nhat ky cho con

nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi Bongtete » T.Năm Tháng 8 27, 2015 12:04 am

Em là thành viên mới trong ccm, rất mong nhận được chia sẻ của các anh, chị về con em. Em xin kể tình trạng của cháu như sau.
Khi cháu 11 tháng bắt đầu thích xem hoạt hình " bo on the go" thế là được ông bà đặt ngồi xem suốt cả ngày chắc khoảng 5h/ngày.lúc này cháu vẫn đang bò, chưa biết đi. Em đi lam đến tối mới về, phần vì con đầu lòng nên không nhận ra những điểm khác biệt của cháu
Cháu ở trong nhà và xem tivi như thế khoảng 4 tháng, đến tối về mẹ có bế ra ngoài 1 lát. đến khi 15 tháng em mới nhận ra sự khác biệt của con với trẻ khác.
- Chỉ biết đứng vịn vào ghế đi men. Đứng nhón gót
- Gọi ít khi phản ứng.
- không chỉ trỏ dù trước đó 10 tháng có chỉ
- không nhìn theo hướng mẹ chỉ, không quan tâm đến trẻ em, sợ đàn ông lạ, sợ tiếng xe máy và máy xay sinh tố
- chưa nói được từ nào, trước đó 12 tháng đã mama,bà bà
- ngôn ngữ hiểu của bé rất ít, hỏi ai đâu thì chỉ nhìn chứ không chỉ. Biết bố, mẹ, ông, bà, tờ lịch, đồng hồ, xe máy, cây... Chưa sai vặt được. Khi dạy bé ạ và byebye thì bé quên dù 12 tháng đã làm được.
- hai tay hay vẫy vẫy hoặc đập đập xuống bàn. Không biết chơi đồ chơi đúng chức năng. Thích nhìn quạt trần quay và hay quay bánh Xe
Hiện tại cháu gần 19 tháng, qua 3 tháng mẹ nghỉ ở nhà dạy con thì cháu đã có tiến bộ như sau
- đã chỉ trỏ tốt và nhìn theo mẹ chỉ.
- giao tiếp mắt tốt hơn, quan tâm và để ý đến hành động của mọi người trong nhà nhiều hơn. Khi ông bà đến hay bố mẹ đi đâu về là chạy ra cửa nhìn cười và đòi bế đi chơi. Khi trẻ khác vào nhà chơi thì để ý, cười và dành đồ chơi chứ chưa biết chơi cùng.nhưng ra ngoài thì không để ý đến mọi người, chỉ nhìn xong là thôi
- đã biết đi và sai vặt được vài việc như lấy cho mẹ cái lược, đưa cho bố cái khiển... Nhưng vận động tinh vẫn kém, chưa biết chơi đồ chơi, mới biết bóp chít chít hay đẩy xe ô tô, hay lục lọi đồ trong hộp rồi lại nhét vào.
Vấn đề còn tồn tại là cháu vẫn bị thu hút bởi các chi tiết đồ vật nhiều hơn là tổng thể. Ví dụ như hoa văn của hòn gạch, chỗ bị thủng của cái chiếu, thích nhìn đèn và nhìn theo xe máy, đa số là nhìn bánh xe máy và ô tô. Tay cháu vẫn hay đập đập, cầm đồ vật thì lắc lắc. Ít để ý đến trẻ nhỏ chơi với nhau thế nào, chỉ hào hứng lúc mới đến hoặc lúc mọi người ra về.
Ngoài ra còn phát sinh thêm vấn đề là cháu hay cáu gắt khi không vừa ý, lăn ra ăn vạ, có lúc tự cho tay lên đầu đánh mình. Cháu nghịc ngợm luôn chân tay không khi nào ngồi im, cháu chưa tự uống nước được, chưa cầm cái gì cho lên miệng bao giờ. Hiện tại cháu vẫn bú mẹ, ăn ngủ tốt. Cao 86cm, nặng 15 kg
Qua diễn đàn mong nhận được các nhận xét của anh chị về con em. Em muốn hỏi thêm vấn đề là
- cháu rất thích màu xanh duơng thì có nên cất các đồ màu đó đi không vì cháu ít quan tâm tới đồ khác khi có đồ chơi màu xanh duơng.
Cháu rất thích nghe mọi người hát và mẹ kể lại chuyện về quê chơi thế nào, hay tối nay bé đi chơi ở đâu, chơi với ai. Trong lúc kể và hát em cảm nhận bé nhìn miệng mình nhiều hơn là mắt. Có nên để cháu tiếp tục nhìn miệng? Bé nhìn thế là để học nói hay do miệng mình chuyển động nên bé thích.
Cháu rất hay đòi đi chơi là sao thế ạ, cứ đi chơi về đến cửa là lại nhoài ra đòi đi, mẹ mang về là an vạ mất 1 lúc
Cháu thích ngồi trên giường hay ghế sofa ném đồ xuống đất rồi chỉ bố, mẹ hoặc ông bà ra nhặt, thích ai nhặt là cháu nhìn người đó rồi tay chỉ đồ, miệng chỉ aaa.có khi thích cháu kéo mẹ lên ngồi cùng rồi bắt bố nhặt đồ. Vậy có nên cho cháu chơi trò này nữa không?
Em chưa cho cháu đi khám được vì định để đến 18 tháng thì khám mag đợt này cháu ho hen nên lại hoãn. Em định khám ở nhi tw, có ai có kinh nghiệm khám ở đây rồi không cho em ý kiến vỡi ạ. Em vẫn dạy con theo bản năng chứ chưa có giáo trình hay cô giáo can thiệp gì ạ, cũng chưa cho đi nhà trẻ được vì cháu ăn hay nôn trớ, sữa vẫn đút thìa chữa biết hút. Em có nên thuê cô dạy không ạ, hay cho bé đi nhà trẻ? Có anh, chị nào ở Hải Phòng có con như bé nhà e không cho em liên hệ học hỏi cách dạy con với ạ.
Em viết hơi lan man mong các anh chị thông cảm, rất mong nhận được chia sẻ của các anh chị !!!
Sửa lần cuối bởi Bongtete vào ngày T.Tư Tháng 9 02, 2015 1:14 am với 1 lần sửa.
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Re: Bé 19 tháng chưa biết nói

