Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Re: Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Sáu Tháng 2 10, 2012 9:28 am

cái tâm mình nó còn đen lắm


Mình thấy nó xám xám, chứ bảo "đen" thì mắc cỡ quá. :lol: Chuyện giao hàng tại Mỹ, để kể cho quí vị nghe: nhân viên giao hàng để thùng hàng xuống cửa của mình rồi đi, vì công ty hoặc người gửi không muốn trả thêm loại phụ phí giao tận tay với chữ ký. Thế là họ để đấy rồi đi, và hà hà, ai đó tâm đen thùi lùi đi ngang cầm hộ. Bây giờ, nhân viên có cách mới: họ để hàng ở cửa, rồi móc Iphone chụp cái bóc một cái, và gửi ngay hình đó cho mình! 2 giây sau, bỗng thấy hình thùng hàng ở cửa nhà. Ai lo thì chạy về mà cất! Nếu chính nhân viên ấy có tâm đen thùi lùi lại lấy thùng hàng sau khi chụp hình thì... chả còn làm gì hơn được. Vậy phải tin nhau mà sống thôi, và vì được tin nên cái tâm xam xám phải tinh luyện để nó trăng trắng ra tí nào hay tí đấy.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Hai Tháng 8 27, 2012 8:40 pm

Thằng cu nhà Châu nói thế này : Mẹ cứ mơ đi. Còn nếu hỏi bao giờ thì VN mình được như Mỹ thì đơn vị tính là thế kỷ chứ không phải năm đâu mà mơ.
Cái giọng điệu thấy ghét, nhưng mà nó nói đúng quá, thôi tỉnh lại thôi!
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Năm Tháng 8 30, 2012 6:11 pm

phtran1302 đã viết:Đọc tài liệu này cứ ngỡ là ...chuyện trong mơ bởi vì ở VN chưa bao giờ có . Đi BV ở VN ư ?

1) Chờ đợi trong nóng bức mà không hề có ai giúp đỡ
2) Có muốn hỏi thông tin thì khi có người ở bàn hướng dẫn khi không có
3) Khu vui chơi trẻ em nghèo nàn chỉ có 1 trò chơi duy nhất xe lửa củ kỹ và phải trả tiền
4) Con mình đặc biệt ư ? - Bị quát nạt vì con không hợp tác khám bệnh, người ta nhìn con như "vật thể lạ" !
5) Điều dưỡng và y tá : lạnh lùng và khô khan, kém thân thiện.
6) BS : khó hỏi han, kiệm lời.

Còn trăm thứ khác đáng buồn....nên tôi thường phải đưa con đến khám ở phòng mạch tư vào các buổi chiều sau giờ làm việc. Ôi bao giờ trẻ em tại VN có được quyền lợi này ? Câu trả lời dành cho ai ?


Đúng vậy ạ. Con bé nhà em mới chỉ bị tim mà đi tiêm phòng bác sỹ nhìn như nhìn người ngoài hành tinh, còn kiểu muốn dè chừng tránh xa nữa cơ.
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi phi » T.Hai Tháng 9 03, 2012 9:45 pm

Đúng vậy ạ. Con bé nhà em mới chỉ bị tim mà đi tiêm phòng bác sỹ nhìn như nhìn người ngoài hành tinh, còn kiểu muốn dè chừng tránh xa nữa cơ.


Hôm nọ tôi chứng kiến 1 cô nha sĩ làm việc với 1 bé TK. Phải nói đúng là vật lộn. :(
Tội cho bé vì bé không hiểu gì cả, thấy cái kìm sáng loáng là sợ rồi.
Mà cũng tội cho cô nha sĩ . Cô ta nói bé này tới 4 lần rồi . Lần nào vào cũng "vật lộn" không được nên đành cho bé về, lấy hẹn lại . Mà chưa làm được thì đâu có được tính tiền bên bảo hiểm.

Quý phụ huynh ráng giữ cho răng các bé tốt tốt tí nhe. Đi nha sĩ là mệt lắm đó. Trong đời bé thế nào cũng có lần phải lên nha sĩ, cho nên thỉnh thoảng nên chở bé tới phòng mạch chơi cho bé quen dần.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 9 03, 2012 10:34 pm

Đúng là sợ thiệt, P "ý thức" được việc này. Tuy nhiên, đánh răng cho bé không phải dễ dàng gì, cũng "khi ăn khi thua" . Khổ vậy đó !
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Hai Tháng 9 03, 2012 10:35 pm

phi đã viết:
Đúng vậy ạ. Con bé nhà em mới chỉ bị tim mà đi tiêm phòng bác sỹ nhìn như nhìn người ngoài hành tinh, còn kiểu muốn dè chừng tránh xa nữa cơ.


