NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Ba Tháng 11 01, 2011 11:39 pm

Theo lời khuyên của anh phi, em mở thêm chuyên mục này cho con gái lớn của em, mong các anh chị và các PH cùng chia sẻ thông tin giúp em chăm sóc và nuôi dạy con được tốt hơn. Em cảm ơn rất nhiều.

Trước đây em có trao đổi nhiều thông tin về con trong topic "Em vẫn băn khoăn về vấn đề "nói" của con". Nay em mở riêng topic này, nếu được nhờ anh Phi và Admin Copy lại những thông tin cho sang chuyên trang này cho phù hợp, hình như từ trang 19-22 thì phải.
Sửa lần cuối bởi Nguyá»…n Mỹ vào ngày T.Ba Tháng 8 12, 2014 6:58 pm với 1 lần sửa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 11 02, 2011 12:11 am

đeo kính cận là điều em nấn ná và chẳng muốn tí tẹo nào.


Bé đã cận ở tuổi này, thì chắc chắn là sẽ phải đeo kính trong tương lai. Nấn nà làm gì ? Bé đeo kính càng muộn, Mỹ nghĨ là sẽ càng khó "trà trộn" không? (ý là bạn bè càng dễ nhận ra và trên ghẹo).

NĂm nay lớp 3, con bắt đầu gặp khó khăn. Các bạn lúc vui thì ok, lúc căng thẳng hay không vui thì bày tỏ thái độ này nọ khiến nhiều lúc mẹ phải nhảy vô can thiệp.


Xin cho ví dụ cụ thể . "OK" là sao Mỹ ? Mẹ nhảy vào can thiệp là sao ?
Đừng có làm helicopter Mom nhe, biết đó là gì không?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 11 02, 2011 6:59 pm

phi đã viết:Xin cho ví dụ cụ thể . "OK" là sao Mỹ ? Mẹ nhảy vào can thiệp là sao ?
Đừng có làm helicopter Mom nhe, biết đó là gì không?


Những phần cụ thể em đã trao đổi qua nhiều bài đã post ở topic của Đ rồi (giờ không lẽ e kể lại ạ)

Nói vắn tắt vài dòng như: cái tật nói nhiều, thích đạo diễn...này nọ của con luôn khiến các bạn "đau đầu", lúc vui thì các bạn xí xóa, nhưng lúc đang mệt thì bộc lộ thái độ phản ứng từ nhẹ đến nặng như kêu ca, la lối, bo xì, trêu ghẹo lại, đẩy, thậm chí đánh.

Mẹ nhảy vào can thiệp từ góc độ nhẹ theo những diễn tiến kể trên, từ việc khuyên răn con, đến việc gặp bạn (người gây ra những xung đột phát sinh) để chuyện trò, khi có xung đột nặng hơn thì gặp phụ huynh+cô giáo+bạn hs đó cùng giải quyết vấn đề. Sau tất cả những điều em làm, xung đột đều được giải quyết ôn hòa, kết quả vui vẻ.

Em không rõ nghĩa của "helicopter Mom" dù có thể dịch được :roll: nhưng có 1 điều chắc chắn-đó là nhiều lúc em làm cv của 1 Bodyguard ;)

phi đã viết:Bé đã cận ở tuổi này, thì chắc chắn là sẽ phải đeo kính trong tương lai. Nấn nà làm gì ? Bé đeo kính càng muộn, Mỹ nghĨ là sẽ càng khó "trà trộn" không? (ý là bạn bè càng dễ nhận ra và trên ghẹo).


Cũng thật là khó khăn khi quyết định 1 vấn đề thế này, em cho đây là vấn đề lớn vì nó lq nhiều đến cs của con sau này. Đeo kính là điều gây nhiều bất tiện. Nhất là khi con còn quá nhỏ, việc đeo không đúng quy cách hay không sử dụng đúng sẽ gây tác hại nhiều hơn khi trưởng thành. Lẽ đương nhiên em biết 1 khi mắt đã "có vấn đề" thì không sớm thì muộn cặp mắt long lanh cũng phải làm bạn với cặp kính dày cộm thôi. Điều em lo lắng rồi cũng trở thành hiện thực, lại đành phải "chấp nhận" số phận an bài thôi. :!:

