Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi Me hy vong » CN Tháng 3 09, 2014 6:57 pm

Dạ đúng là thầy Khánh chi à , chị đã có dịp được gặp thầy rồi ạ? Bé nhà chị hiện nay lớn như thế nào rồi ạ, vì em vừa mới đọc được bài viết của chị gởi từ năm 2009 thôi .
Me hy vong
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 11:53 pm

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 3 09, 2014 11:08 pm

Chào em,
Chị có biết thầy Khánh, cô bạn giới thiệu nếu chị muốn nhờ gv đến nhà dạy cho con trai. Nhưng chị chưa gặp thầy lần nào , cũng chưa liên lạc với thầy, chị chỉ biết thầy hay vào SG.
Con trai chị năm nay 10 rồi, em ah.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi Me hy vong » T.Hai Tháng 3 10, 2014 5:32 pm

Hic hic không hiểu do lỗi gì mà đã 2 lần em trả lời bài xong , máy báo đã đăng thành công rồi vậy mà hôm sau vào lại đi đâu mất tiêu . Hôm qua cũng vậy - Chị Phương ơi đúng là em hẹn với thầy Khánh ạ , chị đã có dịp được gặp thầy rồi sao ?
Bé nhà chị giờ lớn như thế nào rồi ạ,em mới đọc được các bài viết của chị từ năm 2009 thôi !Nhờ những dòng tâm sự của chị và của bao bà mẹ khác mà em và chắc chắn là nhiều mẹ khác nữa thấy vững lòng hơn nhiều đấy chị à!
Me hy vong
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 11:53 pm

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi Me hy vong » T.Hai Tháng 3 10, 2014 5:37 pm

Ồ , vừa gởi bài xong là em nhận được trả lời của chị rồi , có lẽ do mạng cập nhật chậm thôi . Thầy hẹn em khoảng 14-18 tháng 3 này , nhưng đến đó em phải liên lạc lại vì thầy bảo đó là dự tính thầy sợ có gì thay đổi !
Me hy vong
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 11:53 pm

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi Me hy vong » T.Năm Tháng 3 13, 2014 5:46 pm

Chị Tường Anh , anh Phi , chị Phương ơi ! Giúp em với ,vì quá sốt ruột không biết giờ điều cấp bách nhất em phải làm cho con là gì nên em lại suy sụp tinh thần mất rồi . Sáng nay cho con đi hoc , đứng quan sát con 1 lúc mới để ý thấy ánh mắt cháu nhìn không tinh anh như các cháu khác , cháu nhìn chậm rãi như là nhìn đờ đẫn 1 điểm .Ngồi làm việc nhớ lại hình ảnh cảu con mà buồn vôi hạn ,nước mắt cứ lăn dài dù em đã cố tự bảo mình là không được nghĩ lung tung nữa , lạc quan lên để lo cho con và cũng đã thử đóng của phòng làm việc đi ra ngoài 1 lúc .Giờ e vẫn chưa bình tâm được nên lên đây tâm sự với anh chị 1 lúc vậy . hy vọng nói xong lòng sẽ vơi đi.
Mấy hôm nay em vào tìm đọc các bài về trẻ tự kỷ hay rối loạn - chủ yếu là bài các mẹ về tình hình các con . Càng đọc em càng hoang mang hơn , vì các bé ít ra bằng con em giờ cũng đã có vốn từ nhiều hơn và nói được nhiều hơn . Vậy là bé trai nhà em quá chậm rồi . Em xin được cụ thể lại biểu hiện của cháu :
- Về nói :Bây giờ cháu đã 31 tháng mà vốn từ của cháu chỉ 6-8 từ ( mà chỉ là cháu nói theo các từ hỗn hào , nghịch ngơm , hăm đít , vô lễ,lắc xắc... chỉ khi uống sữa xong thì cháu mới tự nói được từ” hết cả”). Cháu chỉ mới gọi được” ông” còn “ba-mẹ-bà” cháu vẫn chưa goị được mặc dù trước đây cháu đã có goi ma /mum thay gọi mẹ ,bà cũng có gọi nhưng không rõ
- Đi lại : cháu có lúc đi nhón chân , khi cháu chạy nhìn như nhún nhảy ( không tiếp đất hết bàn chân ) và thỉnh thoảng kèm theo tay vung vẩy
- Nhìn :Có 1 vài lần mẹ phát hiện cháu nhìn vô định ( như khi cháu đứng trên bậc thềm cao nhìn xuống , em đứng trước mặt phía dưới cố xem cháu đang nhìn gì thì thấy mắt cháu nhìn mơ hồ không cụ thể là nhìn vật gì ).
- Ngủ : cháu ngủ ngáy rất to như người lớn , lúc ngủ rất thích sờ vào vành tai người khác để văn vê.
- Ăn :Cháu ăn rất hay nôn , chỉ cần ho nhẹ hoặc lúc mới ăn xong hoặc lâu hơn nhưng cười 1 lúc là cũng nôn nên trung bình là ngày 1 lần .
-Về đi vệ sinh thì đi tiểu mẹ vẫn phải canh chừng dắt vào xi, đi ngoài thì lúc nào có nhu cầu là ra cả quần( mẹ cho ngồi bô cháu dẫy lên và cháu đi không cố định giờ nào).Em xin lỗi hơi cụ thể tý nữa là cháu đi.... rắn mặc dù hôm nào ăn cũng có rau. Cháu thỉnh thoảng còn tự gồng người lên
- Nghe hiểu thì cháu hiểu tất cả và khi nghe trong câu chuyện có nhắc đến cháu làm gì là cháu chạy ngay tới làm lại. Nghe mẹ bảo dép đứt để tý mẹ dán lại là cháu chạy vào phòng kéo hộc ra tìm cuộn băng keo ra cũng làm hành động như lột rồi dán , nghe máy sấy hư là chạy tới đòi ba "ốc vít" (tuốc vít ) rồi cho vào đúng lỗ có ốc vít và xoay tay liên tục vặn( nhưng chưa vặn được )
Thêm nữa mấy hôm nay cháu mới đi học được 3 ngày , đi học thì cô bảo cháu chưa biết chơi cùng bạn , mẹ có tới xem 1 lúc thì thấy cháu chỉ đứng xem hoặc đi loanh quanh chứ không tham gia với lớp . Nhưng về nhà thì cháu nghịch luôn tay chân , chủ yếu là chạy lăng xăng quanh bà /mẹ lúc mẹ làm việc nhà rồi hất cái này , tháo cái kia(. Buổi tối thì cháu chạy qua lại giữa phòng ông bà và phòng ba mẹ nghịch liên tục ,mới hôm qua cháu lại thêm trò ném tung dép lên cao , ngồi trên giường thì thả tất cả các thứ có trên giường xuống kẹt phía đầu giường rồi cười liên tục rất thích chí .Em phải theo cháu để ngăn cản cháu bớt ném hay nghịc quá cũng thấy xoàng vì cháu cứ liên tục , hình như mình càng cản trở cháu lại càng xoay liên tục hơn.Ông bà cũng phải kêu chóng mặt , quá mệt với cháu vì dạo này cháu nghịch phá quá, cháu hất ném bất cứ cái gì.
Em giải thích có , dỗ dành có , mắng rồi cả phạt úp mặt vào tường nhưng không hiệu quả . Chỉ có bảo con đừng ném hỏng đồ của mẹ , để mẹ lấy cho con quả banh chơi ném với mẹ thì cháu tạm dừng chơi được 1 lúc . Chán lại chạy đi nghịch cái khác....
Các anh chị có thể cho em lời khuyên nên làm gì bây giờ không ạ , chứ đúng là đi làm cả ngày về là lại như vào trận chiến mới với con nên đầu óc đôi lúc căng cả lên .
Me hy vong
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 11:53 pm

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 3 13, 2014 8:31 pm

Hoàn toàn thông cảm với em, những gì em trãi qua hôm nay, chính là hình ảnh vài năm về trước của chị. Chị cũng từng tâm trạng như em (em vào xem topic của HN, sẽ thấy chị từng than thở, khóc lóc với chị Tường Anh thế nào) Muốn hướng con đi vào "quỹ đạo" em cần có thời gian dài và sự kiên trì. Các biểu hiện con em bây giờ thì con trai chị từng trãi qua cả rồi. Có những việc chúng ta cố gắng khắc phục, kết quả chỉ tương đối, có những việc chúng ta đành chấp nhận. Chị cũng suy sụp thời gian dài, từng cố gắng và hy vọng đến 1 điều gì đó, 1 cơ may nào đó...nhưng tất cả phải tùy vào sự kiên trì của mình, thấu hiểu con và giúp con đúng hướng mà thôi em ah. Thôi thì khi buồn cứ khóc, trốn con đâu đó mà khóc cho hả hê, xong lau nước mắt đến chơi với con, tình yêu vô bờ của cha, mẹ chính là nguồn động lực giúp con tốt nhất.
Con hay nhìn lên phía trên 1 cách vô định, không chủ ý nhìn gì, khi đó chị như rớt người vào khoảng không và mất thăng bằng, con mình sao vậy, con có sao không, làm sao hướng ánh mắt con về mình? Chị làm theo chị Tường Anh và anh Phi hướng dẫn, tìm món đồ chơi con thích đưa ngang tầm mắt mình và gọi cho cho con chú ý, hay nắm lấy tay con, nhìn vào mắt con, hát bài hát con thích, cho dù con có nhìn vô định đi nữa thì con có nghe đó, dần dà rồi con chú ý. Em chơi trò chơi "ú òa" với con cũng là cách kéo ánh mắt con về phía em. Làm hoài lâu dần con bớt nhìn vu vơ.
Con hay vẫy tay : chị đành chấp nhận, nếu muốn hạn chế thì nắm tay con, dạy con múa, cử động nhịp nhàng theo bài hát, đến 1 ngày nào đó, khi nghe bài hát con tự động nắm tay mình rồi đung đưa theo tiếng nhạc, có khi con ngân nga 1 bài hát hay giai điệu nào đó và vẫy tay, thôi thì cứ coi đó là cách con gõ nhịp.
Về ngôn ngữ thì bé nhà em khá hơn con trai của chị, con chị vẫn chưa có ngôn ngữ : em có hình dung ra nỗi thất vọng và tâm trạng nặng nề, sự khao khát nghe tiếng gọi của con trong chị đến dường nào không ? Chí ít, em còn nghe con nói vài từ, cố dạy con phát âm thêm khi con ư a từ nào đó và hướng đến từ có nghĩa.
Con của em có biết bắt chước, em mua vài món đồ chơi cho con để có thế bắt chước người lớn : bộ đồ chơi bếp, hay các dụng cụ ốc, vít..., dụng cụ y khoa như ống nghe BS...bằng nhựa. BS khoa tâm lý nói với chị : đồ chơi cũng giống như "thuốc" cho trẻ vậy !
Chị muốn khuyên em 1 điều: đừng so sánh con mình với bất cứ bé nào khác, hãy cố dạy con và so sánh con hôm qua với con hôm nay, dù có tiến bộ ít, chậm vẫn còn hay hơn là không có, em ah !
Chúc em sớm ổn định tinh thần và dạy con tốt nhất nhé.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi Me hy vong » T.Năm Tháng 3 13, 2014 11:18 pm

