nhat ky cho con

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 9 25, 2015 10:58 pm

con vẫn chưa tự mình nói từ nào đúng ngữ cảnh cả, chỉ khi mẹ yêu cầu thì con mới nói, mà như kiểu nói khoán để đạt mục đích đã thỏa thuận với mẹ, nên ngọng níu nô chẳng thành từ nữa. Mẹ sốt ruột quá, không biết có phải mẹ đang đi sai cách không nữa,


Giả sử bạn qua Lào sống và phải học tiếng Lào từ đầu, vậy thì bạn sẽ chú trọng vào nói sao cho người Lào họ hiểu, còn cái việc nói cho đúng giọng, nói cho hay thì tính sau, đúng không?

Con bạn cũng vậy thôi. Trong giai đoạn này, bạn tập trung vào cho bé nói được nhu cầu của mình đi, còn ngọng thì từ từ, trừ khi quá ngọng người khác không thể hiểu nổi . Bạn cần chia giai đoạn ra mà can thiệp, chứ dồn tất cả mục tiêu vào làm một lúc, bạn đuối mà bé cũng rối.

Chúc bạn kiên nhẫn và thành công.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi Bongtete » T.Bảy Tháng 9 26, 2015 8:26 am

Em cảm ơn anh, chị đã chia sẻ, anh cho em hỏi thêm vấn đề nữa. Con em rất thích nghe mẹ kể lại những chuyến đi, ví dụ về bà ngoại con chơi với ai, chơi ở đâu, có những gì, hay đi siêu thị mua bim bim, sữa chua...và cháu cũng thích xem ảnh mẹ chụp lại khi về quê và đi siêu thị. Nhưng khi mình nói thì con nhìn miệng mẹ nhiều lắm, mẹ mà che miệng đi là nhìn ra chỗ khác, thi thoảng mới nhìn mắt. Nhưng cháu vẫn tập trung nghe, mẹ mà kể không đúng là cháu ê a phản đối ngay. Như vậy em có nên tiếp tục kể chuyện không, vì bé không chịu nhìn mắt mẹ, mà chăm chăm nhìn miệng nhiều quá. Em cảm nhận bé nhìn miệng người khác từ rất lâu rồi thay vì nhìn vào mắt. Có nên điều chỉnh hành vi này của bé hay không vì em không nghĩ bé nhìn miệng để tập nói mà khi nói miệng mình chuyển động nên bé mới nhìn. Khôngg biết em nghĩ vậy có đúng không ???
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi phi » T.Bảy Tháng 9 26, 2015 6:08 pm

Như vậy em có nên tiếp tục kể chuyện không


Bạn rửa các hình đi chơi đó ra, dán vào cuốn vở làm thành "chuyện gia đình". Khi bạn kể tới đâu, dạy con bạn lật ra coi như đang đọc sách . Sau khi kể xong, hỏi lại các câu hỏi dạng như "đi với ai?", "ở đâu?", "cái gì?".
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi Bongtete » CN Tháng 9 27, 2015 7:36 am

phi đã viết:
Như vậy em có nên tiếp tục kể chuyện không


Bạn rửa các hình đi chơi đó ra, dán vào cuốn vở làm thành "chuyện gia đình". Khi bạn kể tới đâu, dạy con bạn lật ra coi như đang đọc sách . Sau khi kể xong, hỏi lại các câu hỏi dạng như "đi với ai?", "ở đâu?", "cái gì?".

Đọc hướng dẫn của anh em mới thấy mình ngốc thật, chụp rất nhiều ảnh rồi kể chuyện, con cũng rất thích xem nhưng lại không nghĩ ra việc rửa ảnh rồi hỏi con, làm như thế con sẽ chủ động hơn rất nhiều, chứ cứ bị động ngồi nghe mẹ kể bao ngày mà không chán :D . Cảm ơn anh nhiều !!!
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi Bongtete » T.Hai Tháng 9 28, 2015 7:51 am

