Mot cau chuyen rat dau long, va cac me can nen canh giac

Mot cau chuyen rat dau long, va cac me can nen canh giac

Gửi bàigửi bởi Duong Thi Quynh Tram » T.Tư Tháng 11 30, 2011 11:59 pm

Lưu ý: Xin lỗi vì máy tính bị hư nên những dấu hoi không đánh được, phai đánh thàng dấu ngã

Tôi dọn về nhà mới được 2 năm. Ỡ chỗ mới, tôi luôn tìm kiếm những gia đính có hoàn cãnh giống mình đễ làm quen và chia sẽ.

Câu chuyện tôi nghe được sáng nay thiệt là ngoài sức tưỡng tượng.

Nhà tôi ỡ cuối đường, nhà cậu bé đó ỡ đầu đường, chúng tôi cách nhau khoãng 700m. Sáng nào tôi cũng thấy 2 mẹ con đi bộ tập thễ dục. Cậu bé đó 17 tuỗi, bị chậm phát triễn trí tuệ, đang học lớp 4.

Câu chuyện xãy ra cách đây chĩ vài tháng

Mội ngày kia, người cha đưa về nhà 1 cô gái, giới thiệu với vợ cô gái này bán cafe, và đồng ý lấy con trai cũa họ làm chồng.

Người mẹ rất vui mừng, và đễ thời gian cho 2 đứa trẽ tìm hiễu nhau. Sau khoãng 2 tháng, thằng bé rất mến cô gái, và cô gái cũng rất mến thằng bé. Người mẹ rất vui mừng. Cô gái đồng ý lấy thằng bé làm chồng với điền kiện phãi xây cho mẹ cũa cô 1 căn nhà ỡ quê. Người mẹ đồng ý, Nhà xây xong, và đám cưới được tỗ chức. Người mẹ hạnh phúc biết bao.

Thế rồi, chĩ sau đám cưới 2 ngày, người mẹ đau đớn bắt gặp chồng cũa mình và cô gái đang làm chuyện chăn gối ỡ trong phòng cũa con trai.

Người chồng đã nhận lỗi, lợi dụng thằng bé làm bình phong để đưa nhân tình về nhà. Cô gái thì lặng lẽ cuốn gói ra đi.

Thằng bé không biết nó có hiểu được chuyện gì đã xãy ra không?! Nhưng mà nó đã khóc vì người bạn nó yêu mến tự nhiên biến mất.

Người cha không biết ông suy nghĩ thế nào, mà nói với người mẹ "để tui tìm cho nó đứa con gái khác"

Người mẹ không còn niềm tin và không đẽ can đảm để làm điều đó nữa, nên bà đã không đồng ý

Tôi nghe nói, đến bây giờ thằng bé vẫn còn khóc vì nhớ bạn.
Duong Thi Quynh Tram
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 8 20, 2009 7:54 pm

Re: Mot cau chuyen rat dau long, va cac me can nen canh giac

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 12 01, 2011 7:57 pm

Trâm ơi !

Đọc câu chuyện em viết mà đau lòng quá Trâm ơi ! Người cha đã quá ích kỷ sống cho riêng mình mà quên mất đứa con tội nghiệp. Tình thương với con của ông ta ở đâu vậy? Hay là không hề có ? Ông ta đã dẫm đạp lên tình cảm trong sáng của đứa con đối với cô gái mà cậu bé xem là bạn kia. Đau lòng không có ngôn từ để diễn tả...Ôi tội nghiệp cho thằng bé!
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Mot cau chuyen rat dau long, va cac me can nen canh giac

Gửi bàigửi bởi nammen06 » T.Năm Tháng 12 01, 2011 9:54 pm

Đọc xong em cứ tự hỏi tại sao trên đời này lại có người cha như thế? thật tội nghiệp cho những ai là người thân của ông ta
nammen06
 
Bài viết: 70
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 9 19, 2009 7:53 am

Re: Mot cau chuyen rat dau long, va cac me can nen canh giac

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 12 02, 2011 12:50 am

Câu chuyện buồn quá nhưng kết thúc như vậy còn tốt hơn là để cô gái kia sinh con...

Cuối tuần rồi, thôi để mình đánh trống lảng cho nó khỏi nặng nề nhe. Mình đăng lại 1 bức thư trường mới gửi lại cho mình coi, đăng để biết phần lớn phụ huynh dễ thương lắm. Đăng để bớt nặng nề, mà cũng để cảm ơn chị P đã làm chuyên gia bên Mỹ ... thèm vì đã được nhìn qua camera :D

Dear Quý Trường!

Một tuần trôi qua thật nhanh, M. nhận được sự chăm sóc dạy dỗ tận tình của Quý Cô, thật quý.
Mẹ cảm ơn Quý Cô Thầy Cô nhiều lắm.
Chiều nay Mẹ mời Quý Thầy Cô dùng món mỳ Spaghetti và salat nga cùng sương sâm do chính tay Mẹ làm ...

Trân trọng.

Mẹ cháu M.
NNP
Sửa lần cuối bởi phi vào ngày T.Sáu Tháng 12 02, 2011 11:04 am với 1 lần sửa.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Mot cau chuyen rat dau long, va cac me can nen canh giac

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Sáu Tháng 12 02, 2011 7:23 am

Topic này đọc lên thấy buồn quá các anh chị ơi.

