Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi Me hy vong » T.Hai Tháng 3 03, 2014 6:02 pm

Xin chào các anh chị! Em là thành viên mới đăng ký vào diễn đàn , rất mong nhận được sự chía sẻ và tư vấn kinh nghiệm từ các anh chị cũng như các chuyên gia .
Em đang rất lo về tình hình bé trai nhà em và còn hoang mang nữa ạ , bởi vì em không biết cụ thể phải làm gì cho cháu hay là cho cháu đi khám ở đâu cho đúng với tình hình của cháu .
Vì lo lắng nên em cũng đã tìm kiếm thông tin từ các trang mạng rất nhiều và cũng đã cho cháu đi khám ở bác sỹ thần kinh lúc 23 tháng ạ -nhưng bác sỹ chỉ bảo chưa thể khẳng định được và những cháu thế này sau này dễ bị tự kỷ .
Theo các thông tin mà em đọc được thì em lại thấy cháu có các biểu hiện gần giống với chứng " Tăng động giảm chú ý " hơn ạ . Vì vậy em xin kể rõ tình hình của cháu để có thể nhận được lời khuyên hữu ích
Cháu hiện giờ được 29 tháng tuổi , khi chơi cháu rất thích xô ghế , ném đồ chơi , hất đổ bất cứ cái gì trong tầm tay , đóng mở của thật mạnh hay là kéo các hộc tủ ra vào . Có khoảng thời gian cháu giảm bớt các hành động này , nhưng cũng có khi liên tục . Đặc biệt là có khi chỉ đơn giản là hất đổ nhưng có khi cháu làm xong lại tự cười liên tục 1 cách rất thích thú và nếu có người nhìn thì cháu lại càng khoái chí hơn . Thình thoảng khi thích thú điều gì lại thì chạy lại nhìn vào mặt người thân cười liên tục hư 1 cơn ho không thể dứt . khi cháu đã thích chí như vậy thì nạt hay đánh cũng không thể bắt cháu dừng được mà chỉ có đánh lạc hướng cho cháu quên .Nếu lúc đó đánh ( dù rất đau đến nỗi cháu khựng người lại lấy tay tư xoa chỗ đau )nhưng rồi cháu lại cười tiếp và còn tự thử đánh theo 1 cái.Mặc dù đã canh chừng hết mức nhưng đồ dùng trong nhà cháu xô đổ hay ném vỡ cũng khá nhiều .Vì thế nên nhà em cũng đã thử dùng roi xem cháu có dừng lại khồng , nhưng sau 1 vài lần thì thấy cháu càng lỳ đòn nên dùng biện pháp phạt úp mặt vào tường thì thấy đôi lúc cũng hiệu quả . Thế nhưng khi cháu đang trong lúc thích chí với việc gì đó thì không thể cản được .
Về vấn đê nói thì cháu chưa gọi ba mẹ ông bà cụ thể , chỉ khi bắt gọi cháu cũng chỉ ma hay mum ,ông . khi nghe người lớn nói chuyện nếu cháu thích thì tự nói theo rõ những tư " nghịch ngơm , hỗn hào , hăm đít , hết cả , vô lễ " , nhưng nếu bảo cháu nói lại thì không rõ nữa . những từ đơn thì cháu lặp lần đầu tương đối rõ ,nhưng nói lại thì lại mát nguyên âm , ví du "làm " là "àm" , "lấy" là" ây".
Cháu chưa tự đi tiêu , tiểu và ngủ vẫn phải mặc bỉm .Cháu ăn rất hay nôn , trung bình ngày 1 lần . Khi đang ăn hoặc là ăn xong cháu chỉ cần ho nhẹ hay cười là nôn ra tất cả , có khi ra cả đằng mũi .
Cháu rất hay đi bằng mũi chân và lúc thích chí thì chạy theo kiểu nhún nhảy vung tay .Theo như những gì em đọc được thì đó là dấu hiệu của trẻ tăng động giảm chú ý .Có 1 điều làm em bớt lo là cháu có thể dùng ngón tay để chỉ và những việc người lớn làm thì chỉ cần nhìn 1 lần là lần sau cháu nhớ và bắt chước rất nhanh.Cháu có thể tự chơi ghép chữ cái vào bảng đục lỗ sẵn và hiểu tất cả những gì mọi người bảo , nghe nói chuyện cũng thỉnh thoảng cũng hóng nói theo hai chữ một.Nghe bảo đồ hư là cháu tự chạy đi lấy tuốc vít vào ngồi xuống xoay vặn ..Em cũng chuẩn bị cho cháu đi nhà trẻ để cháu có thể biết nhiều hơn ạ.

