Bé có chậm phát triển

Re: Bé có chậm phát triển

Gửi bàigửi bởi mehailam » T.Ba Tháng 4 10, 2012 8:04 am

Rose đã viết:Em chưa hiểu nắm bằng gọng kìm là như thế nào ạ?
hôm nay bé thực hành 1 việc khá thú vị. em cho bé ngậm ti giả, bé vừa ngậm vừa lấy tay nghịch, sau đó cầm ti giả kéo ra khỏi miệng. Tiếp đó bé ngắm ti giả để căn đưa vào miệng, vài lần mới vào được, mà ngắm trúng đầu ti chứ không phải ngậm lung tung.


Rose ơi! Mình nghĩ nắm gọng kìm là nắm bằng ngón cái và ngón trỏ như em bé trong clip đấy bạn!
Mà bạn cho con ngậm ti giả là để thực hành hay cho con ngậm luôn vậy bạn? Mình sợ con ngậm sẽ bị "ghiền", sẽ khó cai lắm. Hồi trước mình và em gái đều cho con ngậm ti giả, vì các bé đều k chịu bú mẹ, ngậm ti giả bé sẽ dễ ngủ hơn. Khi con được 10 tháng mình thấy bé ghiền quá, lúc nào cũng đòi ngậm nên mình cai. Còn cháu mình thì k cai được, giờ 30 tháng rồi, k yêu quý cái gì hơn cái ti giả, đi đâu cũng phải mang theo. Đã cai nhiều lần nhưng k thành. Nó khóc mấy đêm liền k ngủ, đau khổ, vật vả như "thất tình" vậy đó bạn.
mehailam
 
Bài viết: 68
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 04, 2011 8:13 am

Re: Bé có chậm phát triển

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Ba Tháng 4 10, 2012 8:16 am

Mehailam ơi mình cho con ngậm ti giả để bé dễ ngủ hơn và đỡ mút tay, mình cũng thấy nói có nhiều bé bị nghiện, nhưng bé gắt ngủ quá, nhiều lúc muốn con đỡ khóc mà làm vậy.
Be nha mehailam gap van de gi vay? Be khong biet cam thuc an cho vao mieng? Khi nho be co cam do choi cho vao mieng va co mut tay khong?
Mình mới đọc được bài viết nào đó nói rằng trẻ nghiện ti giả có nguy cơ bị tự kỷ, sao lại có chuyện như vậy được?
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Bé có chậm phát triển

Gửi bàigửi bởi phi » T.Ba Tháng 4 10, 2012 8:37 am

Mình mới đọc được bài viết nào đó nói rằng trẻ nghiện ti giả có nguy cơ bị tự kỷ, sao lại có chuyện như vậy được?


Tin đồn nghe "hơi có lý" thì có các tin sau:

Ngậm ti giả lâu thì có ảnh hưởng đến răng lúc răng bắt đầu mọc
Ngậm ti giả nhiều có thể ảnh hưởng đến phát triển ngôn ngữ vì trẻ không có cơ hội bập bẹ nói
Ngậm ti giả giảm khả năng trẻ bị chết đột ngột ban đêm (SIDS)

Viện Nhi / Nha KhoaHoa Kỳ thì tuyên bố rằng "Với phần lớn các trẻ, không có lý do gì để lo lắng rằng việc nút ti giả cho tới khi trẻ bắt đầu mọc răng cửa (răng vĩnh viễn, không phải răng sữa)".
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: Bé có chậm phát triển

Gửi bàigửi bởi Nguyen,Anh » T.Ba Tháng 4 10, 2012 3:30 pm

Ối ối, ngậm ti giả không hề gây ra tự kỷ hay bất kỳ rối loạn nào khác. Nếu có thể, thì việc ngậm ti ở tuổi 6, 7, 8 ... :lol: khiến trẻ bị chọc ghẹo.

Bên ngôn ngữ mình lại bảo: "Ngậm ti giả khiến trẻ có cơ hội tập những bắp thịt xinh xinh của má, lưỡi".