Gửi bàigửi bởi Bongtete » T.Sáu Tháng 8 28, 2015 7:33 am

Có ai chia sẻ cùng em với ạ.
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Re: Bé 19 tháng chưa biết nói

Gửi bàigửi bởi Bongtete » T.Ba Tháng 9 01, 2015 7:31 am

Thôi thì coi như mẹ viết nhật ký cùng con trenn ccm vậy, chắc các bác bận nhiều việc quá
Hôm nay mẹ buồn ghê, con sag nhà a Tôm chơi mà tự dưng khóc đòi về, mẹ k hiểu con sợ cái gì nữa. Để đến tối mẹ sag lại, lần này đến cổng con đã khóc rồi, còn khóc to hơn nữa. Không hiểu vì sao nữa. Lại 1 đêm trằn trọc với mẹ. Cũng may là con đỡ ốm nhiều rồi. Uống ksinh dễ đến 20 ngày mới đỡ.
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi Bongtete » T.Tư Tháng 9 02, 2015 7:09 am

Hôm nay con chơi với mẹ cả ngày ngoan, nhưng mẹ dạy nói mà khó quá. Thấy con cứ xi xì thế là mẹ dạy từ xe, bảo con nhìn mồm mẹ con cũng nhìn, mẹ nói xe con cũng bắt chước xê xê, vui quá mẹ nói tiếp máy máy thì con lại má má, hihi. Cứ nghĩ là con nói theo được. Lúc sau bảo nhìn mồm mẹ để mẹ dạy, mẹ nói mẹ mẹ thì con lại vẫn xê xê. :D , thế là hết hứng dạy. Mai lại phải tiếp tục thôi.nhưng hôm nay cũng có chuyện buồn con ạ. Bố để đt không cân thận nên con cầm vất xuống đất, bố mắng con rồi lại để đt lại chỗ cũ xem con có dám ném đi nữa không mẹ chị nói bố là cất gọn lên không con đã biết đâu mà để vậy thế là bố trợn mắt quát mẹ" im mồm", cứ nghĩ hoài câu nói này con ạ. Mẹ chẳng thể hiểu nổi con người bố nữa rồi, nhưng mẹ không có thời gian nên kệ đi, bây giờ con là mối quan tâm hàng đầu của mẹ. Con bây giờ khá hơn nhiều rồi, biết chỉ trỏ đồ vật, ông bà, bộ phận cơ thể, buồn ị hay tè đều đi ra chỗ bố me hay ông bà rồi rùng mình, cũng nín nhịn đến khi mẹ mang bô vào mới tè, có lần mẹ mang vào chậm con hét inh lên, đặt vào bô con tè vội, ướt hết tay mẹ mà buồn cười quá. Con cũng biết giơ tay ra rôi ê a khi bị đau tay, ánh mắt hướng nhìn mẹ để khoe, mẹ vui lắm con yêu ạ. Còn mỗi chuyện bố hay mẹ mắng là mặt con cứ ngây thơ ra, như chẳng hiểu chuyện gì, nếu cố quát mắng thì con cũng chỉ khóc thôi, lần sau vẫn mắc lỗi bình thường. Mẹ chưa biết sửa cho con thế nào cái tật ném đồ vật và hay cấu mọi người đây. :?:
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi Bongtete » T.Năm Tháng 9 03, 2015 7:24 am