Đó là tất cả những biểu hiện của bé nhà em ạ. Em rất mong sớm nhận được tư vấn của các mẹ thông thái và các chuyên gia!
Me hy vong
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 11:53 pm

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Ba Tháng 3 04, 2014 2:09 am

Chào em,
Tôi không có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng thấy con em có vài biểu hiện giống con tôi. Tôi chỉ muốn khuyên em một điều rất quan trọng : xin em đừng dùng roi vọt với con ! - Theo tôi biết, thì con tôi có chút rối loạn cảm giác, điều này khiến con muốn đi tìm cảm giác bằng cách ném đồ vật, tiếng rơi loảng xoảng, vỡ...trên sàn khiến bé thích thú tìm hiểu, muốn nghe nó ra sao, cộng thêm thái độ chúng ta giận dữ...khiến bé càng muốn tìm hiểu. Tôi đã không ít lần phải khóc vì cảm thấy bế tắc trong việc làm sao hạn chế việc ném đồ của con. Cách của tôi là : không dùng vật dụng bằng thứ dễ bể (ly nước thủy tinh...), để vật dễ bể xa tầm tay của cháu. Khi cháu ném vật gì đó, tôi hướng dẫn con đến lượm lên rồi cất vào nơi quy định, phải nghiêm khắc với con điều này, hễ cứ ném gì thì yêu cầu con đến lượm. Sau đó tìm 1 hoạt động / trò chơi nào đó (theo tôi thì trò chơi có tính tương tác giữa mẹ và con thì giúp cháu thích thú hơn) và chơi với cháu (thí dụ chơi trò lăn banh qua lại, đẩy xe qua lại, co kéo hai tay với nhau...). Em có nhớ khi xưa mình từng bị đòn không ? Khi sắp bị đòn thì thay vì khóc ầm lên, thường là mình sẽ nhìn người lớn ...cười cười....cái cười này không phải là hỗn hào hay coi thường mà chính là sự "cầu hòa" , "xin xỏ được bỏ qua" - vậy thì con mình cũng thế, khi mình đánh con, con cũng hay cười, em cần hiểu rằng con giống mình ngày xưa, không phải con không biết đau, con đang "xin" mẹ bỏ qua cho lỗi của con đó thôi. Khi đánh con đồng nghĩa là mình bất lực khi dạy con hiểu, chị biết vài PH không đồng ý với chị điều này, nhưng với suy nghĩ riêng mình, chị hoàn toàn không muốn dùng đến roi với con, đối đế lắm, chị dùng đến cây roi mà dọa rồi thôi. Đánh con xong, chị khóc ròng, đau hơn chính mình bị đau, rồi ôm con khóc...Không ích gì cả, chỉ càng làm con lờn mặt mình. Nên khi con sai, chị nghiêm mặt, giải thích "mẹ không thích con làm vậy", con phải làm thế này thì mẹ mới thích, khi con hiểu, con làm đúng thì thưởng cho con - Ngược lại thì chị sẽ phạt con bằng cách, mẹ giận, mẹ đi chỗ khác, không chơi với con nữa. Chị từng sai lầm khi dùng bạo lực với con, giờ cứ ân hận mại.
Đối với việc con tăng động, tốt nhất em cho con đi đo điện não đồ xem sao, đưa con đến BS chuyên ngành tâm thần nhi, rồi xin ý kiến BS thế nào. Con em có khó ngủ không ?
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi Me hy vong » T.Tư Tháng 3 05, 2014 1:31 am

Xin chào chị ! Nhận được bài viết của chị em quá đỗi vui mừng , gửi bài xong là em cứ nhấp nhổm chờ đợi nhận được câu trả lời . Cám ơn chị rất rất nhiều về những chia sẻ của chị . Em cũng có suy nghĩ giống như chị khi qua 1 vài lần dùng roi để mong kìm hãm cháu mà khôngthasays hiệu quả mà còn làm cho cháu lỳ đòn hơn . Vì thế nên em cũng đã thống nhất với cả nhà giờ chỉ lúc nào cháu phạm lỗi năng mới dùng roi để răn dọa thôi ạ . Vì cháu cũng biết sợ khi đưa roi ra , chỉ khi cháu quá phấn khích thì mới không hiệu quả thôi . Và cũng bởi cháu thích nghe tiếng động như chị nói (tự mình la hét , làm thật mạnh để phát ra tiếng kêu lớn)nên cháu nghịch páh liên tục . Vì vậy nên em cũng muốn dùng biện pháp nào đó để hạn chế bớt, em để ý thấy nếu có người cùng chơi với cháu thì cháu sẽ ngồi tập trung chơi các trò như xếp chữ , vặn tuốc vít ( cháu thích bắt chước ba sủa đồ ), khi đó cháu sẽ bớt chạy nhảy hất đổ hơn .
Em đã quyết định cho cháu đi học để cho cháu tiếp xúc với cô và bạn mong cháu học nói được nhiều hơn và biết cách chơi hơn . Cháu đi ngủ không khó , cũng ngủ một giấc sâu đến sáng , chỉ thỉnh thoảng có giai đoạn một vài hôm thức dậy nửa đêm khoảng 2 lần khóc đòi bế.
Vì em ở Huế nên chưa có trường chuyên biệt cho trẻ cũng như khám chuyên về trẻ tự kỷ , tăng động giảm - hoặc có thể là em thiếu thông tin nên chưa tìm được . Em sẽ cố gắng dò hỏi để cho cháu đi khám như chị nói .
Một lần nữa cám ơn chị rất nhiều , em vẫn còn băn khoăn là với những biểu hiện như của con em thì chắc chắn là cần phải có phương pháp cụ thể để giúp cháu phát triển bình thường ,giảm các tăng động của cháu . trong khi em vẫn chưa biết cụ thể phải làm gì ? Giá như ở nơi em ở có các trường lớp hay cô giáo dạy cho trẻ như con em , nhưng điều đó là khôg có rồi . Vì thế em tha thiết mong các mẹ thông thái , có mẹ nào biết hoặc có trường hợp gần giống như em có thể liên hệ hướng dẫn em với ạ , vì em sợ không biết nếu muộn hơn thì có còn hiệu quả cho cháu không ạ>
Me hy vong
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 11:53 pm