Thiên hạ viết linh tinh lang tang, nói vớ va vớ vẩn. Những vị có kiến thức uyên bác và chính xác thì lại hay yên lặng. Đại đa số các vị bác sĩ tại VN đang khá yên lặng, vì có lẽ họ thấy chả cần phải phản ứng trước những tuyên bố vớ vẩn kiểu "tôi cho uống nước trà pha từ nước sông Hằng của Ấn Độ, uống 30 phút là hết tự kỷ luôn!"

Mình cũng có nghe phụ huynh hỏi: "Hình như cho trẻ tập đi xe đạp thì bớt tự kỷ phải không?" Bản chất đứa trẻ có rối loạn tự kỷ ở mức độ nào đó sẽ có khả năng vận động thô, khả năng phối hợp tay chân mắt tốt. Đó chính là điều kiện cần có để trẻ đạp được xe đạp. Vậy không phải vì đi xe đạp mà bớt tự kỷ, nhưng là đã có sẵn khả năng vận động thô và phối hợp tay chân mắt (kể cả khả năng nghe hiểu mệnh lệnh) nên trẻ đạp được xe.

Bên Mỹ, có lẽ không nói quí vị cũng hiểu việc đi xe đạp là hiếm. Không phải không bao giờ thấy, nhưng không hữu dụng lắm. Mọi đứa trẻ đều biết đạp xe đạp vì ở trường có xe nho nhỏ chạy cho vui. Ở nhà thì tập hồi bé còn nhỏ để chạy ở sân, chạy trên lề đường cách nhà độ 5, 10 căn rồi quay lại. Vì vậy không ai thấy nên tập xe đạp nếu có rối loạn tự kỷ. Người ta chỉ thấy đó là kỹ năng cần có, nên có cho thể lực thì tập cho con!

Ngoài ra, ở chỗ chúng tôi các em tk biết đi xe đạp chẳng làm ai ngạc nhiên. Riêng tôi trợn mắt, vỗ tay, nhảy tưng tưng những khi học sinh của tôi đi thi bơi. Cậu này năm nay đã 22 rồi. Đây chính là anh chàng tk dạng nặng, rối loạn cảm giác nghiêm trọng, đã làm việc tại siêu thị (xếp các món hàng để lộn xộn vào nơi cũ). Tôi có kể với quí vị nhiều lần rồi. Cậu ta bơi số 1 luôn, mà bơi bướm nhé! Cậu rất ít khi bơi trong nhà (hồ có mái, có tường) mà chỉ bơi ngoài trời vì rất sợ tiếng vang. Cậu luôn đeo ống nghe vì sợ ồn, chỉ khi đến lượt mình, cậu mới bỏ ống nghe vào giỏ và phóng xuống.

Trời ơi, thằng nhóc lúc nào cũng lấy tay đánh cằm cho vui, còn tay kia thì vẫy vẫy... bơi đẹp lắm. Hắn nghe mệnh lệnh (đọc thì đúng hơn vì chúng tôi đã chuẩn bị hình cho giáo viên thể dục từ hồi cậu bé tí xíu), bỏ ống nghe, đứng lên, phóng xuống thật đúng kỹ thuật và bơi bướm sang bên kia bờ, rồi lộn một cái ngoạn mục bơi trở lại, rồi cuối cùng đập tay lên đồng hồ do giờ ở trên bờ. Không khác gì Michael Phelps.

Bây giò tôi nhớ đến cậu học trò khó khăn này và tự hỏi: sao biết bơi bướm, là kỹ năng khó gấp 10 lần đạp xe, mà tự kỷ chả bớt tí nào.
Nguyễn Tường Anh
Nhóm Chuyên Gia TK
Hình đại diện của thành viên
Nguyen,Anh
 
Bài viết: 4505
Ngày tham gia: T.Bảy Tháng 1 10, 2009 12:05 pm

Re: Bé có chậm phát triển

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Ba Tháng 4 10, 2012 4:05 pm

Nguyen,Anh đã viết:
Mình cũng có nghe phụ huynh hỏi: "Hình như cho trẻ tập đi xe đạp thì bớt tự kỷ phải không?" Bản chất đứa trẻ có rối loạn tự kỷ ở mức độ nào đó sẽ có khả năng vận động thô, khả năng phối hợp tay chân mắt tốt. Đó chính là điều kiện cần có để trẻ đạp được xe đạp. Vậy khônig phải vì đi xe đạp mà bớt tự kỷ, nhưng là đã có sẵn khả năng vận động thô và phối ihợp tay chân mắt (kể cả khả năng nghe hiểu mệnh lệnh) nên trẻ đạp được xe.