Hôm nay 2 mẹ con lại học nói, nhưng chẳng được mấy mẹ mới nói nhìn mồm mẹ này rồi mẹ nói xe xe thì con đã trả lời ngày má má má :) không biết nên cười hay khóc nữa, dạy cả ngày chẳng được thêm từ nào con thích thì con nói mama, ba bà bà không là toàn tiếng Tây, thỉnh thoảng lại hát, không biết biểu hiện hay hát có đáng lo không nữa, chỉ sợ sau này lại nói linh tinh :(. Buổi chiều cho con đi chơi thì con lại khóc khi ra chỗ xích đu, mọi người hỏi thêm vào là con lại khóc to hơn thế mẹ đành bế con về vậy. Tối con vỗ cái ghế kêu bộp bộp thế là mẹ nói cộc cộc con cũng bắt chước mà buồn cười lắm chẳng ra cạc cạc mà cũng chẳng ra cộc cộc, vẫn vui vì con có ý thức học hơn, nhưng chắc chỉ những từ con thấy thú vị. Tối nằm mẹ ru ngủ mà bố xuống nằm là con đuổi bố, giãy nảy lên rồi đẩy bố ra ghế ngồi, thế này nửa đêm tỉnh dậy thấy bố k biết tn nữa.con vẫn còn cái tật ném đồ và cấu người khác, mà măng thì mặt con cứ ngay ra như k có chuyện gì, nên chưa biết làm tn cả ???
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi Bongtete » T.Tư Tháng 9 09, 2015 8:10 am

Con hết thuốc từ hôm qua. Tối nay trộm vía người vẫn mát mẻ, ăn ngủ ngoan, tv con nhé. Mấy hôm nay con ngồi nghe mẹ kể chuyện chăm chú lắm, kể lại chuyện về quê là con thích, lại học thêm được vài từ, kể đến đoạn bà ngoại là con nói bà bà, đến đoạn con vịt là cạc cạc tuy còn ngọng, đến đuổi gà là con úi xì, đến máy cày là xịch xịch cái này cũng ngọng nhưng mà mẹ vẫn vui, ngày con đòi kể mấy lần, mẹ toàn để dành lúc ăn cháo kể con nghe, lúc đi ngủ con còn đưa đt cho mẹ ý là muốn mẹ mở ảnh nhà ông bà ngoại cho xem, buồn cười lắm. Thôi đi ngủ, ôm con heo của mẹ đã :)
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi Bongtete » T.Sáu Tháng 9 11, 2015 7:27 am

2 hôm nay có lúc con lại tự đánh 2 tay vào đầu mình, mẹ không biết phải làm thế nào, có thể là do con tìm cảm giác, nhưng phải làm sao mới được, mẹ đã cố gắng nắm tay con, nói sang chuyện khác để con quên nhưng lát sau con lại thế. Có ai có cách gì hay hơn không giúp em với.
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 9 11, 2015 9:35 am

Bongtete đã viết:2 hôm nay có lúc con lại tự đánh 2 tay vào đầu mình, mẹ không biết phải làm thế nào, có thể là do con tìm cảm giác, nhưng phải làm sao mới được, mẹ đã cố gắng nắm tay con, nói sang chuyện khác để con quên nhưng lát sau con lại thế. Có ai có cách gì hay hơn không giúp em với.


