Tác hại của roi vọt

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Hai Tháng 6 18, 2012 9:10 pm

Nguyen,Anh đã viết:Đánh phạt con rất khác với đánh vì tức giận. Cái đánh khi tức giận có thể mạnh bạo hơn, đặc biệt là cặp mắt và dạng diện mặt mũi người đánh rất hung dữ. Cái đánh khi tức giận chỉ là vũ khí của kẻ mạnh, kẻ có thế. Thử đặt mình vào thế bị đánh đập bởi ai đó mà xem. Cảm giác bị đánh rất kinh khủng đối với nhân tính, tự ái.

Chị TA viết hay quá, có lần khi mới lên SG E phải đi làm ban ngày, ban đêm vẫn lãnh làm thêm có khi thức suốt mấy đêm liền làm cho xong, mà chị biết không nhớ lại cảnh khi đó Bé cần mẹ vô ôm để ngủ, mà bé đâu có ngủ liền cứ trằn trọc hoài (làm như bé biết là khi bé ngủ mẹ sẽ ra làm việc tiếp nên bé sợ không dám ngủ hay sao á) E lúc đó do sợ làm không kịp , mà con thì cứ bám mẹ, mẹ ca , hát hết hơi mà vẫn thức nên đổ quạo (nói ra nghĩ mắc cở quá, 1 phần giận sao mà Ba dổ không chịu, cứ phải mẹ mới được) nên đánh đít bé , kết quả bé khóc quá trời (mặt E chắc lúc đó cũng sưng xỉa ghê lắm) nên bé sợ không dám nhìn mẹ luôn. Khi qua cơn rồi, thương con quá chừng , muốn rút lại cái đét đít, cái nhìn hung dữ làm sao được . Tới bây giờ E vẫn còn ám ảnh chuyện đó, khi ôm con, hôn con cứ thầm thì xin lỗi mà bé cứ vô tư cười . Tới bây giờ E vẫn thấy giận mình và đau lòng lắm chị ạ.
phi đã viết:PP Đừng lý luận đánh nhẹ hay mạnh nhé, vì về tâm lý thì đánh là dùng đau đớn hay sợ hãi để dạy, cho nên đánh nhẹ hay đánh mạnh cũng thế thôi.

Đúng là việc đánh con có nhiều lý do, nhưng nói ra như thế nào cũng là biện minh mà thôi. Như Châu bây giờ cuộc sống tương đối ổn định khi nhớ lại vẫn sợ quá. Mình cứ mãi hối hận và lo lắng là có thể vì thế mà con khó tiến bộ...?
Nếu PH có con bị TK , Ba mẹ bé cần nên gặp các BS hoặc chuyên gia như Anh Phi , chị TA trước thì tốt lắm lắm .
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Ba Tháng 6 19, 2012 5:55 pm

Nguyen,Anh đã viết:Vậy khi con bắt đầu làm mình bực, xin đi uống cốc nước, ra cửa ngó trời ngó đất, xuống bếp mò cái gì ăn, vào nhà tắm tắm một cái... Nghĩa là mình làm mọi điều để tránh mặt con ra một chút.

Hôm qua E đã làm theo cách này để bình tỉnh lại khi bé quậy. Khi bé khóc la và quăng đồ , mẹ thì bỏ đi ra ngoài lúc đó bé kêu lên đòi mẹ vô và không quăng đồ nữa, nghe lời mẹ tuy vẫn còn khóc (ba với mẹ là người khắc phục hậu quả dọn dẹp).
Chị TA ơi, mấy lần trước E có phạt bé là đứng úp mặt vô tường, và nếu bé quăng , ném đồ thì bắt bé phải nhặt lên => nhưng khi bé làm , khi thì không. Nếu bé không nhặt đồ lên hoặc không đứng chịu phạt nhưng bé hết quậy , vui trở lại thì E không bắt phải làm nữa, bởi vì E cũng có thử bắt buộc bé thì bé không chịu , lại ngó ba rồi khóc ư ..a làm E cũng sợ bé bùng nổ lại. Vậy sau này E có cương quyết là bắt bé phải "khắc phục hậu quả "do bé gây ra không chị, và khi bé không chịu thì E phải làm sao?
phi đã viết:Thương nhưng có khuôn khổ, nghiêm giọng mà không cần to tiếng, "giận" mà không "dữ", "la" mà không "hét"

Coi vậy chớ "thực hành " khó quá anh Phi ơi, anh cho 1 số ví dụ đi vì lúc nào giận thì chắc cũng dữ lắm, còn la mà không hét (lớn hay nhỏ thôi) khó ghê.
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi phi » T.Ba Tháng 6 19, 2012 10:27 pm

Coi vậy chớ "thực hành " khó quá anh Phi ơi, anh cho 1 số ví dụ đi vì lúc nào giận thì chắc cũng dữ lắm, còn la mà không hét (lớn hay nhỏ thôi) khó ghê.