Bên Mỹ, có lẽ không nói quí vị cũng hiểu việc đi xe đạp là hiếm. Không phải không bao giờ thấy, nhưng không hữu dụng lắm. Mọi đứa trẻ đều biết đạp xe đạp vì ở trường có xe nho nhỏ chạy cho vui. Ở nhà thì tập hồi bé còn nhỏ để chạy ở sân, chạy trên lề đường cách nhà độ 5, 10 căn rồi quay lại. Vì vậy không ai thấy nên tập xe đạp nếu có rối loạn tự kỷ. Người ta chỉ thấy đó là kỹ năng cần có, nên có cho thể lực thì tập cho con!

Ngoài ra, ở chỗ chúng tôi các em tk biết đi xe đạp chẳng làm ai ngạc nhiên. Riêng tôi trợn mắt, vỗ tay, nhảy tưng tưng những khi học sinh của tôi đi thi bơi. Cậu này năm nay đã 22 rồi. Đây chính là anh chàng tk dạng nặng, rối loạn cảm giác nghiêm trọng, đã làm việc tại siêu thị (xếp các món hàng để lộn xộn vào nơi cũ). Tôi có kể với quí vị nhiều lần rồi. Cậu ta bơi số 1 luôn, mà bơi bướm nhé! Cậu rất ít khi bơi trong nhà (hồ có mái, có tường) mà chỉ bơi ngoài trời vì rất sợ tiếng vang. Cậu luôn đeo ống nghe vì sợ ồn, chỉ khi đến lượt mình, cậu mới bỏ ống nghe vào giỏ và phóng xuống.

Trời ơi, thằng nhóc lúc nào cũng lấy tay đánh cằm cho vui, còn tay kia thì vẫy vẫy... bơi đẹp lắm. Hắn nghe mệnh lệnh (đọc thì đúng hơn vì chúng tôi đã chuẩn bị hình cho giáo viên thể dục từ hồi cậu bé tí xíu), bỏ ống nghe, đứng lên, phóng xuống thật đúng kỹ thuật và bơi bướm sang bên kia bờ, rồi lộn một cái ngoạn mục bơi trở lại, rồi cuối cùng đập tay lên đồng hồ do giờ ở trên bờ. Không khác gì Michael Phelps.

Bây giò tôi nhớ đến cậu học trò khó khăn này và tự hỏi: sao biết bơi bướm, là kỹ năng khó gấp 10 lần đạp xe, mà tự kỷ chả bớt tí nào.



Như vậy là trẻ tk hoàn toàn có thể ptr các vận động thô (lẫy, bò, ngồi, đi) như bình thường đúng không chị? vì em thấy nhiều chỗ nói trẻ tk thì chậm lẫy,...
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Bé có chậm phát triển

Gửi bàigửi bởi Loan » T.Ba Tháng 4 10, 2012 9:58 pm

Con mình sau một thời gian tập luyện đã có thể lẫy mới tự lẫy được có 1 tuần mà lẫy thuần thục 2 bên giờ cứ đặt bé xuống là bé lẫy, ngủ cũng lẫy. Về tay của bé thì đưa đồ chơi hay để đồ vật trước mặt là bé đưa tay ra chạm vào rồi sờ soạng mặc dù bé chưa cầm được chứ không như lúc trước bé chỉ ngồi im nhìn thì giờ bé đã chịu chơi đồ chơi, để đồ chơi vào tay bé thì bé cầm được 1 tẹo đưa đi đưa lại rồi thả ra luôn nhưng mình thấy bé đã có sự tiến bộ. Ah lúc đặt bé nằm bé muốn dậy mình đều bảo đưa tay ra cho mẹ bây giờ mỗi lần bảo thế là bé đang nằm dang 2 tay ra là tự nhiên đưa 2 tay vào giữa để mẹ kéo dậy. Mình dậy khi vỗ nhẹ vào mồm bé kêu a a a bây h cứ vỗ nhẹ vào mồm bé la bé kêu lên như thế và cười bé mới làm được có thế mặc dù nhìn những em bé khác biết làm đủ trò rồi :(( nhưng mình vẫn hi vọng con tiến bộ dần dần
Loan
 
