Chào các anh chị trong diễn đàn Concuame.
Em là Đỗ Thị Thương, 27 tuổi. Đây là lần đầu tiên em tham gia một diễn đàn và em hi vọng nhận được nhiều giúp đỡ của các anh chị. Nhận đây em có một số điều thắc mắc, hi vọng có được góp ý của anh chị.
Bé trai của em tới nay được 7 tháng 10 ngày rồi, em sinh bé lúc 37 tuần, đẻ chỉ huy, nặng 2.7kg, bé bú và ăn rất tốt, hiện tại được 10kg và cao 72cm
Tuy nhiên, điều em lo lắng là quá trình phát triển tâm thần vận động của bé có vẻ chậm so với thong thường:
- Lúc 1 tháng, bé ngủ nhiều, rất ít khóc. Nhưng bé vặn mình rất nhiều đến nỗi rốn bé bị lồi ra như 1 quả quất to.
- Bé chỉ mang được đầu lúc hơn 4 tháng
- Biết lật lúc 5 tháng và tới nay chưa lật ngược lại được
- Bé mới cầm nắm đồ vật lúc 6 tháng. Và tới nay thì tự với đồ vật trước mặt và cấm bằng hai tay, thỉnh thoảng có đưa lên miệng mút
- Bé ngồi nhưng chưa vững lắm, hay bị đổ
- Bé rất thích thú khi được chơi ú oà, rất hay cười.
- Em cảm thấy bé không quấn mẹ và bà nội mặc dù bà nội ở nhà chăm bé suốt ngày từ lúc mới sinh và mẹ đi làm lúc 4 tháng nhưng vẫn cho bé bú vào buổi trưa và tối, luôn luôn bên bé. Tuy nhiên, bé cười ra tiếng khanh khách khi bà hàng xóm hoặc cô bé trêu đùa
- Bé chưa bập bẹ, lưỡi chỉ uốn éo và phát ra ê , a.
- Ai bế bé cũng được, bé không biết lạ, mọi người bảo bé dễ tính
- Bên c ạnh đó, bé hay ưỡn người đẩy ra khi em bế hoặc cho bú nếu không thích. Từ nhỏ, bé thích nằm, không thích bế ẵm.
- Một điều nữa là, bé hay đòi đi ( giữ nách) và buoc chan di rat nhanh mac du chua biet ngoi, chua dung duoc.
- Bé chưa có răng
Đây là bé con đ ầu tiên của em, có thể lần đầu làm mẹ, em chưa có kinh nghiệm và rất hay lo lắng. Em có một số những thắc mắc sau:
- Quá trình phát triển của bé nhà em có phải là quá chậm không?
- Bé có những biểu hiện của bệnh tự kỷ hay không? ( không quấn, theo người chăm sóc, chưa biết lạ, không thích bế ẵm, ôm ấp, chưa bập bẹ…).
- Có quá sớm để lo lắng về sự phát triển về tâm thần vận động của bé. Ở nhà, ông bà và bố bé cứ mắng em vì lo lắng không đâu. Em cũng muốn mình không lo lắng nữa nhưng không thể.
- Em nên đợi bao lâu nữa thì nên đưa bé đi khám bệnh về tâm thần?
- Con em sinh hơi sớm so với dự kiến và là con so nên chậm hơn các bé con dạ và đủ tháng khác có đúng không?
Có thể mọi người sẽ cười em khi viết mail này cho chị, nhưng em rất muốn tâm sự những lo lắng của mình với 1 ai đó, vì nếu em nói ra chuyện này ở nhà thì sẽ bị bác bỏ thôi trong khi em cứ không yên tâm về bé
DO THI THUONG