôi làm gì nữa. :lol:
Lần sau anh Phi phải " ngụy trang kiểu Úc" trước khi nói chuyện với ông bs này. Em nghĩ ông này vừa là bs thần kinh và vừa là bs tâm lý nữa đó. :)
Hasu
 
Bài viết: 157
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 4 16, 2012 7:32 pm


Quay về Những bài viết về Tự Kỷ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.31 khách.

cron