Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi staff » CN Tháng 2 05, 2012 10:36 pm

Bệnh viện Nhi Lucile Packard nằm sát cạnh bệnh viện Đại học Stanford, tất cả các hành lang đều nối thông qua nhau. Nếu không ai nói, bạn khó có thể biết được đây là 2 bệnh viện riêng biệt. Họ phối hợp làm việc rất nhịp nhàng. Bệnh nhân bên này có thể được đẩy qua bên kia làm xét nghiệm rồi quành về bên này tiếp tục điều trị. Kết quả xét nghiệm tự động đưa về đúng nơi đúng lúc.

Lucile Packard là vợ của nhà sáng lập ra công ty Hewlett Packard (HP). Bà đã đóng góp tiền của cho bệnh viện Nhi Lucile Packard. Để nhận được tiền tài trợ, bệnh viện phải thỏa mãn các yêu cầu của bà như sau.

Một là tất cả mọi nơi đều phải trải thảm. Bà Lucile biết rằng trẻ em bị stress khi phải vào bệnh viện. Vì vậy bà muốn không khí bệnh viện phải ấm cúng giống như phòng gia đình, có trải thảm để các em cảm thấy quen thuộc, bớt sợ hãi.

Hai là phải lập các khu giải trí cho trẻ em ngay phía ngoài phòng khám. Ví dụ như các mô hình xe lửa hoạt động cả ngày. Trong khi các em chờ đợi khám, các em có thể bấm nút điều khiển đường ray, đèn giao thông… Mục đích cũng nhằm làm cho các em đỡ nhàm chán và đỡ stress.

hp3.jpg
hp3.jpg (53 KiB) Đã xem 8603 lần.

hp4.jpg
hp4.jpg (56.78 KiB) Đã xem 8629 lần.

Khu xe lửa mô hình theo yêu cầu của bà Lucile khi bà tặng tiền cho bệnh viện

Trong lần đi thăm bệnh viện này, chúng tôi ghé khu Nuclear Medicine để xem họ chụp hình tim các em. Nói chung về nguyên tắc chụp hình thì có 2 cách. Một là dùng năng lượng từ ngoài, ví dụ như chụp quang tuyến, MRI. Hai là dùng năng lượng bên trong, ví dụ như bơm chất có lượng phóng xạ nhẹ vào trong máu. Lúc đó máu “phát sáng” cho ta thấy các mạch máu dãn nở ra sao, nghẹt chỗ nào, lượng máu chảy nhiều hay ít…
Người ta đưa các em vào một máy chụp. Các máy này trị giá khoảng vài triệu đô la, người chuyên viên chụp sẽ lập trình máy tự động xoay quanh và chụp các tấm hình cần thiết.

hp1.jpg
hp1.jpg (30.19 KiB) Đã xem 8615 lần.

Máy chụp khu Nuclear Medecine

Các bác sĩ chụp hình tim lần thứ nhất, sau đó các bác sĩ cho các em chạy tập thể dục để xem lượng máy chảy về tim có đủ không, mạch máu dãn nở ra sao, điện tâm đồ có ổn định không. Tổng cộng là 2 lần chụp trước và sau khi tập thể dục.

hp2.jpg
hp2.jpg (32.79 KiB) Đã xem 8631 lần.

Chạy để các bác sĩ theo dõi tim mạch

Vào cuối tuần, các nhóm tình nguyện viên thường mang các chú chó vào bệnh viện để chơi với các em nằm ở khu điều dưỡng. Các em chơi đùa với chó, mèo ... vui vẻ nên hệ thống miễn nhiễm hoạt động tốt, mong bình phục hơn. Các tình nguyện viên hay người nhà bệnh nhân khi vào sẽ được phát một thẻ có nạp tiền sẵn để khỏi phải trả phí giữ xe. Trước cổng bệnh viên có nhân viên trực, sẽ đậu xe dùm cho người nhà khi họ luống cuống mải lo đưa con vào bệnh viện.

hp5.jpg
hp5.jpg (21.38 KiB) Đã xem 8589 lần.

