Bé trai 29 tháng chẩn đoán rồi loạn phát triển

Bé trai 29 tháng chẩn đoán rồi loạn phát triển

Gửi bàigửi bởi Mẹ Gấu » CN Tháng 6 02, 2019 6:08 am

Chào chị Tường Anh

Em biết đến diễn đàn vì em đang thu thập các thông tin và hướng dẫn để huấn luyện cho con trai em. Bé được 29 tháng và tháng 4 vừa rồi bé được chẩn đoán rối loạn phát triển lan tỏa với 12 dấu hiệu tự kỷ (ít giao tiếp mắt, không chỉ tay bằng ngón trỏ, thích xoay vòng, đi nhón gót, thích chơi bánh xe, thi thoảng đâm đầu vào tường, sợ đám đông, chậm nói). Sau khi được chẩn đoán như vậy thì gia đình bắt đầu đọc tài liệu và huấn luyện bé. Sau gần 2 tháng thì bé có những phát triển nhỏ như sau: (thật sự gần 2 tháng qua đêm nào em cũng khóc và cầu nguyện trời phật phù hộ cho con)

- Nói nhiều hơn nhưng vẫn chưa nói được 2-3 từ trở lên (có thể nói sữa, đi xuống, mẹ, đi về, đi chơi, đi ra, không mà, trùi ui, sách, gấu và một số từ đơn nữa)
- Đã giao tiếp bằng mắt tốt hơn nhưng vẫn ngại người lạ động chạm
- Đã ra đám đông chơi nhưng hòa nhập rất kém
- Đã biết đi ra ngoài chơi thì cần phải mang theo gì và bé có thể chuẩn bị sẵn nón, dép cho bản thân và cho mẹ
- Không nghe lời người lớn trừ phi việc đó giúp bé được đi xe ra ngoài chơi (đội nón, mang dép, không chịu mang khẩu trang). Mẹ cố gắng dạy bé chơi cầu tuột nhưng bé rất phớt lờ và không làm theo

Đối với em, mỗi phát triển của con dù nhỏ nhất vẫn là vô giá nhưng em biết đoạn đường còn rất dài. Em xin ý kiến của chị về những vấn đề khác của bé:

- Bé bỏ ăn từ sau khi ăn dặm 1 tháng (từ 6 tháng tuổi) và từ đó đến nay bé không ăn gì chỉ uồng sữa (không uống nước lọc, nước trái cây). Em đọc tài liệu thì thấy sữa có casein không tốt cho các bé như con em (vì casein làm bé tăng động) nên đã giảm khẩu phần sữa của con và nhờ cô trông trẻ kế nhà ép con ăn. Con không hợp tác và gào thét kinh khủng mỗi lần ăn nhưng em không còn cách nào khác (đã thử bỏ đói bé nhưng bé thà nhịn chứ không uống 1 giọt nước). Vì bé chưa ăn được nên nhà em không thể cho cháu đi học. Trước đó bé có đi học được 1 tháng xong bệnh quá nên cho nghỉ và cô cũng không nhận vì bé không ăn mà cứ 1 tiếng bú bình 1 lần.
- Bé rất bám ông bà ngoại (không thấy ông là bé gào thét kinh khủng). Hoàn cảnh gia đình em từ bé 4.5 tháng là em và chồng đi làm xa, con ở cùng ông bà 1-2 tuần mới gặp bé 1 lần. Giờ em và chồng muốn đón con về sống chung tách ông bà cho bé bớt nhõng nhẽo nhưng em sợ con bị sốc tâm lý thì còn tệ hơn.

Mong nhận được hồi âm từ chị.

Mẹ Gấu
Mẹ Gấu
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: CN Tháng 6 02, 2019 5:47 am

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.38 khách.

cron