Không khó như chị nghĩ đâu. Chị đang thực hành bằng cách cố nhớ là mình phải bình tĩnh khi giận dữ . Mà giận dữ thì sóng nó mạnh, đi trước sóng bình tĩnh trong não, cho nên pp này không hiệu quả (pp dùng suy nghĩ chế ngự suy nghĩ).

Trong anger management, kiềm chế giận dữ, họ dùng bio-feedback, một pp dựa trên phản ứng cơ thể . Rất hiệu quả . Người ta dạy cho trẻ thành niên, cảnh sát, và nhất là các thanh thiếu niên phạm pháp (do có máu nóng). Cảnh sát phải học vì họ đối đầu với bạo lực hàng ngày, họ không học thì họ lúc nào cũng bùng nổ, chắc đau tim sớm. Hôm nào có dịp tôi nói về pp này sau.

Trở lại vụ đánh đòn, có 1 nghịch lý là cha/mẹ đánh đòn con thì thường lại không nghiêm. Chiều con, làm dùm nhiều thứ cho con, và khi cáu thì đục, đục xong hối hận lại chiều.

Khó khăn cho chị sắp tới là phải chấp nhận con mình sắp đi vào tuổi trưởng thành, không nên ôm ấp bồng bế như còn nhỏ nữa . Thèm quá thì đợi bé ngủ, muốn ôm nựng gì đó thì làm :D CCM sẽ nói chuyện và cố vấn cho chị cụ thể sau. Cách chị đối xử với bé như là 1 cô gái sắp lớn sẽ giúp chúng tôi làm việc tốt hơn: chúng ta còn nhiều thứ phải dạy cho BA như giới tính, tự lập, bảo vệ thân thể ...
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi bichchau » T.Năm Tháng 7 19, 2012 8:59 pm

phi đã viết:Trong anger management, kiềm chế giận dữ, họ dùng bio-feedback, một pp dựa trên phản ứng cơ thể . Rất hiệu quả . Người ta dạy cho trẻ thành niên, cảnh sát, và nhất là các thanh thiếu niên phạm pháp (do có máu nóng). Cảnh sát phải học vì họ đối đầu với bạo lực hàng ngày, họ không học thì họ lúc nào cũng bùng nổ, chắc đau tim sớm. Hôm nào có dịp tôi nói về pp này sau.

Hôm nào Anh Phi nói cho Chau Biết phương pháp trên nhé, cở này công việc căng thẳng quá, "ém" ở cty mà về nhà cứ đợi có dịp là "phát". Vẫn biết vậy là kỳ cục, mà tại người có máu nóng hay sao mà từng tuổi này rồi mà vẫn khó kiềm chế ghê. Chả có la, hét gì đâu giận là mặt cứ như CA hình sự, ánh mắt nhìn thì dữ dằn lắm còn hơn cả nói (tự biết luôn vì ba mình hồi còn sống có nói " mắt con không dấu được điều gì"), chỉ tội cho chồng con phải chịu , mà mình đang cố bình tỉnh để dạy con gái. Anh hứa là phải giúp nhé... Châu cảm ơn nhiều lắm.
bichchau
 
Bài viết: 350
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 6 08, 2012 12:45 am

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi nguyet.truc81 » T.Ba Tháng 7 24, 2012 12:55 am

Cám ơn anh Phi và chị Anh về đề tài này.

Tiếc là em xem đề tài này trễ quá nên giờ bé rất sợ roi. Chỉ cần mẹ nói cái roi ở đâu thì bé lập tức nghe lời mẹ. Dạo này em không còn đánh bé nữa, chỉ dọa roi với bé thôi.

Nhưng không biết như vậy có được không ạ?
nguyet.truc81
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: T.Năm Tháng 7 12, 2012 1:28 am

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi phi » T.Ba Tháng 7 24, 2012 10:33 am

nguyet.truc81 đã viết:Cám ơn anh Phi và chị Anh về đề tài này.

Tiếc là em xem đề tài này trễ quá nên giờ bé rất sợ roi. Chỉ cần mẹ nói cái roi ở đâu thì bé lập tức nghe lời mẹ. Dạo này em không còn đánh bé nữa, chỉ dọa roi với bé thôi.

