Thu cam on goi Ban Quan Tri Du An

Nội qui chuyên mục
Diễn đàn phi chính trị.

Thu cam on goi Ban Quan Tri Du An

Gửi bàigửi bởi khoavn » T.Ba Tháng 2 10, 2009 12:48 am

Thân gởi Chị Xuyến, anh Phi, BS Lan và chị Tường Anh

Tôi là mẹ của 2 con, con trai 12 tuổi và con gái 7 tuổi. Con trai tôi là cháu mà tôi đang nghi ngờ mắc hội chứng Asperger. Hiện tại cháu đang học lớp 6 ở một trường công lập có 2000 học sinh. Ông xã tôi là giảng viên môn toán ở trường đại học, và tôi làm công việc về quản trị kinh doanh.

Trước hết tôi xin gởi lời cảm ơn trân trọng đến Ban Quản trị dự án “Cùng nhau vượt khó”, mặc dù công việc chuyên môn bận rộn, các anh chị vẫn có một tấm lòng thật tốt đẹp hướng về quê hương, nơi mà những nhà chuyên môn như các anh chị rất được chào đón và mong đợi. Với mỗi câu hỏi của chúng tôi, và nhận được trả lời tâm huyết từ phía các chuyên gia, chúng tôi biết các anh chị đã phải bỏ nhiều thời gian sau giờ làm việc để trả lời cho chúng tôi, thay vì thời gian đó các anh chị có thể nghỉ ngơi, thư giãn hay làm việc riêng tư của mình. Xin được bày tỏ sự trân trọng và biết ơn của tôi.

Như đã nói với chị Kim Tâm, tôi nghĩ là nhóm phụ huynh có con TK sẽ rất quan tâm đến dự án này, vì từ trước đến nay, những tài liệu về tự kỷ hay các hội chứng có liên quan khác mà chúng tôi tìm đọc, hay dịch và chia sẻ với nhau trên các forum nội bộ về TK, đa số đều là các tài liệu xuất xứ từ Mỹ, là nơi mà chúng tôi tin tưởng rất phát triển về việc nghiên cứu và giáo dục trẻ tự kỷ hoặc trẻ có vấn đề. Tuy nhiên chúng tôi hầu hết đều có khó khăn trong việc tiếp xúc hoặc nghe tư vấn trực tiếp từ những nhà chuyên môn ở Mỹ, hay các nước khác, do không đủ khả năng tài chính để đưa con ra nước ngoài chữa trị, và cũng do rào cản ngôn ngữ, đa số phụ huynh có thể nghĩ là trong trường hợp mình có điều kiện đưa con đi nước ngoài để chữa trị thì chưa biết làm thế nào để nói cho bác sĩ hiểu đầy đủ vấn đề của con mình, và bản thân con mình cũng chưa chắc hợp tác với việc chẩn đoán vì không hiểu và không nói được tiếng Anh.

Đọc từ các tài liệu, tôi nhận thấy, ở các nước phát triển, như Mỹ chẳng hạn, người ta có sự phối hợp chặt chẽ để chẩn đoán và phối hợp điều trị cho trẻ TK và các trẻ có rối loạn phát triển khác giữa các bác sĩ và chuyên gia như neurologists, psychiatrist & psychologist. Ở VN, hầu như chưa có sự phối hợp giữa ba nhà này, trước đây tôi có gặp một psychiatrist từ Pháp về hỗ trợ cho khoa tâm lý ở BV Nhi đồng 2, BS này cho biết ở VN chưa có đào tạo psychiatrist, chỉ có bác sĩ nhi khoa (chuyên khoa thần kinh) và nhà tâm lý học (được đào tạo từ các trường Sư Phạm, Khoa học Nhân Văn, ngành xã hội học, …). Bà này đã làm một số test và nói con tôi bị chứng “khó diễn đạt ngôn ngữ”, cần đuợc sự hỗ trợ của các chuyên gia speech therapy, nhưng rất tiếc ở VN không có, nên cha mẹ cố gắng trò chuyện thường xuyên với con. Ở VN các BS nhi khoa thần kinh và chuyên viên tâm lý hầu hết hoạt động độc lập với nhau, chứ ít khi có sự nối kết với nhau. Các BS hiện tại ở khoa tâm lý bệnh viện nhi, là những nơi có nhận chẩn đóan và chữa bệnh TK, đều xuất thân từ những bác sĩ nhi chữa bệnh nội khoa hay ngoại khoa, sau này tự nghiên cứu tài liệu về tâm lý và TK, chứ không qua trường đào tạo bài bản về hội chứng này. Còn các nhà tư vấn tâm lý thì đa số cũng nghiên cứu thêm về TK qua sách vở, và không nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực thần kinh và tâm thần.

Khi anh Phi giới thiệu dự án này, tôi rất vui mừng vì mình nghĩ chắc chắn có cơ hội cho gia đình tôi và các gia đình khác ở VN hơn trong việc chia sẻ thông tin, lắng nghe những lời khuyên từ nhà chuyên môn được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, ... Nhất là các nhà chuyên môn lại là người VN, do vậy chúng tôi có thể thoải mái và yên tâm trao đổi bằng tiếng Việt.

Tôi cũng rất mong Dự án sẽ có điều kiện để thực hiện những mục tiêu của mình như trên website đã đề cập. Chúng tôi rất quan tâm đến việc điều trị một cách đúng mức cho con em mình ngay tại VN và mong vấn đề của con em mình sẽ được xã hội hiểu biết và hỗ trợ nhiều hơn.

Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị đã có nhiều tâm huyết chia sẻ thời gian, công sức, kiến thức và kinh nghiệm cho những phụ huynh có con cần “vượt khó” tại VN.

H. Thao
khoavn
 
Bài viết: 48
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 09, 2009 2:32 am

Re: Thu cam on goi Ban Quan Tri Du An

Gửi bàigửi bởi xuyen » T.Ba Tháng 2 10, 2009 1:08 am

Thân gửi chị H Thao và các phụ huynh:

Rất vui và cảm động khi nhận được lời khuyến khích của chị. Sự đóng góp và khích lệ của mỗi thành viên như chị là điều rất cần thiết cho chúng tôi xây dựng ngôi nhà này.

Thay mặt anh Phi, chị Tường Anh, chị Bích Lan và các chuyên gia đang cộng tác: xin cảm ơn chị và các thành viên.
Xuyến
Hình đại diện của thành viên
xuyen
 
Bài viết: 399
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 2 09, 2009 11:57 pm

Re: Thu cam on goi Ban Quan Tri Du An

Gửi bàigửi bởi gau » T.Ba Tháng 2 17, 2009 2:31 am

Kinh chao Ban Quan Tri Du An,

Toi cung co suy nghi giong nhu chi Thao, rat vui mung va danh gia cao cac anh chi da co tam huyet giup do cac chau bi tu ky, cham phat trien cung nhu gia dinh cac chau. Nhung giup do cua cac anh chi thoi diem nay la vo cung quan trong vi hien gio o Viet Nam van dang trong giai doan tim hieu la chinh.

Xin chan thanh cam on va chuc cho Du An se thanh cong, cac hoat dong cua dien dan se ngay cang phat trien !

Thu Ha
gau
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 2 17, 2009 2:10 am


Quay về Hiện tại, bạn cần chúng tôi giúp gì ?

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.28 khách.

cron