Trang 1 trên 1

Những lá thư gửi ông già Noel

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 12 26, 2011 11:14 pm
gửi bởi phi
Lá thư bé TA gửi ông già Noel

Letter-to-Santa-TA.jpg
Letter-to-Santa-TA.jpg (34.81 KiB) Đã xem 4567 lần.


Tạm dịch:

Ông già Noel thân mến,

Năm nay vào dịp Noel cháu không chắc là muốn gì . Có lẽ ít quần áo hay đồ chơi cũng được . À này, cháu hỏi ông cái này được không? Vì cháu muốn nhờ ông giúp cái lưng cho em họ của cháu một chút . À, cháu rất, rất, rất thích búp bê Lọ Lem ông cho cháu năm rồi . Và tại sao cháu và em cháu được quà nhưng anh cháu lại không có nhỉ ? Và tại sao ông hay mua quà ở tiệm Target thế ?

Ông có thể cho cháu biết thêm về ông và mấy con tuần lộc của ông được không ? Cháu có thể đã hơi hư một chút nhưng cháu cũng có giúp đỡ ... cho nên ...

(1) Bà tiên "rụng răng" có phải bạn của ông không bởi vì (2) bà ta nói cháu sẽ được gặp bà ta và cháu cũng muốn được gặp ông. Nhưng nếu không gặp đươc ông thì cũng không sao, ông đừng lo, cháu sẽ giữ bí mật .

Chú thích:
(1) Trẻ em ở Mỹ khi rụng răng thường được 1 bà tiên tới nhét vào gối tiền cho mua đồ chơi
(2) Bé TA có viết thư xin gặp bà tiên, và bà tiên đã trả lời là khi nào lớn, có gia đình, có con rồi, sẽ được gặp bà tiên

Re: Những lá thư gửi ông già Noel

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 12 26, 2011 11:18 pm
gửi bởi phi
Letter-to-Santa-TA.jpg
Letter-to-Santa-TA.jpg (34.81 KiB) Đã xem 4347 lần.


Tạm dịch:

Ông già Noel thân mến,

Năm nay cháu muốn có 1 cái iTouch hay iPad. À, ông cho cháu 1 cái đèn pin hình cái kẹo được không? Nếu có thể, ông làm cho cái máy laptop của cháu chạy nhanh hơn được không? Ông có thể cho chị cháu 1 cái iPad không? Xin làm ơn viết "có" hay "không" xuống.

Trong trường hợp ông không có tiền mua những thứ trên, ông có thể cho cháu mấy con thú nhồi bông (loại cho Noel) cũng được.

Ông già Noel trả lời

Gửi bàiĐã gửi: T.Hai Tháng 12 26, 2011 11:23 pm
gửi bởi phi
Santa-answer-1.jpg
Santa-answer-1.jpg (19.96 KiB) Đã xem 4345 lần.


Cháu Cát Linh thân mến,

Ông không mua cho cháu một cái máy vi tính mới nhưng ông đã làm cho nó chạy nhanh hơn, đúng không? Ông rất thích lúc cháu thổi kèn harmonia nên ông muốn cháu học thổi sáo, OK?

Ông cũng biết cháu yêu nhạc, nên ông còn có 1 món quà ngạc nhiên cho cháu và chị cháu sau, OK?

Cháu làm ơn nói tiếng Việt ở nhà vì bố mẹ cháu luôn viết thư cho ông về vụ này, và điều này làm ông hơi bực mình (vì bị nhắc hoài).

Hô Hô Hô :lol: