Dạy thế nào cho bé bị rối loạn tăng động?

Dạy thế nào cho bé bị rối loạn tăng động?

Gửi bàigửi bởi mamnonxanh » T.Bảy Tháng 5 12, 2012 9:53 pm

Chào các anh chị, tôi là thành viên mới!

Khi viết những dòng này cho các anh chị để tham khảo, học hỏi, xin ý kiến tư vấn trong lòng tôi bây giờ đang cảm thấy rất lo lắng, buồn phiền. Nhưng tôi nghĩ lúc này mình cần tỉnh táo và can đảm để làm chỗ dựa vững chắc cho con.

Con tôi hiện tại được 15 tháng. Bé là cháu gái. Cháu bú mẹ và đến 1 năm thì tự bỏ bú mẹ. Cháu sinh non 3 tuần. Lúc sinh mới sinh có phải thở oxy một tuần và chiếu đèn do vàng da. Sau 1 tuần thì ra viện. Lúc cháu 6 tháng thì có bị viêm phế quản.Từ đó đến nay cháu có bị ho, viêm phế quản trên 3 lần- 5 lần. Đi tiêm chủng đầy đủ. Khi đến tiêm bác sỹ có tư vấn hơi còi, thiếu sắt. Trộm vía, ngày từ 6,7,8 tháng cháu đều rất đúng cữ, 3 tháng biết lẫy, 7 tháng biết ngồi, 1 tuổi thì đi và bây giờ đi nhanh. Cháu cũng tiếp thu và nhận biết được mọi thứ riêng có đôi chút hơi hiếu động. Ngay từ 6 tháng, không thích điều gì cháu đã biết ưỡn người ra hiệu không đồng ý. Trong khoảng 6 tháng, cháu đã biết nhận ra bố, mẹ, ông, bà. Cháu rất theo bố và mẹ. Thường đến tối là cháu bám mẹ, đòi ti. Rất tình cảm. Nhưng thời gian đó, bà ngoại của cháu, hằng ngày chăm sóc cháu vì quá vất vả không may bị tai biến. Nên thời gian đó tôi không còn quan tâm cháu được, có người giúp việc. Nên chế độ dinh dưỡng của cháu có bị lơ là. Cháu gày hơn. Khoang 2,3 tháng sau là lúc cháu 8,9 tháng mẹ tôi có bớt bệnh hơn. Tôi cũng quan tâm cháu hơn và thấy cháu vẫn phát triển bình thường, có điều vẫn không đồng ý là ưỡn ra. Lúc đó, tôi đã cho cháu tập bỏ bỉm và xi tè. Tuy nhiên, hiện nay, cho đến thời điểm này là cháu 14 tháng, tôi phát hiện ra, ngoài mọi thứ phát triển bình thường: cháu biết tự cầm bình ti uống nước, khi tôi nói kang thì cháu tự nằm xuống gối để ti nước. Cháu thích ra bật quạt, tắt bật ti vi. Khi bà giúp việc lau nhà, cháu lấy quần áo ra lau lau sàn nhà. Cháu lấy đồ chơi ra làm bắt chước xúc vào miệng cho mọi người. Khi tôi hỏi màu đỏ đâu thì cháu chỉ lên tranh như tôi đã dạy. Bảo cháu bye bye thì cháu giơ tay ra vẫy.Tôi dạy cho cháu miệng, tai đâu thì cháu chỉ đúng. Khi đói cháu nói măm măm hoặc ngửi thấy mùi sữa, thấy bố pha sữa cháu cũng măm măm. Khi tôi gọi bà ơi thì cháu nhắc lại ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii................Theo suy nghĩ và nhận biết của tôi nghĩa là cháu vẫn có thể nghe thấy, nhận biết một số thứ. Nhưng điều tôi băn khoăn và lo lắng là khi tôi gọi tên nhất định cháu không quay lại. Nửa tháng gần đây, khi tôi nói tè nào, cháu không thích là ưỡn ra phản ứng mạnh. Thỉnh thoảng cháu có xoay vòng tròn hoặc là thỉnh thoảng giơ tay đập vào trán. (ít). Về đồ chơi, tôi cũng thử xem cháu có thích đồ chơi hình tròn và chơi một đồ chơi không, thì cháu vẫn thích chơi nhiều đồ chơi khác nhau. Tiếp xúc với các bạn, anh chị cùng lứa thì cháu có thích chơi với anh chị, tuy nhiên, không thích là cháu đánh luôn anh chị. Hơi hung hăng. Đặc biệt, tôi muốn dạy cho cháu ạ, thì cháu rất ghét ạ. Nói ạ thì cháu ra đánh mẹ luôn.

Tôi có tham khảo một số người, đọc các bài trên mạng để kiểm tra cháu, dạy cháu. Hiện giờ, tôi gọi, thỉnh thoảng lắm cháu đã quay lại. Hoặc là tôi thử phản ứng: gọi lúc đầu nhỏ, sau to dần, khi tôi hét lên thì cháu quay lại. Và việc ạ, tôi dùng đủ mọi cách cháu không ạ. Thỉnh thoảng, tôi dụ cháu các món ăn ngon thì cháu có ạ rất miễn cưỡng. Tôi và gia đình vỗ tay để khích lệ cháu.

Tóm lại, tôi thấy mọi thứ cháu vẫn có thể tiếp thu. Duy có gọi tên là khó quay lại. Cháu cũng hiếu động, thích những hành động mạnh. Theo suy nghĩ của tôi, tôi nghĩ tự kỷ thì cháu chưa đến mức nhưng rối loạn tăng động thì có. Tôi nên cho cháu đi khám ở đâu là tốt nhất. Và tôi nên có những bài học nào dành cho cháu.

