Chào CCM, mình là thành viên mới, hôm nay vô tình đọc đến trang này thấy có rất nhiều điều muốn chia sẽ và nhờ các anh chị trên đây giúp đỡ một người mẹ đang rất buồn và lo lắng cho con trai của mình mà không biết nhờ ai giúp đỡ.
Con em năm nay được 5,5 tuổi cháu bị chậm nói và khá khó khăn trong việc diễn đạt suy nghĩ của mình cho mọi người hiểu mặc dù cháu hiểu được những gì mọi người nói với cháu và làm theo những gì mọi người nhờ.
Hồi cháu được khoảng gần 3 tuổi cô giáo ở lớp mẫu giáo gặp em và nói về việc cháu chậm nói hơi các bạn, diễn đạt khó và ngọng nên đề nghị em mời cô giáo tăng cường thêm tiết học riêng với cháu để giúp cháu hòa nhập. Trong khoảng hơn 1 năm can thiệp như vậy thì cháu đã tiến bộ hơn rất nhiều: biết làm toán, biết viết, biết chơi đàn(dù chỉ 1 vài bài), biết đọc dù chậm.
Thời gian đầu lúc cô giáo thông báo tình trạng con và bản thân em cũng cảm nhận thấy con mình phát triển chậm hơn các bạn cùng lứa tuổi thì em đã rất buồn nhưng rồi suy nghĩ kỹ thì thấy là mình phải chấp nhận và cố gắng hết sức để giúp con. Em rất muốn nhờ các anh chị ở đây có thể hướng dẫn và tư vấn cho em nên làm thế nào với những triệu chứng tồn tại của con em như sau:
- Nói ngọng, thỉng thoảng nói ngược (mẹ bế thì lại nói là bế mẹ...)
- Cháu không chịu ăn cơm do không chịu nhai toàn chỉ nuốt (hiện nay em đang cố gắng tập cho cháu ăn chuối, bánh quy nhưng toàn nhai bằng răng cửa...)
- Cách diễn đạt ngôn ngữ khi giao tiếp với mọi người xung quanh rất kém (nói tắt, kg nói cả câu, phản ứng nói chậm)
Em rất mong các anh chị giúp em với xem em nên làm thế nào để giúp con em tốt nhất và có thể giới thiệu cho em trung tâm nào hỗ trợ hoặc thầy cô giáo chuyên biệt nào tốt về lĩnh vực này để em có thể xin cho cháu được hỗ trợ 1-2 buổi/1tuần (hiện nay em đang ở Hà nội và cháu đang theo học lớp tiền lớp 1 để chuẩn bị năm sau vào lớp 1 ạ)