Vì có khó khăn nhất định trước khi quyết định nên em phải tham khảo hết ý kiến từ nhiều người, trong đó có anh chị đó. Bữa khám anh bsi người quen (anh này có thâm niên và giỏi có tiếng)thì anh ấy bảo là phải đeo kính vì nếu không thần kinh sẽ phải làm việc nhiều hơn và sẽ khiến con căng thẳng hơn, yêu cầu đeo liên tục tới 18 tuổi (để hạn chế mắt lên độ). VẪn biết lời khuyên của bsi là cần thiết, vẫn biết bsi giỏi, vẫn rất tin tưởng từ xưa tới nay. Nhưng sao em vẫn phân vân (chắc do độ cận còn ít) hay này nọ...nên em nấn ná. Bữa qua "rón rén" đt lại hỏi lần nữa "anh ơi, em tính để 3 tháng nữa tk mới qđ đeo kính được không". Vậy là bị "mắng vốn" nhẹ nhàng "thời này là thời nào mà em còn lạc hậu thế, có đeo kính ngay thì mới hạn chế việc lên độ chứ, không đeo độ sẽ tăng". Đành vậy. Tối về hỏi thêm con, thấy con nói nhiều lúc con không nhìn rõ chữ trên bảng, con phải đi lên trên nhìn rồi mới xuống lại, cộng thêm mắt con có vẻ nheo nheo mi, em qđ sẽ cho con đeo. Tối nay về phải thêm 1 bài giảng về cách sd kính đã rồi mới cho con đeo.

Đúng là "trăm đường tránh không khỏi cái số phải...đeo kính" :(
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 11 02, 2011 7:51 pm

"anh ơi, em tính để 3 tháng nữa tk mới qđ đeo kính được không"


Mỹ tính đạt được mục tiêu gì trong 3 tháng đó ? Hoãn lại để làm gì đó hả MỸ, bật mí được không ?
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Tư Tháng 11 02, 2011 8:02 pm

Câu hỏi đó e hỏi trước khi ra qđ sau cùng. Giờ e không cần nữa.

E định cho con bổ sung thêm 1 số rau củ quả bổ sung vitamin A, thay đổi chút chút lịch sinh hoạt học tập ở nhà, hoặc thậm chí cho uống viên dầu cá. Hơn nữa chờ TK xem kq có khác trước không.

Nhưng sau khi hỏi con vụ ở lớp thấy con nói là phải chạy lên gần nhìn chữ rồi lại xuống, và kèm theo bh của mắt nheo nheo nên em đã Qđ tối nay sẽ giải thích, hướng dẫn để con có thể đeo kính và ngày mai.

Còn mấy việc bỏ bài không viết hoặc vẽ linh tinh dạo trước thì con đã thay đổi gần hết rồi. Dạo này tập trung hơn, ít vẽ linh tinh hơn, không bỏ bài nữa. Cũng không biết sẽ được bao lâu :!:
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phi » T.Tư Tháng 11 02, 2011 8:22 pm

Hơn nữa chờ TK xem kq có khác trước không.


TK là gì vậy Mỹ?

Trẻ cận thị cần thay đổi, lúc nhìn gần (màn hình, ti vi), lúc nhìn xa (chơi bóng rổ, phải nhìn vào rổ; đi công viên chơi đuổi bắt, trốn tìm) để điều tiết mắt tốt hơn. Trẻ ở thành phố thì cảnh quang chật hẹp, vậy Mỹ cố gắng tạo điều kiện cho bé nhìn xa nhé.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Năm Tháng 11 03, 2011 7:33 am

TK là "tái khám" :lol: anh Phi ạ, chứ không phải là "phổ TK" đâu nha :lol: :lol: :lol: :lol:

Thực ra em có ý nấn ná cũng là có lí do chứ không phải vô tình đâu ạ. KH 1 năm trước thì các kq ktra thị lực tại trường luôn kl là mắt con có vấn đề cần ktra lại tại chuyên khoa mắt (do ở trường khám sơ, từ Quận hay Phường cử nv y tế tới). Sau đó e cho đi khám tại bv mắt TP. Khi đo khúc xạ thì mắt bị Viễn (1 năm trước) và bác sĩ KL là Ok, chỉ cần tái khám(TK) sau 6 tháng. Khi tới lịch Tk em cho con đi đo lại, mắt con lại 10/10. Lần này cũng là từ KL ktra sơ tại trường, yêu cầu cho đi khám chuyên khoa mắt. Tới BV thì mỗi phòng (đo thị lực, phòng khúc xạ) lại cho Kq khác (khúc xạ: cận 0,25 độ/2 mắt), đi khám bác sĩ tư thì lại đo ra kq khác (loạn 0,25/mắt và cận 0,25 độ mắt kia). Thấy mỗi nơi mỗi khác em sợ con bị đeo kính "oan" (vì hiện nay theo thống kê từ viện mắt T.Ư thì có tới 20% bị đeo kính oan). Và cũng vì vậy em muốn có chế độ điều chỉnh lại về ánh sáng, ăn uống, sinh hoạt...để sau 3 tháng nữa sẽ cho con đi tái khám và đo lại, nếu vẫn ra kq như trên thì chắc chắn sẽ không phải hối tiếc gì.