Mong các anh chị trong diễn dàn và các chuyên gia tư vấn cho tôi.

Rất mong sự hồi đáp sớm của anh chị. Xin chân thành cảm ơn.
mamnonxanh
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 5 12, 2012 8:12 pm

Re: Dạy thế nào cho bé bị rối loạn tăng động?

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » CN Tháng 5 13, 2012 2:59 pm

Chào bạn, qua những gì bạn kể, tôi không biết tăng động có phải là rối loạn duy nhất nơi bé không. Bạn nên đưa bé đến một bác sĩ nhi khoa xem sao. Tại nơi tôi sinh sống thì bác sĩ thần kinh cũng có thể chẩn đoán được.

Việc bé ghét "ạ" thì thế này: trẻ con phải biết ạ, biết chào hỏi và cám ơn. Văn hóa và ngôn ngữ của mình ghép "ạ" vào cả hai mục đích là chào hỏi và cám ơn. Thật là dễ lẫn lộn cho bọn trẻ con! :lol: Ở trường hợp của bé, tôi nghĩ có thể bạn tạm quên phần "ạ" này đi đã. Nếu con cần phải cám ơn sau khi nhạn bánh, nhận nước của ông bà, bố mẹ hay thầy cô, con có thể làm điều gì đó khác. Ở Mỹ thì bọn trẻ con có thể high five. Có em thì nháy nhaý mắt và cười tươi. Mà bạn tin không, tôi có một em bé chỉ chịu nói có mỗi một chữ "no". Thế là em cứ "no" khi lẽ ra phải "thanh you." Dĩ nhiên là "no" và con bé cườitít mắt khác hẳn với "no" khi con bé hét mình! :lol: Nghĩa là mình tạm chấp nhận một thái độ thay thế: khi con không chịu A, mà con phải làm A, bố mẹ thầy cô cứ phải chiến đấu với con. Thôi thì tậm chấp nhận thái độ nàođó, rồi từ từ mình xí dụ hắn sau.

Ngoài ra, hiện bạn còn phải dậy cho con nhiều thứ, nên bạn chỉ nên chọn một số "mặt trận". Đừng dương đông kích tây, lực lượng ta yếu đi đấy! :D

Hiện bé chỉ mới 15 tháng, bạn đừng đứng đâu đấy mà hò con như... hò đò sông Cái (mẹ tôi bảo thế mỗi lần bà gọi mãi mà tôi không nghe). Bạn đến gần con, đưa mặt bạn vào tầm nhìn của con mà goị. Những điều bạn nên dậy ở tuổi này là tên người trong nhà, tên bé, địa chỉ, đồ vật thường dùng... Bạn ra phần nguồn liệu tìm chuẩn phát triển để thấy trẻ 15 tháng làm được những gì nhé.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4504
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Dạy thế nào cho bé bị rối loạn tăng động?

Gửi bàigửi bởi phtran1302 » CN Tháng 5 13, 2012 7:02 pm

Chào mamnonxanh,

Đọc post của bạn tôi thấy hình ảnh con mình trong đó : vàng da và cả biến cố gia đình là bà ngoại bệnh.

Con em vàng da với chỉ số bao nhiêu ? Nếu dưới 17 thì ok, còn trên thì phải theo dõi. Ngày trước, con tôi chỉ số này lên đến 23 và bệnh viện phải đưa xe cấp cứu sang Nhi đồng 1 ! Tuy nhiên, do triệu chứng lâm sàng không đến nỗi nào (khóc quấy, bỏ bú...) nên BS khuyên cho phơi nắng sáng sớm và điều trị dưới đèn plasma mà thôi, không điều trị gì khác. Đúng 1 tháng con tôi hết vàng da. Sau đó bé phát triển bình thường - có biết chú ý, giao tiếp mắt, bắt chước... Không may mẹ tôi bệnh nặng và qua đời, tôi rơi vào cơn shock, khủng hoảng....không chăm sóc được con mà giao cho người giữ em, trong khoảng thời gian này con tôi bị bạo hành ! :( Từ đó, con mất dần các khả năng có trước đó ....
Sau này tôi cho con đi khám bệnh, BS khuyên tôi cho con kiểm tra não và cần có những trị liệu tâm lý thích hợp.

Tôi kể câu chuyện con tôi, để bạn có thêm cái nhìn và phương hướng cho con mình, chứ không phải khiến bạn lo lắng thêm nhé. Con bạn đã có nhiều biểu hiện khá và phát triển tốt. Tuyệt đối dù có thuê người giúp việc giữ em, bạn cũng nên để mắt tới con hay nhờ người nhà quan sát tiếp bạn, đừng giống như tôi (vì gia đình tôi rất neo đơn), giao con cho người giúp việc rồi khổ con mình. Tôi đã luôn ân hận mãi về khoảng thời gian này.

Như tôi có chia xẻ với 1 PH khác là khi gọi con thì mình nên có trò chơi khiến bé thích thú, hay gọi con để làm gì đó, đừng tự dưng gọi không không, có khi bé không chú ý là do biết mình chỉ gọi thôi mà chả có gì "đặc biệt" nên không quay lại đó.
Phương
phtran1302
 
Bài viết: 3031
Ngày tham gia: T.Hai Tháng 3 16, 2009 12:45 am
Đến từ: Saigon, Viet Nam


Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.26 khách.

cron