Thẻ trả tiền giữ xe dành cho người nhà và các thiện nguyện viên

Bệnh viện Nhi Lucile Packard cũng là nơi diễn ra ca mổ tách 2 em bé song sinh dính liều nhau từ Philippines, một ca mổ nổi tiếng vào ngày 11 tháng 11 năm 2011. Các bác sĩ đã phải tách đôi gan cho mỗi em một nửa.

hp8.jpg
hp8.jpg (8.19 KiB) Đã xem 8675 lần.
Tập tin đính kèm
hp7.jpg
hp7.jpg (25.14 KiB) Đã xem 8637 lần.
staff
 
Bài viết: 256
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 2 04, 2009 9:51 am

Re: Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 2 05, 2012 10:54 pm

Đọc tài liệu này cứ ngỡ là ...chuyện trong mơ bởi vì ở VN chưa bao giờ có . Đi BV ở VN ư ?

1) Chờ đợi trong nóng bức mà không hề có ai giúp đỡ
2) Có muốn hỏi thông tin thì khi có người ở bàn hướng dẫn khi không có
3) Khu vui chơi trẻ em nghèo nàn chỉ có 1 trò chơi duy nhất xe lửa củ kỹ và phải trả tiền
4) Con mình đặc biệt ư ? - Bị quát nạt vì con không hợp tác khám bệnh, người ta nhìn con như "vật thể lạ" !
5) Điều dưỡng và y tá : lạnh lùng và khô khan, kém thân thiện.
6) BS : khó hỏi han, kiệm lời.

Còn trăm thứ khác đáng buồn....nên tôi thường phải đưa con đến khám ở phòng mạch tư vào các buổi chiều sau giờ làm việc. Ôi bao giờ trẻ em tại VN có được quyền lợi này ? Câu trả lời dành cho ai ?
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 2 06, 2012 12:06 am

Thì...chờ hoài, chờ mãi...tới "tết Công gô" chứ sao hả chị?

Đ nhà em giờ cũng khó "hoà nhập" cùng các nơi có dịch vụ công cộng lắm. Đặc biệt là các bv thường hay quá tải, chỉ nghĩ đến cảnh chen chúc chờ tới lượt khám mà đã thấy muốn xỉu rồi, chờ thì rõ là lâu mới tới lượt, tới rồi mà vô pk thì có đôi khi chỉ được dưới 5p (không rõ con có được định đúng bệnh không nữa). Giờ chỉ khi nào "quá sức" ở nhà em mới cho con đi khám, không thì sẽ "bổn cũ soạn lại" ở nhà khi bệnh nhẹ.

Muốn được các bác sĩ hỏi han, tư vấn. Muốn được rõ ràng thông tin và được tiếp đón niềm nở. Muốn con không phải là "vật thể lạ". Muốn có khu vui chơi cho con.??? Có, với điều kiện đó là những phòng khám tư cao cấp, pk q.tế. tại VN

KHông thể nào so sánh giữa VN và Mỹ được chị P ơi ời. "một trời một vực" mà!

Ở VN đang có sự "phân tầng" trong nhiều loại mô hình như gd, y tế,...Mọi người vẫn có thể được hưởng những dịch vụ chăm sóc tốt và cao cấp, nhưng đkiện kèm theo luôn là "hầu bao" :evil: (HN cũng đang thụ hưởng 1 c.trình cao cấp đó thôi) ;) , còn về những dịch vụ mang tính công cộng, công, chung...thì vẫn...ẹ như cũ thôi. Muốn thay đổi, nâng cấp lên tầm cao mới hơn hả? Hỏi các nhà "hoạch định chính sách" :roll:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 2 06, 2012 1:15 am

(HN cũng đang thụ hưởng 1 c.trình cao cấp đó thôi)


Hn không có nhiều may mắn như trẻ khác, Ba Mẹ HN không được trẻ trung như Ba Mẹ nhiều trẻ, gia đình HN rất neo đơn, không nội, cũng không có ngoại tiếp tay, không cô, dì, chú, bác, anh , chị, em ..... thế thì so với nhiều trẻ HN còn có rất nhiều thiệt thòi, chứ đâu có gì khác.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Hai Tháng 2 06, 2012 11:42 am

Khi "giao tiếp" với nhóm bác sĩ/y tá/chuyên viên của bệnh viện, cá nhân tôi thấy xót xa cho bệnh nhân, nhất là bệnh nhi, ở các quốc gia đang phát triển. Vẫn cứ người đói khát, kẻ say mèm... Nhìn chú chó thật xinh, mặc áo đầm hồng, được chủ dẫn đi thăm bệnh nhân (mọi lứa tuổi), nhìn khay thức ăn với đĩa bát màu xanh đỏ dành riêng cho bệnh nhi, nhìn dàn người thiện nguyện ở trước cửa bệnh viện với xe đẩy để giúp bệnh nhân/người nhà bệnh nhân đi lại... thấy tầm tay mình quá nhỏ bé trong thế gian cần nhiều hỗ trợ, giúp đỡ, an ủi... Nghe bác sĩ/chuyên viên giải thích ca bệnh, nhận biết thái độ lịch sự ân cần của họ (dĩ nhiên cũng có "em" hách dịch, và em ấy được mình chỉnh lưng ngay lập tức), ước gì nhóm trẻ tk của chúng mình cũng được đối xử trân trọng như thế.