Viết cho con 1 tràng dài rồi web lại bị out ra. :?: thôi đi ngủ với em iêu vậy. Ngày mai tiếp tục chiến đấu, ôi cái lưng của tôi, đau nhức quá. :cry:
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi Bongtete » T.Năm Tháng 10 15, 2015 7:37 am

Lâu rồi không vào viết cho con, để xem đến hôm nay con khá hơn gì nào.đi bộ đường dài thì không kiễng chân nhưng hễ đi chậm hay đi trong nhà là em vẫn kiễng, mẹ nhắc nhở chỉ được vài bước lại đâu vào đấy, chắc cái này phải sửa dài dài.con chơi đồ chơi đã khéo hơn chút, mẹ dạy thìa xúc bát không rồi đưa vào mồm con cũng biết bắt chước, cái này chắc chỏ là bắt chước mà không phải tưởng tưởng. :(. Tay thì con khéo léo nhiều hơn rồi. Cầm từng que tăm nhét qua lỗ bé tẹo vào trong, mà ngồi nhét hết 10 que mới thôi, có lúc thích còn đòi chơi tiếp. Cái này thì kiên trì hơn mẹ mong đợi, nhưng hễ thấy đồ chơi có nút là con ấn lấy ấn để, nhiều khi lại ấn bằng ngón cái.:(( .về trí nhớ thì con nhớ khá tốt. Tranh treo tường rau củ quả mẹ cứ lôi ra chỉ cho con bao nhiêu ngày tháng, cứ tưởng con chỉ thích nhìn và nhớ vài cái hóa ra con nhớ hết, mẹ hỏi củ cái tím rồi súp lơ xanh, đậu đen, mướp nhật con chỉ đúng hết, chỉ là mọi ngày con thích cái gì là con chỉ nhiều để mẹ đọc tên thôi, thế là bố mua cho ảnh động vật, chỉ 1 tuần là con nhớ hết các con vật, nhưng có vẻ thích gà, chó, bò sữa vì hay được nhìn ngoài đời thật, thích con tôm vì nó trùng tên anh Tôm hàng xóm, hôm đọc con Tôm mà con cứ cười phá lên.:)) .về nói thì con chịu nói theo mẹ hơn, được vài từ dễ và con thích như bà, trang, ông, mâm, ếch nhưng vẫn ngọng lắm. Mẹ dạy bye là biết vẫy tay và nói bye bye. Con không được về quê nhiều nên ở thành phố ít va chạm người, hôm trước đi ăn cỗ thấy đông người mà con khóc toáng lên, ai cũng nhìn, ngại quá, cả rạp ai cũng nói chuyện nhỏ nhẹ. Hihi.
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi Bongtete » T.Năm Tháng 10 15, 2015 7:42 am

Chuẩn bọ cai sữa cho con và cho con đi nhà trẻ mà không khỏi phân vân và lo lắng. Người thì bảo cho đi cho nhanh nhẹn và ngoan ngoãn, người thì bảo đợi bé biết nói rồi cho đi chứ bây giờ nhiều vụ bạo hành trẻ nhỏ lắm, rồi không chịu ngủ trưa là người ta cho uống siro có chứa thuốc ngủ, rồi con tăng động nghịch ngợm, ăn uống hay nôn trớ.... Chắc bị ăn đòn liên tục, mà con bị đánh đòn không tốt chút nào cả. Ăn đói thò về nhà mẹ còn cho ăn được chứ bị đánh đòn thì không biết ảnh hưởng xấu đến thế nào. Lo lắng quá các anh, chị ạ. Chắc nhiều mẹ cho con đi học rồi, đọc qua thì cho em lời khuyên với ạ, bé giờ được 20 tháng nhưng chưa nói được nhiều, ăn thì cháo toàn nuốt chửng, uống sữa hút ống hút nhưng phải ép mới uống.
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi Bongtete » T.Ba Tháng 11 10, 2015 10:41 pm

