Chào chị,
Em thấy HN ăn uống cái gì cắt nhỏ ra thì bé ăn, còn nếu để miếng lớn (cũng là món đó) thì bé không cắn mà "rất ngại cắn như sợ làm đau món ăn" vậy - trong khi bé mà "cắn" tay mẹ thì ôi thôi.....có mà ....sứt thịt !!! Làm sao bây giờ "để trị" đây chị.
Em có thắc mắc, không biết trong trường BM thế nào, vì thực đơn đưa ra thì theo em thấy HN khó mà chấp nhận vì món ăn "người lớn" quá. Vậy thì bé ăn chung với các anh lớn các món đó tức là mình đang "huấn luyện" cho bé quen dần với cách ăn uống của tuổi trưởng thành hay mình nên từng bước xắt nhỏ thức ăn rồi để to dần cho bé từ từ thích nghi thì tốt hơn ? Với trường hợp HN mãi tới 5 tuổi bé mới từ từ bỏ dần món ăn xay nhuyễn, tức là HN về ăn uống còn hạn chế về nhai, cắn thức ăn - khi em đưa món thích khẩu cho HN cắn thì bé hăm hở cắn lắm, mà làm không được rồi cắn không đứt - thế rồi bé tự lấy tay bẻ nhỏ ra cho vào miệng ăn ! Em cũng tập cho con nhai bằng cách mua kẹo dẽo dai dai cho con ăn, thì em thấy bé nhai tốt, như vậy về nhai thì bé không quá khó khăn, chỉ duy việc cắn thức ăn bằng răng cửa thì còn lọng cọng lắm, cho dù là cắn miếng chip dòn tan, HN cũng không chịu cắn mà dùng tay bẻ ra.