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Tư Tháng 3 05, 2014 1:58 am

Chào em,
Ở Huế có trường chuyên biệt, nghe nói rất tốt, em cho chị vài ngày, chị sẽ tìm hiểu địa chỉ trường rồi vào đây PM cho em nhé.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi Me hy vong » T.Tư Tháng 3 05, 2014 5:25 pm

Ôi , vậy thì mừng quá chi à , đúng là em thiếu thông tin không biết hỏi ai! Em cám ơn chị và mong chờ tin của chị ạ!
Me hy vong
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 11:53 pm

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Năm Tháng 3 06, 2014 12:22 am

Chào em,
Em vào trong phần tin nhắn, chị gửi thông tin trường và số liên lạc tại Huế cho em nhé.
Sau khi liên lạc với trường xong, em có xin được cho cháu vào học không, nhận xét của em về trường này thế nào, lên đây share với chị biết với nhé.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi Me hy vong » T.Năm Tháng 3 06, 2014 12:36 am

Dạ em cám ơn chị, em sẽ sớm liên hệ với trường .Em sẽ hỏi thăm xem trường ngoài nhận các cháu thì trường có thăm khám để xác định bé thuộc dạng nào không !Em cũng muốn đưa cháu đi khám để chắc chắn về tình trạng của cháu , vì em chỉ mới phỏng đoán dựa theo các biểu hiện của cháu thôi . Khi có kết quả em sẽ báo với chi ạ!
Me hy vong
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 11:53 pm

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 3 06, 2014 12:47 am

Me hy vong đã viết:Dạ em cám ơn chị, em sẽ sớm liên hệ với trường .Em sẽ hỏi thăm xem trường ngoài nhận các cháu thì trường có thăm khám để xác định bé thuộc dạng nào không


Trường học thường không có chuyên môn để định rối loạn bạn ạ, trừ khi họ có Bác sĩ tâm thần nhi làm việc cho họ . Cái bạn cần là test thẩm định chứ không phải test định rối loạn . bạn đọc bài này nhé viewtopic.php?f=8&t=2405&p=27891#p27891
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi Me hy vong » T.Sáu Tháng 3 07, 2014 12:48 am

Chào anh Phi và chị Phương !Nhờ chia sẻ của anh em đã hiểu thêm về 2 loại test cần thiết cho con! Hiện tại em đã liên hệ được với trung tâm mà chị Phương giới thiệu ,trung tâm chỉ nhận can thiệp cho các cháu từ 10-12 tuổi nhưng cũng có giới thiệu cho em thầy của trung tâm . Trong tháng 3 này thầy sẽ từ Sài Gòn ra Huế nên đã cho lịch hẹn kiểm tra cho cháu , chỉ là mới có cái hẹn thôi nhưng em thấy lòng bớt nặng trĩu - một chút vui vui như là tìm ra được hướng đi mới và cả vì nhận được sự quan tâm của anh chị !Đây sẽ là hướng đi đầu tiên của mẹ con em , khi có kết quả em sẽ liên hệ lại ,mong sẽ có hướng cụ thể cho những bước tiếp theo!
Me hy vong
 
Bài viết: 13
Ngày tham gia: CN Tháng 3 02, 2014 11:53 pm

Re: Bé trai 29 tháng- quá hiếu động và chưa nói được nhiều !

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » T.Sáu Tháng 3 07, 2014 2:08 am

Có phải em làm hẹn với thầy Khánh không ?
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam

Trang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.33 khách.

cron