Vd cụ thể như chính em đây, đo thị lực thì kể cả khi bị đau mắt đỏ vẫn luôn là 10/10 (nếu không muốn nói là 12/10 :lol: :lol: ), nhưng thi thoảng mắt vẫn bị nhức mỏi, hay bị nhòe thậm chí lóa hình, đo khúc xạ để mua kính râm đeo đi đường thì cũng ra cận 0,25, người bán hàng kêu đó là bth không cần đeo kính cận, chỉ đeo khi từ 0,75 độ cận. Nếu dùng thử kính của người bị cận 1 độ thì nhìn rõ hơn, nhưng bỏ kính ra thì tầm nhìn vẫn xa khoảng vài chục m (từ tòa nhà Habour View ở Ng.huệ vẫn đọc được chữ ở bên kia bờ cảng Nhà Rồng).

Em vẫn thấy bất an về quyết định của mình, chẳng biết đúng hay sai nữa.
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phi » T.Năm Tháng 11 03, 2011 10:49 pm

Em vẫn thấy bất an về quyết định của mình, chẳng biết đúng hay sai nữa.


Mỹ đi hỏi bác sĩ mắt của Mỹ xem những gì anh sắp nói đúng không nhé:

Người ta thường nghĩ trẻ con cận không đeo kính sẽ bị nặng thêm, hoặc đeo thì sẽ bị nặng thêm. Cả 2 trường hợp này đều không đúng.
Tuy nhiên nếu đúng là con em cận mà không đeo kính, bé có thể bị Amblyopia (mà bác sĩ Mỹ họ hay gọi tắt là lazy eye, mắt lười). Em nhờ ông anh bác sĩ quen của em giải thích cho em Amblyopia là gì, và có khả năng bé nhà em sẽ bị không nếu không đeo kính.

Có một dạo ở Mỹ người ta tin rằng đi cầu thăng bằng, nhảy trampoline, uống vitamin, điều trị y sinh... sẽ làm mắt tốt hơn hết cận. Giờ thì người ta biết là không đúng rồi. Mấy cái linh tinh đó nếu nó trôi dạt vào sau nhà Mỹ, Mỹ nên đi hỏi ý kiến ông anh bác sĩ của Mỹ trước rồi hãy làm nhé.
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi Nguyá»…n Mỹ » T.Sáu Tháng 11 04, 2011 7:47 pm

phi đã viết:Người ta thường nghĩ trẻ con cận không đeo kính sẽ bị nặng thêm, hoặc đeo thì sẽ bị nặng thêm. Cả 2 trường hợp này đều không đúng.
.
Vậy phải hiểu cụ thể điều này là sao hả anh Phi? Bởi lẽ điều này hiện đang làm em quan tâm nhất.

Anh bsi quen giải thích là việc phát hiện ra trẻ bị cận trước 8 tuổi là tốt hơn sau đó vì phát hiện sớm đeo kính vào sẽ giúp mắt điều tiết tốt giúp thị lực luôn đạt 10/10, khi đó thần kinh sẽ không bị căng thẳng do mắt luôn phải cố gắng điều tiết để phù hợp. Rằng có đeo kính vào mới giúp mắt ổn định và không bị lên độ. QĐ con em đeo kính và phải TK 3 tháng nữa.

Người bsi tư (bs quen) là 1 người rất rất giỏi, em không hề do dự khi đặt niềm tin vào him. Ngặt nỗi, việc đo khúc xạ là do 1 cô ktv phụ trách đo, máy móc đo (máy móc 2 nơi ra 2 kq), anh đó chỉ nhìn vào kq đo để quyết định nên em không chắc chắn lắm. Cũng là máy đo, ktv đo nhưng sao kq bv mắt và phòng khám lại khác nhau? Cùng là bv mắt nhưng sao phòng ktra thị lực lại ra 1 kq và phòng khúc xạ ra kq khác?

Những kq trên không cho em 1 lựa chọn là bắt buộc phải đeo kính hay không cần đeo kính và chờ thêm tgian tkhám.
Có nơi nói đeo kính, nơi nói tùy em.

Nếu là em, anh Phi có gặp khó khăn khi quyết định như em không? Là anh, anh sẽ tin ai?

Việc đeo kính (kể cả nếu đeo kính oan) thì không gây hậu quả cho tất cả những nơi khám, nhưng chắc chắn con gái em sẽ là người chịu hậu quả trực tiếp, và em là người chịu trách nhiệm về hậu quả mình gây ra cho con.

