Tại sao bé sợ bạn tôi?

Tại sao bé sợ bạn tôi?

Gửi bàigửi bởi admin » T.Hai Tháng 4 19, 2010 12:19 pm

... Tôi có 1 bé trai TK. Tôi đã ly hôn và đã có bạn trai mới... chúng tôi quen nhau được gần 3 tháng.... Tôi luôn cho bé đi theo. Bạn trai tôi cũng quý mến bé. Nhưng khoảng một tháng nay bé bắt đầu sợ anh ta. Bé luôn khóc và tránh ra xa, không chịu ngồi lên đùi anh nữa. Có lúc anh cố dụ bé bằng đồ chơi thì bé lại gần. Nhưng chỉ được một chốc thì bé lại sợ chạy ra xa khoảng một thước.


Trong những ca chúng tôi gặp, phần lớn là trẻ ghen với bạn mới của mẹ. Trong thời gian đầu trẻ quý mến vì thấy có người chịu chơi với mình. Nhưng khi trẻ nhận ra người này gặp mẹ thường xuyên và hay dẫn mẹ đi chơi, trẻ sợ rằng sẽ mâ't mẹ. Trẻ không TK thể hiện ghen và ghét khác nhau. Trẻ TK thì rất khó phân biệt đươc ghen hay ghét. Hành động xa lánh của bé có thể chỉ là ghen và sợ bị mất mẹ.

Chị đã làm một việc rất hay là cho bé đi theo. Và chị cũng may mắn có được người thông cảm với chị. Nên tiếp tục cho trẻ đi chơi chung. Nếu phải đi riêng đừng để bé thấy cảnh bạn chị tới đón đi và cô giữ trẻ đi vào thế chỗ. Chị cũng nên cho chúng tôi biết bé đã từng đi chơi riêng với bạn chị bao giờ chưa? Chúng tôi tin rằng anh ta là người tốt nhưng với bản năng người mẹ và những ca đã gặp, toi phải khuyên chị để ý về việc bé có bị lạm dụng hay hành hạ bao giờ không. Nếu anh ta chưa bao giờ đưa bé đi chơi riêng thì khả năng bé ghen với anh ta là cao. Nếu bé hoảng sợ và trước đó chị đã để anh ta ở nhà một mình trông bé hay để anh ta đưa bé đi chơi riêng, chị phải để ý theo dõi ngay. Nếu cần thì đưa cháu đi bác sĩ.

Chúc chị có được cuộc sống mới hạnh phúc.


CCM
admin
Site Admin
 
Bài viết: 1411
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 12 13, 2008 11:22 am

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.34 khách.

cron