Bài viết: 18
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 2 28, 2012 2:38 am

Re: Bé có chậm phát triển

Gửi bàigửi bởi mehailam » T.Tư Tháng 4 11, 2012 7:50 am

Be nha mehailam gap van de gi vay? Be khong biet cam thuc an cho vao mieng? Khi nho be co cam do choi cho vao mieng va co mut tay khong?


Bé nhà mình bị chậm Rose à, cái gì cũng chậm. Lúc nhỏ bé chuyên gia cầm đồ chơi cho vào miệng đấy, vì đâu có biết chơi thế nào.Bé rất sợ ăn, nên bé k khi nào cầm thức ăn đưa lên miệng cả. Lúc chiều bẻ 1 miếng socola tí xíu rồi động viên, cổ vũ, năn nỉ, dọa nạt mãi bé mới chịu đưa lên miệng, cầm bằng ngón trỏ và ngón cái, nhưng khi bỏ vào miệng thì cho nguyên cả bàn tay vào, động tác cực kì vụng về, còn thua cái thời ngậm đồ chơi nữa. Bỏ vào rồi nhăn mặt, há miệng bắt mẹ lấy ra, k nhai, k nuốt, cũng k biết nhả luôn. Nói chung kĩ năng về ăn uống của con cực kì kém.
mehailam
 
Bài viết: 68
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 04, 2011 8:13 am

Re: Bé có chậm phát triển

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Tư Tháng 4 11, 2012 10:00 am

mehailam đã viết:
Be nha mehailam gap van de gi vay? Be khong biet cam thuc an cho vao mieng? Khi nho be co cam do choi cho vao mieng va co mut tay khong?


Bé nhà mình bị chậm Rose à, cái gì cũng chậm. Lúc nhỏ bé chuyên gia cầm đồ chơi cho vào miệng đấy, vì đâu có biết chơi thế nào.Bé rất sợ ăn, nên bé k khi nào cầm thức ăn đưa lên miệng cả. Lúc chiều bẻ 1 miếng socola tí xíu rồi động viên, cổ vũ, năn nỉ, dọa nạt mãi bé mới chịu đưa lên miệng, cầm bằng ngón trỏ và ngón cái, nhưng khi bỏ vào miệng thì cho nguyên cả bàn tay vào, động tác cực kì vụng về, còn thua cái thời ngậm đồ chơi nữa. Bỏ vào rồi nhăn mặt, há miệng bắt mẹ lấy ra, k nhai, k nuốt, cũng k biết nhả luôn. Nói chung kĩ năng về ăn uống của con cực kì kém.


Bé nhà mẹ ngược lại với con mình. Trước 3 tháng con mình quấy khóc phát sợ luôn, mình cứ nghĩ chắc con bị gì rồi. Sau 3 tháng bé ngoan hẳn, ngủ theo giờ giấc, có thể liền 1 mạch ban đêm như người lớn. Bé của mehailam không biết đòi bú từ khi nào? bé của mình thì lúc nào muốn bú đòi ghê lắm, không cho ăn kịp còn hờn, phải dỗ 1 lúc mới chịu ăn.
Mình cho bé tập ăn dặm bột hipp, chả có vị gì mà bé ăn được luôn, cũng nhai nhai (mặc dù k có răng), còn chịu ăn hơn sữa ngoài. Lại nói đến cái vụ ăn. Bé nhà mình chỉ bú mẹ, ép ăn sữa ngoài khóc ghê quá, đến nỗi bây giờ cứ cho cái thìa gần mồm là gào ầm ĩ, lúc đầu bón bột cũng tưởng mẹ cho sữa nên gào, sau biết là bột mới chịu im và ăn. Không hiểu sao bé lại ghét sữa ngoài đến thế. Không biết sau này thế nào nữa.
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Re: Bé có chậm phát triển