Chúng ta đang rất cần, rất cần những tia hy vọng mới. :evil:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: Mot cau chuyen rat dau long, va cac me can nen canh giac

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 12 02, 2011 11:31 am

Nguyễn Mỹ đã viết:Topic này đọc lên thấy buồn quá các anh chị ơi.

Chúng ta đang rất cần, rất cần những tia hy vọng mới. :evil:


Những chuyện như vầy mình đoán chắc nó đang xảy ra hàng ngày trên thế giới, có thể ở Mỹ, ở châu Phi, và ở sát nhà bạn Trâm. Cho nên chúng ta có lẽ bị sốc vì nghe được chính bạn bè kể lại. Riêng trong trường hợp này thì hành động lại chồng lấn nhiều phạm trù khác nhau, từ vợ/chồng đến con cái, đến trẻ chậm phát triển. Cho nên nghe thì buồn, nhưng không có nghĩa quả đất đang tối đi.

Lúc trước chị TA có kể chuyện gia đình 1 bé TK bên này cũng chuẩn bị cho con về lấy vợ. Mặc dù họ không nói ra, mình đoán là ngoài yếu tố tâm lý (hy vọng rằng cuộc sống vợ chồng sẽ làm con hòa nhập tốt hơn), nó có yếu tố xã hội (hy vọng con mình sẽ có người chăm sóc sau này). Với những quyết định như vậy, tôi nghĩ gia đình cũng nên xem xét tình trạng xấu nhất xảy ra là hôn nhân của con mình đổ vỡ, tạo ra cú sốc tâm lý lần 2.

Ở VN, khi nghe 2 từ Tự kỷ, có lẽ phần lớn phụ huynh liên tưởng tới "trẻ con" cho nên những câu chuyện về người TK có gia đình hầu như ít ai biết tới. Để mình trích 1 bức thư từ người vợ của 1 bạn TK (gọi là bạn vì năm nay lớn tuổi rồi) cho các bạn thấy được góc nhìn của họ.

A common occurrence in my life is having to adopt a variety of roles. Caregiving, mentoring, advocating, and being an executive secretary. The pain that I care not only for my children but another child husband places a tremendous burden on my physically and mentally.


Tạm dịch: một việc xảy ra thường xuyên trong gia đình chị là chị phải đảm đang nhiều vai trò: chăm sóc (chồng), hướng dẫn chồng, đấu tranh cho quyền lợi của chồng, và làm thư ký riêng cho anh ta. Cái mệt mỏi là chị phải lo cho con cái, và phải lo cho một người chồng "con nít" của chị. Việc này đặt gánh nặng rất lớn lên vai chị về mặt thể chất cũng như tâm lý.

I am also stressed that no one in both families nor friends appreciates these responsibilities. If they care to listen, they shrug as if it comes as a part of the package.


Chị cũng bị stress vì không ai trong gia đình nội ngoại hay bạn bè thông cảm các khó khăn trách nhiệm này. Nếu họ chịu bỏ thì giờ ra nghe chị kể, họ nhún vai theo kiểu "ờ thì lấy người TK phải biết trước chứ".
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Mot cau chuyen rat dau long, va cac me can nen canh giac

Gửi bàigửi bởi phi » CN Tháng 12 04, 2011 8:00 pm

Hôm nay nhận được tin con gái của người bạn thân của mình uống thuốc tự tử, nghe choáng váng, rất may là bạn cùng phòng (đại học) báo kịp để đưa đi nhà thương. Mong rằng đây là lần chót chuyện này xảy ra.

Nhiều khi thấy trước mà không làm được gì, buồn thêm. :cry:
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Mot cau chuyen rat dau long, va cac me can nen canh giac

Gửi bàigửi bởi nguyenminhthu » CN Tháng 12 11, 2011 8:12 pm

Đọc vài bài viết ở trên e thấy nghẹn trong lòng quá , sao lại có người cha như vậy nhỉ ? Lúc trước e có đưa bé nhà e đến nhà của cô giáo kia can thiệp nhưng chỉ mới trao đổi thì chị ấy kể gần nhà chị cũng có 1 bé gái bị tự kỷ nhưng nhà e rất nghèo ko có điều kiện nên e ko được can thiệp dù đã lớn nhưng e ngây ngô như 1 đứa trẻ con và rồi e bị xâm hại và e mang thai sau đó e sinh con và kết quả con của e cũng mang bệnh như mẹ của nó, chị đó còn nói e cố gắng can thiệp cho bé vì bé nhà e là bé gái nên dễ bị dụ dỗ mà các bé này ko ko phân biệt được thật giả.Và e bấm nút thăng ko bao giờ đến nơi đó nữa vì lẽ ra khi e đưa con đến với tâm trạng đầy hoang man thì chị ấy phải động viên mình đằng này chị ấy dội 1 ca nước đá vào mặc mình với những thông tin khủng khiếp........
nguyenminhthu
 
Bài viết: 103
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 05, 2010 9:24 pm


Quay về Những bài viết về Tự Kỷ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.18 khách.

cron