Xin Chia sẽ và Tư vấn giúp em!

Xin Chia sẽ và Tư vấn giúp em!

Gửi bàigửi bởi Mẹ Bình » T.Năm Tháng 8 29, 2019 6:47 am

chào các anh chị CCM,
em là thành viên mới, biết đến diễn đàn CCM vì tìm hiểu khi thấy con có nhiều biểu hiện lạ
bé trai nhà em hiện tại 4m7d, tuy nhiên bé có biểu hiện như sau
- Không giao tiếp bằng mắt, ai gọi và nói chuyện với bé là bé quay đi hướng khác. mẹ nói chuyện bé cũng vậy. có lần chị của bé đùa giỡn với bé nhưng bé không nhìn, khi bé nhìn bên phải chị bé chạy qua bên phải thì bé lại quay sang trai, chị bé chạy qua bên trái thì bé lại quay bên phải
- Mắt không có cảm xúc, lúc cho bé nằm mẹ cố gắng nhìn thẳng mắt bé để nói chuyện thì bé có nhìn một vài giây là quay đi. có khi nhìn lâu hơn nhưng vẫn không cảm xúc gì, không cười
- chỉ khi nào cho bé nằm thì mới có thể gọi và nhìn vào mắt bé, nhưng khi bế bé lên là ko tài nào nhìn vào mắt bé dc
- Bé ít cười, rất ít cười, chỉ khi nào mới ngủ dậy, mẹ ghẹo có toe miẹng cười một xíu rồi thôi, hướng mắt đi chổ khác
- buổi tối khi gần ngủ bé như hưng phấn, khá nhạy cười,nhưng không thành tiếng
- Bé không giao tiếp hay ư e a o i với bất kì ai, kể cả mẹ. bé chỉ nằm chơi im im, lắm khi hưng phấn lắm thấy mẹ nc với bé, bé khừ khừ rồi phun mưa nhưng mặt thì cau có, chân mày nhăn nhúm lại
- không bi bô, không hua hua
- hay dùng tay dụi lên mặt lên đầu, có khi nắm cả tóc ( bé khá dày tóc)
- Ngủ giấc ngày rất ngắn 30-40p là dậy. ko thể dỗ ngủ tiếp
- Rất hay giật mình theo phản xạ moro, có khi 5 p bé giật mình liên tục 6-7 lần
- buổi đêm hay lăn qua lăn lại, ít khóc, ngủ xoay nhiều hướng như vòng tròn, thích nằm nghiêng và nằm sấp khi ngủ
- bé hay đưa 2 bàn tay nắm chụm các ngón lên và nhìn chăm chú
* so với chuẩn phát triển 03 tháng thì bé nhà em đã 4 tháng hơn phát triển thể chất tương đối cứng cáp, biết lật, cổ cứng, có thể ngồi, có đứng bằng chân khi dc cặp nách ( tuy nhiên 2 bàn chân lại bắt chéo ). chỉ có các vấn đề về ngôn ngữ ê a là không có, nét mặt không thể hiện cảm xúc ( nhìn như lúc nào cũng cau có, chân mày chau lại rất khó chịu).khong cười ko giao tiếp với người xung quanh kể cả ba của bé. mắt phải của bé nhìn như lé trong. bé thuận bên phải hoàn toàn.
Mặc dù biết bé còn quá nhỏ để kết luận rằng bé có chứng TK, nhưng em lo lắm, cứ ôm con khóc thôi. các a chị chia sẽ và tư vấn giúp em, em nên làm gì, em bây giờ như cái máy vậy, ko dám để con chơi 1 mình bất cứ lúc nào, thành cái máy nói suốt khi bên con, cứ ư ê a cho con nghe suốt. em hoang mang quá, stress đến độ giảm lượng sữa, bé bú không no
Mẹ Bình
 
Bài viết: 3
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 8 26, 2019 12:42 am

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.67 khách.

cron