Gửi bàigửi bởi mehailam » T.Năm Tháng 4 12, 2012 6:19 am

Rose đã viết: Bé của mehailam không biết đòi bú từ khi nào? bé của mình thì lúc nào muốn bú đòi ghê lắm, không cho ăn kịp còn hờn, phải dỗ 1 lúc mới chịu ăn.
Mình cho bé tập ăn dặm bột hipp, chả có vị gì mà bé ăn được luôn, cũng nhai nhai (mặc dù k có răng), còn chịu ăn hơn sữa ngoài. Lại nói đến cái vụ ăn. Bé nhà mình chỉ bú mẹ, ép ăn sữa ngoài khóc ghê quá, đến nỗi bây giờ cứ cho cái thìa gần mồm là gào ầm ĩ, lúc đầu bón bột cũng tưởng mẹ cho sữa nên gào, sau biết là bột mới chịu im và ăn. Không hiểu sao bé lại ghét sữa ngoài đến thế. Không biết sau này thế nào nữa.


Bé nhà mình từ 2,5 tháng thì k đòi bú nữa. Lần đó mình rất ngỡ ngàng sao con k nút mà chỉ ngậm. Kể từ đó con bú rất tệ, từ chối bú mẹ, đến 4 tháng thì mẹ cũng hết sữa luôn.Sau này mình mới biết thời gian đó con bắt đầu k thích ôm ấp, mỗi lần ôm con cho bú con cứ nẩy người ra, khóc rất dữ. Con k muốn uống sữa mà vú mẹ khi đã nút vài cái thì sữa nó tự ra, k giống như bú bình, con tha hồ ngậm, lâu lâu thích thì nút 1 cái.Vậy nên con bỏ bú mẹ luôn. Đến 5 tháng thì bình cũng k chịu bú, đút bằng muỗng cho đến giờ đó bạn.

Bé của bạn thích bú mẹ thì tốt chứ sao. K có sữa gì bằng sữa mẹ hết. Sau này bạn đi làm thì có thể vắt sữa để ở nhà cho con, bảo quản trong tủ lạnh k vấn đề gì bạn à.Được ôm con cho bú thật hạnh phúc. Con mình k chịu bú, cũng chẳng mấy khi cho mẹ ôm vào lòng.
mehailam
 
Bài viết: 68
Ngày tham gia: T.Ba Tháng 10 04, 2011 8:13 am

Re: Bé có chậm phát triển

Gửi bàigửi bởi Rose » T.Hai Tháng 4 16, 2012 7:45 pm

Con nhà mình từ khi cho ăn bột dặm giờ cũng ít đòi bú mẹ rồi này, mặc dù mẹ cho lúc đói vẫn bú, chỉ sợ bé bỏ bú mẹ thì chết, nhưng không cho ăn dặm cũng không được. Bé nhà mình cần tăng cân mà bé bú mẹ theo nhu cầu nên không đủ để tăng cân, sữa ngoài thì không chịu ti bình, đổ thìa khóc ầm ĩ, cuối cùng chỉ còn giải pháp trộn sữa ngoài với bột dặm của hipp cho con ăn, được cái con đã ăn vào là không trớ (trộm vía), miễn là cho được vào bụng con, mới hơn 4 tháng mà vừa cho ăn vừa dỗ dành giống các anh chị sáu bảy tháng quá. Không biết sau này thế nào mẹ hailam ơi. Bé nhà mẹ hailam khi nhỏ ăn hay trớ (ói) lắm phải không?
Rose
 
Bài viết: 217
Ngày tham gia: CN Tháng 3 18, 2012 7:25 am

Trang vừa xemTrang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.58 khách.

cron