Em cảm thấy rất may là còn có chị chia sẻ mà là những chia sẻ hữu ích , chị luôn là người đầu tiên và cũng là trả lwoif cho em nhiều nhất. Trưa nay ngủ không có con bên cạnh nên em tự nhủ cho phép mình khóc hết để có thể khi cả nhà nhắc đến vấn đề của con mình sẽ có thể kìm nén không khóc trước mặt người trong nhà nữa . Vậy mà giờ mới đọc được vài dòng của chị là đã không kìm được bởi vì thật ra lòng em vẫn mang 1 hy vọng nào đó là con mình có lẽ sẽ khá và mình đang tự phán đoán lung nhưng đọc đến đâu em tỉnh đến đấy .
Em xin lỗi vì em rất muốn hỏi con chị bây giờ cháu tiến bộ thế nào rôi ( vì em chưa đọc được bài viết của chị ), em rất rất hy vọng cháu tiến bộ như các bé cùng trang lứa vì đó chính là hy vọng để em có niềm tin cho cháu . Bà ngoại cháu bảo thu xếp xin nghỉ phép để đi chữa cho cháu , nhưng theo em biết thời gian đâu cứ vài tuần , vài tháng hay vài năm .Hay là em xin nghỉ phép để đi khám cho cháu ( mà ở Huế không có bệnh viện nhi hay khoa tâm thần nhi , nếu đi thì là Hà Nội hay Sài Gòn ), mà theo những gì em đọc thì bây giờ điều quan trọng là cần can thiệp cho cháu hơn vậy thì phải khám cho cháu trước để có cách can thiệp phải không chị.

Thầy Khánh đã hẹn em lại vào ngày 21 /3 , em sẽ chờ đến khi gặp được thầy chắc là em sẽ có quyết định cụ thể hơn . Viết đến đây thì em đã bình tĩnh lại rồi , cám ơn chị rất nhiều .
Me hy vong
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 11:53 pm

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 3 13, 2014 11:44 pm

Em có biết là sau khi viết trả lời cho em xong thì chị phải vào....restroom đứng khóc không ? Đang đi làm trong sở, không muốn ai thấy thì phải "trốn" mà khóc thôi. Chị có thể trả lời cho em được bởi vì con của em ít nhiều giống con chị; chứ đối với các trường hợp khác chị không có trãi qua giống như vậy thì không dám chia xẽ gì bởi chưa có kinh nghiệm nào cả. Khi chưa sinh HN, tính của chị là "hài hước" , trong bất kỳ trường hợp nào chị cũng có thể khôi hài, đi chơi nhóm mà vắng chị thì bạn bè và gia đình sẽ buồn lắm, vì thiếu "chất xúc tác" gây cười. Thế mà sau khi có HN, chị bỗng trở thành "Lưu Bị" khóc nhiều hơn cười ! :( - Chị từng như em, hiểu tâm trạng và muốn chia xẽ với "người đồng cảnh ngộ" - khi vui buồn em cứ "réo" chị tự nhiên nhé.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi Me hy vong » T.Năm Tháng 3 13, 2014 11:49 pm

Em không biết cháu như vậy có thể là tự kỷ hay tăng động ...? bời vì mấy hôm trước em có liên hệ với 1 chị qua trang mạng , chị có giới thiệu bộ Flash Card cho trẻ tự kỷ mà chị đã dùng cho cháu thành công .Chị còn có bộ tài liệu gồm sách và những bài chị soạn cho con , chị bảo nếu cần em chuyể tiền phí chuyển phát nhanh chị sẽ gởi . Nhưng em chưa xác định được tình trạng của cháu nên còn phân vân !Chị đã có dùng bộ đó chưa ạ?
Me hy vong
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 11:53 pm

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi Me hy vong » T.Năm Tháng 3 13, 2014 11:55 pm

Chị ơi có phải những người có cùng nỗi đau thì dễ hiểu nhau hơn phải không chị . Em lại khóc , em cũng phải chạy vào đó để khóc vì trong đang trong giờ làm . Bé là bé đầu của chi phải không ạ , em là bé đầu nên em rất kỳ vọng (hồi mang bầu em nghe nhạc cho bà bầu rồi làm tất cả nhwngx gì nghĩ tốt cho con ), Nhưng đúng là cái gì mình thiếu thì mới nhận ra rất quý , giờ hy vọng bé như bao em bé bình thường khác cũng đã là mơ ước rồi .
Me hy vong
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 11:53 pm

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.29 khách.

cron