Nhưng không biết như vậy có được không ạ?


Nếu bạn phải làm gì đó vì sợ hãi, bạn có hứng thú làm không? Nếu đó là việc học, bạn có thích thú và tìm tòi không hay làm qua loa?
Sự sợ hãi chỉ mang lại phục tùng nhất thời thôi bạn ạ. Chẳng lẽ bạn cầm cái roi cả đời . Sau này lớn lên bạn có muốn con bạn dạy cháu bạn như vậy không ? Cố gắng bỏ cái roi xuống nhé.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 7 26, 2012 9:55 am

Chỉ cần mẹ nói cái roi ở đâu thì bé lập tức nghe lời mẹ. Dạo này em không còn đánh bé nữa, chỉ dọa roi với bé thôi.

Nhưng không biết như vậy có được không ạ?


Mình thì khuyên thế này: cứ dọa bằng roi, nhưng chỉ dọa khi những phương pháp khác không làm cho bé lay chuyển, và chỉ khi đó là tình thế nguy hiểm. Nếu con đang nhảy tưng tưng, nói khôngnghe, dụ không nghe, giận cũng không nghe... vẫn chưa cần dọa roi. Tuy nhiên, nếu con nhảy nhưng không nhảy dưới đất mà nhảy trên bàn ăn, thì có thể cái roi sẽ khiến con ngừng lại và tránh hậu họa té sứt môi, vỡ trán.

Hôm nào Anh Phi nói cho Chau Biết phương pháp trên nhé, cờ này công việc căng thẳng quá, "ém" ở cty mà về nhà cứ đợi có dịp là "phát". Vẫn biết vậy là kỳ cục, mà tại người có máu nóng hay sao mà từng tuổi này rồi mà vẫn khó kiềm chế ghê. Chả có la, hét gì đâu giận là mặt cứ như CA hình sự, ánh mắt nhìn thì dữ dằn lắm còn hơn cả nói (tự biết luôn vì ba mình hồi còn sống có nói " mắt con không dấu được điều gì"), chỉ tội cho chồng con phải chịu , mà mình đang cố bình tỉnh để dạy con gái. Anh hứa là phải giúp nhé... Châu cảm ơn nhiều lắm.


À cái này bất công với người nhà nhé! Tại sao nhã nhặn với xếp và đồng nghiệp, nhưng đức lang quân và công chúa thì phải chịu trận "đôi mắt mang hình viên đạn"???

Áp lực tại chỗ làm thì tránh không được rồi, vì mình vẫn cứ cần tiền lương để trả nợ áo cơm. Châu vẫn phải đi làm, vẫn chịu căng thẳng. Vậy khi đi làm về, Châu thử hít thở sâu 3 lần (3 lần thôi nhé, 10 lần là xây xẩm xỉu đó) trước khi mở cửa chạm mặt chồng, con. Châu có thể leo lên rửa mặt nước ấm, hét một cái to to trong phòng tắm, rồi hãy xuống nấu nướng, chơi với con, trò chuyện với chồng. Châu cũng có thể tự thưởng cho mình một que kem, một ly nước mát (kể cả rượu vang) hay món trái cây yêu thích... Nghĩa là Châu tìm cách trấn tĩnh và nhắc nhở mình về thái độ với chồng con...

Tuy nhiên, Châu cũng phải tìm cách/thờii gian giãn xả, vì những cách trên chỉ là chữa cháy thôi. Phòng cháy Châu ơi!
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 7 26, 2012 8:50 pm

P chuẩn bị 1 "cây roi" đánh "không đau" - phòng khi mẹ "nổi khùng lên" thì cứ đập thoải mái vào cái mông thằng nhóc, tới khi nào hả giận thì thôi, thằng bé không đau....sau mẹ đỡ phải hối hận khi bình tĩnh :lol: :lol: :lol:
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Năm Tháng 7 26, 2012 9:06 pm

Roi của Ph không đau trên thể lý, nhưng đau ở tinh thần.

Mình có người bạn đạo Công Giáo, Bạn ấy đi xưng tội: "Thưa Cha, con cứ là hay chửi thề. Đm lung tung. Hay là bây giờ con không nói đ... m... mà nói xịt mẹ được không?" :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Tác hại của roi vọt

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 7 26, 2012 9:08 pm

Cái chính là em muốn HN phải nhận biết "roi đánh không đau, nhưng con biết mẹ đang giận vì con sai" :D
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Những bài viết về Tự Kỷ

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.22 khách.

cron