Con 21 tháng rồi, đã tiến bộ dù còn nhỏ, nhưng mẹ vui lắm. Mẹ đã tập cho con hút ống hút, ăn bún đã biết nhai, nói được 20 từ đơn mặc dù còn phải nhắc để con nói theo nhiều. Con đã biết khoe khi bị bố va vào, hay khi bị ngã đau. Hôm qua con còn bế em gấu lên lắc lư rồi hát ru "à a à à ơi". Mẹ cứ vui mãi, gần 2 năm qua chỉ toàn mẹ ru con khản cổ. Bây giờ thì con biết ôm ru gấu bông hay ru lợn đất rồi. Con mẹ mau lớn khôn nhé. Bố mẹ yêu con nhiều lắm. Săp. 2 tuổi rồi, mẹ con mình còn phải tập tành nhiều lắm. Phải tập ăn cơm nữa chứ, rồi bỏ tật rùng mình và nghiến răng. Nhiều người nói đó là biểu hiện động kinh, không biết có phải không nữa, lo lắng quá. Các anh, chị nào biết không ạ.
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi Bongtete » T.Hai Tháng 11 23, 2015 12:28 am

Lâu rồi lại vào viết về con, mẹ nào có đọc được mà giống mình thì có thêm hi vọng và nghị lực nhé. Nhớ lại thì 18 tháng con chẳng nói được từ nào kể cả từ đơn, thế mà bây giờ 21 tháng 10 ngày con nói được nhiều từ đơn rồi, còn chủ động nói nữa, xem ảnh thấy mẹ là nói mẹ, nhìn thấy bố đi từ trên gác xuống là chỉ và nói bố, thỉnh thoảng thấy những thứ em biết là em nói theo như: bò, bóng, mưa, đệm, chăn, cháo, cờ, ô tô...có khi mẹ bắt nói theo thì con nói được từ đôi nữa nhé: ông nội, ô tô, nhanh lên, êm đềm.hihi. Thế là mẹ mừng rồi. Và nhiều khi thấy giống các bé rối loạn hay sao mà con thuộc bài hát nhanh lắm, chỉ là thuộc giai điệu thôi, hát đúng nhạc nhưng k hát rõ được lời. Bố chỉ hát 2 lượt là con bắt trước ngay, cái bài gì nhỉ mẹ k nhớ tên có đoạn "từng em bé vây quanh, như mặt trời bé con. Là la lá, lá a là lá la, la là la". Thì cái đoạn là la lá về sau là con hát ngon lành, hì hì.ngôn ngữ hiểu thì cũng được 7,8 phần so với các bạn rồi, bây giờ mẹ vẫn đau đầu cái vụ ăn uống cho con, vẫn ăn cháo, uống sưa, sữa chua, nước cam và chuối nạo, con các thứ khác thì k bao giờ, hễ nhét vào mồm là ọe ngay, đi thì vẫn nhón chân, tay cầm đồ chơi vẫn lắc, chơi xe vẫn thích quay bánh, vẫn hay ném đồ chơi... Ôi nhiều thứ quá.
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Re: nhat ky cho con

Gửi bàigửi bởi Bongtete » T.Bảy Tháng 1 09, 2016 7:48 am

Lại nói chuyện về con nhé. Dạo này con tiến bộ nhiều và ăn vạ cũng không kém. Khóc mè nheo suốt ngày, không vừa ý là lăn ra đất khóc mà chẳng có tẹo nước mắt nào. Chơi đồ chơi mà hơi khó tý là cũng khóc. Nhưng bù lại con nói nhiều hơn, biết đặt câu hỏi, nhiều lúc lại tự trả lời :(. Con hỏi bác thế này : Trang chơi ô tô không?. Trang lên gác không? Nhưng mẹ nghĩ con nói vậy chủ yếu là mang tính rủ rê ép buộc chứ ít nghĩa hỏi hơn, dù sao mẹ cũng vui lắm rồi. Con sắp 2 tuổi rồi. Cố gắng con yêu nhé. Con đã hát được trọn câu happy birthday to you. Chắc tiếng Anh dễ nói hơn tiếng Việt hay sao mà bài hát việt chưa hát được câu nào rõ rang cả
Bongtete
 
Bài viết: 26
Ngày tham gia: T.Tư Tháng 8 26, 2015 10:59 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.44 khách.

cron