Trong những ngày đầu năm, xin để ước mơ là ước mơ. Xin cho mơ ước không làm hiện tại trở thành phẫn nộ, oán than. Người ta có bơ làm bánh, mình chỉ có dầu ăn thì chiên chuối chiên cho thơm nhà, ngọt miệng (thêm cholesterol).
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 2 06, 2012 7:00 pm

Trong những ngày đầu năm, xin để ước mơ là ước mơ. Xin cho mơ ước không làm hiện tại trở thành phẫn nộ, oán than. Người ta có bơ làm bánh, mình chỉ có dầu ăn thì chiên chuối chiên cho thơm nhà, ngọt miệng (thêm cholesterol).


Em được "mở tầm mắt" ở các nước khác vùng Châu Á rồi, gần đây nhất là chuyến sang Mỹ - nơi nào trên đất Mỹ cũng dành ưu tiên cho trẻ em, khi đưa con và khu vui chơi trẻ em - em muốn "rinh" cả nơi đó về VN cho trẻ ở VN, vào shopping mall muốn rinh cái máy bán kẹo bằng đồng quarter về cho trẻ em - HN thấy máy đó cứ bỏ 25c vào là ra mấy cục kẹo xanh, đỏ cứ vòi tay mẹ lấy tiền bỏ vào máy hoài, thương ơi là thương ! Con nít tại VN chưa bao giờ thấy máy đó, các khu trung tâm trẻ em cũng không hề có, chưa kể nơi vui chơi của trẻ nào là thức ăn cho trẻ thơm lừng, quyến rũ....ôi ! Thương con nít VN quá đi thôi...thiệt thòi quá đi thôi ! Haizzzzzzzzzz............. :cry:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Hai Tháng 2 06, 2012 10:29 pm

Cái chị P này mắc cái tật "sính ngoại" rùi. Phải đưa qua Mỹ gấp thôi, hi hi.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Hai Tháng 2 06, 2012 11:08 pm

Uh hén, lấy cái gì đẩy tui đi Mỹ phứt rồi đi :lol: :lol: :lol:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Tư Tháng 2 08, 2012 11:01 am

nơi nào trên đất Mỹ cũng dành ưu tiên cho trẻ em


Thì cũng vì thế mà trẻ con tại Mỹ ứng xử tự tin hơn, nhưng cũng ích kỷ hơn. Lúc nào cũng "con muốn pizza, con muốn nước, con muốn... con muốn..." Chả nghe thấy chúng hỏi "Cho con pizza nhé?"

Khi con nói "I want pizza," mình trả lời "Ờ, biết là muốn rồi! thì sao?"

Mà lạc đề thế thôi, mình dùng con dao hai lưỡi sao cho an toàn là chuyện của mình.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Đi thăm Bệnh viện Nhi Lucile Packard

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 2 09, 2012 12:55 am

Chiều hôm Chủ nhật mình đặt mua một cái itouch (ipod đời thứ 4) trên Amazon. Sáng thứ 2 mở cửa đi làm thấy nó đã nằm ngay trước cổng. Ở đây vài chục năm rồi mà nhiều khi mình cũng vẫn còn thỉnh thoảng ngạc nhiên. Thứ nhất là làm sao họ có thể gửi tới nhanh như vậy vì lúc đặt mua on-line thì họ nói thứ 4 mới tới. Thứ hai là sao họ gan thế, để ngay ở cổng mà không sợ mất hay sao. Sáng ra nào là người đi tập thể dục, trẻ con đi học qua lại đông như chợ.

Nghẫm thấy buồn buồn, mình vẫn còn nghĩ đến chuyện "sao họ để đây không sợ mất à" chứng tỏ cái tâm mình nó còn đen lắm. Trẻ con sinh ra bên này chắc chúng không nghĩ vậy bao giờ. :cry: Đúng là tâm sinh ý.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Trang kế tiếp

Quay về Những bài viết về Tự Kỷ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.32 khách.

cron