Cái thuật ngữ "mắt lười" từ các bsi Mỹ chắc bsi tại VN cũng chưa hẳn đã biết, giờ anh đó lại đi công tác n.ngoài nên em không liên lạc được. Anh Phi đã nêu vđ này ra thì "phải giúp" em tới cùng đó. :) . Anh giúp em hỏi các chuyên gia về mắt bên Mỹ coi trường hợp con gái em thì quyết định chờ TK 3 tháng nữa có ổn không (sau khi em điều chỉnh lại mấy thứ trong sinh hoạt và ăn uống). Giả sử con em bị cận là chính xác thì việc chờ tới 3 tháng sau có làm tăng thêm độ không? và tăng khoảng bao nhiêu?

Kính em đã đặt xong rồi, em cũng đang nấn ná thêm,(kính đang theo đo khúc xạ bên phòng khám: loạn 0,25 độ/1 mắt và cận 0,25 độ mắt kia) (điều này có gây hậu quả nặng không vì đo khúc xạ ở bv mắt ra kq cận 0,25 độ cả 2 mắt?)
Nguyễn Mỹ
 
Bài viết: 482
Ngày tham gia: T.Sáu Tháng 5 06, 2011 8:46 am

Re: NGÔN NGỮ VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ...

Gửi bàigửi bởi phi » T.Sáu Tháng 11 04, 2011 8:52 pm

Cái thuật ngữ "mắt lười" từ các bsi Mỹ chắc bsi tại VN cũng chưa hẳn đã biết, giờ anh đó lại đi công tác n.ngoài nên em không liên lạc được. Anh Phi đã nêu vđ này ra thì "phải giúp" em tới cùng đó. . Anh giúp em hỏi các chuyên gia về mắt bên Mỹ


Bác sĩ nói riêng hay giới nhà nghề nói chung họ sẽ không bao giờ trả lời có dạng định bệnh, khuyên răn khi không gặp bệnh nhân, hoặc khi không trong môi trường nhà nghề . Anh hỏi câu đó dùm Mỹ không được đâu.

Tiếng lóng lazy eyes thì có thể không biết, nhưng Amblyopia thì biết đó Mỹ . Anh đi mua kính ở VN, anh hỏi và cô bác sĩ giải thích cho anh rất chính xác . Mỹ đi hỏi bác sĩ, rồi có con em ơ đó, người ta có thể cho lời khuyên đúng hơn.

Giả sử con Mỹ bị cận là chính xác thì việc chờ tới 3 tháng sau có làm tăng thêm độ không? và tăng khoảng bao nhiêu?


Câu này không ai trả lời cho Mỹ trên diễn đàn đựoc đâu . Nếu Mỹ hoặc chồng Mỹ cận (cận có phần từ di truyền) thì nhìn vào lúc Mỹ /chồng Mỹ lên độ, có thể đoán trung bình cho bé. Còn như con cận vì điều kiện bên ngoài thì sẽ tăng độ theo hàm bậc nhất, trừ khi em có can thiệp môi trường.

Vậy phải hiểu cụ thể điều này là sao hả anh Phi? Bởi lẽ điều này hiện đang làm em quan tâm nhất.


Câu đó nghĩa là đeo hay không đeo nó không làm nặng hay nhẹ đi như người ta thường nghĩ . Nhiều người bảo đeo kính nhiều mắt nó "dại" đi cũng không đúng hoàn toàn luôn.

Nếu là em, anh Phi có gặp khó khăn khi quyết định như em không?


Không, anh không có đủ dữ kiện để quyết định lúc này, nhưng anh sẽ không lăn tăn lâu như Mỹ.

Vđ không phải là Mỹ lăn tăn về kính, mà là Mỹ không có hệ thống giúp mình quyết định, gọi là decision tree http://en.wikipedia.org/wiki/Decision_tree Chắc hôm đó Mỹ cúp học hay sao đó, lớp này trong chuỗi 4 bài về Luật tố tụng dân sự (civil law). Mỹ ôn lại nhé, rồi dùng nó vẽ ra thì dễ dàng quyết định hơn . Nó khô khan nhưng sẽ giúp mình giải quyết nhiều lăn tăn sau này trong đời . Khi chuyên gia xem xét các mục tiêu phải học cho trẻ TK trưởng thành, coi khả năng thành công hay thất bại, xem các phương án B ... họ dùng gì ? Họ dùng decision tree ở trên đó .
Phi
Special Ed.
Hình đại diện của thành viên
phi
 
Bài viết: 5627
Ngày tham gia: CN Tháng 2 08, 2009 10:23 am

Trang kế tiếp

Quay về Hỏi Đáp (xin đọc lại những bài cũ trước khi hỏi)

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.25 khách.

cron