Bạn đọc bài này nhé http://concuame.com/index.php?option=co ... Itemid=263

Mỗi lần con bạn đánh vào đầu, hành vi đó đều có ý nghĩa gì đó mà bé muốn bạn hiểu. Bạn ghi lại ngữ cảnh đó, coi lúc đó những gì đang xảy ra chung quanh... Nếu bạn theo dõi một thời gian, hy vọng bạn sẽ nhận ra con mình muốn chuyển tải điều gì đó cho mình.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi Bongtete » T.Bảy Tháng 9 12, 2015 7:07 am

phi đã viết:
Bongtete đã viết:2 hôm nay có lúc con lại tự đánh 2 tay vào đầu mình, mẹ không biết phải làm thế nào, có thể là do con tìm cảm giác, nhưng phải làm sao mới được, mẹ đã cố gắng nắm tay con, nói sang chuyện khác để con quên nhưng lát sau con lại thế. Có ai có cách gì hay hơn không giúp em với.


Bạn đọc bài này nhé http://concuame.com/index.php?option=co ... Itemid=263

Mỗi lần con bạn đánh vào đầu, hành vi đó đều có ý nghĩa gì đó mà bé muốn bạn hiểu. Bạn ghi lại ngữ cảnh đó, coi lúc đó những gì đang xảy ra chung quanh... Nếu bạn theo dõi một thời gian, hy vọng bạn sẽ nhận ra con mình muốn chuyển tải điều gì đó cho mình.

Em cảm ơn anh, chị đã chia sẻ. Em sẽ cố gắng theo dõi bé như anh, chị nói. Thật cảm ơn vì có ccm đi cùng những người mẹ như em.
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi Bongtete » T.Sáu Tháng 9 25, 2015 8:57 am

Đã 5 tháng kể từ ngày mẹ nhận ra con khác biệt, cũng dùng hết sức mình để chơi cùng con nhiều hơn là dạy. Vì mẹ có bài bản gì đâu, chỉ theo bản năng người mẹ thôi, cố gắng lôi con ra khỏi thế giới riêng của con, cố gắng dạy con những điều mẹ nghĩ là con khiếm khuyết, từ tập đi, tập cầm đồ chơi chơi đến tập nhai và ăn vặt ngoài cháo với sữa, tập hút ống hút. Nhưng còn ngôn ngữ, con vẫn chưa tự mình nói từ nào đúng ngữ cảnh cả, chỉ khi mẹ yêu cầu thì con mới nói, mà như kiểu nói khoán để đạt mục đích đã thỏa thuận với mẹ, nên ngọng níu nô chẳng thành từ nữa. Mẹ sốt ruột quá, không biết có phải mẹ đang đi sai cách không nữa, muôn đưa con đi khám mà điều kiện nhà mình đang eo hẹp quá con ạ. Con giờ đã được 19 tháng 12 ngày rồi, nếu qua 24 tháng mà vẫn vậy thì mẹ phải làm sao, có nên tìm cô giáo can thiệp cho con không, có nên cho con đi trẻ không, điều này nếu có chắc mẹ phải tranh đấu với bố nhiều lắm. Bố k muốn cho con đi học vì sợ con nghịch ngợm sẽ bị cô đánh, ăn hay nôn trớ, mà sữa mẹ thì bố không cho cai, mẹ nhiều lúc mệt mỏi không muốn đôi co với bố, vì bố luốn nghĩ rằng con chỉ chậm hơn các bạn một chút thôi. Mẹ ước gì sự thật là như thế con ạ. Các anh chị trong diễn đàn có kinh nghiệm gì tập nói cho bé không, giúp em với. Em ở nhà với con, con đòi gì em cũng yêu cầu nhìn mồm mẹ rồi nói theo, nhưng cháu hay nói khoán cho xong, ví dụ bảo gọi bố Cường đi rồi bố bế thì con gọi thành cao cào. Đòi ti thì mẹ bắt nói ti ti mới cho ti thò con nói thành tê tề....từ nào khó không bắt chước được thì con nói ngay sang từ dễ nhất là bà bà...em không biết làm thế nào để con tự bộc lộ ngôn ngữ ra nữa. Mong nhận được sữ giúp đỡ từ các anh, chị.
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Trang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.76 khách.

cron