Hôm nọ tôi chứng kiến 1 cô nha sĩ làm việc với 1 bé TK. Phải nói đúng là vật lộn. :(
Tội cho bé vì bé không hiểu gì cả, thấy cái kìm sáng loáng là sợ rồi.
Mà cũng tội cho cô nha sĩ . Cô ta nói bé này tới 4 lần rồi . Lần nào vào cũng "vật lộn" không được nên đành cho bé về, lấy hẹn lại . Mà chưa làm được thì đâu có được tính tiền bên bảo hiểm.

Quý phụ huynh ráng giữ cho răng các bé tốt tốt tí nhe. Đi nha sĩ là mệt lắm đó. Trong đời bé thế nào cũng có lần phải lên nha sĩ, cho nên thỉnh thoảng nên chở bé tới phòng mạch chơi cho bé quen dần.


Sao anh Phi lại lấy ví dụ khám răng cho 1 bé tự kỷ ah? Thế bé không tự kỷ thì sao. Bé nhà em cũng ghê lắm, không biết có sao không nữa. Bé đi mổ tim mà lấy máu phải mấy người lớn giữ, vì cắm kim tiêm vào là con khóc kinh khủng, giãy hết sức. Lấy ven truyền cho con đến là khổ, con kêu, con khó chịu lấy tay giựt ven ra, rồi không cho y tá đụng vào tay nữa, mấy bạn y tá sợ không dám lấy lại ven nữa. Trong viện thì nghịch như quỷ, chơi ngoan, nhưng không cho ai ngoài bố mẹ và bà bế hết, các cô y tá dụ thế nào cũng không theo, chỉ chơi và bắt chuyện thôi.
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Hai Tháng 9 03, 2012 10:47 pm

Bé nhà mình thay răng sữa là cả ba mẹ phải cùng đi đến BS nha khoa tư nhân. Lần đầu tiên mẹ đến khám răng mẹ trước và hỏi BS rồi nói tình trạng bé....và khi đưa con gái đến BS không mang khẩu trang, BS chính thao tác cho nhanh lắm. Lần đầu tiên , ba phải nằm trên ghế ôm con gái vào lòng còn mẹ đứng ôm đầu và giữ mặt con cho đảm bảo con nhìn thấy mẹ và cảm nhận tay mẹ , lúc đó bé phản ứng dử lắm và BS nói giọng nghiêm "con nằm im nào" thì bé ngó mẹ còn mẹ thì nói :có ba nè, có mẹ nè, đâu có gì mà sợ, con nằm im há miệng ra hén..Lúc đó BS thao tác nhanh : đưa bông gòn có thuốc tê vào miệng, rồi nói "đó đâu có gì đâu", sao đó mới lấy kìm gắp nhanh ra rồi nói "giỏi , đâu có gí đâu...thấy chưa" , giấu không cho bé thấy cái kìm. Xong ngồi dậy, mọi người vỗ tay khen "giỏi ..giỏi" , mẹ ôm con gái dẫn ra ngoài phòng chờ ngồi , còn để ba thanh toán....mẹ cầm bông gòn và lau răng con gái . Lần sau, thấy răng hàm trên lung lay, để thiệt mùi rồi mẹ cần khăn bứt luôn, con gái chỉ kịp ớ là xong , mẹ "làm được" 2 cái, còn mấy cái kia thì đi BS, :lol: .
Lúc đó là năm 2011trở về trước, còn năm 2012 về sau này thì con gái lớn tướng rồi chưa biết sao...?
Bé có BHYT nhưng không sử dụng vì tại BV công đối xử với người có BHXH như là của bố thí ... :x
kể chuyện : bé con 1 cô trong công ty đi khám tại BV DL : Nóng ngứa nổi hạt , đi khám tư 1 ngày dự đoán là bịnh trái rạ.. Hôm sau , vào BV DL khám vì có người quen tại đây, nhưng đến sớm không gặp người quen nên qua bên DV khám cho nhanh, BS nói bịnh trái rạ, tính tiền thuốc nhiều quá, nên lại đợi gặp người quen qua trả lại toa thuốc bên DV, qua bên BH khám lại, vô gặp BS (nữ, có bầu) nhìn sơ ,nói: bị nóngtrong mình nổi sẩy thôi...Nhỏ này liền nói dạ hồi nãy qua bên DV BS khám nói bị trái rạ... Bà BS dịch ghế ra xa nói" vậy hả, sao vô không nói , ngồi xa tôi ra , thấy tôi có bầu không , lây sao.."
Nói như mẹ Nguyễn Mỹ "con mình là vip" , phải đi phòng mạch tư thôi !
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Trang vừa xem

Quay về Những bài viết về Tự Kỷ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.22 khách.

cron